Chúc mừng chị em nhân ngày 8-3

  • Thread starter Thread starter gnurtel
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nguyen Tu Anh nói:
Nào, chúng ta hãy cho bác Gia Linh một tràng pháo tay thật nồng nhiệt!
Tưởng gi chứ chuyện ăn uống đối với các chị em chỉ là chuyện "nhỏ hơn con thỏ". Đồ nóng hay đồ nguội đều tốt cho sức khoẻ bác ạ.
Em xin được đăng ký một suất ăn miễn phí! Thế bao giờ diễn ra để em còn nhịn cơm hả bác?
Làm gì mà miễn phí ở đây...đống chí Nguyền Tú Anh đính chính đê.
 
Gia Linh nói:
hạn sử dụng: 6 ngày kể từ ngày nhận EMS.
Rất mong sử dụng trước ngày hết date, tránh phụ lòng các lão tiền bối CFC Miền nam.
Ui, bác nói thế nào ý chứ.... bánh phồng tôm Sóc Trăng phải để được mấy tháng ý chứ... Thôi, cứ nói thẳng ra là bác thèm gặp chị em CFC đi muh....
 
XIANGQIANG nói:
Ui, bác nói thế nào ý chứ.... bánh phồng tôm Sóc Trăng phải để được mấy tháng ý chứ... Thôi, cứ nói thẳng ra là bác thèm gặp chị em CFC đi muh....

khổ lắm, sao XIANGQIANG lại bóc mẽ nhau thế chứ.
thèm gặp thì...........
.......... cứ hỏi thử các anh em nam diễn đàn này xem. Có ai không thèm không nào?
Người ta tinh tế thì lại nói vậy
Ai dám nói nữa đây?
huhuhuhu
 
Chúc tất cả chị em nhà kế một ngày 8/3 thật vui và hạnh phúc nhé.(và 364 ngày còn lại trong năm cũng luôn vui chứ nhỉ!)
 
Chúc chị em vui vẻ, mạnh khoẻ, tươi trẻ và ....hạnh phúc nhiều.
 
Mình chưa được ăn bánh phồng tôm Sóc Trăng bao giờ, không biết hương vị có gì khác với bánh phồng tôm ngoài này không nhỉ?
Không biết ai đang giữ quà phồng tôm Sóc Trăng để mình liên hệ trực tiếp xem như thế nào. Tớ sẽ ăn thử trước, nếu ngon tớ sẽ báo cho mọi người...he...he..he
 
lien_aps nói:
Mình chưa được ăn bánh phồng tôm Sóc Trăng bao giờ, không biết hương vị có gì khác với bánh phồng tôm ngoài này không nhỉ?
Không biết ai đang giữ quà phồng tôm Sóc Trăng để mình liên hệ trực tiếp xem như thế nào. Tớ sẽ ăn thử trước, nếu ngon tớ sẽ báo cho mọi người...he...he..he
Ui chị ơi, bánh phồng tôm Sóc Trăng có mùi thơm nồng của tôm, vị cay cay của hạt tiêu.... đưa vào miệng thì giòn tan.......... không thể chê vào đâu được (nhưng phải biết rán khéo cơ... rán cháy một chút là sẽ đắng đấy....)

Chúc chị em có một ngày 8.3 vui vẻ... cả ngày cười tươi như hoa...
 
Bác Gia Linh đang giữ "Tài sản" của chúng ta đó, bác liên hệ một suất ăn đi. Nhanh nhanh kẻo hết!
lien_aps nói:
Mình chưa được ăn bánh phồng tôm Sóc Trăng bao giờ, không biết hương vị có gì khác với bánh phồng tôm ngoài này không nhỉ?
Không biết ai đang giữ quà phồng tôm Sóc Trăng để mình liên hệ trực tiếp xem như thế nào. Tớ sẽ ăn thử trước, nếu ngon tớ sẽ báo cho mọi người...he...he..he
 
Ngày 08/03/2005: Tui không có hoa tươi và cũng chẳng có quà tặng chỉ có vài chữ này gửi tới chị em WKT nhà ta : Tui xin chúc chị em WKT nhà ta vui vẻ, trẻ trung, đã xinh rồi thì xinh hơn, ai chưa có BOYFRIEND thì có luôn, có rồi thì thêm nữa và muốn gì được đó !
Thân!
 
Ơ thế em tưởng quà này của các anh em miền Nam gửi tặng chị em chúng ta nhân ngày 8/3 chứ! Chẳng qua vì vụ chuyển phát chậm nên chúng ta chưa kịp ăn trong ngày 5/3.

Ô thế bác Gia Linh có cho em ăn miễn phí không?

Retngot nói:
Làm gì mà miễn phí ở đây...đống chí Nguyền Tú Anh đính chính đê.
 
hi hi. Hôm nay nhiều hoa quá các bác a.
Nhìn thấy hoa lại muốn tặng lại cho người hôm nọ.
Hôm nọ tặng hoa run quá chẳng kịp làm gì.
hihi.
cuối tuần này mọi người có rảnh không.
 
Em rảnh nhưng bác định rủ em đi chơi với một mình bác à?
tuanklkh nói:
hi hi. Hôm nay nhiều hoa quá các bác a.
Nhìn thấy hoa lại muốn tặng lại cho người hôm nọ.
Hôm nọ tặng hoa run quá chẳng kịp làm gì.
hihi.
cuối tuần này mọi người có rảnh không.
 
Tình hình này là rất tình hình các bác ạ

Sau bữa tiệc 8/3 vừa rùi, em thấy mem CFC HN, nhất là các bác Nam mắc thêm 1 căn bệnh nan y, dễ chữa khỏi : Thèm gặp.......

(còn em thì đang thắc mắc, không biết món phồng tôm Sóc Trăng bị bác GL thủ tiêu đi đâu rùi mà không thấy khai báo gì đây)

Có bệnh thì chị em ta cũng nên mở rộng lòng chữa bệnh cho các anh cái...

Em tính cuối tháng 3, khoảng 26-27 gì đó sẽ tụ họp 1 bữa, trước là tổ chức SN cho các mem có SN T3, T4... sau là kiểm duyệt món Phồng tôm Sóc Trăng.... sau nữa là... (các bác điền tiếp giúp...)

Ai có ý kiến gì không ạ?
Bác nào có SN T3, T4, ới 1 tiếng nhé...
 
Dạ thưa, Gia Linh vẫn đêm đêm ôm quà EMS MN chờ mọi người.
Gia linh vẫn chưa dám mở niêm phong.
Rất mong sớm chuyển giao nhiệm vụ.
 
Ừ nhỉ, Bác nào cầm phồng tôm Sóc Trăng chẳng thấy lên tiếng gì cả, cứ " l...ờ.. lờ " đi, chị em chẳng biết đâu mà lần...
 
lien_aps nói:
Ừ nhỉ, Bác nào cầm phồng tôm Sóc Trăng chẳng thấy lên tiếng gì cả, cứ " l...ờ.. lờ " đi, chị em chẳng biết đâu mà lần...
Dạ thưa bà chị!
Nhà em đâu dám lờ lớ lơ đi chứ!
Mùi thơm nức mũi, làm sao dấu được.
phải ôm nó đêm đêm mà không được cảm quan, nghe chừng nhà em cũng đau lòng lắm.
Mong các bà chị khẩn trương, nếu không nhà em mà không kìm lòng được thì các bà chị phải chịu đấy nhé!
 
Các Pác làm ơn mở đề tài khác đi....cứ mãi chúc mừng chị em nhân ngày mùng 8 tháng 3 này mãi thôi,
 
Nhà em dạo này đang chán vừa chán vừa mệt mỏi nên có buổi tụ tập nào nhà em cũng đồng ý hết. Các Pác cứ vô tư cho em... xuất
 
Retngot nói:
Nhà em dạo này đang chán vừa chán vừa mệt mỏi nên có buổi tụ tập nào nhà em cũng đồng ý hết. Các Pác cứ vô tư cho em... xuất
thế thì nhà em phải đi bác sỹ đi.
Rồi xem chế độ bồi dưỡng ăn uống nữa. chắc phải ăn cho 2 người mất!
 
Back
Top