Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
H

hoaimy78

Guest
Giận người ta nói đôi câu
Mà nghe trong dạ rầu rầu lạ ghê
Tại nắng
Tại gió
Tại thơ
Tại ngang trái
Tại tứ bề lặng im
Tại vì ngày
Tại vì đêm
Không gian như kéo dài thêm nỗi buồn
Tại bình minh
Tại hoàng hôn
Lên nhanh xuống muộn nát hồn tương tư
Tại vì thực
Tại vì hư
Tại vì nghĩ người cũng như là mình
Mười lăm tát nước đầu đình
Người ngơ ngẩn
Người trộm rình ca dao
Để quên câu lý thương nhau
Ta chờ đợi
Ôi ! Lao đao cõi lòng
Tại vì đục
Tại vì trong
Tại vì hai đứa không cùng nợ duyên
Giận người ta nói huyên thuyên
Hòng vơi bớt
Nỗi ưu phiền bấy lâu
Tóc xanh sương điểm mái đầu
Giận nhau cho lắm nhớ nhau thêm nhiều
Thôi thì chẳng giận nữa đâu
Cho thanh thản
Cất âu sầu
Vào quên


c&p
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Thu

Đợi mòn tím cả chiều thu
Lời yêu ôm ấp tương tư trọn đời

Thu thành muôn kiệt tác rồi
Cần chi ý, tứ thơ tôi vụng về

Buộc sao được nỗi đam mê
Khi thu đã mách nẻo nẻo về tim em

Anh không theo lối mòn quen
Khi yêu pha chút hờn ghen với người

Em - bà chúa của anh ơi!
Là bùa hộ mệnh giữa đời chông chênh

Thu cười nhạo báng thơ anh
Trót yêu em quá, hóa thành vô ngôn


sưu tầm
 
H

hoaimy78

Guest
Sáng nay Hạ mới đi rồi
Thu len gót trở về
trước ngõ
Mang theo chút nắng hồng
trong gió
heo may
Vội vã chiều nay
cơn mưa thu
đầu mùa
giăng mắc
Ướt lòng trai quay quắt cố hương
Trời phương đó
còn nhiều nắng gió

...
C&p
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Em sẽ đến ...
Lam Điền

Em không đến bên anh lúc buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa

Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá

Bởi trái tim dẫu có cháy bùng như lửa
Rồi cũng có ngày lửa tàn

Em không thể theo bước chân lang thang
Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng


Lỡ đâu phố có thêm người

Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
Nên em không đến đâu nếu anh hạnh phúc

Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc

Em sẽ đến
Để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh
 
L

lanquan9

Guest
5/12/06
11
0
1
TPHCM
Lửa tình yêu

Biết lỡ rồi sao tôi vẫn yêu em,
Bóp chặt trái tim, tôi mỉm cười hạnh phúc!
Tôi chúc em mà lòng tôi đau buốt,
Đó là điều em không thể biết đâu ...

Tôi nhận vào mình tất cả nỗi đau,
Để em đuợc yêu trong tình yêu cháy bỏng.
Vì quá yêu nên tôi không muốn,
Em phải bận lòng: Vì tôi quá yêu em!

Thời gian dần qua, tôi tự bảo: lãng quên,
Nhưng không thể quên đuợc Tình Yêu: Ngọn lửa
Bao nhọc nhằn khó khăn vất vả
Không xóa nổi Tình Yêu trong sâu thẳm lòng tôi.

"Cầu cho em có đuợc người tình như tôi đã yêu em"
Câu thơ cũ đã thành điều mong uớc
Nhưng tôi hiểu không bao giờ có đuợc
Một người nào như Tôi đã Yêu Em!

-------------------------------------------
Gửi người phụ nữ

Hỡi người phụ nữ
Nếu có nghìn đàn ông yêu em
Em có biết trong nghìn người ấy
Có anh nữa mà

Còn nếu như chỉ có
Trăm đàn ông yêu em
Em hãy nhớ trong số ấy
Nhất định anh có tên

Còn nếu như yêu em
Đàn ông chỉ có chục
Thì anh
Đứng thứ 7 hay thứ 8 trong hàng

Còn nếu em đi giữa cô đơn buồn tủi trên đời
Không ai yêu em nữa
Thì có nghĩa ở một nơi nào đó
Trên núi cao anh đã chết rồi.

sưu tầm
-----------------------------------------------
 
H

hoaimy78

Guest
Lửa tình yêu
Anh tự thắp trong một chiều

Gió lộng
Lấy cả thân mình che gió
Chỉ lo lửa tắt
Gió cứ ào ạt thổi từ phía không em...

Lửa tình yêu
Cứ âm ỉ cháy trong tim
Rồi chợt bùng lên trong một lần gặp lại

Thời gian đổi thay
Dòng đời ngược xuôi
Những bước chân không còn chung nhịp gõ
Từ phương trời đầy gió
Cơn bão em không dự báo theo mùa
Để làm ngọn lửa sắp tàn
Bao hờ hững
Lạnh lùng

Nơi cơn bão phát sinh
Những gió mưa chớp giật
Những ngày buồn chất ngất
Hy vọng và niềm đau
Vỡ tan như mưa bong bóng...

Số anh long đong
Thầy phán thế
Tình duyên, công danh lận đận
Bao lần lửa tắt, rồi nhóm lên
Những hy vọng mong manh....

Bởi thế nên khi xa em
Anh không dám nói lời hứa hẹn
Chẳng dám gặp em trong chiều tiễn biệt
Mắt hoàng hôn đỏ đợi chờ.

Bởi em hững hờ
Hay em vô tình không biết
Lòng thương nhớ da diết
Lửa tình yêu thiêu cháy anh rồi
C&P
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Em sẽ không khóc nữa...
Tố Giao


Em hứa mà, sẽ không khóc đâu anh
Dẫu biết rằng trái tim em tan nát
Giá như em là con người bội bạc
Chia tay rồi, sẽ thanh thản mà đi


Kỉ niệm đôi ta đâu có ý nghĩa gì
Và tất cả sẽ đi vào dĩ vãng
Nhưng chỉ tiếc cho tình yêu lãng mạn
Mới bắt đầu mà đã vội tàn phai


Em đã yêu mà quên cả ngày mai
Không cần biết đến điều gì sẽ tới
Chỉ cần anh khẽ lên tiếng gọi
Em sẵn sàng tất cả để theo anh


Nhưng tình yêu, sao quá mong manh
Em đã lỡ để tình anh rơi mất
Em đã không còn được là người duy nhất
Nghe những lời ngọt ngào, âu yếm của anh


Em vẫn yêu, vẫn đắm đuối chân thành
Cứ vẫy vùng trong mối tình tuyệt vọng
Và đêm nay, âm thầm em lại khóc
Nức nở hỏi lòng bao giờ mới quên anh


Em hứa mà… sẽ không khóc đâu anh…
 
H

hoaimy78

Guest
Chẳng có gì
Chỉ là thơì gian thoảng nhẹ
Chẳng có gì
Chỉ là hạnh phúc thoáng qua
Chẳng hiểu sao
Bao êm đềm trôi nhanh quá’
Chẳng hiểu sao
Bao giâ'c mộng lại chóng tàn

Chẳng có gì
Làm lòng anh se thắt lại
Chẳng có gì
Đê? thuyền rời bến đi xa
Rồi ngày mai
Trên quãng đường còn lại
Nổi vấn vương nầy
lại phaỉ gưỉ cho mây

Chẳng có gì
Chỉ là tình yêu vừa nhẹ đến
Chẳng có gì
Chỉ là thao thức nhớ bóng xưa
Khi giấc mơ
Vưà chớm nở trên đường về
Bao thương nhơ'
Vùi sâu vào trong dĩ vãng

Chẳng có gì
Chỉ vì đôi môi mộng ướt
Chẳng có gì
Chỉ vi đôi mắt đầy mơ
Gây nhung nhơ'
trong những ngày sầu xa cách
Gợi ước mơ
Quàng nhẹ tấm vai gầy

c&p
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Có rất nhiều bài thơ ở đây được post đi post lại nhiều lần thì phải
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Có rất nhiều bài thơ ở đây được post đi post lại nhiều lần thì phải
Hi hi, bạn nói đúng rùi. Có lần mình đã post một bài của người khác đã post nhưng lại không bít, :wall::wall::wall: nên thông cảm cho mọi người đi bạn. Đọc lại thơ cũng hay chứ!:bigok:
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Một bên anh và một bên em
Con đường xưa giờ không chung lối
Hai lối đi hai nửa của cuộc đời
Chữ tình không giữ trọn kiếp này
Đành một bên anh - Một bên em.

Một năm đã đi qua
Để lại dấu nặng cho cuộc tình nồng ấm
Chuyện hợp tan như "sau cơn mưa trời lại sáng"
Hết mưa - hửng nắng
... Hợp... Tan...
... Tan... Hợp...
Tan...

Hết lối về sao lòng còn vướng bận
Chỉ một chút thôi nhé
Bởi trên đường đời còn muôn vàn ngã rẽ
Lối đi nào chẳng trải đầy hoa thơm
Một bên anh - Một bên em.
(Copy and paste)
 
H

hoaimy78

Guest
Tôi dư một ít bài thơ
Tôi dư thương sớm, sẵn ngơ ngẩn chiều;
Chất chen xa lạ vô liêu,
Tràn đầy trăng gió, rất nhiều mùa thu...

Nhưng tôi nghèo lắm, than ôi
Đó đây lẻ chiếc, trọn đời bơ vơ!
Tủi thân chỉ gặp hững hờ;
Lòng đơn lạnh lẽo, nay chờ mai trông

Bạn ơi! Đây của, đây lòng
Xin đem tặng bạn, tặng không đủ rồi...
Có chăng mong mỏi đôi hồi
Bạn cười tôi với, ngó tôi đôi lần!

c&p
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Dường như là nỗi nhớ mới qua đây
Như giọt sương còn đọng trên lá cỏ
Nắng vô tình, sương hòa nhanh vào gió
Còn lại gì? Nỗi nhớ quá vu vơ!

Nỗi nhớ nào thì cũng quá vu vơ
Khi mà ta không định hình "miền nhớ"
Anh nhớ về em như hoa mười giờ nở
Thắm vô cùng nhưng tàn rụi thật nhanh
 
H

hoaimy78

Guest
Tôi logout khỏi một ngày mưa bão
Khi những con virus bắt đầu phát tán nỗi buồn
Chatroom chật chội không đủ chỗ để trái tim tôi nhảy múa
Đêm nay, trên weblog không còn nơi trú ngụ bình yên

Người đã login vào cuộc đời tôi
Nhẹ nhàng như một cái click chuột
Người đánh sập trái tim tôi bằng email và tin nhắn
Rồi lặng lẽ logout không để lại dấu tích
Từ đó trái tim tôi nghẽn mạch yêu thương


Online đêm
Mình tôi lạc giữa bồng bềnh không gian ảo
Tự gửi cho mình một message
Vẫn không vơi bớt nỗi buồn

Làm sao format những giận hờn, yêu thương
Đôi khi tưởng dễ dàng như quên một cái nick từng có trong friendlist
Đã send email cuối cùng
Vẫn không được chút bình yên...


c&p
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Một năm

Một năm nhung nhớ cũng qua rồi
Bóng ai thu trước đã xa xôi
Hôm nay tháng 9 về trước ngõ
Trăng buồn thao thức với thơ tôi...

Muốn gửi chút gì trong gió ấy
Một chút hương thu một chút tình
Muốn gửi chút gì trong mơ ấy
Một miền thương nhớ suốt năm canh..

Một năm rồi đấy, ngắn hay dài
Yêu thương, cay đắng bởi vì ai?
Khi yêu ai biết ngày xa mãi
Ai biết gặp nhau lại ngoảnh đầu?!

Một năm cay đắng cũng qua rồi
Đường ai nấy bước... chỉ thế thôi
Duyên hợp rồi tan bèo bọt thế
Bẽ bàng tôi mặc phận buông trôi...

Một năm chờ đợi cũng qua rồi
Bốn mùa quạnh quẽ giữa chơi vơi
Giờ tôi đã chọn con đường mới
Vĩnh viễn từ đây sẽ quên người!


Katherine
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Đêm trăng ngửa mặt lên trời
Hỏi người tri kỷ giờ này nhớ ta?
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
EM VỀ ĐI

Em về đi đừng nuối tiếc điều gì
Anh sẽ coi ta chưa từng quen biết
Chẳng chia tay cũng chẳng lời từ biệt
Anh hiểu mình sẽ khác trước nỗi đau

Dù sau nay ta không ở bên nhau
Em đừng khóc khi một lần chợt nhớ
Đường anh đi trái tim em chẵng mở
Đón ai rồi anh thành kẻ đến sau

Cuộc sống này đâu chỉ có một màu
Đời vẫn thế chỉ có em là khác
Em ngây thơ bước trên con đường lạc
Biết khi nào tìm được chốn ra...
C&P
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
EM VỀ ĐI

Em về đi đừng nuối tiếc điều gì
Anh sẽ coi ta chưa từng quen biết
Chẳng chia tay cũng chẳng lời từ biệt
Anh hiểu mình sẽ khác trước nỗi đau

Dù sau nay ta không ở bên nhau
Em đừng khóc khi một lần chợt nhớ
Đường anh đi trái tim em chẵng mở
Đón ai rồi anh thành kẻ đến sau

Cuộc sống này đâu chỉ có một màu
Đời vẫn thế chỉ có em là khác
Em ngây thơ bước trên con đường lạc
Biết khi nào tìm được chốn ra...
C&P
Vừa đến đã bắt em về là sao ??????????
 
MPI of VN

MPI of VN

Trung cấp
12/3/07
145
0
0
Hanoi
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu...

Bạn nào biết bài này post lên nhé.

Mình cảm ơn nhiều.
 

Xem nhiều