Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
To all the girls I loved before...

Em nhé bây giờ chỉ còn em
Đêm xưa qua hết, đêm đã mềm
Sương khói, gió trăng rồi cũng hết
Non thề, hẹn bể cũng nguôi quên.

Em nhé, bây giờ chỉ còn ta
Đêm xưa qua hết, trăng đã nhòa
Mây lửng lờ bay, mây đã khuất
cúc vàng, sen trắng cũng phai hoa.

Em nhé, yêu thì cũng thế thôi
Đắm đuối, cuồng si đã một thời
Rồi cũng như cây mùa thay lá
Đếm từng rung cảm nguội ngắt rơi.

Em nhé bây giờ còn em, ta
Hai người dưng đi giữa thiên hà
Như triệu triệu bao nhiêu tinh tú
Qua nhau một khắc, vạn thời xa.

Em nhé, chúc em quên cho kỹ
Ta thì đã lạnh, như băng rồi
Ý tứ ưu hoài thôi khép lại
Hoa cỏ đã vàng, phải rụng thôi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hạnh phúc là gì???Em bất ngờ đã hỏi
Ngắn ngủi ghê!Đố ai dám trả lời mau
Một nụ cười, một ánh mắt mến trao nhau
Cũng hạnh phúc có khi là mấy tháng

Một nắm tay,một nụ hôn dù chớp nhoáng
Một vòng tay,một vuốt tóc,một bài thơ
Cũng ngọt ngào,êm ái mấy năm cơ
Cũng có thể kéo dài hạnh phúc mãi

Hạnh phúc là gì?Sao người tìm kiếm mãi
Trong tầm tay,trong trí óc ta thôi
Quá khứ qua nếu đẹp cũng đủ rồi
Kỷ niệm cũ khơi hồn lên nhung nhớ

Tìm tuyệt đối, hạnh phúc nào cho đủ
Tình bạn thơ,Tình cảm tuổi đôi mươi
Tình dịu dàng còn đọng đó cả đời
Một phút nhớ cũng thấy quên buồn chán

Hạnh phúc thay nếu gặp một người bạn
Hiểu hồn ta,tri kỷ sẻ san chung
Những ưu tư cuộc sống chốn vô cùng
Dù chẳng gặp hằng ngày như mong ước

Hạnh phúc thay nếu mỗi người đều có được
Một người yêu chia sẻ những yêu thương
Trong tình yêu có chút cảnh thiên đường
Hãy giữ mãi tình thủy chung hạnh phúc.
(một bài thơ ST được comment trong Blog, dành tặng cho em)
 
H

hoaimy78

Guest
Hạnh phúc là gì sao người tìm nhiều đến vậy
Một cuộc đời viên mãn
Một mơ ước đong đầy
Hay một phút ngất ngây giữa muôn trùng đau khổ…?
Người đời không rõ
Nên mãi kiếm tìm…

Hạnh phúc
Không bóng không hình
Không cành không rễ
Nên người đời chẳng thể biết từ đâu…

Yêu nhau
Có lẽ nào là hạnh phúc!
Vì yêu thương đồng nghĩa cùng ghen, tức, nhớ, tủi, sầu…
Nghĩa là khổ đau!
Sống vì nhau
Cũng đâu là hạnh phúc!
Bởi nhiều lúc
Ta vì người nhưng đời lại không ao ước…
Cái ta cho
Chắc lẽ gì cái người muốn được
Cho nên
Kẻ ước người tìm…..

Có lẽ nào
Hạnh phúc bắt nguồn từ trái tim
Khi đớn đau ta thành vết sẹo
Hạnh phúc bắt nguồn từ nỗi mong chờ khô héo
Bỗng một chiều em ghé bước đến thăm…

Hạnh phúc âm thầm
Hạnh phúc xa xăm
Hạnh phúc chính là điều bình dị…

c&p
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Em rất thích bài thơ của về Hạnh phúc của chị hoaimy78, đọc xong em thấy hay nên gửi cho bạn em. Bạn em đọc rồi nhắn cho em " Hay nhỉ, lần sau có bài nào hay gửi tiếp nha" :angel::angel::angel: hi hi
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Trúc Đào - Nguyễn Tất Nhiên

Trời nào đã tạnh cơn mưa
Mà giông tố cũ còn chưa muốn tàn
Nhà người tôi quyết không sang
Thù người tôi những đêm nằm nghiến răng
Quên người nhất quyết tôi quên
Mà sao gặp lại còn kiên nhẫn chào

Chiều xưa có ngọn trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em
Mùa thu lá rụng êm đềm
Như cô với cậu cười duyên dại khờ
Bởi vì hai đứa ngây thơ
Tình tôi dạo ấy là.... ngơ ngẩn nhìn
Thế rồi trăng sáng lung linh
Em mười sáu tuổi giận hờn vu vơ
Sang năm mười bảy không ngờ
Tình tôi nít nhỏ ngồi mơ cũng thừa
Tôi mười bảy tuổi buồn chưa
Đầu niên học mới dầm mưa cả ngày

Chiều nay ngang cổng nhà ai
Nhủ lòng tôi chỉ nhìn cây trúc đào
Nhưng mà không hiểu vì sao
Gặp người xưa lại nhìn nhau mỉm cười ?
(Copy & Paste)
 
Sửa lần cuối:
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Thơ tình mùa thu

Có một ngôi nhà cuối lối rẽ thời gian
Một lần trong đời mình hẹn nhau đã đến
Giờ còn không dấu chân kỷ niệm
Khi đường xưa mùa lại tiếp mùa

Ai bảo sang thu hoa cúc bình yên
Cành hoa mỏng ẩn bao điều day dứt
Màu hoa kiên tâm sau bao nhiêu còn mất
Tôi biết rồi mình không thể thờ ơ

Sao anh đến làm gì cho năm tháng bão dông
Ước mơ rụt rè đã một lần nhóm lửa
Chút đa mang hóa nẻo về tan vỡ
Cho em biết nỗi buồn trước những ngã ba

Với mùa thu câu thơ có thể tái sinh
Trăng sáng lại những hẹn thề hư ảo
Mắt biển biếc xanh sau những dông bão
Kỷ niệm sẽ khôi nguyên khi khép lại riêng mình


Chỉ tiếc những điều không kịp nói cùng anh
Câu thơ không chỉ ngân qua điêp trùng vách núi
Đành gửi lại mùa thu - Những điều chưa kịp nói
Khi anh xa – Anh đã quá xa rồi…….
(Copy and paste)
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
A! trăng ,trăng, trăng ai đó
Sao buột trên cao ,gió âu sầu
sao buột trên cao,xa xôi quá
Xin thả trăng ra ,vui cùng ta

Trăng ,trăng ,trăng ,là trăng sáng
Khiến hồn phách ta thoát theo trăng
Bay lên cao vút cao muôn trượng
Để bắt trăng về vui cùng ta

Trời hỡi ! trời ơi! trăng trăng trăng
Ai nỡ buột trăng chốn quảng hằng
Ta cào ,ta cấu cho trăng rớt
Nào biết trăng buồn khóc trong đêm

Ha!ha! ha! ta đã thấy rồi ta đã thấy
Giọt nước mắt trăng ướtvai ta
Trăng ơi trăng ,xin trăng đừng khóc nữa
Xin hãy ngoan nào ,ngủ vai ta

Ta cõng hồn trăng
Trăng đang no giấc
Ai hãy làm thinh
Trăng ta say ngủ

Ta vội vàng quá ,phải không trăng
Trăng tỉnh giấc rồi ,chẳng bên ta
Trăng đi đâu đó ,tìm ai đó
Sao bỏ lại ta với bình minh .
(C&P)
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội


Tôi cô đơn giữa phố xá một mình
Tôi ngơ ngác tìm tôi trong chợ tỉnh
Tiếng chuông sớm ngân ngân đửng đỉnh
Tháp nhà thờ vót nhọn heo may.

Ai cứ nhìn lá úa chiều nay
Cây bàng đỏ một hoàng hôn đẫm máu
Tôi ở đâu ở đâu tôi nương náu
Ở đâu rồi tôi đang ở đâu?

Người hát rong thất thểu ráng qua cầu
Kẻ hành khất bơ vơ chiều sông Đuống
Căn gác nhỏ đèn ai hờ hắt sáng
Giọt đồng hồ thong thả rót vào đêm.

Tôi tìm tôi một người quen
Tìm mải miết như săn lùng muông thú
Đêm hoang dã giữa ngã ba xoáy lở
Tôi chòng chành sương phủ đường khuya.

NHững thềm nhà ướt át bóng người đi
Tôi dật dờ chìm sau phố hẹp
Ai đó ngả dưới đèn ủ dột
Đôi mắt buồn nhợt nhạt ngước tìm chi?
Giữa bao người tôi vẫn thấy cô đơn
Mưa trắng xoá trên mái đầu phủ bụi
Tôi đi tìm tôi, tìm tôi lầm lũi
Hát một lời chỉ đủ một người nghe
(st)
 
H

hoaimy78

Guest
Sau Một Đêm Say
một đêm say rồi cũng qua đi
khi thức dậy, lon , chai xấp ngửa
một mình thôi, không còn ai nữa
đã vừa tan buổi họp...chợ, ồn ào

sáng vừa lay tỉnh một xôn xao
rà xoát lại rã rời miền tri giác
bởi hạnh ngộ bên đời đã khác
những ngày vui rũ áo, qua rồi

chỉ còn căn phòng nặc mùi hôi
bởi những hoà tan đời thừa thãi
chợt xót xa thấy tình vương vãi
chẳng thơm như từng ước ao hoài

chỉ còn mình ta, không còn ai
ngày tháng rộng mà ta thì hẹp
trời vẫn cao, biển còn gào tiếng sóng
mà sao ta im lắng cả đôi bờ

chai rượu lại chảy nghiêng qua hủ...
giòng sông xưa chẳng có ai về
bến đời mãi như hoài vẫn thiếu
lại đầy ly xủi bọt những u mê

Phôi Pha


c&p
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Dường như là nỗi nhớ mới qua đây
Như giọt sương còn đọng trên lá cỏ
Nắng vô tình, sương hòa nhanh vào gió
Còn lại gì? Nỗi nhớ quá vu vơ!
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Không đề
Đừng nhặt con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những thứ gì dễ dãi
Thường chẳng được bền lâu

Đừng tìm con ốc nâu
Nằm sâu dưới đáy biển
Những thứ gì khó kiếm
Chẳng ... đến lượt mình đâu

ST
 
H

hoaimy78

Guest
Học quên để nhớ
Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi

Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu

Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ

Học sắc sảo để... dại khờ
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào

Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để... thanh tao kiếp người

Mải mê học khóc cho... cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Học quên để nhớ
Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi

Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu

Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ

Học sắc sảo để... dại khờ
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào

Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để... thanh tao kiếp người

Mải mê học khóc cho... cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...
Bài thơ ở đâu hay quá nhỉ?
Đọc xong rồi, vẫn nghĩ miên man!
Bạn ơi cho viết đôi hàng,
Copy and past cho họ hàng cùng xem!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Nếu có một ngày... - Trần Đình Khâm

Nếu có một ngày anh không yêu em?
Xin hãy xóa dùm anh câu chuyện cũ
Xin hãy để cho tình yêu dang dở
Ngủ im lìm trong kí ức phôi pha

Nếu có một ngày, anh quên đi kỉ niệm
Của một thời bỏng cháy khát khao
Mong em hãy tìm về nơi ấy
Gửi những vui buồn một thuở yêu anh

Anh rất sợ ngày mai sẽ đến
Có bóng hình người khác trong anh
Có tình yêu sau bước qua tình yêu trước
Để nỗi buồn đuổi dài theo năm tháng…không em!

Nếu có một ngày anh không yêu em?
Em hãy viết lời thề xưa lên giấy
Nhờ ngọn lửa gửi về phương ấy
Phút yêu nào, tan theo khói mây.

Trong lòng em có lẽ chỉ đắng cay
Chỉ còn những tủi hờn ngơ ngác
Chỉ có vậy em mới quên nhanh nhất
Kẻ “phụ tình” một thuở rất yêu.
 
H

hoaimy78

Guest
Bài thơ ở đâu hay quá nhỉ?
Đọc xong rồi, vẫn nghĩ miên man!
Bạn ơi cho viết đôi hàng,
Copy and past cho họ hàng cùng xem!
Mình đọc thấy hay post lên cho cả nhà cùng thưởng thức mà

Nữa nghen?
Mỗi Ngày Sống


Mỗi ngày sống có rất nhiều quyết định
Lựa chọn nào cũng ảnh hưởng mai sau
Chọn làm sao cho kết quả tươi màu
Cho mai hậu, đừng bốc đồng chọn ẩu

Chọn điều tốt chớ nên chọn điều xấu
Chọn hiền lương và nên lánh dữ, nguy
Cõi người ta thành hay bại cũng tùy
Vào ý chí cũng như vào hòan cảnh


c&p


 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Viết cho người đến với em sau anh
- Hạ Vũ-


Có thể rằng anh là người đến sau
Nhưng sẽ không vì thế mà em yêu anh ít hơn người trước
Tình yêu em dành cho anh sẽ vẫn không thể nào đo đếm được
Yêu anh nghĩa là em yêu em


Có thể là trong em vẫn nhớ một cái tên
Vẫn có lúc một mình đi trên con đường cũ
Vẫn có những khi buồn vô cớ
Nhưng thế không có nghĩa là em yêu anh ít hơn


Cái cô đơn đôi khi để lọc sạch tâm hồn
Đi qua nó trở về em sẽ yêu anh nhiều hơn trước đấy...
 
C

CungBíchNguyệt

Guest
18/5/07
13
0
0
Đông cung long hải
Không Đề


Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

Hà Nội mùa này cũng sắp sang đông
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay

Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau

Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh

Mà bởi vì bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa

Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh

Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
..môi anh...

(St)
 
L

lanquan9

Guest
5/12/06
11
0
1
TPHCM
Có ai cho mựơn

Có ai cho mượn dòng nước mắt
Để khóc dùm tôi những lúc buồn
Để rửa dùm tôi bao khốn khổ
Để ngâm cho bớt nỗi cô đơn

Có ai cho muợn một bàn tay
Để dắt tôi đi hết kiếp này
Để kéo tôi về cùng kỷ niệm
Để buồn không kín phủ nơi đây

Có ai cho mượn tóc nhung huyền
Để thấy trong đời một chút duyên
Để lấp nỗi buồn trong ảo ảnh
Để tìm trong đó chút bình yên

Có ai cho mượn một bờ môi
Để giúp quên đi vất vả rồi
Để hát cùng tôi câu ước hẹn
Một lần, dù chỉ một lần thôi

Có ai cho mượn một con tim
Để nhói đau thay những nỗi niềm
Để giúp tôi yêu, yêu đắm đuối,
Một người chia sẻ những niềm riêng

Có ai cho mượn, hoặc thuê không?
Mượn lấy dùm tôi một tấm lòng
Mượn giúp cho tôi đôi ánh mắt
Có ai cho mượn hoặc thuê không?

..............................................

Một chuỗi ngày dài nối tiếp nhau
Tóc xanh đã nhuốm bạc trên đầu
Không yêu thương, cũng không ân ái
Tìm mãi một người có thấy đâu

Người đến cùng tôi một lúc nào
Giờ đây mới hiểu: giấc chiêm bao
Tìm trong nhân thế chút yêu thương
Chẳng khác mò kim đáy biển sao?

Một cái thân đây chẳng có gì
Không trọn, không thề chẳng tình chi
Trách ai đem mấy câu thơ ấy
Mà nói lời yêu được ích gì?

Tôi chán đời người, chán cả tôi
Sống nay coi đã hết đời người
Ân, tình, hiếu, nghĩa không đâu trọn
Khổ, cực, đau, buồn nhân thế ơi

Chẳng ai cho mượn dòng dư lệ
Chỉ có thân đơn giữa cõi đời
Một số "không" to, to tướng lắm
Quanh đời, quanh cả cái thân tôi
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Sao buồn thế em, đời sống được bao lâu, Phải sống và hy vọng vào ngày mai, phấn đấu hết mình vì nó thay vì ngồi than thân trách phận em ah, con người ta ai cũng có những kỷ niệm buồn, nhưng con người ta phải vượt lên chính mình, cái tương lai là mục đích mà ta cần hướng tới, cái quá khứ thì cần phải quên đi, sống bằng thưc tại đừng sống bằng ảo giác:mrstraetz
:drummer::pepsi:
Nào mình cùng uống pepsi nhé
 
L

lanquan9

Guest
5/12/06
11
0
1
TPHCM
Giận

Đừng giận em như thế
Em nào tội tình gì
Người ta ai không lỗi?
Huống hồ em ngu si!

Đừng giận em như thế
Tội em lắm, anh à!
Em tiếc gì cuộc sống
Khi chúng mình chia xa

Đừng giận chi em nha
Lỗi em bé tí tẹo
Anh đầy lòng vị tha
Chấp gì chuyện bé xíu

Có thấy em ngượng nghịu
Chỉ chực chờ làm hoà
Anh, xin nghe em nói
Đừng nhìn gì xa xa

Trái tim em nở hoa
Đón chờ anh nguôi giận
Còn chần chờ gì mà
Anh lặng im chưa nhận?

Mình thấy bài này hay hay nên gửi lên cho các bạn đọc, nhất là những ai đang giận người yêu, hay bị người yêu giận. Hi hi
 

Xem nhiều