Chào các thành viên WKT

  • Thread starter Anhchuot
  • Ngày gửi
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
mưabóngmây05 nói:
Hoa tigôn à, mình rất thích nó, lúc trước gia đình mình cũng trồng, nhưng sau này mình có trồng nó nhưng không hiểu sao nó cứ chết. Bạn có cách trồng nó không? Chỉ tớ với nhé, cám ơn.
Bóng mây ơi ! tớ cũng trồng rồi nhưng cũng bị chết vì có lẽ không đủ đất cho nó tớ trồng trong một cái hộp nhỏ mà. Nhưng tigon rất dễ sống, tớ thấy anh bạn tớ trồng trong một cái chậu cây cảnh lớn thì nó lên rất đẹp và đã ra hoa rồi. Mà nhà bongmay có đất vườn không? xin lỗi vì tớ cũng không biết bongmay ở đâu và nhà bongmay như thế nào. Nếu có đất vườn thì hãy chọn một nơi đừng nhiều ánh nắng quá, nếu nắng quá tigon rất đễ chết héo đấy. Vì là mình đang ươm mà. Khi tigon lên rồi thì có thể để nó leo lên mái nhà , rất đẹp đấy. Bongmay trong tigon di sau này nhớ cắt cho tớ một cành để tớ mang về quê trồng nhá chứ Hà nội cảnh thuê nhà chả biết trồng vào đâu cả.
Bye, chúc bongmay vui nha.
Thỉnh thoảng vào mạng nói chuyện: htigon02@yahoo.com
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,792
1,400
113
52
TP.HCM
Hoa Tigon muốn trồng cho ra hoa đẹp thì :
- Thứ nhất: Không trồng ở nơi nắng gắt
- Thứ hai: Đừng bón đất màu mỡ quá. Đất cằn một tí, hoa càng nhiều & màu càng thắm.

Một chút kinh nghiệm của mình. Thời còn SV, mình cũng là một fan của hoa Tigon đó.
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
50
Gầm cầu chữ Y
Viet Huong nói:
Hoa Tigon muốn trồng cho ra hoa đẹp thì :
- Thứ nhất: Không trồng ở nơi nắng gắt
- Thứ hai: Đừng bón đất màu mỡ quá. Đất cằn một tí, hoa càng nhiều & màu càng thắm.

Ngòai các kỹ thuật trên, muốn trồng hoa tigon cho mau lớn và ra hoa đẹp thì người cắm cành đầu tiên phải đang trong trạng thái thất tình.
Tâm trạng càng đau khổ thì hoa càng mau lớn và hoa rất đẹp
Kinh nghiệm này đúng 99% đó các bạn à.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Viet Huong nói:
Hoa Tigon muốn trồng cho ra hoa đẹp thì :
- Thứ nhất: Không trồng ở nơi nắng gắt
- Thứ hai: Đừng bón đất màu mỡ quá. Đất cằn một tí, hoa càng nhiều & màu càng thắm.

Một chút kinh nghiệm của mình. Thời còn SV, mình cũng là một fan của hoa Tigon đó.
Thế bây giờ chị còn là fan của hoa Tigon không?
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không,
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai tựa máu hồng.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Vivavina nói:
Ngòai các kỹ thuật trên, muốn trồng hoa tigon cho mau lớn và ra hoa đẹp thì người cắm cành đầu tiên phải đang trong trạng thái thất tình.
Tâm trạng càng đau khổ thì hoa càng mau lớn và hoa rất đẹp
Kinh nghiệm này đúng 99% đó các bạn à.
Vậy uh ???!!!!!!!!!
Bác Vivavina ơi cho em hỏi lúc bác cắm cành tigon đầu tiên ấy lâu chưa và cây tigon đó bây giờ vẫn còn sống chứ? Nếu cây tigon đó còn sống bác cho em 1 cành về trồng thử nếu không bác lựa cây con nào mới mọc thì tốt hơn. Được thì bác liên hệ với em nhé. Thank's
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tigon-ETC nói:
Vậy uh ???!!!!!!!!!
Bác Vivavina ơi cho em hỏi lúc bác cắm cành tigon đầu tiên ấy lâu chưa và cây tigon đó bây giờ vẫn còn sống chứ? Nếu cây tigon đó còn sống bác cho em 1 cành về trồng thử nếu không bác lựa cây con nào mới mọc thì tốt hơn. Được thì bác liên hệ với em nhé. Thank's
Hay nhỉ! và cũng trùng hợp ghê: Ở nhà tự dưng có một cây hoa tigon nở hoa(Ban đầu chẳng biết nó là cây gì và ở đâu mang đến nữa, ai cũng bảo nhổ nó đi, nhưng chẳng ai làm cả vì lười...)Thế mà tự dưng một sớm(Gần đây thôi cách hôm nay khoảng 1 tuần) thấy có bao nhiêu là hoa tigon(Hoa trái mùa không được đẹp lắm, hoa nhỏ và không còn thắm nữa, chỉ hơi phớt hồng thôi) => trồng hoa tigon dễ lắm: bằng cành cũng được, bằng hạt cũng được và có lẽ không cần trồng cũng mọc(như ở nhà tôi chẳng hạn, và xung quanh chẳng có nhà nào trồng hoa tigon đâu đấy không lại bảo gió đưa hạt đến).
Hay nhỉ, tài nhỉ và có ai biết là cây hoa nhà tôi xuất xứ từ đâu không....
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,792
1,400
113
52
TP.HCM
Tigon-ETC nói:
Thế bây giờ chị còn là fan của hoa Tigon không?
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không,
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai tựa máu hồng.

Bây giờ vẫn thích, nhưng không còn cuồng nhiệt như truớc nữa. Có lẽ cuộc sống làm cho trở nên thế!

Nhưng sự thật thì hoa Tigôn rất đẹp mà con người được sinh ra để yêu cái đẹp. Phải không các bạn?
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
tranchan79 nói:
Hay nhỉ! và cũng trùng hợp ghê: Ở nhà tự dưng có một cây hoa tigon nở hoa(Ban đầu chẳng biết nó là cây gì và ở đâu mang đến nữa, ai cũng bảo nhổ nó đi, nhưng chẳng ai làm cả vì lười...)Thế mà tự dưng một sớm(Gần đây thôi cách hôm nay khoảng 1 tuần) thấy có bao nhiêu là hoa tigon(Hoa trái mùa không được đẹp lắm, hoa nhỏ và không còn thắm nữa, chỉ hơi phớt hồng thôi) => trồng hoa tigon dễ lắm: bằng cành cũng được, bằng hạt cũng được và có lẽ không cần trồng cũng mọc(như ở nhà tôi chẳng hạn, và xung quanh chẳng có nhà nào trồng hoa tigon đâu đấy không lại bảo gió đưa hạt đến).
Hay nhỉ, tài nhỉ và có ai biết là cây hoa nhà tôi xuất xứ từ đâu không....
Oh cái bác này hay lại chả hay à. Không biết có phải như chim nhả hạt dưa hấu cho An Tiêm trồng không ? Oh nhưng mà đấy là An Tiêm phải trồng chứ bác có trồng đâu tự nó mọc lên. Kiểu này theo em bác nên nhìn lại xung quanh ngó trước, ngó sau, nhìn trên, nhìn dưới xem có gì khác lạ không. Người ta bảo hoa tigon biểu tượng cho sự chia li đấy. Sợ không?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tigon-ETC nói:
Oh cái bác này hay lại chả hay à. Không biết có phải như chim nhả hạt dưa hấu cho An Tiêm trồng không ? Oh nhưng mà đấy là An Tiêm phải trồng chứ bác có trồng đâu tự nó mọc lên. Kiểu này theo em bác nên nhìn lại xung quanh ngó trước, ngó sau, nhìn trên, nhìn dưới xem có gì khác lạ không. Người ta bảo hoa tigon biểu tượng cho sự chia li đấy. Sợ không?
Sợ là sợ thế nào? còn mừng là đằng khác ấy chứ!
Chia ly: có chia ly mới có sum họp.
Với lại mình đang cô đơn có mỗi một mình, chắc là sắp được chia ly với "Niềm cô đơn" rồi.
Mừng quá đi mất, may mà có bạn nhắc nhở không thì ....
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
50
Gầm cầu chữ Y
Tigon-ETC nói:
Vậy uh ???!!!!!!!!!
Bác Vivavina ơi cho em hỏi lúc bác cắm cành tigon đầu tiên ấy lâu chưa và cây tigon đó bây giờ vẫn còn sống chứ? Nếu cây tigon đó còn sống bác cho em 1 cành về trồng thử nếu không bác lựa cây con nào mới mọc thì tốt hơn. Được thì bác liên hệ với em nhé. Thank's

Tiếc quá Tigon-ETC à, vườn tigon của anh chết hết rồi, lúc nó chết, anh không còn nặng trĩu lòng như lúc trồng nữa, chỉ cảm thấy trong đời mình đã mật đi một người bạn tuyệt vời nhất, người bạn đã an ủi cho anh lúc đau buồn.

Bây giờ, mấy chậu hoa nhà anh tòan trồng hoa Cúc vạn thọ thôi, vợ anh bảo trồng hoa Cúc đền ngày rằm hay mùng 1 hái đem vào bàn thờ chưng , đỡ phải ra chợ mua vì mấy ngày đó hoa đắt lắm.
Anh vốn là thằng sợ vợ (đang tranh cử chức "Đệ nhất sợ vợ WKT" đó, qua bài này em nhớ ủng hộ anh nhé), mấy lần đề nghị với mẹ chúng nó là trồng hoa khác, nhưng không được duyệt. Lý do : Tốn tiền và sợ tính lãng mạn của anh trỗi dậy.

Thật là buồn, em nhỉ
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Vivavina nói:
Tiếc quá Tigon-ETC à, vườn tigon của anh chết hết rồi, lúc nó chết, anh không còn nặng trĩu lòng như lúc trồng nữa, chỉ cảm thấy trong đời mình đã mật đi một người bạn tuyệt vời nhất, người bạn đã an ủi cho anh lúc đau buồn.

Bây giờ, mấy chậu hoa nhà anh tòan trồng hoa Cúc vạn thọ thôi, vợ anh bảo trồng hoa Cúc đền ngày rằm hay mùng 1 hái đem vào bàn thờ chưng , đỡ phải ra chợ mua vì mấy ngày đó hoa đắt lắm.
Anh vốn là thằng sợ vợ (đang tranh cử chức "Đệ nhất sợ vợ WKT" đó, qua bài này em nhớ ủng hộ anh nhé), mấy lần đề nghị với mẹ chúng nó là trồng hoa khác, nhưng không được duyệt. Lý do : Tốn tiền và sợ tính lãng mạn của anh trỗi dậy.

Thật là buồn, em nhỉ
Anh tên gì ấy nhỉ, cho em biết được không lỡ ra em còn biết đường mà hỏi thăm chứ? Em hỏi chút vợ anh có làm kế toán không? nếu lỡ trúng ngày rằm, mùng một mà mấy chậu cúc vạn thọ của nhà anh không ra hoa thì....phone cho em, em chỉ cho anh cho mua hoa cực rẻ (nhưng mà tiền nào của nấy đấy nhé hiiiiiiiii).
Anh giành được bao nhiêu phiếu rồi? Anh cho em biết thông tin về anh, oh nếu mà đúng em ủng hộ anh nhiệt tình a, "No" vấn đề. Nhưng mà nếu lỡ có được giải thưởng thì đừng quên em nhé.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Bà con, cô, bác ơi ! Có nhà ai trồng Tigon không thế? nếu có cho em xin một cây. Em cảm ơn nhiều. Chừng nào cây đó ra hoa nhất định em sẽ hậu tạ....một cành hoa tigon. OK?
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
tranchan79 nói:
Sợ là sợ thế nào? còn mừng là đằng khác ấy chứ!
Chia ly: có chia ly mới có sum họp.
Với lại mình đang cô đơn có mỗi một mình, chắc là sắp được chia ly với "Niềm cô đơn" rồi.
Mừng quá đi mất, may mà có bạn nhắc nhở không thì ....
Eo ơi tranchan79 ơi ! có cái chia ly mà chẳng sum họp được đâu. Thế tranchan đang cô đơn một mình sao? hu hu hu. Em mách bác một cách này hay lắm. Bác vào topic những người độc thân của WEB, em thấy nhiều chị chưa có... người yêu lắm, may ra... lỡ có gặp phải "hàng tồn kho mất chìa khoá" thì tìm đến mấy đại gia đang tranh chức sợ vợ ý để được sự giúp đỡ. haaaaa.
Khi nào tìm được "chị ấy" rồi thì nhớ thông báo để em chúc mừng bác nhá.
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
50
Gầm cầu chữ Y
Tigon-ETC nói:
Anh tên gì ấy nhỉ, cho em biết được không lỡ ra em còn biết đường mà hỏi thăm chứ? Em hỏi chút vợ anh có làm kế toán không? nếu lỡ trúng ngày rằm, mùng một mà mấy chậu cúc vạn thọ của nhà anh không ra hoa thì....phone cho em, em chỉ cho anh cho mua hoa cực rẻ (nhưng mà tiền nào của nấy đấy nhé hiiiiiiiii).
Anh giành được bao nhiêu phiếu rồi? Anh cho em biết thông tin về anh, oh nếu mà đúng em ủng hộ anh nhiệt tình a, "No" vấn đề. Nhưng mà nếu lỡ có được giải thưởng thì đừng quên em nhé.

CẢm ơn thịnh tình của em nhé.

Anh đang ứng cử trong threat "Người sợ vợ nhất WKT", có em ủng hộ thì đỡ quá rồi, anh đang bị thất thế với anh khuatqthin. Đến nỗi anh đang mất dần hy vọng ...

Thông tin về anh em xem trong hồ sơ của anh (thật 100%), tên của anh em nhắn tin tới hỏi anh HyperVN, anh ấy sẽ trả lời cho em.

Ôi, em thấy anh đáng thương hay không?
Cuộc đời anh thì phải trao cho người khác, cả tên của mình người khác cũng giữ giùm, hichic
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tigon-ETC nói:
Bà con, cô, bác ơi ! Có nhà ai trồng Tigon không thế? nếu có cho em xin một cây. Em cảm ơn nhiều. Chừng nào cây đó ra hoa nhất định em sẽ hậu tạ....một cành hoa tigon. OK?
Hẹn em sang mùa hoa tigon sau nhé! Bây giờ hết mùa rồi, không trồng được nữa đâu.
Mà cũng đừng nên trồng bằng cành, trồng bằng cành cần nhiều đất lắm. Tốt nhất là trồng bằng hạt: mùa xuân, reo mấy cái hạt vào cái bồn nho nhỏ, thỉnh thoảng tưới nước cho nó ... đảm bảo với em đến cuối mùa Hè là em có một chậu hoa nho nhỏ cho mà xem!
Nhà anh cũng có hoa Tigon nhưng do ra hoa cuối vụ nên không biết có kết trái không nữa, nếu có anh sẽ gửi tặng em.
Mà em ở HN hả? nếu ở HN: cứ mùng 4, 9,14,19,24,29 hàng tháng rủ anh ấy đi chợ Bưởi(Đường Hoàng Hoa Thám), chỗ đó có bán nhiều loại cây hoa lắm (Kể cho em này: Hoa thiên lý đỏ, xanh, tím, hoa tigon,....).
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
tranchan79 nói:
Hẹn em sang mùa hoa tigon sau nhé! Bây giờ hết mùa rồi, không trồng được nữa đâu.
Mà cũng đừng nên trồng bằng cành, trồng bằng cành cần nhiều đất lắm. Tốt nhất là trồng bằng hạt: mùa xuân, reo mấy cái hạt vào cái bồn nho nhỏ, thỉnh thoảng tưới nước cho nó ... đảm bảo với em đến cuối mùa Hè là em có một chậu hoa nho nhỏ cho mà xem!
Nhà anh cũng có hoa Tigon nhưng do ra hoa cuối vụ nên không biết có kết trái không nữa, nếu có anh sẽ gửi tặng em.
Mà em ở HN hả? nếu ở HN: cứ mùng 4, 9,14,19,24,29 hàng tháng rủ anh ấy đi chợ Bưởi(Đường Hoàng Hoa Thám), chỗ đó có bán nhiều loại cây hoa lắm (Kể cho em này: Hoa thiên lý đỏ, xanh, tím, hoa tigon,....).
Uh em ở Hà Nội, nhưng mà chả có anh nào là anh ấy cả em kiếm cả buổi cũng không ra. Em có ý kiến thế này hay hôm nào anh đi cùng ra đó mua cây Tigon đi. Mà anh cố gắng lượm hạt Tigon (chắc là có đấy) rồi gửi cho em được không? Nhất định em sẽ trồng một cây tigon.
 
M

mưabóngmây05

Guest
8/8/05
36
1
6
Tp. HCM
Tigon ơi nhà tớ ở Biên Hòa, có dịp vào đây đến nhà tớ chơi cho biết nhé. Nhà tớ hả, đất đủ để trồng hoa, nhưng mà tớ ít về lắm. À! Lúc trước tớ ở HN mà.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
mưabóngmây05 nói:
Tigon ơi nhà tớ ở Biên Hòa, có dịp vào đây đến nhà tớ chơi cho biết nhé. Nhà tớ hả, đất đủ để trồng hoa, nhưng mà tớ ít về lắm. À! Lúc trước tớ ở HN mà.
Vậy a, tớ cũng thích được đi xa lắm nhưng mà bây giờ đi làm thế này khó lắm. Tớ cũng đi vào được đến Tây Nguyên rồi đấy. Khi nào có dịp nhất định tớ sẽ đi. Nhưng bây giờ bongmay đang ở đâu thế? Thế tớ mời lại đây, chừng nào có dịp ra Hà Nội thì phone cho tớ nhé. Tớ đang ở HN nhưng quê tớ ở Thái Bình, Bongmay biết Thái Bình chứ?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tigon-ETC nói:
Uh em ở Hà Nội, nhưng mà chả có anh nào là anh ấy cả em kiếm cả buổi cũng không ra. Em có ý kiến thế này hay hôm nào anh đi cùng ra đó mua cây Tigon đi. Mà anh cố gắng lượm hạt Tigon (chắc là có đấy) rồi gửi cho em được không? Nhất định em sẽ trồng một cây tigon.
Cũng được đấy nhưng anh chỉ sợ đi được nửa đường bị ném đá vỡ đầu thôi.
Đi với em - dù biết mùa này có đi khắp HN cũng chẳng mua được cây tigon nào cả - anh cũng thấy vui lắm rồi! Em cho địa chỉ nhé.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
tranchan79 nói:
Cũng được đấy nhưng anh chỉ sợ đi được nửa đường bị ném đá vỡ đầu thôi.
Đi với em - dù biết mùa này có đi khắp HN cũng chẳng mua được cây tigon nào cả - anh cũng thấy vui lắm rồi! Em cho địa chỉ nhé.
Yên tâm đi đường Hà Nội không có đá đâu mà sợ với lại kiếm đâu ra người để mà ném đá chứ. Chỉ sợ anh không đến thôi hiiiiiiiiiiiiiiii
Nếu anh không bận thì chiều thứ 2 (17h15') lúc đó em mới được nghỉ làm (đấy là còn trốn sếp đấy) anh qua công ty em, rồi anh em mình đi kiếm một cây tigon về trồng nghe.
So 32, ngõ 205 đường Giải Phóng
Nếu đến thì phone cho em trước: 0983283889
 

Xem nhiều