Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
L

Lê Quang Huy

Sơ cấp
17/9/04
6
0
1
HCMC
Có một nỗi buồn vu vơ đâu đó
Đến làm phiền một buổi sáng bình yên
Hai đứa mình hỏi có nợ, có duyên
Mà sao lòng anh nghe buồn, nghe nhớ…

Nếu nợ duyên sẽ có ngày hội ngộ .
Chuyện cơ trời nào tiết lộ nhân gian .
Dẫu yêu nhau tình thắm có vô vàng .
Bao cách trở ngỡ ngàng ! Nào biết trước ?

Anh vẫn biết ! Hiểu người nào phải dễ
Tìm được người hợp ý khó lại thêm
Người hiểu mình tình nghĩa phải sắt sâu
Như đi tìm kim sâu nơi đáy biển

Ý lòng anh chỉ mong tình trọn vẹn
Mong cuộc đời toại nguyện những khát khao
Cùng người yêu mãi mãi sống bên nhau
Trong hạnh phúc dưới bầu trời thật đẹp

Cảm ơn em những lời mừng tốt đẹp
Lòng chợt vui và cảm thấy yêu đời
Đâu phải có “yêu nhau là tri kỷ”
Nào phải gần mới hiểu rõ lòng nhau.

******************************
Gửi đến em một cuối tuần thật vui!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lien_aps

Guest
2/4/04
28
0
0
Trời! hôm nay là ngày Thứ 7, mọi người được về sớm, còn mình vẫn phải làm việc, không những thế còn phải về muộn nữa (tại mấy anh Hàn Quốc làm bậy quá, nên nhân viên mới khổ như vậy!!!). Nhưng vào đây, được đọc mấy bài thơ tình của các Bác cũng thấy bớt "tủi thân". Hic......

(Em thừa nhận thơ mấy Bác đọc hay, mỗi tội hơi buồn.........)
 
L

Lê Quang Huy

Sơ cấp
17/9/04
6
0
1
HCMC
Miền bắc mùa này em có lạnh không
Nơi trời nam chiều cuối đông vẫn nắng
Cơn gió nhẹ thoảng qua hồn len lén
Hoa mai buồn lả tả cánh rụng rơi

Chúa xuân về thôi thúc như mời gọi
Mang sắc xuân sưởi ấm đất và trời
Em hay chăng tình yêu anh vụng dại
Đoá hoa lòng anh dành mãi cho em.

Bao yêu thương theo dòng thơ anh viết
Theo sóng gào tha thiết giữa trời xuân!
 
G

get_curr

Guest
14/1/05
12
0
0
48
HA NOI
Trời ơi, Các bạn làm thơ hay quá, Tôi là khách qua đường mà thấy cảm động đên chảy nước mắt....
Nỗi buồn đâu của riêng ai, tình cảm hai miền tuy xa mà gần. Các bạn viết thơ tiếp đi nhé, mình muốn nghe thơ của các bạn lắm.

Chưa một lần gặp nên anh nào biết được
Em là ai mà vương vấn trong lòng
Cũng có khi là anh nhầm tưởng
Em là một nửa của anh cũng nên

Không đến mức làm ngơ nhưng nào biết anh thẫn thờ
Cũng không biết rằng anh đang tư lự
Em chỉ biết em --anh 2 miền cách biệt
Và "miền anh không mùa đông"

Em không biết có gặp anh hay không
Nhưng em tin rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc
Đêm nay anh sẽ ngủ ngon giấc
Và ngày mai...sẽ có một người thương!!!

Cô gái này chưa gặp chàng trai lần nào nhưng cô cũng đã bị chàng đó hút hồn rồi, nhưng không phải là tình yêu đâu. Tôi cam đoan là như vậy, mà là sự đồng cảm, cảm anh chàng đó thôi, cô thương anh xa nhà, nhưng tôi không biết là liệu anh sẽ buồn thật không...
Chắc anh có buồn nhưng không đến nỗi tuyệt vọng như thế đâu...
Anh vẫn biết, nên đâu hờn đâu trách
Chỉ giận mình tại sao mãi nhớ thương
Không chung mộng, ôm mối tình tuyệt vọng!!
Trách ông tơ sao khéo vẽ khéo bày.

Anh là con trai sao lại yếu mềm vậy???? Anh phải cứng cỏi nên chứ, tôi biết anh có khả năng ứng khẩu thành thơ nhưng, tôi cũng thích những gam mau lạnh, nhưng đưng quá buốt giá như thế, và tôi mong nghe những gam màu của cái lạnh thoảng qua, cái gam mầu hơi xám lạnh, nhưng lại có sức chịu đựng dẻo dai, cái lạnh của gió chuyển mùa thôi....
Thay Lời kết: Tôi mong sẽ được nghe thơ của hai bạn nhiều nữa.

Có ai biết và có ai hay,
Có ai biết hay lòng ta biết,
Để mỗi độ giao mùa gió lạnh tóc ai bay?
Có ai nhớ kỷ niệm của thời gian,
Tôi cũng đã là cậu học trò ngờ dại,
Cũng thầm thương trộm nhớ một bóng hình.
Có ai nhớ cậu học trò tinh nghịch,
Tự ghi tên mình thi lại kỳ sau.
Vẫn còn đó như mới hôm qua,
Để kỷ niệm chợt ghé qua vội vã.
Qua những câu thơ của đôi người khách lạ.
Nếu không buồn, sẽ chẳng có nàng thơ.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Miền Bắc chiều nay lạnh lắm anh ơi!
Gió và mưa phùn làm đào thêm hồng thắm
Anh ở nơi ấy cuối đông vẫn nắng
Với mai vàng nở rộ sắc xuân?

Đọc thơ anh em thấy lòng bâng khuâng!!
Người con gái nào chẳng vui và hạnh phúc
Người con gái nào chẳng thấy lòng ấm lại
Khi có một người ...thương nhớ về mình...

Gửi đến anh chút lạnh của mùa đông
Để pha thêm cái nắng cùa miền Nam xa cách
Và em biết mùa xuân đang gõ cửa
Mang niềm vui cho cả 2 miền...


********************
cô gái và hoa cẩm chướng
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Cảm ơn Get curr nhé!! rất vui vì những câu thơ đã làm người khách lạ dừng chân lại đọc và có sự đồng cảm...

*******************
cô gái và hoa cẩm chướng
 
L

Lê Quang Huy

Sơ cấp
17/9/04
6
0
1
HCMC
Thật cảm ơn các bác đã đồng cảm qua những vần thơ, và hạnh phúc vì có người cùng chia sẽ.
 
L

Lê Quang Huy

Sơ cấp
17/9/04
6
0
1
HCMC
Phố hôm nay sao người đông đến lạ
Bởi xuân về ấm lại cõi lòng ta
Hay nìêm vui từ phương xa mang đến
Nàng xuân ơi! Cho ta cảm ơn người

Em sẽ đến thắp trong anh ngọn lửa
Đốt cho tàn hết những nỗi buồn xưa
Hồn thanh tân anh được yêu lần nữa
Trái tim ngoan đựng hạnh phúc thật vừa

Vui biết mấy những ngày xuân đang đến
Trái tim anh luôn có bóng hình em
Người con gái và loài hoa cẩm chướng
Sẽ bên anh trọn kiếp phải không em?
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Em sẽ không nói rằng ở bên anh "trọn kiếp"
Vì em nào đã phải yêu anh
Anh với em --là sự đồng cảm
Và có gì hơn em nào đã biết nào?

Em cũng không chắc rằng mình sẽ thắp ngọn lửa xưa
Trong trái tim anh một thuở ngày ấy
Bởi em biết cuộc sống nhiều biến động
Ngày mai biết đâu-anh sẽ gặp "cô ấy " mà?

Mùa xuân về mang lại những yêu thương
Những ấm áp và những hy vọng
Em đã sống , đã yêu và cũng đã thất vọng
Nhưng vẫn tin có hạnh phúc đang chờ....

***********************
cô gái và hoa cẩm chướng
 
W

wish

Guest
17/12/04
10
0
0
Ha Noi
OverAC nói:
Thay đổi điều vô vọng để bên em.

Ngày tháng qua anh thay đổi được gì
Điều vô vọng mãi chỉ là vô vọng

Người ta nói rồi, sao anh cố tình không hiểu?
Đợi chờ ư? Liệu đợi được gì đây?
Trả lại người anh yêu năm tháng tràn đầy
Nét mặt vui, cùng giọng cười trong trẻo

Người ta cũng biết anh mang lại nhiều điều đặc biệt
Nhưng chắc chắn rằng không thể ở bên anh
 
L

Lê Quang Huy

Sơ cấp
17/9/04
6
0
1
HCMC
Hôm qua mình còn vui
Hôm nay bỗng lại buồn
Ôi cuộc đời vẫn thế
Vui buồn cứ liền nhau.

