Sao không ra nói: Áo em đâu? Rùi lại ngồi trong đó. Lần sau cứ ra nói em là....là các bác ấy sẽ biết. Hôm đó cũng có hai bạn mới tham gia cùng mà. Khi ngồi bàn bạn thấy ko có phân biệt thành viên mới và cũ đâu.
Đi cùng 2 người bạn nên ngại .... cũng không ra chào hỏi các bác ấy vì mình đến muộn rùi...các bác ấy đang mải phát áo kỷ niệm...thèm quá mà chẳng bít làm thế nào...đoạn này ngốc thật....hic hic
Sao không ra nói: Áo em đâu? Rùi lại ngồi trong đó. Lần sau cứ ra nói em là....là các bác ấy sẽ biết. Hôm đó cũng có hai bạn mới tham gia cùng mà. Khi ngồi bàn bạn thấy ko có phân biệt thành viên mới và cũ đâu.
Lần sau cứ ra tham gia cùng nhé!:036:
Hic! Chẳng bít bạn thế nào chứ bọn tớ vẫn thế. Hay là bọn tớ chuyên vô duyên thế nhỉ. Vì hồi đầu đâu ai biết ai:015:mới cả, nếu có 1 nhóm đang discuss rất chi là sôi nổi và các mem trong nhóm đều quen bít thân thiết hoặc ít nhất là cũng "quen bít" nhau rồi mà mình tự nhiên từ đâu đến, nói blab.. blab... boa hoa chích choè, giới thiệu này nọ trọng khi mọi người đang thảo luận với nhau thì ... chả bít mọi người thế nào chứ em là em thấy vô duyên sao sao ấy.
Vậy là mỗi lần em lên HN là em có thể qua đây để cùng giao lưu và học hỏi với anh chị em rùi. Nhưng liệu khách hàng có phải là wkt hay là người khác đó.
Nhỡ đâu, em muốn đến làm quen lại hỏi anh (chị) có phải là người làm kế toán không ạ ? ==>> không = Chết ngất (Xấu hổ)
Đưa đại tấm hình bà Bông già lên cho các em nó nhìn quen mặt, không bỡ ngỡ lúc đầu vì không biết thưa cô hay thưa..bác :057:Hic! Chẳng bít bạn thế nào chứ bọn tớ vẫn thế. Hay là bọn tớ chuyên vô duyên thế nhỉ. Vì hồi đầu đâu ai biết ai:015:
Hình của Bống già - Thứ nhất chỉ treo ở ......Đưa đại tấm hình bà Bông già lên cho các em nó nhìn quen mặt, không bỡ ngỡ lúc đầu vì không biết thưa cô hay thưa..bác :057:
Áo hiện tại đang được quản lý tại F5. Bạn đến đó gặp Dương. Giá bán tạm tính cho lô hàng đợt này là 85k/1 áo.Chỉ có 37 chiếc áo được phát hay sao ấy nhỉ? Tui muốn có áo thì liên hệ với ai được nhỉ?