Hãy vào đây!!!Câu đối xuân đê..!!!

  • Thread starter XuanDiep
  • Ngày gửi
X

XuanDiep

Guest
28/1/05
1
0
0
44
Hà Nội
Thưa các chư vị,

Như các vị đã biết " nếu không có gì thay đổi" thì chỉ còn chưa đầy 15 ngày nữa là một mùa xuân mới lại về tràn trề sức sống trên cỏ cây hoa lá, trên nét má em yêu, bên tình yêu đôi lứa, trong lời hứa ngọt ngào cho lòng xao xao động.

Vâng, một năm nữa sắp qua đi, chúng ta hãy tạm thời quẳng gánh lo đi để chào đón những niềm vui mớii trong cuộc sống và mừng một mùa xuân đầy thắng lợi trong Tình yêu, trong công việc và trong tất cả.

Với khí thế đó, để chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện xuân, "cắn" vào xuân xin mời các bậc "nho" sỹ hãy cùng nhau tham gia vui đối một câu để tăng thêm "hương vị ngày tết".

Tôi xin đưa ra đây một câu đối để chúng ta hãy cùng nhau viết lên những lời vàng ngọc ấp ủ trong tận cùng của cõi lòng:

"Năm mới -Tình yêu tới -Công việc mới - Tiền vào tơi tới"
Tất nhiên khi tổng kết chúng ta sẽ có cuộc bình xét xem ai là người có vế đối hay nhất để một "câu" thực sự là "đối". Một nụ "hôn môi xa" và một chuyến du lịch -"đi bộ" vòng quanh Hà Nội !?!?! sẽ là phần thưởng xứng đáng cho người thắng cuộc trong cuộc chơi này.

Tôi XuanDiep thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời,
XuanDiep - nxdiep@sisvn.com
Hotline: 0912.426.152
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
Rất tiếc Thìn không biết câu đối chứ nghe cầu đối của Hong hot thấy hay quá.
cỰC KỲ CÓ Ý NGHĨA KHI THẢM HOẠ SÓNG THẦN MÀ ĐNA PHẢI GÁNH CHỊU ĐANG CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CHIA SẼ DÙ CHỈ LÀ MỘT CÂU ĐỐI
Nếu được phép chọn cau này tôi chọn giải nhất. Phần thưởng là một cuốn "Quà tặng tuyệt vời" . nếu ở TP.HCM xin liên hệ với Anh Thìn - Đt 8663447 Ext 402 , Cty Van hoa Phuong nam 940 đường 3/2 Q.11. nếu ở TP. Hà Nội liên hệ với Vũ Thị Thùy Trang - Kế toán chi nhánh Hà Nội số 23 Lý Nam Đế - 04 7472708 để nhận quà.
Xin hân hạnh chờ đón " HONG HOT
 
D

dongphuongtg

Guest
28/10/04
28
0
0
Ha noi
Còn mình thì thấy câu đối của honghot hay về ý nghĩa nhưng không thật chuẩn. Nghe thì có vẻ vần thôi. Cái khó trong vế đối mà xuandiep đưa ra chính là sự lặp lại của các từ mới trong "năm mới, công việc mới" và từ tới trong "tình yêu tới, tiền vào tơi tới". Mình nghĩ mãi không ra từ nào kiểu này.
 
B

Bathanh

Guest
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
Tôi xin đối thử:
Lấy A đối với ƠI,
Lấy NGÀY đối với NĂM,
TÌNH YÊU đối với BẤT HẠNH
CÔNG VIỆC đối với THẤT NGHIỆP
TIỀN đối với CÔNG SỨC
và QUÁ KHỨ đối với TƯƠNG LAI:
các nghĩa đối chắc là ổn?

Như vậy: Vế đầu của bạn: NĂM MỚI - TÌNH YÊU TỚI - CÔNG VIỆC MỚI - TIỀN VÀO TƠI TỚI.
còn vế bên kia: NGÀY QUA - THẤT NGHIỆP GIA - BẤT HẠNH QUÁ - CÔNG SỨC RA MA!.

các bạn thấy có được không?
Nhân dịp năm mới, chúc các thành viên diễn đàn: NGÀY HÔM QUA KÉM HƠN NGÀY HÔM NAY, VÀ NGÀY HÔM NAY KÉM HƠN NGÀY MAI.
 
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
Xuân tới - Cờ phấp phới - Hạnh phúc tới - Nụ cười phơi phới

(ít nhất là cũng có vẻ vui vẻ hơn các bác)
 
B

Bathanh

Guest
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
Luật đối chữ đâu được như thế.
Hoặc đồng nghĩa nhưng khác âm,
Hoặc đối nghĩa.
chứ thế này gọi là câu copy chứ.
 
C

Cayman

Cao cấp
26/11/03
246
4
0
42
HCM
danketoan.com
Tớ không biết ra câu đối, nhưng mùa xuân năm mới mà sao "Tiền không một xu" rồi "Tình xù"... nghe chán đời quá, hu hu ...
 
M

my ngoc

Guest
31/8/04
7
0
1
41
TPHCM
Năm mới- thảnh thơi -nằm chơi-thấy cuộc đời vui phơi phới.
Câu này nghe có vẻ lười quá nhỉ? hi hi hi....
 
Sửa lần cuối:
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
To Bathanh: thơ văn của em dở ẹt, biết đối đáp là gì đâu, tại đọc thấy cái này:

dongphuongtg nói:
Còn mình thì thấy câu đối của honghot hay về ý nghĩa nhưng không thật chuẩn. Nghe thì có vẻ vần thôi. Cái khó trong vế đối mà xuandiep đưa ra chính là sự lặp lại của các từ mới trong "năm mới, công việc mới" và từ tới trong "tình yêu tới, tiền vào tơi tới". Mình nghĩ mãi không ra từ nào kiểu này.
Nên nghĩ vần vần thế thì không khó, kiểu như:
Tết đến - Người thương mến - Mang quà đến - Lòng thấy mên mến

To quangpthin: Bác gì mà vội vàng thế, chưa gì đã trao quà cho honghot rồi... phải để anh em có động lực suy nghĩ trổ tài chứ.
 
X

XuanDiep

Guest
28/1/05
1
0
0
44
Hà Nội
Quả thực tôi thật sự bị bất ngờ bởi trăm lời hay ý đẹp đã được đưa ra cho câu đối đó. Mỗi câu là một sự "trăn trở" của các bậc anh tài trước "nhân tình thế thái". Song có điều dễ nhận ra là các bác hình như hơi "bi quan" như là những người còn lại sau sóng thần ĐNA vậy. Chắc các bác đều vừa trải qua "tình thần" chăng?
Mong sao năm mới anh em ta yêu bằng năm bằng mười năm ngoái song đừng có đầu tư vào những person trong diện "giải toả" nhé. Đền bù mệt lắm!??!
Hãy tiếp tục đối đi nào!!! 1-2-3 Dô!

XuanDiep
 
H

hoatrensamac

Guest
6/10/04
47
0
0
46
HCM
Các bạn ơi đừng để ý đến câu đối đó nữa . Và có đổi lại thì thấy hết hay !

Nào các bạn có thể đưa ra câu chúc Tết nào nghe thật thú vị và hay và có ý nghĩa nào . Giải nhất sẽ được đi Thái Lan xem Sóng Thần và một đi không quay về . 1 2 3 Dô Dô !!!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
hôm qua thấy muục này vui đáo để mà không có thời gian bi bô vài câu cho giống các cụ ! thấy các bác đối cũng rất chỉnh cam_to xin tặng các bác câu nữa để các bác đối tiếp

Tiễn năm cũ, dân ta vui, không như gà bị cúm !
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
Năm nay Chị em nhà Gà ta mà lên xe hoa là đẹp nhất ( mấy Ông thầy boi nói vậy) vì vậy Em xin đối câu sau:

NĂM GÀ - CHỊ EM TA - LÊN XE HOA - NGẮM CẢNH SAPA!
 
C

ctdung

Guest
8/11/04
8
0
1
40
Thành phố Hồ Chí Minh
cam_to_80 nói:
hôm qua thấy muục này vui đáo để mà không có thời gian bi bô vài câu cho giống các cụ ! thấy các bác đối cũng rất chỉnh cam_to xin tặng các bác câu nữa để các bác đối tiếp

Tiễn năm cũ, dân ta vui, không như gà bị cúm !

Em xin mạn phép đối câu của Camto, mong các bác chỉ giáo thêm

Đón năm mới, mọi người khoẻ, tựa như gà trống chọi :cheesebur
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
nhận xét cái nhá !
- Về từ thì đồng chí bác làm chưa được chỉnh vì còn dùng lại mấy từ của câu đối em ra trước. (năm, gà, như ) bác làm thêm câu khác em xem nào !!!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
lily_xu_nghe nói:
Năm nay Chị em nhà Gà ta mà lên xe hoa là đẹp nhất ( mấy Ông thầy boi nói vậy) vì vậy Em xin đối câu sau:



NĂM GÀ - CHỊ EM TA - LÊN XE HOA - NGẮM CẢNH SAPA!


Ai bẩu năm nay cưới đẹp ( năm nay là năm vô xuân ) theo các cụ nói thì như vậy cưới xin không tốt ( trừ những bác quá nhừ )

Còn câu này của Lyly khó quá vì kết toàn A, đã chị lại có em đi cạnh .... chịu ...chịu
 
C

ctdung

Guest
8/11/04
8
0
1
40
Thành phố Hồ Chí Minh
Làm lại cái bác Cam nhể:
Đón xuân về, mọi người khoẻ, tựa kê vàng xông trận
Em thấy vẫn không chuẩn lắm, nhưng vẫn cứ post lên góp vui cùng các bác. Bác nào có cái hay hay post lên đối cùng bác Cam cho vui mấy ngày Tết nhỉ.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA