Buổi họp mặt diễn ra:
- Bắt đầu lúc 8h sáng, kết thúc lúc 4h chiều
- Số thành viên tham dự: bình quân là 35 người, không lúc nào dưới 30 người cả (vì có người chỉ đi được tăng 1, không đi tăng 2 và tăng 3... và ngược lại)
- Các điểm nhấn:
1/ Cafe buổi sáng: Bác Lê Minh Trí xuất hiện, tặng mọi người thật nhiều quà, và đặc biệt là 1 cuốn sổ thật to, để mọi người có thể Ghi lưu bút vào đấy. Ngoài ra còn có các vị khách đặc biệt khác như: anh phianhtuan, khanhpq, Chiên Da Xốp, tran chau... người rất trrrrreeeẻ trung và vui tính, sau đó là anh Hai Huu Doan ở tận Vũng Tàu, bác Ketoangiachat ở Bình Dương, anh Tranvanhung, Zeny ở Đồng Nai cũng dậy từ rất sớm và đến tham dự cùng mọi người.
2/ Ăn nhậu buổi trưa: Hóng hót xuất hiện (cùng 2 người bạn ở công ty: chị Lan và anh Thành) đem cho mọi người món chả bò đặc sản của miền Trung, ăn ngon tuyệt cú mèo. Anh Tranvanhung cũng khệ nệ mang vào 1 bịch vitamin Gâu gâu. Hồng Tiến, nhân vật đã nghe lâu rồi nhưng chưa bao giờ được gặp, cũng có mặt. Đến cuối buổi ăn thì có thêm erpvn và ketoan4mat (dắt theo bạn......gái) tham gia. Trong lúc ngồi ăn nhậu thì anh VNGeek đã bắt tay với anh Phianhtuan hợp tác làm ... cái gì đó cho Webketoan (hix, cothant quên mất rồi, lúc đó mắc chiến đấu với Mr gâu gâu...hi hi hi)
3/Cafe tập 2: anh ketoancon và anh Gacochipchip (bạn chung DH của anh ketoancon) sau khi họp lớp xong, xách cái bụng đói meo tham gia tăng 3 của Wkt (anh ý có tham gia buổi sáng, sau đó buổi trưa thì đi họp lớp). Tương tự trường hợp của anh Ketoancon là Casablanca_dumus, cũng quay lại tham dự cafe. Mọi người vừa thưởng thức bánh đậu xanh nhân mỡ (quà của CFC miền Bắc), mùi vị là lạ vừa viết lại vài dòng để làm lưu bút....
....kết thúc 1 ngày đi chơi thật vui của Webketoan....Hẹn gặp mọi người tại buổi offline chính thức của Webketoan sau tết nhé.....
Hix hix... chuyện ấm ức của cothant trong ngày hôm qua: hong được chụp hình, chỉ toàn... bị chụp thôi, cuối buổi mới được anh Phianhtuan "an ủi", chụp cho 1 tấm, hi hi hi. Nhưng bù lại, hôm qua cothant chộp được nhiều hình của anh Erpvn lắm (bác này hôm Noel thấy cái máy chụp hình là lủi mất tiêu) hi hi hi hi....
Em thì dốt văn, cho nên chỉ nhắc lại được 1 vài ý, hôm qua vui lắm, các bác nào tiếp tục vụ này hộ em nhé.....
- Bắt đầu lúc 8h sáng, kết thúc lúc 4h chiều
- Số thành viên tham dự: bình quân là 35 người, không lúc nào dưới 30 người cả (vì có người chỉ đi được tăng 1, không đi tăng 2 và tăng 3... và ngược lại)
- Các điểm nhấn:
1/ Cafe buổi sáng: Bác Lê Minh Trí xuất hiện, tặng mọi người thật nhiều quà, và đặc biệt là 1 cuốn sổ thật to, để mọi người có thể Ghi lưu bút vào đấy. Ngoài ra còn có các vị khách đặc biệt khác như: anh phianhtuan, khanhpq, Chiên Da Xốp, tran chau... người rất trrrrreeeẻ trung và vui tính, sau đó là anh Hai Huu Doan ở tận Vũng Tàu, bác Ketoangiachat ở Bình Dương, anh Tranvanhung, Zeny ở Đồng Nai cũng dậy từ rất sớm và đến tham dự cùng mọi người.
2/ Ăn nhậu buổi trưa: Hóng hót xuất hiện (cùng 2 người bạn ở công ty: chị Lan và anh Thành) đem cho mọi người món chả bò đặc sản của miền Trung, ăn ngon tuyệt cú mèo. Anh Tranvanhung cũng khệ nệ mang vào 1 bịch vitamin Gâu gâu. Hồng Tiến, nhân vật đã nghe lâu rồi nhưng chưa bao giờ được gặp, cũng có mặt. Đến cuối buổi ăn thì có thêm erpvn và ketoan4mat (dắt theo bạn......gái) tham gia. Trong lúc ngồi ăn nhậu thì anh VNGeek đã bắt tay với anh Phianhtuan hợp tác làm ... cái gì đó cho Webketoan (hix, cothant quên mất rồi, lúc đó mắc chiến đấu với Mr gâu gâu...hi hi hi)
3/Cafe tập 2: anh ketoancon và anh Gacochipchip (bạn chung DH của anh ketoancon) sau khi họp lớp xong, xách cái bụng đói meo tham gia tăng 3 của Wkt (anh ý có tham gia buổi sáng, sau đó buổi trưa thì đi họp lớp). Tương tự trường hợp của anh Ketoancon là Casablanca_dumus, cũng quay lại tham dự cafe. Mọi người vừa thưởng thức bánh đậu xanh nhân mỡ (quà của CFC miền Bắc), mùi vị là lạ vừa viết lại vài dòng để làm lưu bút....
....kết thúc 1 ngày đi chơi thật vui của Webketoan....Hẹn gặp mọi người tại buổi offline chính thức của Webketoan sau tết nhé.....
Hix hix... chuyện ấm ức của cothant trong ngày hôm qua: hong được chụp hình, chỉ toàn... bị chụp thôi, cuối buổi mới được anh Phianhtuan "an ủi", chụp cho 1 tấm, hi hi hi. Nhưng bù lại, hôm qua cothant chộp được nhiều hình của anh Erpvn lắm (bác này hôm Noel thấy cái máy chụp hình là lủi mất tiêu) hi hi hi hi....
Em thì dốt văn, cho nên chỉ nhắc lại được 1 vài ý, hôm qua vui lắm, các bác nào tiếp tục vụ này hộ em nhé.....
Sửa lần cuối: