Góc thể thao- MU yêu quí

  • Thread starter ngochb
  • Ngày gửi
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
MU có đủ sức cắt đứt mạch bất bại của Arsenal?

Đội bóng thành London đã không thua trong 49 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng, và có sức tàn phá khủng khiếp tại đấu trường nội địa mùa giải hiện nay - trái với phong độ gây thất vọng của MU. Nhưng trên sân Old Trafford tối chủ nhật, "Quỷ đỏ" có không ít cơ hội để thắng.

Vì là fan của MU mà tối nay có trận quan trọng hơn thế nữa thấy dân kế toán ko biết có quan tâm đến thể thao ko nên tự dưng muốn đưa tin để mọi người cùng bình loạn cho trận thư hùng này
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
Quên quên cung cấp cho mọi người thêm thông tin nè:
5 trận MU-Arsenal đáng nhớ gần đây
MU - Arsenal 1-0 (bán kết Cup FA 3/4/2004)
MU - Arsenal 0-0 (Premiership 21/9/2003)
MU - Arsenal 0-1 (Premiership 8/5/2002)
MU - Arsenal 6-1 (Premiership 25/2/2001; Dwight Yorke lập hat-trick trong 22 phút đầu trận, MU dẫn 5-1 trước giờ nghỉ giải lao)
MU - Arsenal 2-1 (đá lại bán kết Cup FA 14/4/1999)

Xếp hạng Ngoại hạng Anh (sau 18/10)
Chi tiết»
TT Đội Trận H/S Điểm
1 Arsenal 9 21 25
2 Chelsea 9 6 20
3 Everton 9 3 19
4 Bolton 9 3 15
5 Boro 9 4 14
6 MU 9 2 14
7 Liverpool 8 6 13
8 Newcastle 9 3 13
9 Tottenham 9 1 13
10 Charlton 9 -6 12
11 Man City 9 2 11
12 Aston Villa 9 -1 11
13 Portsmouth 8 1 11
14 Birmingham 9 -2 8
15 West Brom 9 -5 8
16 Fulham 9 -7 8
17 Norwich 9 -7 6
18 Blackburn 9 -11 6
19 Southampton 9 -6 5
20 Crystal Palace 9 -7 5
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
hic hic ở đây cũng có người thích MU nè, thế mà cứ tưởng chẳng ai ham cả chứ. Em cũng thích bóng đã lắm, yêu nhất là MU nữa nhưng dạo này MU đá thất thường quá nên ít xem hơn, nhưng mà trận đấu đêm mai với Asernal thì không thể bỏ qua được. Dù Asernal hiện nay đá ổn định hơn nhưng lịch sử đang thuộc về MU và hi vọng lịch sử sẽ lặp lại. MU yêu quý sẽ chiến thắng, cầu mong là như vậy
 
T

tuylipden

Guest
1/10/04
12
0
0
43
Ha noi
Từ lúc hiểu bóng đá thì chưa bỏ qua trận đấu nào của MU cả. Tuy phong độ của MU dạo nay đang thất thường vì có quá nhiều xáo trộn về vị trí trong đội hình. Nhưng trên đấu trường Châu âu MU mới là đội bóng lớn. Còn Arsenal vẫn chỉ là kẻ học việc. Vì vậy MU mới là đội của những trận cầu lớn . Là một Fan hâm mộ của MU thì ta mong muốn hôm nay lại có lý do để ăn mừng chiến thắng .
 
deepblue

deepblue

Guest
22/7/04
182
1
0
45
Mù Cang Chải
MU ngày càng nhạt nhoà!!!!
Với đội hình hiện nay thì MU không phải là đối thủ của Ars mặc dù có 4 tiền đạo xịn trong đội hình nhưng đang tịt ngòi, vài trận gần đây không biết cách ghi bàn. Thêm vào đó, hàng tiền vệ đã trở nên quá yếu kém, Kean, Giggs đã hết thời rồi, tính ra chỉ có Ronaldo biết đá bóng. Trong khi Ars đang có Henry, Reyes đứng trong top- gun, hàng tiền vệ thì miễn chê rồi. Ars sẽ thắng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
hà còn lâu Ars mới thắng được . Đợi tối nay thì biết.
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Ha ha MU thắng thật rồi, đặt niềm tin vào MU quả là sáng suốt. MU nhạt nhoà ư, thế mà Asernal vẫn tắt điện đấy thôi. Đừng ai đổ lỗi cho trọng tài, 2-0 cơ mà, một tỷ số không tồi. Lịch sử lặp lại thật tuyệt vời. Cảm giác lúc này không thể diễn tả được. Vui quá!
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Yeah, hì, thì ra cũng có nhiều pà con cùng chung chí hướng với mình nhỉ, tớ cũng thích MU, tuy nhiên, có một sự thất không thể phủ nhận, đó là hiện tại MU yếu nhất là.... ở hàng tiền vệ: Giggs, Scholes, Keane đều đã dốc bên kia phong độ, trong khi những người thay thế thì hiện chưa đủ "chì" (Kleberson, Phil Neville, Fletcher...) và kinh nghiệm thi đầu (Djemba Djemba, O'shea, Kerian Richardson). Xem trận đầu tối qua, mình như thấy lại phong cách thi đấu của MU trong ... chính lối chơi của Arsenal: lối thi đấu 1 chạm, tấn công trung lộ, các cầu thủ di chuyển không bóng, tạo chổ trống cho đồng đội tốt... và mình có cảm tưởng như MU đã trở nên "già nua" mất rồi. Giá như "Ngài" Alex mua thêm 1 tiến vệ tổ chức lối chơi và 1 tiền về thu hồi banh, hỗ trợ hàng phòng ngự vốn thi đấu thất thường (Silvestre, Brown, Howard) thì tốt biết mấy các bạn nhỉ. Nhưng dù sao chiến thắng vẫn là chiến thắng, MU đã có 1 trận đấu thật tuyệt, chứng tổ bản lĩnh của một "ông lớn". Hơn nữa đây là một chiến thắng hết sức ý nghĩa khi chính MU lại là đội chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại của "đại kình địch" Arsenal.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Hôm qua mình cũng xem trận đấu này, mình chẳng thích đội nào cả, nhưng trong hai đội mình ghét MU nên cổ vũ cho arsenal.Tiếc là Arsenal đen quá, và trọng tài có vẻ thiên vị MU để họ hưởng quả phạt 11m.
 
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
Đen là đen thế nào. Đá tồi thì phải công nhận chứ
MU vô địchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Bạn xem cầu thủ hay xem đá bóng vậy,
 
T

tuylipden

Guest
1/10/04
12
0
0
43
Ha noi
Tất nhiên xem đá bóng rồi. Các cầu thủ của Arsenal chưa bao giờ được coi là nhưng người của trận cầu lớn cả. Và tất nhiên MU đã thắng thuyết phục. Bởi trong trận đấu Arsenal không làm được điều gì đáng kể cả.
Điều quan trong là đánh bẹp nhuệ khí của địch. Khi Arsenal mất nhuệ khí thì chỉ còn là cục đất mà thôi. Và tất nhiên MU sẽ VÔ ĐỊCH.
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
Hì cả hai. Vì có cầu thủ mới có đá bóng chớ. Sao hỏi ngang vậy. Một đội có nhiều cầu thủ giỏi thì dĩ nhiên đội đó sẽ mạnh. Người xem mới thích. Dĩ nhiên là khi xem đá bóng cũng hơi thiên vị cho đội mà mình yêu thích. Dù gì thì cũng là con người mà. hà ...
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Cuối cùng thì R.vannisteroi phải lĩnh án treo giò 3 trận rồi, thế mới biết trời có mắt.
 
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
Hic ... Cái bóng đá anh quái gở thiệt. Trọng tài trên sân ko phạt thì thôi lại còn xem lại băng làm quái gì nữa nhỉ???
Tuy nhiên, đành vậy biết làm thế nào cơ chứ. Mà này fan của Liverpool kia thấy MU khởi sắc trở lại ức hử? Mà lại ác mồm thế cơ chứ??? Hic....
 
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
Vòng 3 Cup Liên đoàn:
MU, Liverpool toàn thắng


Các chàng trai MU mừng chiến thắng.
Manchester Utd dễ dàng đoạt vé đi tiếp tại League Cup Anh, với chiến thắng 3-0 trước đội hạng Nhất Crewe Alexandra. Cũng tại vòng 3 đêm qua, Liverpool vượt qua Millwall với kết quả 3-0.



MU nhập cuộc với dàn cầu thủ khác hẳn so với đội hình xuất phát ở trận thắng Arsenal. Ở trận này, HLV Ferguson thay tới 11 vị trí so với đội hình hôm chủ nhật. Đội bóng đến từ thành Manchester vào trận với thành phần không phải là mạnh nhất, nhưng tỏ ra rất quyết tâm. Đơn giản bởi họ muốn tạo được dấu ấn mạnh mẽ với HLV Ferguson.




Và tiền đạo Smith sớm mở tỷ số cho các thủ khách, với cú sút nhẹ nhàng ở phút thứ 10 sau đường kiến tạo của Saha. Crewe sau đó cũng tạo được những cơ hội làm bàn, nhưng Dean Ashton và Steve Jones chỉ đủ sức thử tài thủ thành Howard.



Sang hiệp hai, MU nhanh chóng hoàn tất thắng lợi. Liam Miller nhân đôi cách biệt phút 57, sau đường chuyền của David Bellion từ bên cánh phải. Chỉ khoảng 2 phút sau, Stephen Foster đá phản lưới nhà. Những phút còn lại, MU thi đấu nhẹ nhàng bởi đã cầm chắc vé vào vòng 4.



Đội hình:



Crewe: Williams, Otsemobor, Billy Jones (Walker 85), Foster, Tonkin, Lunt, Sorvel (Rivers 63), Cochrane, Vaughan, Ashton, Steve Jones (White 68)



MU: Howard, Richardson, Brown, O'Shea (Gerard Pique 67), Djemba-Djemba, Miller, Fletcher (Eagles 78), Kleberson, Bellion (Ebanks-Blake 85), Smith, Saha



Cũng trong đêm qua, Liverpool thắng 3-0 khi viếng thăm sân của Millwall. Đội bóng thành phố cảng nước Anh cũng du đấu với nhiều cầu thủ thường xuyên chỉ đóng vai trò dự bị. Nhưng sau ít phút đầu bị ép, Liverpool đã kịp chứng tỏ đẳng cấp nhờ bàn mở tỷ số của Salif Diao, phút 18. Phút 70 và 90, mình Milan Baros ghi hai bàn đóng góp vào chiến thắng đậm của đội khách.



Trong khi đó, CLB hiện xếp thứ 9 ở giải Ngoại hạng là Aston Villa chịu thảm bại 1-3 khi hành quân tới sân của đội hạng Nhất Burnley, dù nhập cuộc với đội hình gần như mạnh nhất.



Đêm nay, Chelsea và Arsenal cũng sẽ thi đấu vòng 3 League Cup. Đội quân của HLV Mourinho đón tiếp West Ham. Còn Arsenal viếng thăm Manchester City.



Đội hình:



Millwall: Stack, Muscat, Ward, Lawrence, Livermore, Dunne (Healy 79), Elliott, Morris, Serioux (McCammon 77), Tessem, Harris



Liverpool: Dudek, Josemi, Henchoz, Traore, Whitbread, Potter, Biscan, Diao, Warnock (Riise 81), Mellor (Finnan 65), Sinama Pongolle (Baros 52)
 
T

tuylipden

Guest
1/10/04
12
0
0
43
Ha noi
Chưa chắc cầu thủ người hà lan chịu án đâu. Đấy mới chỉ là dự đoán thôi
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Thường dự đoán là đung mà, khi FA đã lên tiéng thì chắc chắn là bị phạt rồi.
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Hì hì hì, anhlaanh ơi chuyện Ruud có bị phạt hay không và mức độ phạt nặng nhẹ (nếu có) còn chưa biết chính xác đâu, đừng vội nói trước nhá. Mà thí dụ Ruud có bị treo giò một vài trận đi nữa thì... cũng chẳng có gì. Đồng ý Ruud là một tiền đạo giỏi, một chân sút hàng đầu, tuy nhiên MU hiện tại cũng đang sở hữu những chân sút không kém chất lượng khác như: Rooney, Saha, Smith, Solskjear, Bellion... và với lực lượng như vậy mình tin là MU sẽ đủ "mạnh" để vượt qua các đối thủ trước mắt thôi. Đối với tôi MU lúc nào cũng tuyệt cả.
 
T

tuylipden

Guest
1/10/04
12
0
0
43
Ha noi
Ruud tự nguyện chịu án phạt rồi , nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của MU. Vì 3 vòng tới MU đâu phải chạm chán với nhưng đội mạnh lắm đâu.
Chuyện nhỏ ấy mà.
Nói về chặt chém thì trong trận Arsenal (24 lỗi, 3 thẻ vàng ) MU(29 lỗi, 2 thẻ vàng)
Theo thống kê thì chẳng biết đội nào chơi xấu nhỉ
heeeeeeee
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA