Hâm mộ MU

  • Thread starter wwwvietseo
  • Ngày gửi
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Chúc mừng MU và các fan của MU!!!!!
Một chiến thắng xứng đáng cho quỷ đỏ. Tệ hại cho AC milan quá.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Đóng đinh Milan – Điều làm người ta phải chú ý, lật giở lại những con số thống kê, đó là ¾ bàn thắng được Rooney thực hiện từ những cú đánh đầu. Và pha ghi bàn còn lại (nâng tỉ số lên 2-0 trong trận lượt về với Milan tại Old Trafford) được thực hiện không thể gọn ghẽ hơn, sau cú vẩy má ngoài cũng không thể điệu nghệ hơn của Luis Nani.


Rooney không như Michael Owen – người sẽ thực hiện một pha sục cho bóng qua tầm khống chế của đối phương, chẳng phải mẫu cầu thủ hoa lá cành kiểu Cristiano Ronaldo để khống chế bóng qua người thủ môn và dứt điểm về khung thành, cũng không thuộc tuýp ghi bàn thực dụng như Van Nistelrooy để sút như búa bổ vào mành lưới.Bởi vậy, trong tình huống đối mặt với Christian Abbiati, anh chỉ đơn giản đặt nhẹ lòng chân phải, cho bóng đi ngược chiều băng ra với thủ môn Milan, kết thúc gọn gàng pha phòng ngự phản công của Man United.
Chính Leonardo của Milan cũng phải thừa nhận: “Anh ấy đã tạo ra nhiều khoảnh khắc khó tin và được chơi trong một hệ thống thực sự hoàn hảo với phong cách của anh ấy. United đã chơi với tốc độ nhanh, theo phong cách phòng ngự- phản công. Hệ thống đó, với Rooney, quá hoàn hảo”.

Xách nước – Dù ở San Siro hay tại Old Trafford, HLV Alex Ferguson cũng đều bố trí Rooney chơi ở vị trí mũi nhọn, trong sơ đồ 4-3-2-1 thiên hướng phòng ngự phản công.

Sự điều chỉnh duy nhất cho thấy tài năng cầm quân và sự lão luyện của Sir Alex là việc bố trí Park Ji Sung chơi nhô cao ngay phía sau Rooney, dùng thể lực bền bỉ của cầu thủ Hàn Quốc đeo bám ngòi nổ Andrea Pirlo, đồng thời đôi khi nhô cao để tạo không gian hoạt động cho Rooney.

Người ta không khó để nhận thấy, dù là pha treo bóng từ cánh phải của Gary Neville, hay cú vẩy bóng của Nani từ biên trái, mọi đường bóng đều hướng đến một địa chỉ: Wayne Rooney.

Khi CR7 còn ở Anh, Man United có 10 “người xách nước”, để mình siêu sao Bồ Đào Nha nhởn nhơ phô diễn tốc độ và khả năng ghi bàn. Còn hiện tại, Man United có 11 công nhân vẫn làm công việc đó. Bởi, Rooney dù đã vươn tới đẳng cấp thế giới, nhưng chưa khi nào ngần ngại lùi về tham gia phòng ngự.

Đó chính là sự khác biệt của Manchester United thời hậu Cristiano Ronaldo.

Kỷ lục 42 bàn thắng – Khi Real Madrid vượt lên dẫn trước Lyon ở phút thứ 6 bằng bàn thắng của Ronaldo, Man United vẫn đang bình tĩnh phòng ngự trước những đợt “thủy triều đỏ- đen” đến từ Địa Trung Hải.

Khi Rooney mỉm cười trước cái xoa đầu của Beckham, Ronaldo và đồng đội lầm lũi rời sân vì để Lyon cầm hòa 1-1. Nếu những người yêu thích bóng đá đẹp hy vọng một cuộc đối đầu giữa hai siêu sao này, họ chỉ có thể chờ đợi ở Nam Phi, không thể là sân Bernabeu – nơi diễn ra trận chung kết Champions League. Có chăng, họ chờ mong cuộc tái đấu Rooney- Messi.

Hai mùa trước, Sir Alex luôn có xu hướng bố trí Ronaldo ở vị trí mũi nhọn, trong khi Rooney dạt ra biên trái, hoặc ít nhất cũng sẽ đóng vai trò “xách nước” cho cầu thủ người Bồ. Chính HLV người Scotland cũng phải thừa nhận “đã sai lầm khi không đánh giá hết tiềm năng và sử dụng Rooney sai vị trí”.

Giờ đây, Rooney đã được trả về đúng nơi anh có thể phát huy hết tài năng và tiềm lực ghi bàn của mình. Anh đã ghi được 30 bàn thắng, và Sir Alex đang thách thức Rooney xô đổ kỷ lục của Ronaldo.

Ronaldo đến với kỷ lục của mình theo một cách tự nhiên, không phải chịu sức ép hay kỳ vọng của bất kỳ ai. Rooney lại khác. Áp lực là lẽ đương nhiên khi anh được trả về vị trí tiền đạo mũi nhọn. Có chăng, trong hệ thống 4-3-2-1 với Antonio Valencia, Luis Nani hay Park Ji Sung luân phiên hỗ trợ sau lưng, thêm khả năng kiến tạo của Paul Scholes, Michael Carrick, Rooney thuận lợi hơn cựu đồng đội ở sự ưu tiên nhận bóng.

Sức mạnh tuyệt đối – Sự hiện diện của Pippo Inzaghi và David Beckham giúp Milan cải thiện phần nào khả năng tấn công về phía khung thành của Van der Sar. Chỉ sau 10 phút có mặt trên sân, Inzaghi có tới 3 lần việt vị. David Beckham cũng kịp để dấu ấn bằng những pha tạt bóng sở trường, và pha bắt volley bóng sống, buộc thủ môn người Hà Lan phải đấm bóng ra ngoài.

Có điều, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ xảo đều trở nên vô dụng.

Van der Sar không chỉ giỏi bóng bổng. Pha sút xa của Matthieu Flamini không thắng được thủ môn 39 tuổi, xoài chân phá.

Rio Ferdinand và Nemanja Vidic tạo nên bức tường chắn gần như tuyệt đối trước khu cấm địa. Park “three lungs” khiến Pirlo trở thành vô dụng, đồng thời đóng góp một bàn thắng cho MU. Nani và Valencia giúp Rooney đạt công suất uy hiếp Milan tới mức tối đa.

Hơn thế, người ta vẫn thường ca ngợi về Milan Lab giúp các cầu thủ áo đỏ- đen nhanh chóng hồi phục thể lực, biết nói gì về trường hợp của Paul Scholes và Gary Neville?

Scholes ghi bàn thắng “nực cười nhất trong sự nghiệp”, như chính anh thừa nhận, giúp United cân bằng tỉ số 1-1 ở trận lượt đi và lấy lại tinh thần trong thời gian còn lại. Cũng chính anh thực hiện đường chuyền cho Park nâng tỉ số lên 3-0.

Còn Gary Neville? Một pha treo bóng cho Rooney đánh đầu thành bàn. Một màn trình diễn của cầu thủ 35 tuổi khiến Ronaldinho, 29, hoàn toàn chìm nghỉm.

Man United “không quan tâm tới đối thủ ở tứ kết là ai, bởi đã thi đấu là quyết giành chiến thắng”, như lời Sir Alex Ferguson tuyên bố sau trận đấu.

Họ có quyền nói vậy, bởi một lần nữa, United lại trở thành ứng viên sáng giá cho một suất tham dự chung kết Champions League – lần thứ ba liên tiếp.
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
MU – Fulham 3 - 0

Tuyệt vời và tuyệt vời – Đó là những từ ngữ mà NHM đã và đang nói về phong độ của tiền đạo Wayne Rooney. Và tối qua, tại “nhà hát của những giấc mơ”, gã Shrek tiếp tục trở thành nhân vật chính trong chiến thắng ngọt ngào 3 sao của “Quỷ đỏ”…
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
.....Inter Milan nhập cuộc bằng lối chơi xù xì, gai góc: hàng hậu vệ thuần túy phá bóng lên phía trước, tuyến tiền vệ liên tục phạm lỗi từ xa và bộ ba Goran Pandev- Samuel Eto’o- Diego Milito chạy nhiều hơn sút.

Inter lợi thế dẫn trước 2-1 từ lượt đi, bởi vậy có đủ cơ sở để triển khai lối chơi mà họ lựa chọn.

Khi phút thứ 73 trôi qua, Ancelotti tung Salomon Kalou vào sân nhằm tăng cường sức mạnh tấn công và khai phá một lỗ hổng trên hàng phòng ngự của Inter.

Động thái của HLV người Italia cho thấy quyết định của ông hoàn toàn hợp lý. Kalou đã tạo không ít sóng gió lên hàng hậu vệ do Lucio chỉ huy.

Ở thời điểm đó, Mourinho đáp lại như thế nào?

HLV người Bồ Đào Nha từng ngạo nghễ tuyên bố: “Tôi chưa từng thất bại tại Stamford Bridge!”, và rằng “tôi hiểu đội bóng ấy hơn nhiều những gì ông ta biết”.

Có một thực tế, cổ động viên Chelsea vẫn chào đón Mourinho như người hùng khi ông quay trở lại London. Ashley Cole, không thi đấu vì chấn thương, chia sẻ với ông nỗi buồn vì cái mắt cá chân bị vỡ và mong ước được “đổi gió” qua… điện thoại. Mourinho nhắn tin cho John Terry trước thềm trận lượt về giữa Chelsea và Inter Milan. Còn Florent Malouda khẳng định “thành công của Mourinho tại Chelsea là lịch sử”.

Với Mourinho, Stamford Bridge cũng chính là sân nhà – đó là pháo đài của ông, chứ không phải Ancelotti. Và Mourinho đã chứng minh điều đó.

Hai phút sau khi Ancelotti thực hiện sự thay đổi người, cựu HLV Chelsea tung Dejan Stankovic và chuyển Inter sang hệ thống 4-4-2.

Không la hét om sòm hay nhảy nhót biểu cảm, thay vào đó là những cái ngoắt tay ẩn hàm những thông điệp chiến thuật được học trò thuộc kỹ từ trước, Mourinho đổi mô hình 4-3-3 chơi đôi công và ăn miếng trả miếng với Chelsea (cũng áp dụng sơ đồ 4-3-3), lấy công làm thủ, sang hệ thống cân bằng hơn. Eto’o dạt ra biên trái.

Và phần còn lại là lịch sử.

Bốn phút sau sự điều chỉnh đó, Eto’o ghi bàn thắng, quyết định chiến thắng 1-0 cho Inter ngay trên sân đối phương, giúp Serie A vẫn còn đại diện ở vòng tứ kết – bàn thắng khẳng định tính đúng đắn trong tuyên bố của Mourinho, và ở đây – tại Stamford Bridge – ai mới là ông chủ đích thực.

Lượt đi, Ancelotti khẳng định “cả nước Italia (ngoại trừ cổ động viên Inter) mong muốn Mourinho thất bại”. Inter thắng 2-1, trong trận đấu mà Mourinho cho rằng “Chelsea xứng đáng được hưởng một quả penalty”.

Và giờ, Jose 1, Carlo 0.

Mourinho cho Diego Milito tự do hoạt động như một mũi nhọn độc lập, nhưng phía sau anh có 2 tiền đạo cũng từng chơi ở vị trí trung phong (Eto’o và Pandev), cùng một tiền vệ tổ chức trận đấu sở hữu những cú sút phạt trực tiếp và sút xa cực nguy hiểm - Wesley Sneijder.

Sneijder đã không phụ lòng tin của Mourinho như cách HLV này từng đặt niềm tin vào Frank Lampard trước đây. Tiền vệ người Hà Lan không bị đóng khung ở vị trí trung tâm, mà hoạt động trong một không gian không giới hạn, với Eto bên phải và Pandev bên trái lúc nào cũng sẵn sàng hợp công đối phương.

Chelsea cũng chơi với 3 tiền đạo. Nicolas Anelka và Florent Malouda hoạt động phía sau Didier Drogba.

Chỉ có điều, khi mà Lampard và Michael Ballack có thiên hướng bó vào trung lộ, như thói quen và sở trường chơi bóng của họ, Anelka và Malouda (vốn xuất thân là cầu thủ chạy cánh) buộc phải dạt ra biên.

Bởi vậy, sức mạnh tấn công của Chelsea bị giảm sút.

Anelka bế tắc trước Javier Zanetti. Ở cánh đối diện, Malouda chỉ là cái bóng trước Maicon. Và để cho tình hình càng tồi tệ hơn, Lampard và Ballack hoàn toàn chịu sự kiểm soát bởi Esteban Cambiasso và Thiago Motta, chơi đầy tiểu xảo.

Kế hoạch của Mourinho hoàn hảo. Tuyệt vời như cách ông hiểu về đội bóng cũ của mình, vốn gồm toàn những cầu thủ do ông huấn luyện và trưởng thành như hiện nay.

Inter kiểm soát trận đấu. Ancelotti thất vọng tràn trề.

Joe Cole vào sân để thay cho một Ballack thiếu hiệu quả. Đó cũng là biểu hiện đầu tiên của sự sốt ruột khi Chelsea chấp nhận phiêu lưu hơn hòng tìm kiếm bàn thắng.

Với Mourinho nói riêng và nền bóng đá Italia tôn thờ thực dụng nói chung, điều đó còn tuyệt vời hơn. Càng có thêm nhiều cơ hội để phản công.

Thời gian trôi qua, Yuri Zhirkov cũng bị rút ra. Ancelotti ngày càng giống con bạc khát nước.

Thành công hay là chết!

“Tại Stamford Bridge, tôi chưa bao giờ thất bại!”. Eto’o chứng minh tuyên bố của Mourinho vẫn đúng, ngay cả khi ông đã là “kẻ thù” của nó.

Giấc mơ chinh phục Champions League của Chelsea tàn lụi. Huyền thoại về “Người đặc biệt” càng hấp dẫn hơn.....
 
D

ductrungtb

Sơ cấp
14/11/09
7
0
0
thái bình
MU dẫn đầu rồi. Cuối tuần gắp Liverpul, MU sẽ thắng : 3 - 1 nhé!
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Bốc thăm phân cặp vòng tứ kết Champions League 2009 - 2010


Arsenal phải đấu với đương kim vô địch Barcelona, trong khi MU đọ sức cùng Bayern Munich. Bốn cặp đấu tứ kết Europa League cũng đã được phân định.

Tứ kết Champions League

Inter - CSKA Moscow
Arsenal - Barcelona
Bayern - MU
Lyon v Bordeaux


(đội đứng sau được đấu lượt về trên sân nhà)
Phân nhánh Bán kết

Inter/CSKA gặp Arsenal/Barcelona
Bayern/MU gặp Lyon/Bordeaux


Lễ bốc thăm chia cặp đấu tứ kết cũng như phân nhánh bán kết Champions League vừa diễn ra chiều này, 19/3, tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Âu (Nyon, Thụy Sỹ). Vẫn như mọi năm, từ vòng đấu này không có ngoại lệ cho các đội bóng cùng quốc gia hay từng gặp nhau ở vòng bảng.

Tại tứ kết, lượt đi sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/3. Chỉ một tuần sau, 6 và 7/4, các đội đá trận quyết định.


Arsenal (áo vàng) từng thất bại trước Barca ở chung kết năm 2006.

Trong 4 năm qua, đây mới là lần đầu tiên Ngoại hạng Anh chỉ còn hai đại diện ở vòng 8 đội cuối cùng. Và một viễn cảnh đầy băn khoăn ở Champions League lại hiện ra trước mắt bóng đá xứ sương mù, với kết quả bốc thăm hôm nay. Arsenal sẽ tái đấu Barca, đội đã ngược dòng đánh bại họ 2-1 ở trận chung kết năm 2006. Trong khi đó, MU gặp Bayern Munich cũng tái hiện về một trận chung kết khác. Đó là năm 1999 - khi MU giành chiến thắng siêu tưởng 2-1 nhờ hai pha làm bàn trong thời gian đá bù giờ hiệp hai (qua đó đoạt cú ăn ba lịch sử).

Bất chấp Wayne Rooney rực sáng trong màu áo MU, Lyon gây bất ngờ trước đại gia Real Madrid, Inter ít nhiều đã xóa bỏ hình ảnh "khôn nhà dại chợ", Barca có lẽ vẫn là đội bóng được đánh giá cao nhất. HLV Laurent Blanc của Bordeaux thậm chí chia sẻ trước khi lễ bốc thăm diễn ra rằng, đội bóng của ông gặp ai cũng được... miễn là không phải Barca.

Theo nhà cái William Hill, khả năng thầy trò Pep Guardiola bảo vệ thành công ngôi vô địch vẫn là cao nhất. Tỷ lệ cược dành cho họ là 15/8 (đặt 8 ăn 15). Trong khi đó, cửa thành công của MU chỉ là 7/2, Inter 4/1, Arsenal 6/1, Bayern Munich 10/1, Lyon 14/1, Bordeaux 16/1 và thấp nhất là CSKA Moscow 33/1.

Barca không còn là cơn giông tố như mùa đại thành công trước, nhưng vẫn xứng đáng là ứng viên số một. Theo thống kê những vòng đấu đã qua ở Champions League năm nay, họ là đội cầm bóng hay nhất với tỷ lệ sở hữu trung bình mỗi trận là 67%. Cầu thủ hay nhất thế giới Lionel Messi vẫn đạt hiệu suất ghi bàn cao (riêng trong 6 trận gần nhất trên sân Nou Camp đã có 9 bàn), trong khi tân binh Ibrahimovic được cho là cầu thủ dứt điểm chính xác nhất với 17 lần dứt điểm hướng trúng khung thành đối phương.

Không được đánh giá cao bằng, nhưng tất nhiên Arsenal vẫn là đối thủ mà Barca không thể xem thường. Gặp một đối thủ có cùng thiên hướng tấn công luôn khiến đội bóng nước Anh dễ đá hơn. Hơn thế nữa, mùa này Arsenal cũng ít nhiều cho thấy được sự trưởng thành trong lối chơi cũng như tư duy và bản lĩnh thi đấu. Chiến thắng chung cuộc 6-2 trước cựu vương Porto ở vòng 1/8 vừa qua là một minh chứng.

So với các ông lớn, Bayern là đội lọt vào tứ kết khó khăn và thiếu thuyết phục nhất, dù đối thủ chỉ là Fiorentina. Ở lượt đi họ giành chiến thắng 2-1 nhờ bàn gây tranh cãi của Klose, trong khi lượt về để thua 2-3 và chỉ giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Nhưng nếu nhìn vào đó và cho rằng MU sẽ có cơ hội lớn e chừng hơi vội vàng. Trong số 8 đội còn lại, Bayern chính là đội giàu thành tích nhất với 4 lần đăng quang ở đấu trường này (Barca và MU đều 3 lần). Giới mộ điệu nước Đức cũng đang rất lạc quan vào khái niệm "sự bừng tỉnh của gã khổng lồ" sau những giấc ngủ dài.

Ở chiều ngược lại, dù không thật thoải mái nhưng MU hẳn sẽ chẳng thể phàn nàn khi gặp lại Bayern. Cho đến giờ, một trong những ký ức đẹp nhất lịch sử CLB vẫn là thời khắc họ giật lại chiếc Cup tưởng như đã nằm gọn trong tay Bayern ở trận chung kết năm 1999 trên sân Nou Camp. Và hình bóng lịch sử đó chắc chắn sẽ nguyên giá trị tinh thần đối với thầy trò HLV Alex Ferguson.

Không phải ngẫu nhiên mà MU được đánh giá cao chỉ sau mỗi Barca. Không còn Cristiano Ronaldo nhưng họ đã có Wayne Rooney. Tính đến nay, "cái máy đẻ bàn thắng" này đã có cả thảy 32 lần lập công trên mọi đấu trường. Chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ ngừng nghỉ. Sau vòng 1/8, phong thái cũng như sự tự tin của MU như được tăng thêm mấy "chân kính" khi dữ dội cuốn phăng "cây cổ thụ" Milan bằng cả hai trận toàn thắng (3-2 và 4-0).

Giấc mơ lần đầu tiên vô địch Cup châu Âu của Inter kể từ năm 1965 như được tô thêm mầu hồng, khi đối thủ sắp là CSKA lần đầu tiên chập chững vào tứ kết (cũng là đội bóng đầu tiên của Nga lập được thành tích này sau Spartak Moscow năm 1996). Ở vòng 1/8 vừa qua, Inter gây ấn tượng mạnh bằng hai chiến thắng thuyết phục ở cả lượt đi (thắng 2-1) lẫn lượt về (1-0) khi gặp ứng viên lớn Chelsea. Trong khi đó, CSKA vượt qua Sevilla với tỷ số chung cuộc 3-2 một cách khá bất ngờ.

Tránh phải gặp các ông lớn và chắc chắn nước Pháp sẽ có một đội vào bán kết, nhưng niềm vui của Lyon và Bordeaux hẳn chẳng trọn vẹn khi lâm vào cảnh "huynh đệ tương tàn". Tính từ mùa giải 2003-2004, đây mới là lần thứ hai Pháp có hai đại diện ở tứ kết. Lyon có kinh nghiệm hơn ở Champions League, nhưng Bordeaux đang sở hữu mạch 7 chiến thắng liên tiếp tại đấu trường này năm nay, điều mà trước đó chưa một đội bóng Pháp nào làm được.

Kể từ mùa giải 1998-1999, đây là lần đầu tiên tứ kết Champions League mới lại có sự góp mặt của 6 nền quốc gia khác nhau ở châu Âu. Những năm gần đây là sự thống trị của bóng đá Anh (năm ngoái thậm chí có đầy đủ 4 đội là MU, Chelsea, Arsenal và Liverpool).

Lượt đi bán kết Champions League năm nay diễn ra vào 20 và 21/4, còn lượt về là 27 và 28/4. Trận chung kết là ngày 22/5 tại sân Bernabeu của Real Madrid.

Cũng trong chiều nay, UEFA tiến hành bốc thăm chia cặp tứ kết Europa League. Theo đó, ứng viên hàng đầu Liverpool gặp Benfica. Valencia đối đầu với đội bóng đồng hương Atletico Madrid. Hamburg gặp Standard Liege, còn đối thủ của Fulham là Wolfsburg.

Tứ kết Europa League
Benfica - Liverpool
Valencia - Atletico
Madrid Hamburg - Standard Liege
Fulham - Wolfsburg
(đội đứng sau được đấu lượt về trên sân nhà)
Phân nhánh Bán kết

Valencia/Atletico Madrid gặp Benfica/Liverpool
Hamburg/Standard Liege gặp Fulham/Wolfsburg
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Dự đoán: 2 cặp Bán kết
1. MU- Lyon
2.Inter - Barca
Trung kết: Barca - Lyon
Vô địch Lyon
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Lần đầu tiên xem Man đá mà Park nhiều lúc đá cao hơn cả Rooney trong suốt cả 2 hiệp.
Man đỏ thật !!!
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
Lần đầu tiên xem Man đá mà Park nhiều lúc đá cao hơn cả Rooney trong suốt cả 2 hiệp.
Man đỏ thật !!!

Dụng nhân như dụng mộc, bái phục bác Sơn.

Khi chú "Ru" đang là "hót" cần được chăm sóc đặc biệt bởi các hậu vệ đối phương vì sự bùng nổ ở vài trận trước thì ở trận này chú lập tức được cho "về" làm "chim mồi" để cho "Pác" bắn. Thế mới gọi là dùng người theo từng trận đánh chứ. Đúng là MU "đỏ" thật! MUSM!
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Trận cầu C1 lượt đi đêm nay hẳn sẽ tái hiện trận chung kết 1999, liệu Bayern Munich có làm nên điều gì thần kỳ hay chỉ là một niềm vui nho nhỏ.Liệu MU có tiếp tục để người Đức phải ôm hận một lần nữa??????
Kết quả chỉ có tại 1h.45 đêm nay.

Trận chung kết của MU năm 1999

c2.jpg


Niềm vui của MU

c3.jpg


Nỗi buồn của người Đức

c4.jpg
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Chả bít ah
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
2-1, kết quả trân lượt đi đã có và nghiêng về Bayern Munich. Một trận đấu thiệt hay dù hơi tiếc vì Bayern Munich có 1 chút may mắn nếu không bóng đã không đập trúng xà ngang và tỷ số đã khác nhiều./.
Liệu MU còn may mắn nữa không ta????
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Rooney sẽ nghỉ thi đấu 6 tuần
Chấn tương lật cổ chân trong những phút cuối trận lượt đi vòng tứ kết Champions League sẽ khiến Wayne Rooney phải nghỉ thi đấu một thời gian. Theo các tin tức mới nhất thì tiền đạo này sẽ vắng mặt trong khoảng 6 tuần...

Rooney.jpg


M.U lúc này đang cần những gương mặt ưu tú nhất để có thể cạnh tranh với Chelsea trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League mùa này. Không những thế, họ cũng rất cần có sự góp mặt của Rooney trong trận đấu lượt về vòng tứ kết Champions League vào tuần sau khi mà Quỷ Đỏ chắc chắn sẽ phải lựa chọn cho mình một lối chơi tấn công ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng.

Theo các kết quả chẩn đoán mới nhất thì nhiều khả năng Rooney sẽ phải nghỉ thi đấu trong thời gian 6 tuần lễ. Điều này đồng nghĩa với việc M.U hoàn toàn có khả năng sẽ chỉ có thể đón chào sự trở lại của Rooney khi mọi cuộc đua mà họ tham dự đã an bài...

Lúc này, M.U đang tìm mọi cách để Rooney có thể hồi phục nhanh hơn và có đủ sức sát cánh cùng các đồng đội trong chặng đường còn lại. Với chấn thương này của Rooney, M.U sẽ chỉ còn trong tay 3 tiền đạo là Berbatov, Macheda và Diouf do trước đó Michael Owen cũng dính chấn thường và chỉ có thể trở lại ở mùa bóng năm sau.
Theo Bóngda.com


Lợi nhất là CHELSEA??????
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Đại chiến MU - Chelsea còn một ngày: Vắng gã Chằn tinh tính sao đây Bác Sơn?

1270186137-ale33.jpg
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
M.U - Chelsea: (18h45, 03/04) Tối nay, M.U sẽ tiếp Chelsea trên sân nhà trong một trận đấu có tính chất quyết định cả mùa giải. Cuộc đua tới ngôi vô địch sẽ gay cấn hơn bội phần nếu The Blues giành chiến thắng. Nhưng ngược lại, M.U sẽ tiến gần hơn đến ngai vàng, đứng trước cơ hội lịch sử đưa Quỷ đỏ trở thành đội bóng xuất sắc nhất xứ sở sương mù.

Đội hình dự kiến​

Man United: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Carrick, Fletcher, Valencia, Giggs, Nani, Berbatov.

Chelsea: Cech, Zhirkov, Alex, Terry, Ferreira, Lampard, Mikel, Deco, Malouda, Drogba, Anelka.

Dự đoán: 2-1​
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
MU thất thủ trước Chelsea

Trong một ngày không Rooney, đội chủ sân Old Trafford đã thi đấu thiếu thuyết phục. Họ để đối thủ dẫn trước 2-0 và chỉ có một bàn rút ngắn nhờ công "thần tài" Macheda.

Trận thua 1-2 khiến MU đánh mất vị trí đầu bảng. Họ hiện tại có 72 điểm, ít hơn hai điểm so với Chelsea. Hai đội sau vòng đấu 33 này còn 5 trận để quyết định ngôi vị. Trong số đó, bên cạnh đối thủ chung Tottenham, MU phải gặp Man City, trong khi Chelsea đối đầu với Liverpool.

Được xem là đại chiến đỉnh cao ở Ngoại hạng Anh, nhưng trận đấu không thiếu "hạt sạn" trong cách điều khiển của trọng tài chính Mike Dean. Ông đã bỏ qua hai tình huống có thể dẫn đến penalty cho MU. Thậm chí, trong pha nâng tỷ số lên 2-0 của Chelsea ở quãng nửa cuối hiệp hai, cầu thủ vào sân thay người Didier Drogba đã rơi vào thế việt vị rõ ràng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chiến thắng của Chelsea không xứng đáng.​
 

Xem nhiều