Bình chọn chữ kí

  • Thread starter nipvnn
  • Ngày gửi
nipvnn

nipvnn

www.mintoday.com
23/10/03
362
3
18
30
Mời các bác đưa ra xem ai là người có: Chữ kí :Hay nhất

Mời các bác đưa ra xem ai là người có: Chữ kí :Khó hiểu nhất

bắt đầu nào !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nang

nang

Guest
Có cả vụ này nữa sao?! Nhưng sao không thấy được tự ứng cử Nip ui??!
 
nipvnn

nipvnn

www.mintoday.com
23/10/03
362
3
18
30
Thì em cứ tự ứng cử, có sao đâu
 
M

Morning Star

Guest
28/11/03
66
0
6
Hà Nội
Truy cập trang
Em xin ứng cử chữ ký khó chịu nhất. Chữ ký này em cũng dùng làm wallpaper nữa. Nền đen, chữ trắng, font arial cỡ to. Hic, khi đầu óc đang bay bổng nghĩ ngợi, mơ tưởng (nhìn chung là thiếu tập trung) mà nhìn thấy cái câu này thì tắt điện luôn và tiếp tục tập trung với số má.
Em cũng giới thiệu luôn, câu "Too much mind" là từ "The Last Samurai" đấy.
 
M

Morning Star

Guest
28/11/03
66
0
6
Hà Nội
Truy cập trang
Í quên, em chưa đăng ký là thành viên CFC nhưng là thành viên WKT vẫn tham gia bình chọn vô tư đúng k0?
 
Meggie

Meggie

Guest
4/8/04
45
2
0
on the earth
Meg xin ứng cử chữ ký của mình là chữ ký hay nhất!
 
L
Kể ra thì chữ ký của Nằng cũng là vấn đề cần được bà con xem xét đấy chứ nhẩy?

3 giờ sáng,
... người đàn ông và quyển truyện tranh .....

Nó vừa đạt được cái LẰNH NHẰNG, lại vừa mâu thuẩn nhưng những mâu thuẫn đó lại là sự thống nhất của các mặt đối Nập ( Triết học chính cống đấy nhé): ĐÀN ÔNG - TRUYỆN TRANH - Lại là lúc 3 h sáng ?!!!

Một phiếu cho Nắng với giải đề cử là: Chữ ký khó hiểu nhất. OK ???
 
H

hong hot

Cao cấp
Có gì khó hiểu đâu, 3 giờ sáng, thức dậy, nhìn qua cửa sổ nhà bên thấy một người đàn ông đang đọc quyển truyện tranh, vừa đọc vừa thấm nước.
 
fooly_kid

fooly_kid

Guest
23/5/04
63
0
0
Tha'i Nguye^n
Meggie nói:
Meg xin ứng cử chữ ký của mình là chữ ký hay nhất!
Em cũng khoái chữ ký loại này :D.

CÒn chữ ký của nang thì..chậc, chậc...
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Thế cái chữ ký mà có thằng đang phải đánh răng như của em mà chả ai bầu phiếu nào nhở !
Sạch sẽ thế còn gì !!!
 
L
hong hot nói:
Có gì khó hiểu đâu, 3 giờ sáng, thức dậy, nhìn qua cửa sổ nhà bên thấy một người đàn ông đang đọc quyển truyện tranh, vừa đọc vừa thấm nước.

Bên này sông Đuống thì có gần Nơi sư tử mặc áo lụa không nhỉ ?

Chắc cửa sổ 2 đồng chí này Chiếu tướng nhau.

Cao cao bên cửa sổ có hai người ...........
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
846
10
18
42
Nha Trang
hong hot nói:
Có gì khó hiểu đâu, 3 giờ sáng, thức dậy, nhìn qua cửa sổ nhà bên thấy một người đàn ông đang đọc quyển truyện tranh, vừa đọc vừa thấm nước.
không hiểu chổ này
 
nipvnn

nipvnn

www.mintoday.com
23/10/03
362
3
18
30
Chữ kí của cam_to anh có nhìn thấy đâu!?
 
M

mommem

Guest
15/10/04
6
0
0
42
HANOI
...T­ưng tưng. Thành phố ơi hãy im lặng để 2 người......
 
M

Mini

Guest
18/11/04
2
0
0
HCM
Tớ cũng thắc mắc về cái chữ ký ấy đấy. Thêm một phiếu nữa cho Nắng. Nhưng nó có nghĩa là gì nhỉ, lại còn mấy dấu chấm chấm nữa, có ai giải thích hộ được không.
 
nipvnn

nipvnn

www.mintoday.com
23/10/03
362
3
18
30
Vote chữ kĩ cho em Nang:
Chữ kí khó hiểu nhất:

****
Theo tớ nghĩ dấu chấm đằng sau tức là : Anh chàng phải...chấm... trong đêm mới đọc được, chắc anh ta "Cận"
 
K

kehanhkhat

Guest
27/9/04
24
0
0
41
hanoi
Dễ thôi mà . Dấu ba chấm là ám chỉ rằng , người đàn ông đang cầm quyển truyện tranh nhưng mà đầu óc lúc đó lại đang để trên tủ ( vì trong tủ đang có mấy con chuột đang làm loạn mà ) hehe .khè khè ,khửa khửa , kha kha .
 
L
Theo quan điểm cá nhân tôi, ...........nghĩa là Người đàn ông đang nhìn Tranh vì có thể không biết chữ.
Có câu chuyện về ông mua Kính như này, kể ra hầu bà con:

Có ông nọ thấy ông hàng xóm đeo kính và đọc sách suốt ngày nên cũng ra hiệu kính đòi mua một chiếc kính. Về nhà ông lấy sách ra đọc và chạy vội ra hàng kính:
- Ông bán cho tôi cái kính này, tôi không đọc được?
Người bán kính ngạc nhiên và xem cái kính rất cẩn thận và hất hàm hỏi:
- Thế ông có biết chữ không ?
- Ủa, cái nhà ông này lạ nhỉ? Tôi mà biết đọc tội gì tôi phải mua kính.!.
- ???
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA