Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
CHuyện kể về một người bạn của tôi. Cũng yêu đơn phương như Cám_tô vậy đó ,người con gái cũng nhận được cánh hồng từ tay anh ta nhưng câu trả lời là những cánh hồng tan tác và sự im lặng đến khó hiểu của một con người. Nhân đây ứng tác tôi làm bài thơ về sự kiện đấy

Em bước khỏi đời tôi
Bằng cách xé tan nó
Những cánh hồng xinh nhỏ
Trong ngàn triệu đóa trao

Trái tim tôi thì thào
Với nhiều đêm thổn thức
Lúc hằn học, giận, tức
Khi yêu thương vỗ về

Nhưng lúc tỉnh cơn mê
Tình yêu lại tìm đến
Như con thuyền xa bến
Lại trở về đấy thôi !

Thế rồi em xa tôi
Cũng bắt đầu từ đấy
Tôi càng yêu càng đợi
Em lặng thinh, vô tình

Cuộc đời tôi chênh vênh
Những ngày dài mệt mỏi
Dù viễn vông vẫn đợi
KHông hy vọng vấn chờ

Rồi một ngày đầy mưa
TRút giữa đời quạnh qoẽ
Dù em không chia sẻ
Tôi vấn sống giữa đời

Thời gian thế cứ trôi
Làm vết thương phai dấu
Đừơng đời tôi tranh đấu
Vẫn nở nụ cười tươi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
“Ai đã từng có tình yêu đơn phương
Thì sẽ hiểu vì sao con trai khóc ...”



Mùa mưa đến rồi đi mà em không trở lại
Tôi hôm nay vẫn nhớ những ngày xưa
Em không biết gió mùa hè cứ thổi
Lạnh ...lạnh trong trái tim tôi

Đoá hoa tôi cầm với cả yêu thương
Em để đâu?, trong chiều ấy
Nụ hôn tôi với em--yêu thương mãnh liệt vậy
Em nhớ hay quên-hay chỉ phút yếu lòng?

Những yêu thương rồi cũng phủ kín bởi thời gian
Yêu, ghét-đan xen làm mỗi đêm dài lắm
Cuối cùng tôi cũng thứ tha, dù trái tim đau nhói
Sự thực rằng tôi chẳng có được em

Hoa hồng vẫn thắm đỏ với tình yêu
Mà tôi vô tình làm mắt ướt?
Gió đâu làm khô mắt tôi được
Cánh hồng em gửi lại- tôi để vào đâu?

Chiều nay biển vẫn ồn ã sóng ngoài khơi
Em nơi ấy có xa xăm
Mắt có ngước nhìn
Một thuở
Yêu biển đến đam mê
để tôi mong chờ hy vọng?



Một nửa của tôi--không phải là em
Vậy là ai?, tôi nào hay biết?
Cứ ngỡ rằng em, rồi lại là không phải
Hoa hồng có gai-sao tôi lại lãng quên...


*********
cô gái và hoa cẩm chướng
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Đừng khóc nhé em
đêm nay yên bình lắm
Gió không hát khúc lãng du thuở buồn vô hạn
Mưa cũng chẳng về buồn não như xưa

Đừng khóc nhé em
tôi nghĩ về em
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má
Em bảo :khát khao yêu thương đến tê dại
Sao chẳng yêu thương?,
chẳng nhớ ?, chẳng mong chờ?

Đừng khóc nữa
đêm chẳng dài đến thế đâu
Đời cũng thế-làm gì đau thương mãi
Sao chẳng hết mình như cây nến đỏ
Dù biết mai tàn tạ xác khô?

Đừng khóc nữa em
dẫu đang ở xa em
Tôi vẫn cầu mong những điều hạnh phúc
Đến với em - và cả tôi nữa
Dẫu 2 mùa vẫn mưa-nắng ngược nhau!

Thôi nhé, đừng khóc nữa em
Mà không -cứ khóc cho vơi đi đau khổ
Tôi vẫn biết
Chẳng thể có bờ vai em dựa
những khi yếu đuối...
Nhưng tôi có đến cả tấm lòng!

***********
cô gái và hoa cẩm chướng
Viết cho một người đang ở xa tôi!!!
 
M

Ms. Lotus 76

Guest
Yêu Chàng

Yêu chàng như yêu lược gương
Như yêu ba mẹ, như thương cuộc đời
Sao yêu trăng ở trên trời
Em yêu chàng giữa muôn người thế gian
Yêu chàng mắt dại lòng se
Yêu chàng tay ngóng nón che ngập ngừng
Những hôm trời tím rưmg rưng
Trên vai tình lớn thành dưng mây thầm
Yêu chàng như biển yêu non
Từ ngày trái đất hãy còn bơ vơ
Xưa em chưa biết nằm mơ
Nay trăm con mộng hẹn hò tới lui
Chàng cho em thấy ngày vui
Tiếng đêm là nụ hôn ngùi nhớ mong
Trời ạ, em đã phải lòng...

(Sưu tầm)
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
ĐỢI
"Vì sao em lại đợi anh???
Như người yêu đợi một người yêu
Như trời xanh mơ một cánh diều
Như người bộ hành mơ dòng suối mát

Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
Một đêm đầy mỏi mệt
Sao em ngồi môt mình
Thương con tàu sắp sửa rời ga

Muốn nghĩ về anh như một mái nhà
Chở che em những ngày mưa nắng
Muốn nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng
Em con đò sẽ bớt cô đơn

Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn?
Em cần anh tới
Em cần anh nói
Và cần anh biết nỗi đợi này

Sao em còn ngồi mãi đây
Dằng dặc trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ
Trăng mười lăm mà lòng em vẫn khuyết
Mà ngổn ngang một dải Ngân Hà

Anh quá gần và anh quá xa
Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
Tháng ngày đi như tiếng thở dài

Như một chiều đè nặng đôi vai
Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đền thế???
Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
Cho lòng em bớt chút đa đoan..."


**************
cô gái và hoa cẩm chướng
(Cho những người con gái đang đợi chờ)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
[font=Verdana, Geneva, Arial, Sans-serif]Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư mơ mộng chuyện người thế gian
Hôm qua nắng đẹp mơ màng
Hôm nay mưa đổ vội vàng thơ tuôn[/font]


[font=Verdana, Geneva, Arial, Sans-serif]Nắng mưa tô đậm thác nguồn
Vần thơ vuốt nhẹ nỗi niềm trong tim
Nắng về tươi thắm cánh chim
Mưa rơi thỏ thẻ niềm riêng đáy hồn[/font]


[font=Verdana, Geneva, Arial, Sans-serif]Nắng mưa còn vẫn chưa mòn
Thế gian còn mãi bồn chồn tương tư
Nắng về môi hé tiếng : ừ
Mưa rơi môi lại ậm ừ : chưa quen[/font]


[font=Verdana, Geneva, Arial, Sans-serif]Nắng mưa thay đổi cơn thèm
Nắng đem cái nóng cà rem gọi mời
Mưa về ớn lạnh ai ơi
Cà phê sữa nóng thì đời mới phê [/font]
 
B

Bathanh

Guest
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
Sáng mưa trưa nắng chiều nồm
Trời còn luôn chuyển huống mồm thế gian!
 
L

lien_aps

Guest
2/4/04
28
0
0
VỢ

Khi anh được mọi người tung hô
em không dám đạp xe qua tiệm phở
khi anh đăng quang làm Thành Cát Tư Hãn của nền-thi-ca-thịt-mỡ
em sợ con trai chúng ta kêu “vạn tuế bánh mì”

khi anh dùng văn chương làm yến tiệc triều nghi
em lấy cái lưỡi đong từng lon gạo chạy
khi anh đổ bia lên đầu những tên thừa tướng, thái sư bằng giấy
em chắt sữa tươi đi đóng thuế riêng mình

khi anh múa may như Đường Sơn đại huynh
em ngồi co rúm với áo bà ba vá
khi anh vừa hay cuộc dời giống cái cối xay gió
em sẵn sàng vị tha với chàng Don Quichotte dở òm

và khi anh hoàn toàn mất hết khôn ngoan
em xuất hiện đem cho anh sáng suốt
khi anh bị triều đình từ khước
đích thân em đem lại áo long bào

khi anh bắt đầu gác kiếm rửa đao
cũng chính em dựng một gian lều cỏ
khi chung quanh anh vắng cung tần mỹ nữ
không ai khác hơn em dạy anh biết đàn bà

em là cái gì anh định nghĩa không ra ?

(Sưu tầm)
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
846
10
18
42
Nha Trang
To camchuong: lâu quá không thấy đối đáp thơ với người Lê quang huy thấy thiếu thiếu gì đấy! buồn quá đi mất
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
To: oveAC, chả hiểu anh Lê Quang Huy , anh ấy đi vắng đâu ấy, nên em không có ai để đối đáp thơ văn cả... hic hic, anh tìm anh ấy về đi...

*******************
cô gái và hoa cẩm chướng
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
camchuong1976 nói:
To: oveAC, chả hiểu anh Lê Quang Huy , anh ấy đi vắng đâu ấy, nên em không có ai để đối đáp thơ văn cả... hic hic, anh tìm anh ấy về đi...

*******************
cô gái và hoa cẩm chướng
Cho anh làm ...Lê Quang Huy!
Đối đáp thơ văn có khó gì?
Thương quá "tình yêu" vừa mới chớm
Không nói một lời, anh ấy đi!.

Chưa gặp nhau mà sao phải chia ly?
Tình thì ảo mà nỗi buồn rất thật
Có giọt long lanh nào nơi khóe mắt
Đêm lạnh buồn,héo úa một cành hoa
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
ketoancon nói:
Cho anh làm ...Lê Quang Huy!
Đối đáp thơ văn có khó gì?
Thương quá "tình yêu" vừa mới chớm
Không nói một lời, anh ấy đi!.

Chưa gặp nhau mà sao phải chia ly?
Tình thì ảo mà nỗi buồn rất thật
Có giọt long lanh nào nơi khóe mắt
Đêm lạnh buồn,héo úa một cành hoa
Hoan hô .. hoan hô Ketoancon ! bài này tôi thấy hay đó, tôi tưởng KTC chỉ biết làm thơ bắn nhau ai ngờ cũng văn vẻ ra phết nhở !
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
846
10
18
42
Nha Trang
Vâng hay quá luôn!
Cho em ké với nhé.
(cái này bắt chước cụ Xuân Diệu)

Anh không xứng là Lê Quang Huy
Nhưng anh đối thơ cùng Cẩm Chướng
Cô bé thơ lảng mạn
Chứa chang tình yêu thương
 
V

VNacc

Guest
20/8/04
128
0
0
Hanoi
TÌNH KẾ TOÁN

Em có về xem lại nhật ký chung?
Kỷ niệm một thời ta cùng nhau ghi sổ
Anh dự toán tình ta không dang dở
Em nhắc thầm: Ðừng ghi đỏ nghe anh!

Thu tình anh - bản báo cáo mong manh
Anh trao vội, không thuyết minh gì cả
Bởi anh nghĩ ta đâu còn xa lạ
Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh.

Những lời yêu thực tế đích danh
Những tâm sự bình quân anh nói đuợc
Những uớc mơ nhập sau mà xuất truớc
Em khẽ cuời, ghi nhận hết tình yêu.

Còn nhớ không em, có những buổi chiều
Những buổi chiều mưa không chứng từ nào tả xiết
Lời nồng nàn, anh trao em chi tiết
Thật dịu dàng, em tổng hợp hết tình anh.

Em hãy về nhận lại vốn liên doanh
Kiểm kê lại những lần anh sơ ý
Kỷ niệm dẫu thừa, xin em đừng xử lý
Ðể anh mãi xem là chi phí dở dang...
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
ketoancon nói:
Cho anh làm ...Lê Quang Huy!
Đối đáp thơ văn có khó gì?
Thương quá "tình yêu" vừa mới chớm
Không nói một lời, anh ấy đi!.

Chưa gặp nhau mà sao phải chia ly?
Tình thì ảo mà nỗi buồn rất thật
Có giọt long lanh nào nơi khóe mắt
Đêm lạnh buồn,héo úa một cành hoa



Anh nói anh làm Lê Quang Huy?
Để làm chi?, nói với em một lời?
Anh thương tình yêu nào vừa chớm?
Sao biết là yêu, là thương nhớ, là buồn>?

Đêm Hà nội mùa này vẫn lạnh
Nhưng hoa cẩm chướng chẳng héo tàn
Không gặp ,không duyên, không nợ
Gặp rồi chắc gì đã thành đôi?

*******************
cô gái và hoa cẩm chướng
 
N

ncnhan

Guest
28/5/04
53
0
0
Hee, cũng hay quá đi chứ, không biết tác giả có cho phép mình phổ biến không đây?
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
Không có tình yêu nào mới chớm?!
Không buồn khi người ấy bỏ đi?!
Không lạnh trong đêm dài phương Bắc?!
Không giọt long lanh nào trên mi?!

Ừ nhỉ hay mình khờ khạo quá!
Tin thơ em như tin ở ...hoa hồng.
Quên mất người ta là ...cẩm chướng
Đợi đến bao lâu tình mới nồng?
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
ketoancon nói:
Không có tình yêu nào mới chớm?!
Không buồn khi người ấy bỏ đi?!
Không lạnh trong đêm dài phương Bắc?!
Không giọt long lanh nào trên mi?!

Ừ nhỉ hay mình khờ khạo quá!
Tin thơ em như tin ở ...hoa hồng.
Quên mất người ta là ...cẩm chướng
Đợi đến bao lâu tình mới nồng?



Tình sẽ nồng khi yêu thực sự
Khi trái tim thổn thức vì một người
Khi biết người ấy nhớ mình da diết lắm
Và chẳng bỏ đi mà không nói một lời

Đêm phương Bắc mùa này vẫn lạnh
Em cũng buồn nhưng gạt bỏ đi nhanh
Có ích gì khi người quay lưng bước
Lẽ nào em cứ mãi đợi chờ?

Thơ em không phải là... hoa hồng
Nhưng là những gì trong tận cùng sâu thẳm
Anh hiểu ý nghĩa hoa cẩm chướng?
Nói em nghe xem có đúng không nào...???
 
L

Lê Quang Huy

Sơ cấp
17/9/04
6
0
1
HCMC
Ừ thế là tháng ba đã đi qua
Đã mang theo bao nhiêu nỗi nhọc nhằn
Đã giúp mình tìm quên nơi sâu thẳm
Có một người mà mình mãi nhớ thương

Nhưng hôm nay khi mọi việc hoàn thành
Nỗi nhớ ấy sao bỗng vể nguyên vẹn
Như con nước bao ngày ngăn dòng chạy
Được khơi thông rồi ào ạt tuôn tràn


Đã bao lần một mình anh tự hỏi
Có thật chăng …nơi ấy, “nửa” của anh
Câu hỏi ấy, em ơi! em có biết
Xót lòng anh mỗi khi nghĩ về em

Đã có gì để mình thương mình nhớ
Nào gặp đâu để được nói đợi chờ
Ngoài biệt danh, “Một loài hoa - Cẩm Chướng”
Mà nỗi nhớ về người sao vô tận

Dẫu biết thế nhưng anh nào đủ sức
Dối lòng mình nào dấu nỗi con tim
Thôi hãy để việc gì đến tất đến
Có chận ngăn chỉ sầu khổ riêng mình

Anh còn nhớ Ngưu Lang và Chức Nữ
Có nhịp cầu Ô Thước để gặp nhau
Anh và em nơi hai miền cách biệt
Bắt cầu gì để thoả những ước mơ?


************************************************************************************************
Vì công việc nên hôm nay moi có dịp quay lại và rất vui vì em còn nhớ đên tên anh!
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Có sao không nếu em nói với anh
Là chẳng nên nhớ hay thương gì nữa
Em không thể... vì nhiều nguyên cớ
Không thể nên chẳng muốn làm anh đau

Những trang thơ có thành kỷ niệm trong nhau
Hay kỷ niệm chỉ cháy khi người ta gần nhau thật
Đừng trách em hay bận lòng chi cả
Trái tim mỗi người sẽ thấy một người thôi!

1800 cây - là một khoảng cách
Nhưng sâu thẳm hơn là ở trong tâm hồn
Em chẳng giản đơn nên không dễ gì chia xẻ
Chẳng dễ dàng yêu nên chẳng dám hứa gì

Mà có dễ gì để được cảm thông
cuộc sống bộn bề những lo toan vất vả
Mong anh nơi ấy tìm thấy một nửa
Em chỉ xin là em gái nhỏ của anh

*************
cô gái và hoa cẩm chướng
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA