Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu...

Bạn nào biết bài này post lên nhé.

Mình cảm ơn nhiều.


THÊM MỘT
Trần Hòa Bình

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Thêm một chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc

Thêm một người thứ ba
Cuộc tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm một thiệp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay.

*****************

Chẳng biết là "thêm một" có lắm điều hay không nữa. Giá mà không biết, không thêm điều không nên biết, thì tốt hơn. for me!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Những Phút Xao Lòng
Có thể vợ mình ngày xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi , mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô , giờ cô ấy có chồng
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những điều suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn …….
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều không nói
Cô ấy cũng thương và chăm chút mình hơn )
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng
Đừng có trách chi những xao lòng ……..

Thuận Hữu
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Một lá vàng rơi chưa phải thu đến
Một nụ cười âu yếm chưa phải là yêu
....
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Có những phút xao lòng...

Đã

...Qua nhanh như giấc mộng,
Có những phút rung động...

Mới biết rằng
....vẫn còn yêu!
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Ước nguyện
Giá như em chấp nhận mất anh
như chiếc nhẫn đánh rơi trên cỏ
chẵng bao giờ tìm được
suốt một chiều em khóc... để quên

Nhẫn ơi, mi co' nằm trên cỏ
lặng yên nghe gió thổi bốn mùa
và ở chốn xa nào đâu đó
nghe chăng anh - cơn bảo nổi - lòng em?

Mưa tháng tư là mưa rất ngắn
nước mắt
rơi
nước mắt bỗng
dài...

Em đợi mưa sao chiều lại nắng
bảo lòng quên mà cơn nhớ đong đầy
Con dế nhỏ một mình khóc mãi
tiếng thời gian bần bật rớt trên tay.

(Cổ Ngọc Tỉnh)
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Xin Đừng Ghen với Quá khứ của em

Xin đừng ghen với quá khứ của em
Cái thời đã trở thành kỷ niệm
Người ấy là ai, hững hờ hay tha thiết
Bởi vì đâu phải rẽ khác ngả đường

Xin đừng hỏi khi người ấy yêu em
Em có hạnh phúc như bên anh hiện tại
Người ấy và em dạo chơi đâu mỗi chiều thứ bảy
Lối phố nào thuở ấy vẫn thường qua

Xin đừng giận hờn, đừng trách móc vu vơ
Mọi điều xưa cũ đã ngủ yên rồi đấy
Em giờ là của anh, một điều đơn giản vậy
Trăn trở làm gì cho nhói xót lòng nhau

Xin đừng bắt em nhớ lại thuở ban đầu
Khi chưa có anh em vẫn là kẻ khác
Phi lý làm sao khi cân đong hạnh phúc
Với chỉ một điều chỉ còn là xót xa

Xin hãy quên đi nỗi ám ảnh xưa giờ
Đừng kết tội cái thời mình vẫn còn xa lạ
Để trái tim em đừng cồn lên bão tố
Mà suốt đời thanh thản đập vì anh

[FONT=.VnTime](c&p)[/FONT]
 
N

Nguyên Ngọc

Guest
Lòng người con trai như bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
 
N

Nguyên Ngọc

Guest
Trên trời có vạn thần tiên
Dưới đất có vạn kẻ điên vì tình
 
N

Nguyên Ngọc

Guest
Hỡi tất cả mọi người độ tuổi từ 5--> 105 ,Hãy nghe tôi nói đây: Hãy " yêu" đi
Thật đấy!!!!!!!
 
N

Nguyên Ngọc

Guest
Thơ vô tình thơ làm nỗi khổ
Kẻ lãng du làm lỡ trái tim mình
 
N

Nguyên Ngọc

Guest
Thế gian đẹp nhất Mặt Trời
Cuộc Sống đẹp nhất có Người mình yêu
 
N

Nguyên Ngọc

Guest
Nếu một mai tình ta ko hợp
Em phụ người ,người có phụ em ko?
 
N

Nguyên Ngọc

Guest
Xa anh rồi em vừa buồn vừa khóc
Không dận hờn ko trách anh đâu
Tại đời em duyên tình cứ mỏng manh
Quá khứ ấy mọi khung trời đổ vỡ
 
N

Nguyên Ngọc

Guest
Có một người hôm qua chưa biết mặt
Nay trong mơ đã rõ nét hình hài
Chợt ấm lòng giây phút gọi tên ai..
Có mọt người hôm nay dường như đã....
 
N

Nguyên Ngọc

Guest
Các anh chị có biết là " Dường như gì ko ạ? để em nói nhé:
 
N

Nguyên Ngọc

Guest
Thôi ! em xin chào các anh ,chị.em về nhà học bài đây.
em có mấy bài thơ nửa tình nửa ko đọc cho các anh chị nghe đỡ căng thẳng.
Em xin cáo lui!!!!!
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
@Nguyên_ngọc: Làm cho một sơri bài thế áh?:wall:

"Đi ốt" chỉ có một chiều
Làm trai quân tử chỉ yêu một người
:angel::angel:
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Đố ai định nghĩa được tình yêu
có khó gì đâu vào buổi chiều
cục kẹo tui Ngậm đưa cho Bé
ngại ngùng bé nhận thế là Yêu

Xưa nay bao người vẫn hỏi
Tình yêu là gì?Mấy ai trả lời đâu
Để tôi thử nghĩ xem sao
Lỡ có không đúng đừng chê tôi khờ
Đi đầu là một chữ Tờ
Phía sau i ngắn , en-nờ nối đuôi
Hắc vào mới được Tinh thôi
Thêm Huyền Tinh trở thành Tình mấy khi
Tiếp theo la bạn chữ Y
Anh U đứng cuối nhường nàng Ê xinh
Y--Ê--U đọc là yêu
"Tình Yêu" là thế biết nhiều chớ nên

Yêu là ánh mắt nhìn nhau âu yếm
Môi ngập ngừng mà chẳng nói thành câu
Lúc gần nhau quên hết mọi ưu phiền
Là thấy cả cuộc đời đầy sắc thắm

Yêu là ghét là giận hờn vô cớ
Yêu là thương là bắt lỗi từng ly
Là ghét thương, thương ghét kẽ mình si
Là giận hờn để rồi tha thứ cả

Nếu bảo ghét là thương dữ dội
Nói giân hờn mà chẳng giận hờn đâu
Miệng nói không nhưng lặng lẽ cuối đầu
Là phản đối nhưng lòng không phản đối......

(c&p)
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Ước gì chỉ cần một lần anh chép tặng em
Bài thơ mà người ta kể về đôi dép
Bởi chỉ có nỗi nhớ ở trong lòng tha thiết
Thì những vật tầm thường mới viết được thành thơ

Anh là chiếc phải nhé, em thích bên trái cơ
Đố anh thiếu em mà đi bình thường được đấy
Sao anh cứ ngang ngược thích bám đường lò cò nhảy
Có em song hành, có phải vất vả được sẻ chia

Có em trong đời, anh cứ đàng hoàng bước đi
Con đường công danh còn dài và gai góc lắm
Dẫu anh lên đỉnh cao hay hụt chân xuống vực thẳm
Em vẫn song hành, cùng gánh vác những nhục vinh

Thiếu em trong đời, anh sẽ thấy chênh vênh
Dẫu bên cạnh (em biết) rồi anh cũng sẽ tìm được người thay thế
Nhưng giống đến mấy cũng đều là không thể
Người ta sẽ biết ngay không phải cùng một đôi

Đến bao giờ anh mới thấy mình lẻ loi
Khi mà phải trái với anh giờ đây vẫn là hai thế giới
Em vẫn song hành, dõi theo và chờ đợi
Ngày anh nhận ra cần có em trong đời….

(st)
 

Xem nhiều