“Em bảo em đồng cảm
Và nào biết gì hơn!“
Ôi lời em đã nói
Sao tim nhói lòng đau

Nhưng xin cho anh hỏi
Em đồng cảm với anh
Là đồng cảm điều gì?
Sao anh nào chưa hiểu

Hay là em đồng cảm
Tấm lòng thành của anh
Yêu người rất chân thành
Nhưng người không màng đến?

Hay là em đồng cảm
Bởi nỗi buồn nơi anh
Làm lòng em cảm động
Đơn giản vậy mà thôi?

Vậy đáng tội cho anh
Ai bảo anh chẳng rành
Em nào đã yêu anh
Như lòng anh lầm tưởng

Lòng người thật khó lường
Khi biết người không thương
Nhưng lòng anh vẫn quyết
vẫn yêu em như thường

Ôi! Tình anh đơn phương!!!
 
M

Ms. Lotus 76

Guest
Xứ sở tình yêu!!!
(Sưu tầm)

Em đi tìm xứ sở tình yêu
Cái xứ sở của bao điều bất hạnh
Cái xứ sở của bao điều thử thách
Của những chặng đường xa cách muôn phương

Em vẫn đi tìm trên bờ cát mờ sương
Để tìm lại mối tình mờ dại
Để tìm đến bao điều ngang trái
Trên còn đó xứ sở của tình yêu

Em vẫn đi trong hang tối mờ rêu
Và đau khổ bao điều hắt hủi
Qua nỗi nhớ qua bóng đêm đen tối
Qua khu rừng lặng gió đau thương

Bờ cát hôm nay không có bóng chiều
Nghe tiếng thở của những điều ngang trái
Nghiêng mình nghe tiếng gọi hồn em kiệt sức
Có ai hay nào biết gì đâu

Em gào thét gọi anh giữa đêm thâu
Trong giông tố của đời em bất hạnh
Dòng lệ buồn trào bờ mi thanh trách
Vẫn tìm anh dòng lệ chứa tran

Anh yêu ơi! một ngàn lần chờ đợi
Con đường đi ai nỡ nhẫn tâm rào lại
Biết tìm đâu anh hỡi một ngàn đêm
Anh có nghe chăng hồn em thổn thức.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Giá mà anh biết được
Chiều nay mưa vẫn rơi
Và giá như anh biết
Tình yêu đâu đễ dàng

Nếu em nói tiếng yêu
E rằng là vội vã
Em nói sự đồng cảm
Tiếc anh chẳng hiểu gì?

Sao mà anh chẳng biết
Để yêu cần hiểu nhau
Sao mà anh chẳng biết
Em đang ở giữa dòng*

Em đồng cảm nơi anh
Là khi lòng em biết
Là khi tim em bảo
Anh đang thương, đang nhớ thật lòng?

Em đồng cảm nơi anh
Không chỉ ở nỗi buồn
Mà bởi em nhận thấy
Trái tim mình đã vui

Giá như anh đọc kĩ
Những lời em gửi trao
Giá như anh biết được
Tiếng yêu khó cất lời

Và giá như cả anh
Cùng bao người đàn ông khác
Biết con gái nghĩ gì
Khi lời yêu đến sớm??????????

*********************
*" Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Ám ảnh em 2 chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này thấy chóng chếnh bên kia..."


**************
cô gái và hoa cẩm chướng
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Nuế đời là giá như
Anh sẽ đưa em ước
Đường tương lai phía trước
Rộng thênh thang em mơ

KHông gì ngăn cản được
Tình đôi ta chân thành
Bởi đó là chính anh
Một tình yêu đằm thắm

Dù sông dài biển rộng
Dù sóng cuốn ngựơc xuôi
Anh vẫn hướng một nơi
Đôi mắt em duy nhất

Bỗng trời cao chớp dật
Biển nổi sóng cuồng dư
Lam tàn bao dấu vết
Bởi đó là giá như!

Tặng cô gái & hoa cẩm chướng!
 
L

lien_aps

Guest
2/4/04
28
0
0
Ng­ười ta bảo họ nhà Kế thương khô khan, thế mà các Bác làm thơ lãng mạn thật đấy.
 
M

Ms. Lotus 76

Guest
Ngược

Lạ chưa, sinh một con người
Tiếng khóc có trước, nụ cười có sau
Trải qua bao cuộc "bể dâu"
Lại đem tiếng khóc giấu sau nụ cười.
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
camchuong1976 nói:
*********************
*" Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Ám ảnh em 2 chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này thấy chóng chếnh bên kia..."
**************

Theo cái cảm xúc này làm @ nhớ lại........ thế này;

Tháng Tư

Cỏ gà trắng, nắng hoe hoe
Cơn mưa thoắt đã chuyển hè thành thu

Dập dìu hai nửa tháng Tư
Nửa giống tháng sáu nửa như tháng mười

Vật vờ hai nửa lòng ai
Nửa van níu giữ, nửa nài tiễn đưa

... Ai đem trộn nắng vào mưa
Để cho cái gió... lỡ mùa... tháng Tư...
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Vâng, em biết đời không phải là giá như
Và tình yêu cũng đâu là điều ước
Biển thì muôn đời vẫn có sóng
Mà cuộc đời thì lắm chuyện bão dông

Em sẽ chẳng để mất niềm tin
Cho những gì đã trôi qua vô nghĩa
Cũng không để nước mắt rơi ướt gối
Cho những niềm đau đã có một thời

Em sẽ để cho môi mình biết thắm
Mắt sẽ không biết nỗi buồn xa xăm
Sẽ để cho tiếng yêu trở lại
Khi tim hong khô được hết nỗi buồn

Tiếng 'giá như " kia không còn tồn tại
Thay thế em cần là 2 chữ niềm tin
Thêm 2 tiếng nữa là từ hy vọng
Hạnh phúc sẽ về và nỗi buồn sẽ đi...

******************
cô gái và hoa cẩm chướng
 
L

Lê Quang Huy

Sơ cấp
17/9/04
6
0
1
HCMC
Anh cầu mong em mãi luôn thế đấy
“Buồn ra đi và hạnh phúc sẽ về”
Trên môi em nụ cười luôn tươi nở
Và mắt em thôi không còn nhỏ lệ

Anh là bướm, tạo mùa xuân xanh thắm
Và muôn hoa đua nở ngát hương tình.
Trời trong sáng, có tiếng cười dòn dã
Như đón chào ngàn tia nắng bình minh

Cuộc sống anh luôn muôn phần giản dị
Niềm vui em hạnh phúc của riêng mình
Bấy nhiêu thôi anh thấy mình đã đủ
Nhiều lắm rồi còn mong ước thêm chi.

Nếu em buồn cho anh xin an ủi
Và niềm vui xin san sẽ cùng em
Trong đêm đông anh sẽ là ngọn lửa
Sưởi lòng em qua hết những ngày đông

Nay anh gửi lòng mình cũng nỗi nhớ
Bắc nhịp cầu kết nối với tim em
Mong thời gian mau làm em thấu hiểu...
Có một người phương ấy mãi chờ em...

***********************************************
- Nhân Xuân về xin chúc đến em cùng người thân :”sức khỏe, hạnh phúc và tài lộc suốt năm”
- Chúc mọi người luôn thăng tiến trong nghề nghiệp.
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
camchuong1976 nói:
******************
cô gái và hoa cẩm chướng

Em ơi buồn làm chi
Mai kia anh đưa em về Hà Tây ngày xưa
KHoai mấy chục bì !! hi hi!

---o0o---

Em vẫn thường hay để nước mắt rơi
Anh lại nghĩ giọt lệ em đẹp nhất
Vì guồng quay mọi người quên mất
Tận đáy lòng nước mắt mới trào dâng

Anh sẽ thắp cho em mơ ước
Sẽ bay cao đến tận tầng mây
Sống cuộc đời tràn đầy hạnh phúc
Một cuộc đời không chút bẩn dơ

Từ ông tiên râu tóc bạc phơ
Gặp tình cờ trong chuyện cổ tích
Hay đêm trăng không gian tĩnh mịch
Là những khoảnh khắc tâm hồn em!

Chuyện ngày qua em kể tôi nghe
Là cậu chyện thì thầm nho nhỏ
Cảm lòng em phần nào tôi hiểu rõ
Sống trên đời sao nhiều lắm gian nan

Phải nếm qua bao bể dạt sóng tràn
Em vẫn giữ nụ cười duyên dáng
Tình yêu em phải đặt nơi trong sáng
Dẫu cho đời ngàn vạn đắng cay

Nhưng em tin một chỗ dựa tương lai
Là phấn đấu một đời không mệt mỏi
Là tình bạn, tình yêu em mong đợi
Tôi tin rằng nó đang ở quanh em!

Casa !
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA