Bốn biển là nhà!

hì, nhầm chút mà ...

Woman hay women nhỉ?:biggrin:
Ờ, viết nhầm. Một người mà oánh máy nhầm thành nhiều người :045: Mà khoái chạy theo bắt bài tớ nhỉ :023:
 
Ờ, viết nhầm. Một người mà oánh máy nhầm thành nhiều người :045: Mà khoái chạy theo bắt bài tớ nhỉ :023:

...chạy theo đòi nợ:005: he he he
 
...chạy theo đòi nợ:005: he he he
Ặck, tôi kiện ông vì tội vu khống bây giờ nhá. Ai nợ nần gì hả ????
( Xin lỗi cả nhà bệnh khoái phá nhà của em lại tái phát rồi - spam :sorry:)
 
Ặck, tôi kiện ông vì tội vu khống bây giờ nhá. Ai nợ nần gì hả ????
( Xin lỗi cả nhà bệnh khoái phá nhà của em lại tái phát rồi - spam :sorry:)

Cóc đi đâu cũng có người đòi nợ và có cả cái đuôi đi theo đòi nợ nhể??????????:043:
 
Cóc đi đâu cũng có người đòi nợ và có cả cái đuôi đi theo đòi nợ nhể??????????:043:
Híc, em là con cháu mấy đời của Chúa CHỔM mà chị :biggrinda ( mà bị vu khống là chủ yếu thoai ...:011:)
 
Em đây ạ. Em dạo này hay loăng quăng ngoài đường lắm nên ko được online mấy. Thi thoảng chỉ vào thăm nhà được tí lại đi.
Tối qua em nằm mơ nhà mình gặp nhau hoành tráng lắm. Cóc và Gấu nhìn tương đồng về cân nặng,hehe. Chị Hằng "hoa khôi" được Bác T.g chăm sóc kỹ lưỡng lắm (Bác Tg này to gan thật đấy) :biggrinda.Mấy em trẻ thì được các chú Long, Bác Luck, Chú Hùng...chăm sóc thật chu đáo và ...có 1 đôi hình thành. Mỗi em là còi nhất đội nên được ưu tiên ăn nhiều thứ ngon nhất:mrstraetz
Không biết giấc mơ của em khi nào trở thành hiện thực nhỉ,hehe!

Hôm qua em mơ thấy chị Luyện ngồi nướng cá cho em ăn, hihi...
Còn chị Bông ngồi quạt cho em mummum. Còn 1 man nữa ngồi rót rượu cho em mà em không nhìn thấy mặt là ai. Iu hai chị nhìu nhìu, hehe... Ước gì giấc mơ đó thành hiện thực nhỉ :ladiesman
 
Sửa lần cuối:
To chị Luyện: Hôm qua em mơ thấy chị ngồi nướng cá cho em ăn, hihi...
Còn chị Bông ngồi quạt cho em mummum. Iu hai chị nhìu nhìu, hehe... Ước gì giấc mơ đó thành hiện thực nhỉ :ladiesman
Vâng! Mơ thía ai chả mơ đc! Có mà chị cho mấy cái đá đít ấy! Quạt cho em à! Đúng là mơ!:029:
 
To chị Luyện: Hôm qua em mơ thấy chị ngồi nướng cá cho em ăn, hihi...
Còn chị Bông ngồi quạt cho em mummum. Iu hai chị nhìu nhìu, hehe... Ước gì giấc mơ đó thành hiện thực nhỉ :ladiesman
Chị Mai mơ khôn thật đấy. Vừa có người nướng cá cho ăn rồi mà còn thêm 1 bà ngồi quạt cho nữa ... Có lẽ tối nay về em cũng phải mơ thế để cho 2 mợ kia lao động mới được ....:biggrinda
 
Chị Mai mơ khôn thật đấy. Vừa có người nướng cá cho ăn rồi mà còn thêm 1 bà ngồi quạt cho nữa ... Có lẽ tối nay về em cũng phải mơ thế để cho 2 mợ kia lao động mới được ....:biggrinda
Em cần lao động hay c cần lao động nhỉ? Hê hê?
C còi mà! Em mơ về nướng cá cho c nhé!:014:
 
Vâng! Mơ thía ai chả mơ đc! Có mà chị cho mấy cái đá đít ấy! Quạt cho em à! Đúng là mơ!:029:

Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu.............. chị Luyện ơi, cả nhà ơi, chị Bống bắt nạt Mai...... :011:
 
Em cần lao động hay c cần lao động nhỉ? Hê hê?
C còi mà! Em mơ về nướng cá cho c nhé!:014:
Chị cần lao động vì tội bắt nạt em út í ... còn em thì chiều nào chẳng múa roài. Ngồi nướng cá để mà thèm rồi tâm hồn ăn uống lại nổi lên thì có mà chít àh.... híc, nghĩ mà thèm ...:046:
 
Hu hu cả nhà ơi vào mà xem! Ai bắt nạt ai nhỉ? Bống hiền lành thía mừ bắt nạt đc ai chứ! Bị đổ tội oan > Hu hu
Oan uổng quá hu hu!:boldred::boldred::boldred:
 
Hu hu cả nhà ơi vào mà xem! Ai bắt nạt ai nhỉ? Bống hiền lành thía mừ bắt nạt đc ai chứ! Bị đổ tội oan > Hu hu
Oan uổng quá hu hu!:boldred::boldred::boldred:
Nhìn ba cái con đỏ đỏ kia nhảy tưng tưng là biết oan uổng đến thế nào rồi cả nhà nhỉ :045:
 
Nhà gì mà toàn thấy mấy ẻm "gái". thế tớ chui zô :sleep::sleep::sleep::sleep:
 
Đang vui vẻ ... Tự nhiên gặp chướng ngại vật .... Cụt hết cả hứng .... Thôi tớ lặn cho nước nó trong. Ai đó rảnh rỗi thì trông nhà giúp nhá ....:wall:
 
@Cóc: để kaka trông nhà giúp cho:ladiesman

@Lẻ: thấy chị em phụ nữ là sáp vào thế ku:028:
 
Back
Top