Để đảm bảo ng.tắc thận trọng trong kế toán, chắc phải lập Dự phòng nợ phải thu khó đòi. hihih, fải ko anh Hùng.??
Cũng mong được ở với bà con dài dài. Nhưng chỉ tiếc là hôm nay đã ở HN mất rồicasablanca_dumus nói:Hôm đó là một ngày đáng nhớ . Thế nhưng là buổi đầu tiên có vẻ bà con chưa chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm đấy , cho nên chỉ nghe là chính chứ ít ai trút cái vướng mắc của mình . Cũng đúng thôi, chưa quen lắm nên mọi thứ cứ để lòng mình và tự hứa với mình . Nếu như có nhiều câu phản biện hơn thì buổi hôm đấy sẽ sôi nổi biết nhưởng nào ! Mà chẳng phải tiếc đâu bà con. Chúng ta còn có cơ hội nữa mà . Nghe anh SUNF nói chủ đề sắp tới thì cực hay. Nghe thoang thoảng là Nghệ thuật lắng nghe và chuyện hấp dẫn nhất là "Tình yêu đôi lứa"~~> cái này có vẻ hay đây. Mong rằng bà con ta chuẩn bị cực hay cho ngày hôm đấy nhé! Anh SÙN còn ở đây dài dài .