Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
T

thaomytrang

Guest
Bán cho tôi một bông hồng đi cô bé.
Bông nào thơm còn búp nhụy mịn màng.
Tôi ngước lên xin ông chờ tôi lựa.
Một bông hồng vừa ý nghĩa, vừa sang.

Khách mỉm cười, cô thật tài quảng cáo.
Thế bông hồng mang ý nghĩa sao cô ?
Tôi bối rối hình như người ta nói.
Nó tượng trưng tình nồng thắm vô bờ.

Thế thưa cô, giá bao nhiêu ấy nhỉ ?
Tôi lắc đầu, xin biếu ông không.
Một bông hồng không bao nhiêu ông ạ.
Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng.

Khách nhìn tôi như xoáy lốc.
Cô bé lầm, tôi không tặng người yêu.
Thằng bạn thân hôm qua vào nghĩa địa.
Một bông hồng cho nó bớt quạnh hiu.

Khách quay đi áo hoa rừng trắng bạc.
Chiều 29 phố phường tấp nập.
Người ta đi từng cặp đẹp bên nhau.
Mình nhớ người, Người có nhớ mình không?

Mắt tôi lóa bỗng dưng lại sáng.
Phải anh không, người khách lạ bên đường.
Một bông hồng tặng cho bạn thân thương.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngocky11

Guest
15/8/11
0
0
0
35
Hà Nội
Bao giờ cho đến ngày thơ
Ngày thơ ngày thẩn hết thở ta thờ! :">
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Đêm đêm, nghe tiếng thạch sùng,
Than thân trách phận, não nùng ngày qua,
Một thời số kiếp sa hoa
Bây giờ, ta lại hóa ra điêu tàn
Tôi đây không trách được nàng
Bởi tôi không chịu tin nàng mà thôi
Suốt ngày chè rượu lôi thôi
Quán bar, vũ trường tôi coi là thường
Đến khi nhìn lại soi gương
Thì thôi thân đã còn xương, ôi trời!!!!!!!!
 
Sửa lần cuối:
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Đêm đêm, nghe tiếng thạch sùng,
Than thân trách phận, não nùng ngày qua,
Một thời số kiếp sa hoa
Bây giờ, ta lại hóa ra điêu tàn
Tôi đây không trách được nàng
Bởi tôi không chịu tin nàng mà thôi
Suốt ngày chè rượu lôi thôi
Quán bar, vũ trường tôi coi là thường
Đến khi nhìn lại soi gương
Thì thôi thân đã còn xương, ôi trời!!!!!!!!
Vậy sao thiếp dám ok?
Cùng chàng chung bước song hành nên đôi...
Tình ta như thế đành thôi
Tại chàng tất cả còn than trách gì???
Ngày xưa chàng nhất, thiếp nhì...
Giờ chàng như thế, thôi thì..... bye bye.. :030::030:
 
cuc vang ooo

cuc vang ooo

Guest
10/6/11
60
0
0
Hà Nội
Thảm cúc vàng rung rinh trong gió
Lời tỏ tình đâu đó ngân nga
Yêu - không yêu, người nói cùng ta?
Gửi cánh hoa bay xa...
Một biển ngà mong ước...
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Vậy sao thiếp dám ok?
Cùng chàng chung bước song hành nên đôi...
Tình ta như thế đành thôi
Tại chàng tất cả còn than trách gì???
Ngày xưa chàng nhất, thiếp nhì...
Giờ chàng như thế, thôi thì..... bye bye.. :030::030:

Sao nàng lại quá nhẫn tâm
Thấy tôi gặp khó âm thầm bỏ đi
Không hề nói một tiếng gì
Vức áo bỏ lại những gì ngày qua
Nhờ thế ta mới hiểu ra
Con người phụ bạc làm ta đau lòng.:yo yo (30):http://www.flickr.com/photos/65820543@N06/6139152259/
 
Sửa lần cuối:
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Sao nàng lại quá nhẫn tâm
Thấy tôi gặp khó âm thầm bỏ đi
Không hề nói một tiếng gì
Vức áo bỏ lại những gì ngày qua
Nhờ thế ta mới hiểu ra
Con người phụ bạc làm ta đau lòng.:yo yo (30):

Đau lòng chi hỡi chàng ơi !
Có bằng thiếp đã nhớ trông mỗi ngày..
Khuyên can rùi lại thầm thì
Mong chàng dừng bước quay về bên nhau
Vậy mà chàng vẫn cứ lỳ...
Ăn chơi nhảy múa vũ trường quán ba
Ngày nay mới biết xót xa.
Muốn se duyên lại còn tuỳ " ta" ...đó chàng !!! :030::004:
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Đau lòng chi hỡi chàng ơi !
Có bằng thiếp đã nhớ trông mỗi ngày..
Khuyên can rùi lại thầm thì
Mong chàng dừng bước quay về bên nhau
Vậy mà chàng vẫn cứ lỳ...
Ăn chơi nhảy múa vũ trường quán ba
Ngày nay mới biết xót xa.
Muốn se duyên lại còn tuỳ " ta" ...đó chàng !!! :030::004:

Dây tơ hồng đã đứt làm hai
Duyên kia se lại cũng bằng không,
Thôi người cứ hãy ra đi mãi
Không cần ngoảnh lại để làm chi.
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Trăng ơi! trăng hỡi...trăng đâu rồi?
Trăng hờn.... trăng tủi bởi vì ai?
Trăng bỏ cuộc chơi giữa đêm tàn.
Để cho cảnh vật phải đìu hiu.

Dòng sông như ngủ tựa bao giờ
Không còn cái thuở tuổi trăng tròn
Dù cho gió đến tình mời gọi
Trong lòng không còn ánh trăng khuya.
 
Sửa lần cuối:
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Trăng ơi! trăng hỡi...trăng đâu rồi?
Trăng hờn.... trăng tủi bởi vì ai?
Trăng bỏ cuộc chơi giữa đêm tàn.
Để cho cảnh vật phải đìu hiu.

Dòng sông như ngủ tựa bao giờ
Không còn cái thuở tuổi trăng tròn
Dù cho gió đến tình mời gọi
Trong lòng không còn ánh trăng khuya.

Cái này để trăng trả lời....hờ hờ.. :004::004:
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Cái này để trăng trả lời....hờ hờ.. :004::004:

Trăng kia ở mãi trên cao
Làm sao mà hỏi khi nào trăng yêu?
Để rồi cứ mỗi buổi chiều
Tôi ra đồng ruộng thả diều bay cao,
Bỗng dưng có cơn gió lào
Vô tình làm đứt, tôi nào biết đâu.
 
Sửa lần cuối:
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Có cơn gió ...
Vô tình...
Làm rơi hạt mưa tội nghiệp

Có cơn mưa...
Vô tình..
Làm tan ánh nắng hiếm hoi

Có một ai...
Vô tình...
Làm một nguời phải khóc

Gió chiều nay.....lại về
Kéo theo mưa...!!!
Làm tắt nắng
Để mắt một ngưới vẫn ướt vì mưa...!

Mưa ơi.!!!
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Có cơn gió ...
Vô tình...
Làm rơi hạt mưa tội nghiệp

Có cơn mưa...
Vô tình..
Làm tan ánh nắng hiếm hoi

Có một ai...
Vô tình...
Làm một nguời phải khóc

Gió chiều nay.....lại về
Kéo theo mưa...!!!
Làm tắt nắng
Để mắt một ngưới vẫn ướt vì mưa...!

Mưa ơi.!!!

Bác ơi! hôm nay không có mưa Bác ah.
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Mưa bao giờ cũng thế
Mưa thật là lạnh giá
Cho những người cô dơn
Khi lòng đang trống vắng

Mưa bao giờ cũng thế
Mưa thật là lãng mạng
Cho những ngưởi đang yêu
Khi lòng đang xao xuyến

Mưa bao giờ cũng thế
Mưa thật là vô tư
Không cần nghỉ đến ai
Mưa cứ thế mà rơi.
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Mấy hôm trời đổ mưa răm
Mây đen che phủ trăng rằm còn đâu
Thuyền kia chở nặng u sầu
Âm Thầm lặn lẽ xuôi dòng sông tương
Tình ta nay đã đoạn trường
Người đành người bỏ nhưng Cường không quên
Tình kia như một mũi tên
Làm cho tim Cường phải rên khóc thầm.
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Mấy hôm trời đổ mưa răm
Mây đen che phủ trăng rằm còn đâu
Thuyền kia chở nặng u sầu
Âm Thầm lặn lẽ xuôi dòng sông tương
Tình ta nay đã đoạn trường
Người đành người bỏ nhưng Cường không quên
Tình kia như một mũi tên
Làm cho tim Cường phải rên khóc thầm.
Càng lúc bệnh tương tư càng nặng...haizzzzzzzzzz :004::004:
Đau lòng chi hỡi chàng ơi?
Để đêm thao thức đứng ngồi không yên
Đôi ta như cánh chim huyền...
Có bay mỏi cánh , bao giờ đến bên (nhau) ....:030:
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Càng lúc bệnh tương tư càng nặng...haizzzzzzzzzz :004::004:
Đau lòng chi hỡi chàng ơi?
Để đêm thao thức đứng ngồi không yên
Đôi ta như cánh chim huyền...
Có bay mỏi cánh , bao giờ đến bên (nhau) ....:030:

Tôi nào có bệnh chi mô
Tôi đây chỉ muốn làm thơ đỡ buồn
Tương tư là quá xa vời
Tình thì không có lấy gì nhớ thương.
 
Sửa lần cuối:
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Tôi nào có bệnh chi mô
Tôi đây chỉ muốn làm thơ đỡ buồn
Tương tư là quá xa vời
Tình thì không có lấy gì nhớ thương.

Vậy mà em tưởng Bác yêu...
Người dưng xa quá, làm đau đớn lòng...
Ai ngờ chỉ nhớ hư không...
Người ta đi hết, thở than 1 mình...haizzzzzzz
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Vậy mà em tưởng Bác yêu...
Người dưng xa quá, làm đau đớn lòng...
Ai ngờ chỉ nhớ hư không...
Người ta đi hết, thở than 1 mình...haizzzzzzz

Nếu em để ý đến mình
Thì đây sẽ dâng hết tình cho em
Em ơi hãy ngó lại xem
Anh đây đã nói nhưng em phất lờ.
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Tình mình nay đã phôi phai
Ta đành để gió cuốn bay cuối trời
Người đi không nói một lời
Anh đây vẫn đứng mông đợi người xa
Anh đây yêu quá thật thà
Chỉ cần hai đứa thiết tha mặn mồng
Sao người nở để tôi trông
Người đành cất bước theo chồng từ đây.:011:
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều