
casablanca_dumus
Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Theo thời gian mỗi ngày lại cứ trôi như mọi ngày. Theo cái guồng quay lúc thì bình thường, lắm lúc là giông tố sau đó lại bình yên. Ta cứ lần lượt nếm trải và vượt qua và ít ai rằng có lúc nào đó tự ngồi suy ngẫm về những đường đi lối bước của mình đã qua và đang tới. Họa chăng chỉ là một đêm nào đó buồn buồn, lấy nứơc làm nguồn sống, lấy thuốc làm niềm vui thế là cầm trên tay đôi ba cuốn sách "Đắc nhân tâm" hay "dạy làm giàu, làm người". Để rồi với công việc chất chứa của ngày mai thì mọi thứ tối qua chỉ là những trò giải trí đơn giản. Chẳng đưa lại cho mình điều gì cả. Con người trống khôg và lao vào cuộc sống vẫn là con thiêu thân tội nghiệp. Làm việc và là việc
Thế rồi đã có một ngày như thế . Đấy chính là buổi Seminar của chàng ngự lâm SUNF . Mới ngày kia thôi là những bức tranh huyền ảo đem đến niềm vui cho mọi ngừơi trong WKT thì hôm nay lại khác.Đó là một tấm lòng mong muốn gửi gắm chia sẻ những tình cảm thắm đượm nồng ấm trong anh! Anh tâm sự thật lòng với chúg tôi "Buổi hôm nay không phải là mình đứng lớp với các bạn mà đơn giản là tình cảm chân thành với anh em WKT và gợi nhớ lại cho anh em những điều đơn giản mà lúc nào đó ta vô tình lãng quên"
"Người thông minh thường xem thường những điều đơn giản
Đã là chân lý thì đơn giản"
Và cũng chẳng ai nghĩ rằng. CHuyến bay dài và mệt mỏi từ Hà nội và Sài Gòn phồn hoa chỉ để nói những điều đơn giản. Nhưng không phải thế đâu bạn ạ. Bạn hãy cứ nghĩ mà xem!
Để bắt đầu cho ngày thú vị hôm đấy là màn quen thuộc.Mọi ngừơi cùng chia nhau giới thiệu. Những khuôn mặt dễ thương và gần gũi và không còn cái rụt rè của mấy tháng về trước và thay vào đó là nhửng nụ cười và anh mắt thân quen . ANh SUNF bước lên với cái máy tính thân thuộc của mình để mở đầu cho những vấn đề tửơng chừng như dễ dàng ấy ! Hãy bắt đầu bằng vấn đề khô cứng nhưng lắm ẩn số chất chứa bên trong. Bởi đấy là cội nguồn của nhiều niềm vui nhưng buồn thay nó lại là gốc rễ của một trời tội lỗi . Thật khó hiễu nhỉ? Chẳng khó gì đâu! Đó là tiền ! Tiền là gì ? Tiền để làm gì ? Tiền đưa đến những gì . Là những câu hỏi xoay quanh những băn khoăn của đời thực. Một điều chắc chắn rằng ai cũng cần nó. Nhưng cần nó như thế nào , yêu quý nó hay chỉ xem nó là những "đệ tử thúi" của đời mình thôi.Dòng chảy của tiền ra sao, từ ai đến ai và cuối cùng chúng ta là nô lệ của đồng tiền. Là mở đầu cho những ly kỳ kế tiếp . Nhưng chưa dừng lại ở đó. Hôm đấy có một câu phản biện rất hay ! Ứơc gì lúc này tôi biết tên cô ấy !Cô ấy tự tin hỏi anh SUNF "Người ta nói tiền chỉ là phương tiện thế mà anh bảo chúng ta là nô lệ của đồng tiến hóa ra nó là mâu thuẫn" . Đấy! Nếu đơn giản chỉ là tờ Polyme để anh em đi hát Kara như hôm đấy có tốt hơn không? . Anh SUNF cười có vẻ tâm đắc bởi đó chính là vấn đề mà chút nữa thôi anh sẽ nói với chúng ta. Anh bảo "Chúng ta đã điều khiển đựơc đồng tiền chưa, khi nào chúng điều khiển nó nhảy múa trong tay ta lúc đó đồng tiền là phươg tiện. CÒn vẫn canh cánh bên mình nỗi lo cơm áo gạo tiền, sống hôm nay để biết ngày mai thì nô lệ là 2 từ mà chúng ta phải nhận lấy" Em đồng ý không? Cô gái có vẻ vui mừng nhưng tôi đoán rằng lúc ây trong tâm tửơng của cô vấn còn nhiều điều dày xéo. Nhưng không sao! Đó là lúc anh SUNF muốn làm rõ vấn đề của cô gái hỏi .Anh chuyển sang mục mới "SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN" làm gì chúng ta điều khiển và nó chỉ là phương tiện cho chúng ta ! Hãy tới phần 2
Mỗi chúng ta tôi không tin mong cho mình là ngừời không tiếng nói là kẻ chiếu dưới như các cụ vẫn thửờng bảo . Thế nhưng ngày xưa thì khác, ngồi chiếu dưới với các bà, các mợ là do anh ta đẻ toàn vịt dời thôi. Nhưng cái chiếu dưới hôm nay đã khác. Đó là mình đã và đang làm được gì trong cái sa mạc nóng bỏng này , và có được gì thưa anh hai!?
Anh Tuấn nói đúng! Mỗi chúng ta sinh ra , bố mẹ đặt cho cái tên mà ta yêu quý trọn đời cùng chia sẻ cho ta ngọt bùi cay đắng. Và kể từ khi oe oe chào đời ấy gắn với cái tên (Ví dụ là SUNF chẳng hạn). Thì lúc đó thương hiệu SUNF cũng chính thức ra đời và ngày càng được đánh bóng và đưa lên tầm cao . Để hôm nay là một SUNF hào hoa, mạnh mẽ ,thành đạt hạnh phúc con đàn cháu đống ..vân vân .. và vân vân..
Mọi thứ không ngừng chuyển động và ai cũng mong cho mình mỗi ngày lại lên một cung bậc nốt nhạc mới . Virgin chỉ mong sau sang B sau 1 năm, Tuyetto lại khác, chị ta muốn sang I ngay bây giờ!. Đó là quá trình dài mà cũng chẳng xa! Tại sao lại như thế ! Phải biết nắm bắt cơ hội, biết lắng nghe và biết nổ lực phấn đấu. Rồi đến một lúc nào đó đã luyện thành chính quả, ngồi trên đỉnh Everest ngâm thơ ấy là lúc mâu thuẫn ban đầu đựơc giải bỏ !Lúc đó chúng ta vùng dậy ! KHông còn là nô lệ ngày nào nữa !Mà chẳng cần nói gì xa xôi tận đến Everest lạnh lẽo đó làm gì! Bên chúng ta đấy!
Những ngày đầu vất vả vào Đại học với số điểm khiêm tốn 25/30. Nhưng bù lại với khả năng ngoại ngữ cố chút nữa sẽ trở thành tiếng mẹ đẻ của anh .Rồi một ngày vinh quang đã về đây.Sau bao năm dùi mài kinh sử, hao giấy viết mòn đôi tay của những ngày tháng ăn cũng chưa no huống gì là học thế rôi anh được chọn "Ra đi tìm đường cứu mình". !10 năm trôi qua trôi qua, anh không ra đi luôn ,mà anh là ngừơi trở lại. Anh vưỡn dậy dõng dạc đường hoàng bởi lúc này không còn là cậu chăn bò ngày ấy nữa mà là chàng kỹ sư tài hoa cá tính . Anh trở về trong hân hoan, cuộc đời sang trang, niềm vui tràn ngập. Đâu đâu cũng thấy niềm vui, đâu đâu cũng thấy tình cảm mà mình yêu thương gửi gắm ở đó. Thế rồi anh lại ra đi bắt đầu từ dạo ấy ! Những tửơng rằng anh sẽ lạc lõng buôn ba xứ ngừơi hay là gật đầu với những lời mời chào thiết tha trong nước. Nhưng không! ANh không nghĩ vậy . Đó cũng là lúc COmpasX ra đời ! Với tài năng và tâm huyết của mình CompasX ngày càng lớn mạnh. Thủ đô xa xôi là nơi hùng thiêng ngự trị bấy lâu nay thì Sài Gòn phồn thịnh chính là nơi CompasX sẽ vẫy vùng .Chẳng những thế CompasX còn là cơ hội là khát khao khởi đầu cho một bước ngoặt của ai đó cũng nên.
CHúng tôi mong sao hôm nay đã lớn ngày mao sẽ lớn mạnh thêm và quả thật đã là như thế với tính nang Update chưa từng có.Với những gì anh đã có hôm nay ,anh và CompasX đã là một Seminar sống cho anh em WKT rồi đó.
Tôi viết bài này bởi sự kính trọng những tình cảm chân thành với những mong muốn bình dị của anh là chúng ta cùng nhau, giúp nhau đi lên trong cách nhìn của cả một sự nghiệp dài đằng đẵng. Tôi mạn phép thay mặt anh em WKT Miền nam cảm ơn anh không chỉ là một lần mà mãi về sau nữa! Cảm ơn ! Cảm ơn anh !
Thế rồi đã có một ngày như thế . Đấy chính là buổi Seminar của chàng ngự lâm SUNF . Mới ngày kia thôi là những bức tranh huyền ảo đem đến niềm vui cho mọi ngừơi trong WKT thì hôm nay lại khác.Đó là một tấm lòng mong muốn gửi gắm chia sẻ những tình cảm thắm đượm nồng ấm trong anh! Anh tâm sự thật lòng với chúg tôi "Buổi hôm nay không phải là mình đứng lớp với các bạn mà đơn giản là tình cảm chân thành với anh em WKT và gợi nhớ lại cho anh em những điều đơn giản mà lúc nào đó ta vô tình lãng quên"
"Người thông minh thường xem thường những điều đơn giản
Đã là chân lý thì đơn giản"
Và cũng chẳng ai nghĩ rằng. CHuyến bay dài và mệt mỏi từ Hà nội và Sài Gòn phồn hoa chỉ để nói những điều đơn giản. Nhưng không phải thế đâu bạn ạ. Bạn hãy cứ nghĩ mà xem!
Để bắt đầu cho ngày thú vị hôm đấy là màn quen thuộc.Mọi ngừơi cùng chia nhau giới thiệu. Những khuôn mặt dễ thương và gần gũi và không còn cái rụt rè của mấy tháng về trước và thay vào đó là nhửng nụ cười và anh mắt thân quen . ANh SUNF bước lên với cái máy tính thân thuộc của mình để mở đầu cho những vấn đề tửơng chừng như dễ dàng ấy ! Hãy bắt đầu bằng vấn đề khô cứng nhưng lắm ẩn số chất chứa bên trong. Bởi đấy là cội nguồn của nhiều niềm vui nhưng buồn thay nó lại là gốc rễ của một trời tội lỗi . Thật khó hiễu nhỉ? Chẳng khó gì đâu! Đó là tiền ! Tiền là gì ? Tiền để làm gì ? Tiền đưa đến những gì . Là những câu hỏi xoay quanh những băn khoăn của đời thực. Một điều chắc chắn rằng ai cũng cần nó. Nhưng cần nó như thế nào , yêu quý nó hay chỉ xem nó là những "đệ tử thúi" của đời mình thôi.Dòng chảy của tiền ra sao, từ ai đến ai và cuối cùng chúng ta là nô lệ của đồng tiền. Là mở đầu cho những ly kỳ kế tiếp . Nhưng chưa dừng lại ở đó. Hôm đấy có một câu phản biện rất hay ! Ứơc gì lúc này tôi biết tên cô ấy !Cô ấy tự tin hỏi anh SUNF "Người ta nói tiền chỉ là phương tiện thế mà anh bảo chúng ta là nô lệ của đồng tiến hóa ra nó là mâu thuẫn" . Đấy! Nếu đơn giản chỉ là tờ Polyme để anh em đi hát Kara như hôm đấy có tốt hơn không? . Anh SUNF cười có vẻ tâm đắc bởi đó chính là vấn đề mà chút nữa thôi anh sẽ nói với chúng ta. Anh bảo "Chúng ta đã điều khiển đựơc đồng tiền chưa, khi nào chúng điều khiển nó nhảy múa trong tay ta lúc đó đồng tiền là phươg tiện. CÒn vẫn canh cánh bên mình nỗi lo cơm áo gạo tiền, sống hôm nay để biết ngày mai thì nô lệ là 2 từ mà chúng ta phải nhận lấy" Em đồng ý không? Cô gái có vẻ vui mừng nhưng tôi đoán rằng lúc ây trong tâm tửơng của cô vấn còn nhiều điều dày xéo. Nhưng không sao! Đó là lúc anh SUNF muốn làm rõ vấn đề của cô gái hỏi .Anh chuyển sang mục mới "SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN" làm gì chúng ta điều khiển và nó chỉ là phương tiện cho chúng ta ! Hãy tới phần 2
Mỗi chúng ta tôi không tin mong cho mình là ngừời không tiếng nói là kẻ chiếu dưới như các cụ vẫn thửờng bảo . Thế nhưng ngày xưa thì khác, ngồi chiếu dưới với các bà, các mợ là do anh ta đẻ toàn vịt dời thôi. Nhưng cái chiếu dưới hôm nay đã khác. Đó là mình đã và đang làm được gì trong cái sa mạc nóng bỏng này , và có được gì thưa anh hai!?
Anh Tuấn nói đúng! Mỗi chúng ta sinh ra , bố mẹ đặt cho cái tên mà ta yêu quý trọn đời cùng chia sẻ cho ta ngọt bùi cay đắng. Và kể từ khi oe oe chào đời ấy gắn với cái tên (Ví dụ là SUNF chẳng hạn). Thì lúc đó thương hiệu SUNF cũng chính thức ra đời và ngày càng được đánh bóng và đưa lên tầm cao . Để hôm nay là một SUNF hào hoa, mạnh mẽ ,thành đạt hạnh phúc con đàn cháu đống ..vân vân .. và vân vân..
Mọi thứ không ngừng chuyển động và ai cũng mong cho mình mỗi ngày lại lên một cung bậc nốt nhạc mới . Virgin chỉ mong sau sang B sau 1 năm, Tuyetto lại khác, chị ta muốn sang I ngay bây giờ!. Đó là quá trình dài mà cũng chẳng xa! Tại sao lại như thế ! Phải biết nắm bắt cơ hội, biết lắng nghe và biết nổ lực phấn đấu. Rồi đến một lúc nào đó đã luyện thành chính quả, ngồi trên đỉnh Everest ngâm thơ ấy là lúc mâu thuẫn ban đầu đựơc giải bỏ !Lúc đó chúng ta vùng dậy ! KHông còn là nô lệ ngày nào nữa !Mà chẳng cần nói gì xa xôi tận đến Everest lạnh lẽo đó làm gì! Bên chúng ta đấy!
Những ngày đầu vất vả vào Đại học với số điểm khiêm tốn 25/30. Nhưng bù lại với khả năng ngoại ngữ cố chút nữa sẽ trở thành tiếng mẹ đẻ của anh .Rồi một ngày vinh quang đã về đây.Sau bao năm dùi mài kinh sử, hao giấy viết mòn đôi tay của những ngày tháng ăn cũng chưa no huống gì là học thế rôi anh được chọn "Ra đi tìm đường cứu mình". !10 năm trôi qua trôi qua, anh không ra đi luôn ,mà anh là ngừơi trở lại. Anh vưỡn dậy dõng dạc đường hoàng bởi lúc này không còn là cậu chăn bò ngày ấy nữa mà là chàng kỹ sư tài hoa cá tính . Anh trở về trong hân hoan, cuộc đời sang trang, niềm vui tràn ngập. Đâu đâu cũng thấy niềm vui, đâu đâu cũng thấy tình cảm mà mình yêu thương gửi gắm ở đó. Thế rồi anh lại ra đi bắt đầu từ dạo ấy ! Những tửơng rằng anh sẽ lạc lõng buôn ba xứ ngừơi hay là gật đầu với những lời mời chào thiết tha trong nước. Nhưng không! ANh không nghĩ vậy . Đó cũng là lúc COmpasX ra đời ! Với tài năng và tâm huyết của mình CompasX ngày càng lớn mạnh. Thủ đô xa xôi là nơi hùng thiêng ngự trị bấy lâu nay thì Sài Gòn phồn thịnh chính là nơi CompasX sẽ vẫy vùng .Chẳng những thế CompasX còn là cơ hội là khát khao khởi đầu cho một bước ngoặt của ai đó cũng nên.
CHúng tôi mong sao hôm nay đã lớn ngày mao sẽ lớn mạnh thêm và quả thật đã là như thế với tính nang Update chưa từng có.Với những gì anh đã có hôm nay ,anh và CompasX đã là một Seminar sống cho anh em WKT rồi đó.
Tôi viết bài này bởi sự kính trọng những tình cảm chân thành với những mong muốn bình dị của anh là chúng ta cùng nhau, giúp nhau đi lên trong cách nhìn của cả một sự nghiệp dài đằng đẵng. Tôi mạn phép thay mặt anh em WKT Miền nam cảm ơn anh không chỉ là một lần mà mãi về sau nữa! Cảm ơn ! Cảm ơn anh !