Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Chăn lợn lợn lở mồm long móng
Nuôi gà gà cúm thế là xong
Ngửa đầu than vãn !Trời ơi tội
Nghiệp Nam tôi kiếp long đong!

Tiếp bài của bác Nam!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

Lê Quang Huy

Sơ cấp
17/9/04
6
0
1
HCMC
Xin em đừng là mây bay
Suốt đời anh không với tới
Xin em đừng là con suối
Bởi nguồn sẽ đổ về sông

Xin em đừng là vừng đông
Cho anh chói loà đôi mắt
Xin em đừng là khoảnh khắc
Để rồi tan biến hư vô !!

****************
Gửi đến em một cuối tuần thật nhiều hạnh phúc!!
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
10
18
42
Nha Trang
Nếu em là mây bay
(thì) bầu trời là anh đó
nếu em là con suối
Anh sẽ là biển đông

Nếu em là hừng đông
Anh sẽ là tất cả
Hứng trọn vẹn nắng em
Trọn đời bên em mãi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Chiều này nhớ quá đôi mắt to
Bèn ra nông trại ngắm đàn ... chim
Tơ tưởng mơ về đôi mắt đó
Giật mình anh ước đĩa Bò kho !
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Em lỡ là "Mây" rồi anh
Tên em vốn là như vậy
Nếu "suốt đời anh không với tới"
Em biết làm sao bây giờ???

Em không phải là vừng đông
Nên anh đừng lo chói mắt
Em cũng không là khoảnh khắc
Để đến một lần rồi đi

Em --vẫn chỉ là em
Như muôn đời em là như thế
Như mùa đông đi và mùa xuân đến
Như muôn đời thời gian chẳng ngừng trôi...



*****************
Gửi đến anh chút mưa và lạnh của Hà nội
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
camchuong1976 nói:
Gửi đến anh chút mưa và lạnh của Hà nội
Uh cho anh xin nhé !

camchuong1976 nói:
Em lỡ là "Mây" rồi anh
Tên em vốn là như vậy
Nếu "suốt đời anh không với tới"
Em biết làm sao bây giờ???
thêm tý chuyện với các anh các chị

anh tặng chú AC


AC bảo Mây nhát lạ lùng !
Chỉ tài cái miệng nói lung tung
Đại ca chọc ghẹo thêm vui chuyện,
Mấy chú đừng hờn trốn thất tung .
Cam này tay vẫn xơi kẹo cục,
Lại quên giỡn mặt chọc anh hùng.
Khổ thay kẻ giữa khôn can thiệp,
Mây, với mấy chàng chớ nổi xung !


 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
10
18
42
Nha Trang
cam_to_80 nói:
Uh cho anh xin nhé !

anh tặng chú AC


Anh phải goi em la OVAC chứ nếu không nhầm với Anhchuột thì có phải là phạm úy không?

to Lê Quang Huy:

Mỗi người một cách yêu thương
Chứ em không ý cản đường của anh
 
L

Lê Quang Huy

Sơ cấp
17/9/04
6
0
1
HCMC
Anh đi tìm một nữa của riêng anh
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nữa của anh ơi! Em là ai vậy?
Sao để anh tìm, tìm mãi em ơi!

Trời dần buông thành phố phủ màng đêm
Ghế đá hàng cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn anh hay họ không cần biết
Nữa của mình hay nữa của riêng ai

Cuối tháng giêng hoa vì người hoa nở
Chim từng đàn hớn hở đón xuân sang
Người ngắm hoa khoe sắc buổi giao mùa
Anh quạnh quẽ ru đời nơi gác vắng

Anh nào nghĩ đó sẽ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau ấy tưởng chừng như vô tận
Sẽ có ngày thay thế một niềm vui!!

***********************
Chia sẽ cùng em chút nắng hồng của TP tên Bác.
 
1

139

Guest
20/1/05
26
0
0
Quan6
Long đong Nam lại kiếp trưởng phòng
Thấm thía sự đời bởi hóa công
Duyên phận âu cũng do duyên phận
Trãi mấy thăng trầm, dạ đã thông.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
"AC bảo Mây nhát lạ lùng !
Chỉ tài cái miệng nói lung tung"

Sao biết hay vậy kìa???
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
10
18
42
Nha Trang
Vụ này Over (*) không liên quan.
Chỉ tại Cam to nói lang tang
Dù cho Over biết Cẩm Chướng
Over cũng chẳng dám nói càn

Over: OverAC
 
Sửa lần cuối:
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Vụ này cothant biết nè, cái người OverAC bảo là nhát và nói lung tung là người khác, hỏng phải camchuong1976 đâu, Cam_To nhầm rồi, hi hi hi hi. Người này Cothant cũng có biết.
Ha ha ha, thì ra là nói lung tung và nhát, chuyện này thì giờ này mới biết, thanx OverAc nhiều, hi hi hi.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Có một lần gió nói với em
Rằng ai rồi cũng có một nửa
Nửa của mỗi người có khi xa xôi lắm
Nhưng cũng có khi ở ngay cạnh bên mình

Anh hãy để trái tim anh biết yêu thương
Biết đâu thấy cô gái anh cần ở ngay phía trước
"Giếng có sâu mới nhìn thấy đáy"
Tin và yêu mới có được tình yêu

Rồi một nửa của anh sẽ đến với anh thôi
Như chiều nay nắng về sau bao ngày mưa ướt lối
Như mùa xuân đến sau bao ngày đông lạnh
Như gió muôn đời vẫn thổi khúc tình yêu!!

*********************************
Cô gái và hoa cẩm chướng
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
May quá!!
Cảm ơn cothant nhé!!! , làm giật mình...


*******************************
cô gái và hoa cẩm chướng
 
L

Lê Quang Huy

Sơ cấp
17/9/04
6
0
1
HCMC
Chiều nay không gọi em đâu
Ðêm nay xao xuyến tình sầu riêng anh
Nhớ nhiều cố gượng làm thinh
Biết ai hiểu được tình mình bơ vơ?

Nhớ người, người mãi làm ngơ
Người ơi, sao nỡ ơ thờ thế sao?
Chiều nay gió nhẹ mây cao
Nghe hồn tư lự xôn xao thẫn thờ

Ðêm thâu thức giấc mộng mơ
Không gian hiu hắt đợi chờ vấn vương
Cầu Trời bắt nhịp uyên ương
Cho anh gặp mặt đỡ vương vấn lòng
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Chưa một lần gặp nên anh nào biết được
Em là ai mà vương vấn trong lòng
Cũng có khi là anh nhầm tưởng
Em là một nửa của anh cũng nên

Không đến mức làm ngơ nhưng nào biết anh thẫn thờ
Cũng không biết rằng anh đang tư lự
Em chỉ biết em --anh 2 miền cách biệt
Và "miền anh không mùa đông"

Em không biết có gặp anh hay không
Nhưng em tin rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc
Đêm nay anh sẽ ngủ ngon giấc
Và ngày mai...sẽ có một người thương!!!



**************************
cô gái và hoa cẩm chướng
 
L

Lê Quang Huy

Sơ cấp
17/9/04
6
0
1
HCMC
Anh vẫn biết, nên đâu hờn đâu trách
Chỉ giận mình tại sao mãi nhớ thương
Không chung mộng, ôm mối tình tuyệt vọng!!
Trách ông tơ sao khéo vẽ khéo bày.

Cái giống tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu thì chỉ một
Nên nhiều lúc tưởng như mình đã gặp
Nữa của mình, nhưng nào phải của mình đâu

Anh biết rằng: em sẽ chẳng nhớ anh
Vì trái tim em đã có người đến trước
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ được
Em bận lòng chi với một kẻ qua đường.!

Không hẹn mùa xuân vàng hoa lối nhỏ
Lỡ gặp nhau chi để vướng bận lòng
Nghe trong sâu xa câu tình đã ngỏ
Ngày tháng không phai mộng thuở ban đầu
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Có những cái chỉ thoáng qua trong đời
Nhưng không phải là dễ quên anh ạ
Em cũng không phải sỏi đá mà không biết
Thế nào là thương là nhớ là buồn...

Anh cũng đừng nói mình là kẻ qua đường
Và chẳng nên trách ông tơ bà nguyệt
Mai này em tin cô gái kia sẽ hạnh phúc
Khi có được tình yêu của anh

Vãn biết tình yêu có khi là mong manh
Và cái na ná thì trăm nghìn muôn mảnh
Em và anh phải vô duyên đâu nhỉ?
Ta cũng biết nhau qua những câu thơ rồi...

Mùa xuân về -đào , mai sớm nở
Ngày vui đến sau bao ngày buồn
Em là cô gái yêu hoa cẩm chướng
Yêu giọng miền Nam ngọt ngào yêu thương!

Gửi đến anh mọi sự an lành
Mọi niềm vui và những lời đẹp nhất
Không phải cứ yêu mới là tri kỉ
Không phải cứ gần mới là hiểu về nhau...



***********************
cô gái và hoa cẩm chướng
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
10
18
42
Nha Trang
Các bác này chúng ta đi chổ khác cho cặp này tâm sự nhé.
Hai bạn cứ tự nhiên nhé, sẽ không có ai vào đây post thơ nữa đâu chỉ có hai bạn thôi.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Ôi, em đâu dám thế chứ anh OverAC à, diễn đàn là nơi mọi người có quyền vào và tham gia ý kiến mà
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA