hè hè thế là cũng đến cái ngày nó thực hiện đc lời nói của nó... ^^ chiều qua sau công cuộc hỏi đường khá là vất vả (chả là vì nó mù đường khu dưới ấy ạh, mang tiếng kêu chị bạn là thổ địa duới đó mừ cũng ko bít rõ D4 TT Nghĩa Tân ở đâu) hơ hơ nhưng may thay cuối cùng nó cùng với chị bạn cũng mò đc đến nơi cần đến. phù... ah đây rồi - F5 cafe ^^.
Lúc nó đến nói quán chẳng có ai đúng mà cũng không đúng. Đúng vì lúc đầu đúng là chưa có ai ngồi đó cả. Còn ko đúng vì 1 lúc sau khi nó đến cũng có mấy anh, chị đến ngồi ở ngoài, mừ em hổng quen ai nên thành ra cũng ko có gì khác là mấy. haizzz.
Vào quán... em ơi, cho chị mượn quyển menu, và thế là... tèng teng 1 sinh tố bơ, 1 sữa chua đánh đã, 1..., 1...
hè hè ^^ 2 chị em nó ngồi buôn dưa lê, dưa bở, dưa chuột ở F5 cafe tí mà thoắt cái đã 7.00pm zậy là phải nhổ rễ đi về. Hết 1 lần ghé thăm F5 cafe. Hẹn gặp lại F5 cafe.