Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
T

Tong Giang

Guest
camchuong1976 nói:
Có sao không nếu em nói với anh
Là chẳng nên nhớ hay thương gì nữa
Em không thể... vì nhiều nguyên cớ
Không thể nên chẳng muốn làm anh đau

Những trang thơ có thành kỷ niệm trong nhau
Hay kỷ niệm chỉ cháy khi người ta gần nhau thật
Đừng trách em hay bận lòng chi cả
Trái tim mỗi người sẽ thấy một người thôi!

1800 cây - là một khoảng cách
Nhưng sâu thẳm hơn là ở trong tâm hồn
Em chẳng giản đơn nên không dễ gì chia xẻ
Chẳng dễ dàng yêu nên chẳng dám hứa gì

Mà có dễ gì để được cảm thông
cuộc sống bộn bề những lo toan vất vả
Mong anh nơi ấy tìm thấy một nửa
Em chỉ xin là em gái nhỏ của anh

*************
cô gái và hoa cẩm chướng

Mùa đông giá buốt tủi bu-gi*
Anh phận bần nông chẳng còn gì
Quà cưới anh cho chiếc mền nhỏ
Đủ ấm với ai để rù rì

Tình nghèo hai đứa sướng tỉ tê
Chung quần chung áo lúc em về
Anh luôn an phận cho em đạp
Có rớt xuống giường cũng thấy phê!

Em có yêu anh bởi tấm lòng
Phận anh bé nhỏ cá lòng tong
Xả thân em cứ chiên, xào, muối,
Ướp với tình em cũng mặn nồng.

Chị Tư vừa biếu chiếc áo nâu
Âm thầm anh tháo đường chỉ khâu
Anh may quần nhỏ+ cho em mặc
Và anh vá lại chiếc chăn đầu.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Tong Giang

Guest
Còn thương chim nhỏ trên cây
Líu lo tiếng hát tràn đầy niềm vui
Mỗi lần tôi thấy bùi ngùi
Nhìn chim thầm ước cho người đi xa
Quay về dưới mái hiên nhà
Thướt tha trong gío đậm đà tình quê
Chiều về trên những con đê
Cùng nhau ca hát sàng xê điệu hò
Xa xa với những cánh cò
Bay dài trên ruộng mở to mắt nhìn
Cuối trời một ánh bình minh
Hoàng hôn rất đẹp thấm tình quê hương
Em đi đã mấy mùa nương
Có thấy cô lẻ vấn vương quê nhà
Mong rằng em hiểu tình ta
Xa quê, xa cả lời ca hẹn hò
TG xin tặng các bạn với nổi niềm xa nhớ về cố hương, nơi đó có những bờ đê, những cánh cò bay dài trên đồng lúa và những đêm trăng cùng nhau hò hát.
Ôi ! cảnh quê thật là mộc mạc nhưng thắm đượm nghĩa tình của con người chân chất và nồng nàn
 
K

khahoan

Guest
chôm chỉa:
Vợ nói với chồng
- Mình ơi! Ðể đo nhiệt độ người ta dùng nhiệt kế, để đo cường độ dòng điện dùng ampe kế, đo hiệu điện thế dùng vôn kế ... Ðể đo sự bền vững của con tim, khối óc đàn ông người ta dùng mỹ nhân kế. Còn để đo sức khỏe của mình thì dùng kế gì nhỉ?
Chồng:
- Ðể đo sức khỏe của anh là phải dùng.... vợ kế!
- !!!
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
"Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi"

Khi em rẽ sóng ra và nhìn thấy đáy đại dương
Biển ồn ã bên ngoài mà sâu trong lắng đọng
Thế mà anh - em lặn sâu vào mãi
Cũng chỉ là dấu hỏi mơ hồ?!

Khi mùa đông ảm đạm đến gần
Em gạt đi lớp băng tan và xuân về ấm nóng
Còn anh? sao em không thể gạt hết
Nỗi cô đơn thi thoảng trở về?

Có phải vì em như Lâm Đại Ngọc?
Cứ vơ nỗi buồn về phía mình mà không thanh thản
Như Tiết Bảo Thoa bề ngoài mang vẻ hạnh phúc
Ẩn sau nụ cười có nước mắt trào dâng

Một ngày... hạnh phúc về cạnh bên...
Có phải vì "đời thay đổi khi ta thay đổi?"
Em không gắng lặn sâu vào tận đáy lòng anh nữa
Em để hạnh phúc đến bên mình... và đó
chẳng phải là anh...

