Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
L

Lê Quang Huy

Sơ cấp
17/9/04
6
0
1
HCMC
Gửi Camchuong1976

Em đã gặp những điều đối trá?
Trên bước đường đời em đã đi qua
Khi gặp anh em đành dạ nghi ngờ
Nên không tin những điều anh rất thật...

Sự thất ấy như điều cô giáo dạy ...
Em bé tính thầm ... một cộng một là hai
Em tin nhé! Để anh còn có được ...
“Là người tình của chỉ một ...riêng em!”
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Em đã rất tin vào chyện tình yêu
Và sẽ còn tin vào những gì ở phía trước
Anh nói những điều tưởng chừng như rất thật
Như "em bé tính thầm ...một cộng một bằng hai

Nhưng em không thể tin những điều anh nói ngay
Vì có thể chỉ là lúc anh ban đầu anh đến
Tình yêu rất cần thời gian là bằng chứng
Cần sự cảm thông và cả hiểu nhau

Dẫu thế thì em cũng muốn được yêu
Muốn được tin bởi trái tim em đa cảm
Dù ai từng hứa mà không hề thực hiện
Dù rằng em vẫn phải chờ , phải đợi một lời yêu...

Dẫu thế nào em vẫn đợi , vẫn tin...
( " Mai là một ngày mới")
 
L

Lê Quang Huy

Sơ cấp
17/9/04
6
0
1
HCMC
Gửi : Camchuong1976

*****
Nói đi em những câu nói ngọt ngào
Sao em cứ giấu trong lòng mãi thế?
Chuyện cổ tích lọ lem anh đã kể
Sao bây giờ em cứ vẫn nín thinh?

Nói đi em những câu nói ru tình
Cho anh ngủ trong giấc mơ hòang tử
Có bên mình cô công chúa là em!
Nói đi em những câu nói êm đềm
Lởi thủ thỉ ở bên tai rất khẽ
Những cái chạm đôi bờ môi rất nhẹ
Rằng "suốt đời em chỉ biết anh thôi!"
 
T

thaonguyen_baola

Guest
23/8/04
6
0
0
47
Hai Phong
camchuong1976 nói:
Em sẽ cho anh làm tình nhân
Nhưng liệu anh có làm như những gì anh nói
Hay đến khi em khóc
Chẳng thấy anh khuyên, cũng chẳng thấy anh dỗ dành...

Cho anh làm tình nhân?
Mỗi sáng anh sẽ đưa em đi nhà thờ?
và mỗi chiều anh đưa em xuống phố?
Nếu điều ấy là thực
em biết em sẽ hạnh phúc thật nhiều

Nhưng em lại cũng biết một điều
Người ta dễ nói khi yêu nhau nhất,
người ta dễ hứa mà nào đâu đã biết
liệu rằng mình có làm được hay không??

Em cũng muốn "cho anh làm tình nhân"
Để được đọc bài thơ ngũ sắc
Để được yêu, được thương và được giận
Nhưng em sợ ...những điều không tên..




Hãy cho anh là Tình nhân
Anh sẽ làm hơn tất cả những gì anh nói
Sẽ không để em khóc..
Mọi nỗi buồn anh sẽ xua tan

Hãy cho anh là tình nhân
niềm hạnh phúc của em không chỉ là dạo phố
Không chỉ là tiếng chuông giáo đường có anh ở đó
mà tất cả...
Chỉ có anh mới hiểu được em

Nếu anh là tình nhân?
Anh chẳng hứa những những lời trên mây dưới biển
Anh sẽ lặng thầm
Tìm những mơ ước trong ánh mắt em

Nếu thật lòng muốn Anh làm tình nhân
Em hãy đọc những vần thơ ngũ sắc
Mọi yêu thương hờn ghen giân dỗi......
Sẽ đến, sẽ đi bằng làn gió THAONGUYEN

Anh sẽ chờ em
Thaonguyen_baola trong lòng thành phố lớn
!!!!!!!
 
T

thaonguyen_baola

Guest
23/8/04
6
0
0
47
Hai Phong
Gủi Camchuong

Hãy cho anh là Tình nhân
Anh sẽ làm hơn tất cả những gì anh nói
Sẽ không để em khóc..
Mọi nỗi buồn anh sẽ xua tan

Hãy cho anh là tình nhân
niềm hạnh phúc của em không chỉ là dạo phố
Không chỉ là tiếng chuông giáo đường có anh ở đó
mà tất cả...
Chỉ có anh mới hiểu được em

Nếu anh là tình nhân?
Anh chẳng hứa những những lời trên mây dưới biển
Anh sẽ lặng thầm
Tìm những mơ ước trong ánh mắt em

Nếu thật lòng muốn Anh làm tình nhân
Em hãy đọc những vần thơ ngũ sắc
Mọi yêu thương hờn ghen giân dỗi......
Sẽ đến, sẽ đi bằng làn gió THAONGUYEN

Anh sẽ chờ em
Thaonguyen_baola trong lòng thành phố lớn
!!!!!!!
 
Sửa lần cuối:
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Vâng, em sẽ nói những câu nói ngọt ngào
Sẽ không giấu ở trong lòng em nữa
Nhưng chỉ khi nào em biết
Anh chính là hoàng tử của em!!!

Em sẽ hát những bài ca êm đềm
Trong hiện tại chứ không phải trong mơ anh a
Tình yêu là thực chứ đừng nên là cổ tích
Cổ tích đẹp mà đâu dẽ thành đâu

Em sẽ nói những câu nói yêu đương
Những câu nói mà chỉ khi yêu mới biết
Nhưng em chi nói khi nào em biết ...
Hoàng tử của em đích thực là ai?
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Gửi Thảo Nguyên


Anh nói với em mọi yêu thương dỗi hờn
Sẽ tan biến theo Thảo Nguyên rộng lớn
Nhưng em sợ em thì nhỏ bé
Níu giữ làm sao cái to lớn mênh mông?

Anh nói "chẳng hứa những lời trên mây"
Mà lặng thầm tìm mơ ước trong mắt em " đấy
Nhưng anh nào biết mắt em khó hiểu lắm
Lúc mênh mang buồn ,khi lạnh lùng như băng tuyết mùa đông

Anh nói "mọi nỗi buồn anh sẽ xua tan"?
Sẽ hiểu tất cả những gì em mong muốn?
Nhưng khi em buồn giận vô cớ/?
Anh sao biết mà chia xẻ dỗ dành?

Đừng vội vàng muốn làm tình nhân...
Khi chưa biết người anh muốn biết
Thảo Nguyên bao la em nào chắc được
Chỉ cho riêng một người hay rất nhiều người đây?
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Nắng ơi!.Ở nhà cẩm chướng về mà vẫn chưa biết "những điều không tên" là gì à?, hôm nào gửi nắng đọc nhé!
 
L

Lê Quang Huy

Sơ cấp
17/9/04
6
0
1
HCMC
Gửi camchuong1976

“Hoàng tử của em đích thực là ai?”
Câu em hỏi anh nghe lòng ... đau nhói
Có thể là anh và cũng có thể không
Nào ai biết khi em tìm, em chọn
Trong muôn người, người ấy sẽ là anh?
Nhưng anh biết, trong lòng mình anh biết
Anh yêu em, đơn giản anh yêu em
Như dòng sông chảy xuôi về với biển
Qua mùa đông rồi lại đến mùa xuân
Sau cơn mưa trời chợt ửng sắc hồng

Đơn giàn quá! Phải không em đơn giản
Bởi vì yêu là sẽ phải cho nhiều
Dù nhận lại đôi khi không được mấy
Mấy người yêu mà chắc sẽ được yêu ...
Khi tim yêu, ai biết ít hay nhiều?
Biết làm gì để mở ngỏ tình yêu?
Vì biết thế nên anh đây chỉ ước :
“Là người tình! Được san sẽ cùng em”
Điều ước ấy chắc rắng anh sẽ được?!
Câu trả lời anh đang đợi nơi em!
 
K

khongthemyeu

Guest
15/1/05
3
0
0
43
Ha noi
www.Chua xay dung
Trời ơi mấy bác thật là đa tình quá. Cứ như em thế này có phải hay hơn không.

Quyết không yêu lấy tiền mua rượu.
Sống cô đơn cho...............
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
khongthemyeu nói:
Trời ơi mấy bác thật là đa tình quá. Cứ như em thế này có phải hay hơn không.

Quyết không yêu lấy tiền mua rượu.
Sống cô đơn cho...............
Quyết không yêu lấy tiềnmua rượu
Sống cô đơn cho ... nó chết già !!!

Bác có thích em tặng bác cái chữ ký như vậy !
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Anh nói đúng tình yêu đơn giản lắm
Chỉ cần lắng nghe nhịp đập của trái tim
Rồi em cũng biết ai là hoàng tử
Khi má em đỏ bừng, khi mắt em vui

Trong muôn người đến sẽ có muôn người đi
Sẽ còn lại một người ở lại
Có thể là anh mà cũng có thể không phải
Em sẽ để lòng em trả lời với anh

"Anh yêu em, đơn giản anh yêu em"
Câu tỏ tình của anh như muôn ngàn người khác
Và em biết lòng anh đang là như vậy?
Thật phải không anh?, em tin được không anh?

Mà thôi , em chẳng nghi ngờ nữa
Cứ để trái tim biết yêu biết thương
Cứ để tình yêu đến như mùa xuân sẽ đến
"Như sau cơn mưa trời chợt ửng sắc hồng"
Có phải không anh???
 
nang

nang

Guest
Anh gọi đó là tình nhân?!
Cầu mong anh ngàn lần đừng nghĩ vậy
Chỉ cảm thông, sẻ chia, anh có biết
rằng trái tim này liệu có thuộc về anh?

Có những điều nói nghe xưa xưa lắm
Vì trên đời vẫn còn những bé con nhìn đời màu hồng tươi đẹp,
Nhìn tình người tươi sáng để yêu thương.
Nhưng anh ơi, yêu thương trong bao la
Như nắng ấm về trên thảo nguyên xanh biếc
Và anh gọi đó là tình nhân??!
 
L

loveseck

Guest
16/10/04
0
0
0
Hung Yen
troi dat
lau lau ko ghe vao dien dan, hom nay em moi co dip vao thay cac bac nha ta vui ve qua ta.
bon ban em van thuong noi dan ke toan la kho nhu ngoi nhung co le em se bat no phai phat bieu lai. Cac bac da cho em thay dan ke toan chung ta cung lang man lam chu
hihihihii

Lần sau đánh có dấu ! ( 1 )
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
10
18
42
Nha Trang
nang nói:
Anh gọi đó là tình nhân?!
Cầu mong anh ngàn lần đừng nghĩ vậy
Chỉ cảm thông, sẻ chia, anh có biết
rằng trái tim này liệu có thuộc về anh?

Có những điều nói nghe xưa xưa lắm
Vì trên đời vẫn còn những bé con nhìn đời màu hồng tươi đẹp,
Nhìn tình người tươi sáng để yêu thương.
Nhưng anh ơi, yêu thương trong bao la
Như nắng ấm về trên thảo nguyên xanh biếc
Và anh gọi đó là tình nhân??!
"Có những điều nói nghe xưa xưa lắm"
"Tình yêu có tự bao giờ"
"Hởi thế gian tình là gi?"
"Anh yêu em đơn giản anh yêu em"

Có những điều anh luôn mong em hiểu
Trên mọi nẻo đường cuộc sống bon chen
Vẩn hướng về sao dẩn đường Bắc Đẩu
Thay đổi điều vô vọng để bên em.
 
L

Lê Quang Huy

Sơ cấp
17/9/04
6
0
1
HCMC
Gửi camchuong1976
******
Cảm ơn em: “Để lòng trả lời anh”
Mùa đông se lạnh nắng mong manh
Ngày hôm nay buồn dài vô tận
Bỗng thấy lòng vui đến vạn lần!

Em đến cho anh một món quà
Giấu trong ánh mắt nỗi niềm vui
Con chim tha rác về xây tổ
Hoàng hôn rực sáng trước hiên nhà

Xin cảm ơn em cảm ơn đời
Dầu cho nhan sắc kém màu tươi
Tình yêu bay bướm thời son trẻ
Giờ tưởng mình như vẫn đôi mươi

Em yêu anh, anh mơ tương lai
Như nụ hoa đến ngày kết trái
Hoàng hôn xuống chim bay về tổ
Máu tuần hoàn rồi trở về tim!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Ngồi buồn hí hoáy chữ thành thơ
Chẳng giỏi, chẳng hay chỉ tầm phơ
Thanh tục, tục thanh phang mệt nghỉ
Dở hay, hay dở muá say ờ
Ai chê, ai chán xin đừng đọc
Ai ghét, ai khinh hãy cứ ngơ
Võ tệ, văn hôi nên luộm thuộm
Chỉ ham đùa giỡn chẳng ngồi hờ
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
10
18
42
Nha Trang
Miệng nhẩm đầu ngâm mấy câu thơ
Nghĩ ra lại thẹn với Cam tơ (*)
Nhưng nghĩ tới đâu viết tới đó
Chỉ mong các bác chớ cười ồ

(Cam to), Mượn câu của Cụ Nguyễn Khuyến
 
K

khongthemyeu

Guest
15/1/05
3
0
0
43
Ha noi
www.Chua xay dung
cam_to_80 nói:
Quyết không yêu lấy tiềnmua rượu
Sống cô đơn cho ... nó chết già !!!

Bác có thích em tặng bác cái chữ ký như vậy !

Trời ơi bác Cam_to thật là.
Sống cô đơn cho con gái nó thèm
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,393
12
38
50
HANOI
Gửi các bác một đoạn thơ suy ngẫm

Bao nhiêu năm cái chức trưởng phòng
Các nghề con số thật long đong
Quyền rơm vạ đá nào ai biêt
Thôi về chăn lợn quách cho xong
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA