Hâm mộ MU

  • Thread starter wwwvietseo
  • Ngày gửi
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Bố C em luôn nói tại sao Messi đá hay thế mà ko được Quả bóng vàng. mà lại là R7 - chảnh choẹ và bảnh zai :imwithstu

Vấn đề phải tính trên số bàn thắng và danh hiệu pé ợ, túm lại năm ngoài Ronaldo được quả bóng vàng không ai có thể thắc mắc được cả, xem Messi đá quả thật là hay tuy nhiên danh hiệu mới là cái đích cuối cùng và được chấm điểm cao nhất.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Tối nay, MU sẽ vào hang bắt Rồng. MU chiến đấu theo tinh thần quả cảm như Liv.
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Vấn đề phải tính trên số bàn thắng và danh hiệu pé ợ, túm lại năm ngoài Ronaldo được quả bóng vàng không ai có thể thắc mắc được cả, xem Messi đá quả thật là hay tuy nhiên danh hiệu mới là cái đích cuối cùng và được chấm điểm cao nhất.

Nói như pác thì ngoài đá "ngon" thì cần có nhiều yếu tố khác để được "Fan" hâm mộ bình chọn nhể.
Để được bầu tớ chọn Messi giống Bố C tớ :012:
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Nói như pác thì ngoài đá "ngon" thì cần có nhiều yếu tố khác để được "Fan" hâm mộ bình chọn nhể.
Để được bầu tớ chọn Messi giống Bố C tớ :012:

Cái nì là do tổ chức của FIFA , các huấn luyện viên, nhà báo bình chọn họ căn cứ rất nhiều trên danh hiệu mờ các cầu đạt được.
Năm ngoái Messi đá ko tệ hơn CR7, nhưng CR7 có danh hiệu và hơn 4 chục bàn thắng.
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
tối nay mu sẽ chết tại hang rồng dragao

mu có thể là clb đi tìm những kỷ lục, nhưng mà lịch sử không cho thấy mu có thể viết nên lịch sử, sắp tạm biệt và nói lời chào mu rồi nè.còn 8h 45 phút nữa....
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
mu có thể là clb đi tìm những kỷ lục, nhưng mà lịch sử không cho thấy mu có thể viết nên lịch sử, sắp tạm biệt và nói lời chào mu rồi nè.còn 8h 45 phút nữa....
Hê hê, Chelsea fans chắc vẫn hậm hực quả cúp C1 mùa trước đây, vấn đề quan trọng có vượt qua được Barcelona hay không, hê hê...lại nhớ một chú Chelsea fans mùa trước đổ tội cho thất bại là...không đúng điểm rơi phong độ...mà cười ra nước mắt...:rotfl:
 
Great life

Great life

Guest
20/11/06
143
0
0
Gửi lời yêu thương
Đêm qua, MU chiến thắng trên sân của Porto để qua đó giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận.

Giành chiến thắng,MU nghiễm nhiên có quyền đi tiếp vào bán kết.

Tuy nhiên đối thủ của sắp tới là Arsenal - đội bóng tối qua đánh bại Villarreal 3-0 (chúng cuộc 4-1).

Chúc mừng MU
 
cfoinfo

cfoinfo

Trung cấp
30/7/08
189
0
16
Hà Tây nay còn đâu???
Theo tôi thì Ông Tez nên mang xôi gà đến xin Ông Sơn dạy cho bí quyết thành công trong những thời điểm quyết định. Đây là sự khác biệt khi nói đến 2 từ "Đẳng cấp". Chung kết MU - Chelsea (1-0)!
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Đêm qua ngủ ngon ghê hê hê hê
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Đẳng cấp cuối cùng vẫn là mãi mãi! Một chiến thắng vừa đủ, vừa trả được món nợ và làm nên lịch sử...! MU - BAC trận siêu chung kết, trận chung kết trong mơ.
MU vô địch, chúc mừng MU!@
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Chúc mừng MU! Đẳng cấp có khác!Còn 1 cửa ải nữa, khó nhằn hơn đó..
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
M.U đã cho thấy họ đang là ai, là ĐKVĐ Champion Leagues. M.U đã chứng tỏ được chiếc cúp C1 danh giá năm ngoái họ đạt được không phải là do may mắn. M.U nay đã lớn khôn hơn trước nhiều, khi mà lối đá hồn nhiên và cống hiến tấn công đã bị thuyết thực dụng bóp chết một cách nghiệt ngã. Trở lại với trận đấu, ý đồ chơi rình rập với hàng tiền vệ lấn lướt của Jesualdo đã bị dập tắt bởi bàn thắng từ rất sớm của C.Ronaldo. Một bàn thắng vô cùng ý nghĩa và chứng tỏ được nhiều điều. Thứ nhất C.Ronaldo đã là cầu thủ của những trận đấu lớn. Hẳn mọi người còn nhớ bàn thắng mở tỉ số vào lưới Chelsea tại CK năm ngoái, hay bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 trong trận lượt về gặp Inter Milan. C.Ronaldo đã tỏa sáng đúng lúc khi đội bóng gặp khó khăn, đó là bản lĩnh mà mọi người thường thấy ở Zidane hay Rivaldo ngày xưa.

Thứ 2, bàn thắng của cầu thủ số 7 đã giải tỏa tâm lý và gánh nặng trên vai các cầu thủ khách. Thứ 3, bàn thắng đó đã viết nên lịch sử mới khi một đội bóng anh ca vang khúc khải hoàn tại lãnh địa Rồng Dragão. Chúng ta lại được nhìn thấy một hình bóng M.U hiệu quả trong mùa giải qua, chỉ 1 bàn thắng, và sau đó bóp chết hưng phấn của đối thủ một cách tàn nhẫn. Nhìn các cầu thủ Porto tấn công trong bất lực, có thể mọi người hình dung ra một trận đấu giữa M.U và một đội bóng nhỏ tại Premiership. Tất cả những bước chạy tự tin, những đường truyền làm phá lối chơi của Porto đã chứng tỏ 1 điều, nhà Vô Địch đã âm thầm trở lại! Tất cả hãy cẩn thận khi những chông gai đã qua.

M.U giờ đây sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới. Porto là một đội bóng rất có triển vọng, những Cristian Rodriguez, Hulk, Lucho, Mariano hay Cissokho có thể sẽ tiến xa hơn trong tương lai nếu như họ cập bến những đội bóng lớn. Trận đấu này tôi đã dự đoán đúng kết quả M.U thắng 1-0. Điều làm tôi buồn nhất là Berbatov, tiền đạo người Bungary làm các FAN nhớ đến Van Nistelrooy. 2 người có chung lối đá nhưng Berbatov còn lâu mới có được bản lĩnh sát thủ của người Hà Lan bay. M.U vẫn thiếu một tiền đạo săn bàn. Nhưng ngẫm lại thì thấy cũng chẳng sao, khi mà hiện tại là thời của những tiền vệ... Và đêm nay Rooney là TIỀN VỆ chơi hay nhất... CHÚC MỪNG M.U!
(Copy&Paste)
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
khahahk...đúng là mèo khen mèo dài đuôi.

Trong 8 đội lọt vào tứ kết, Porto là .... bèo nhất. Mu suýt chết với Porto, bác Mal lại khen Porto để tự khen MU.

May mắn cho Sir Fer, ổng mà rút thăm đụng Liv hoặc CHelsea hoặc Barca ở tứ kết thì chết là cái chắc
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
khahahk...đúng là mèo khen mèo dài đuôi.

Trong 8 đội lọt vào tứ kết, Porto là .... bèo nhất. Mu suýt chết với Porto, bác Mal lại khen Porto để tự khen MU.

May mắn cho Sir Fer, ổng mà rút thăm đụng Liv hoặc CHelsea hoặc Barca ở tứ kết thì chết là cái chắc

- Hiện nay Liv và Chelsea, Arsenal (3 trong các đội mà MU gặp phải "thì chết là cái chắc" đó) đang thay nhau đứng thứ 2 và thứ 3 và thứ 4 trong khi MU đứng thứ 1 ở Pre league (trước đó 2 chú này thay nhau đứng thứ nhất và chỉ tới khi tới cuối mùa giải thì lại tịt, rồi thi nhau đổ lỗi cho chấn thương, cho HLV - đã đá bóng thì chuyện chấn thương là hiển nhiên, Rio của MU cũng bị chấn thương đó thôi)

- Năm ngoái MU "rùa" vô địch cả nội lẫn C1

- Vẫn là năm ngoái, MU thắng Barca (kể cả lúc MU lép vế về tấn công, nhưng trong bóng đá, chỉ tấn công thôi vẫn ko đủ. Bóng đá là 11 cầu thủ trên sân, là số cầu thủ dự bị, là HLV, là trọng tài, là cổ động viên, là cái may rủi của thời tiết, thậm trí là cả chấn thương,... chứ ko phải đá hay mà lại ... thua)

- Vẫn là năm ngoái, Chelsea mạnh đấy, mạnh "đến nỗi" ko may cả 2 giải: Trong nước và C1 (đều thua MU "rùa") (Chả ai nói tôi ko may tới 2 lần cả)

- Nhìn Porto đá trận lượt đi, chả ai dám nói Porto "bèo" nhất cả.

- MU 3 lần vô địch C1, Porto 2 lần vô đich C1. Thế Arsenal, Chelsea được mấy lần? (Hay người ta tính số lần dự bán kết thôi nhỉ? :p)

- Mèo dài đuôi cũng được, nhưng dài đuôi mà vô địch thì là No1. Còn hơn đã mỹ miều mà là the second, the third...

- Ai có con mình đều thích con mình cả (đó là điều ngàn đời nay ko thay đổi). Chắc là Virgin thích con người hàng xóm, và ghét con mình :) (vì nếu ko thì ko ai nói "mèo khen mèo dài đuôi" cả, 1 điều rất hiển nhiên). HLV của Liv sau khi thua Chelsea vẫn nói Liv luôn ngẩng cao đầu. Còn tớ thì hay nói: The winner take it all!

- Nếu Porto ghi bàn phút cuối cùng, nếu Liv thắng thêm 1 quả lúc 4-3 thì làm gì có môn đá bóng, vì trong đá bóng ko có chữ "nếu" (ghi bàn đúng luật mà trọng tài ko công nhận vì ko nhìn thấy còn chả được nữa là NẾU) :)
 
Sửa lần cuối:
C

cinemax

Jole Black
29/10/08
56
0
0
HN
Vấn đề bây giờ là gặp Arsenal, lứa trẻ của Arsenal bây giờ quả thực là đã trưởng thành hơn rất nhiều. Các bác có đưa ra chiến thuật gì cho MU không? Chứ kiểu đá như gặp Porto thì nói thực là chưa được thuyết phục cho lắm mặc dù mình cũng là fan của MU. Vì dù sao quyết tâm của Arsenal cũng cao hơn so với một MU đang dàn trải rất nhiều mặt trận, với một lực lượng chắp vá, đặc biệt là hàng hậu vệ. May hôm qua Ferdinan đã trở lại, kết hợp cùng Vidic nên hàng thủ mới ổn định trở lại, chứ để cái ông Evans đá thì chít.
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
Các bác có đưa ra chiến thuật gì cho MU không?

Vừa call cho Mr Sơn xong, Mr Sơn có nói là "Điều đó tôi đang tính và đó là việc của tôi, các bạn chỉ cần ủng hộ tinh thần thôi."

lứa trẻ của Arsenal bây giờ quả thực là đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Khi nào đá hay thì là trưởng thành? Cách đây có vài tháng, tụt tít xuống thứ 5 ở giải ngoại hạng. Không nhẽ có vài ba tháng tự nhiên "trưởng thành". Thực ra trong thể thao còn có cái gọi là "điểm rơi phong độ" nữa. Cũng có thời MU đá lệt phệt kinh khủng, Chelsea hay Liv cũng thế. Barca mấy ngày đầu mùa cũng ko là ngoại lệ. Nói chung cứ thắng làm vua, thua thì ... hẹn năm sau.
 
Sửa lần cuối:
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Yên tâm! Yên tâm! Khi tất cả đã bình ổn, khi MU đã xác định được những chông gai, đã hạ cánh an toàn sau thời gian bay bổng 9 tầng mây, thì Ars không thành vấn đề đâu. Lối đá của chel và liv mới thật sự đáng sợ, vì họ đá với sức mạnh và không kém phần kỹ thuật, còn Ars chỉ có những cá nhân kỹ thuật nhưng sức mạnh thể lực thì không phải là điểm mạnh của họ.
 

Xem nhiều