*****************8
cô gái và hoa cẩm chướng

Nhân đọc cuốn " Đời thay đổi khi ta thay đổi"
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Em ở đâu giữa sâu thẳm đại dương
Nơi ồn ã hay ngàn trùng lắng đọng
Anh vẫn đợi chờ em bên ngọn sóng
Mong giải dấu hỏi mơ hồ…

Có mùa đông nào vội vã đẩy xô
Mang lớp băng ấm lòng người tri kỷ
Chỉ còn em sao cô đơn thế nhỉ
Khi có anh đây vẫn đang đứng đợi chờ.

Có phải em như bông cẩm chướng xưa
Cùng Dumas con trong Paris hoa lệ
Để anh như Alechxan Đại đế
Có thế giới trong tay nhưng vẫn thiếu một người

Có bông hoa nào trong tuyết vẫn tươi
Đời thay đổi nhưng ai kia chẳng đổi
Có hạnh phúc nào đến bên ta chợt vội
Có phải dáng em hay cơn gió vô tình


Chuc vui ve.
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Chuyện kể rằng có một loài hoa
Chẳng mĩ miều,cũng không là hoa dại
Nhưng nó mang tâm tình người con gái
Sống yêu đời và biết đặt niềm tin

Em luôn sống cố gắng bởi chính mình
Đời thay đổi nhưng em không đổi
Là đơn giản chỉ vì một nỗi
Nếu thay rồi đời sẽ đổi thay

Em đã qua nhiều nỗi đáng cay
Những vất vả mồ hôi trộn nứơc mắt
Và không muốn chỉ một trong chốc lát
Chỉ còn em với đôi mắt khóc thầm

Dẫu biết rằng đời lắm gian truân
Sự thay đổi ngàn năm không cản đựơc
Nhưng tôi tin những điều em mơ ước
Sẽ trọn đời vững bước sánh cùng em !
 
I

Ira

Guest
Thơ tự vịnh (để đời biết đến ta)

Đến hôm nay rồi mà có anh vẫn không biết em là nam hay là nữ. Các anh các chị xem có tức không chứ! (Em đang nói anh đó, anh ... ạ!). Vì thế, em mở đề tài này để các anh các chị biết em là ai, đồng thời mời các anh chị làm tiếp vài bãi à vài bài để đời.

Vịnh Ira
Tuổi đời vừa quá số đôi mươi
Nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi
Trên đầu cạo tóc, xâm chữ "TẾU"
Dưới đít vạch lông, khắc chữ "LƯỜI"
Giận đời bạc bẽo, vung tay quậy
Ghét kẻ tham lam, hả họng cười
Hỏi ai mới biết: Ira đó
Thấy cũng hao hao giống con người.

Rồi, từ giờ trở đi, đừng ai hỏi em là trai hay gái nữa nhé! Mời các anh chị cùng vào thư giãn.
 
H

highland

Guest
To Ira!
ủa đọc bài vịnh trên làm sao biết được chứ?
"Trên đầu cạo tóc..."
thì có thể là nam có thể là nữ mà vì thầy tu hay sư cô cũng đều cạo tóc mà....
 
I

Ira

Guest
Ira nói:
Hỏi ai mới biết: Ira đó
Thấy cũng hao hao giống con người.
Hao hao giống con người thì đâu có phải là con người đâu mà là con trai hay con gái, phải không chị Phở Nui Cảo!
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Em đang nói anh nào thế Ira? Anh nào mà tội nghiệp thế, bị em dụ khị à?.... hi hi... nè, bài thơ của em... kinh dị quá đó....anh đọc xong mà vẫn chưa biết em là con gì ( vậy mà tựa là "Vịnh Ira", hix hix).
 
I

Ira

Guest
To anh cothant: Em đang nói cái anh mà gần đây còn nhắn tin hỏi em là con trai hay con sò, không phải anh đâu. Anh đừng lo.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Chuyện tình yêu anh đã nghe chưa
Rằng có nàng Asôn chờ chàng hoàng tử
Gửi tình yêu qua "Cánh buồm đỏ thắm"
Yêu một người từ ý nghĩ mà thôi

Chuyện đời rằng có người con gái lớn lên
Sau những khổ đau vẫn nghĩ trái tim mình sẽ hồi sinh
và yêu nồng nàn hơn nữa...
Có lúc đã nghĩ mình như Mecghi tội nghiệp
Yêu cha Ranfơ với cả tấm lòng

Rồi có lúc thấy mình lại như An na
Trong Tác phẩm của đại văn hào Nga nổi tiếng
Đừng ai trách rằng nàng ấy mù quáng
Vì mấy ai yêu lại tỉnh táo bao giờ?

Chỉ biết nói với trái tim của mình
Đừng từ chối nữa nếu tình yêu có đến
Chợt nhớ ai đã từng nói
Người với người sống để yêu nhau!

************
cô gái và hoa cẩm chướng

Tặng em .Mong em vui vẻ!
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Chuyện Tình yêu em có biết không
Rằng hoàng tử tìm lọ lem bé nhỏ
Gửi trái tim mình qua chiếc giày màu đỏ
Bới yêu người đâu chỉ nghĩ mà thôi.

Người đàn ông dù sóng gió nổi trôi
Cho tất cả dù nhận vào vô vọng
Ôm tình yêu dưới sợi dây thòng lọng
Như thằng gù kia gục ngã dưới nhà thờ

Giữa đại đương mênh mông chẳng thấy bờ
Vẫn hiên ngang với trái tim sắt đá
Mặc tuyết lạnh hay mùa đông băng giá
Thép đã tôi chẳng rạn gãy bao giờ

Tình yêu ơi xin cứ hãy mộng mơ
Cứ đợi chờ đừng chơi trò cút bắt
Để ngọn lửa lòng chẳng khi nào bị tắt
Bởi..
…. người với người là sống để yêu nhau.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ngồi ngẫm thơ Đường thật khó chơi
Lơ mơ nhận xét dám đôi lời
Vò đầu suy nghĩ sao niêm trọn
Mệt óc mà sao luật chơi vơi
Nhưng nay anh quyết không sợ luật
Buông tay ý hoạ thoát quên đời
Cùng nhau xướng họa tan phiền muộn
Tỉnh lại , giật mình I ra ơi !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Khí hạ sang rồi lòng vẫn Đông
Cám cảnh cam to chợt lạnh lòng
Dĩ vãng qua rồi đời phiêu bạt
Tương lai còn lại kiếp lông bông
Sau lưng một mảng trời đen bạc
Trước mặt đâu là chốn đục trong ?
Vung vẩy lời thơ vung tuỳ hứng
Xướng hoạ cho đời bớt ước mong.




 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Vịnh Ira
Tuổi đời vừa quá số đôi mươi
Nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi
Trên đầu cạo tóc, xâm chữ "TẾU"
Dưới đít vạch lông, khắc chữ "LƯỜI"
Giận đời bạc bẽo, vung tay quậy
Ghét kẻ tham lam, hả họng cười
Hỏi ai mới biết: Ira đó
Thấy cũng hao hao giống con người.


Thấy bài này hay hay cho anh hoạ thêm câu ông em nhá !

A há Chú này cũng chịu chơi
Vung thơ lai lãng xá chi đời
Têu tếu trên đầu, thân giống khỉ
Vạch lông dưới đít, ngợm hay người
Hay nhỉ ôi trời đuôi mọc trước
Vạch cho thiên hạ thấy thêm cười
Thực lòng khuyên nhủ I ra đó
Lằng nhằng anh túm chú cắt đuôi
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
Cam to ơi hỡi Cam to
I ra đâu có (đuôi) Cam mò vào đâu???????

(choáng)
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Lập thân trai ghánh nặng tựa thái sơn
Ôm chí lớn vẫy vùng ngang dọc
Sống trên đời có quản chi cực nhọc
Tu mi này lại há sợ khó khăn
Lòng quang minh cốt ở thiện căn
Yêu nhi nữ dù anh hùng khí đoản
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Cái chú Lostly này ! đang làm thơ vịnh Ira thế mà chú lại cho 1 bài toàn thấy chí khí gì đấy ! hay là chú sang mục thơ văn đối đáp nhé ! anh đợi chú bên đấy !
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Chú Cam to không thấy ghép những chữ cái đầu là nick của tớ à?
Thơ tự vịnh nên tớ mới chui vào đây chứ. Mà chú đã tự vịnh j đâu mà cứ lợi dụng để bình luận IR hoài
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA