Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
L

linhnv

Guest
TÌNH YÊU KẾ TOÁN

Yêu em anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
May có được em trong vòng tay duyên nợ

Ta quen nhau cũng phần 2 niên độ
Biết bao là nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đâu phải tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng

Ta gặp nhau sau mỗi kỳ kế toán.
Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi
Nhưng gặp thường xuyên thì anh sợ khoản phải chi
Mà gặp định kỳ thì em không đồng ý

Em đâu hiểu tình yêu còn có thêm tình phí
Hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên
Em xa rồi anh mới hiểu được thêm
Đường vào tình yêu phải dự phòng đau khổ

Để được tình yêu đâu phân bổ nhiều lần
Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
Không biết tình yêu có cần tìm nguyên giá
Nỗi đau kia có thành nợ mà anh phải trả
Hãy để anh kết chuyển hết vào trong tim
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Dẫu rằng em đã xa tôi​
Dẫu rằng hai đưa đôi nơi đoạn trường​
Tưởng rằng nối bởi tình thương​
Tưởng quên lòng thấy còn vương tơ tình​
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nghiêng mình bên cái bô con
Gặp đôi mắt tròn rằng ngỡ của ai
Ngả nghiêng bên dưới mày ngài
Long lanh hạt nước mắt ai đượm tình
 
I

Ira

Guest
Cam To mạnh mẽ trước giờ
Sao nay mở miệng toàn thơ yếu xìu
Thơ tình, thơ cảm, thơ yêu
Còn đâu cái thuở thơ kiêu, thơ kỳ
Cam To, anh có bị gì
Tại sao bất lực, hay vì ham chơi?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Lực đâu mà lắm I ra ơi
Tuổi trẻ buông xuôi, mặc kệ đời
Nay già ôm cây ngồi hối hận
Đầu toè ngủ gục gốc cây thôi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ngồi trong lớp chẳng chép bài
Thì tôi có phải thiên tài không đây
Trông kìa có một con cầy
Cũng bài không chép làm thầy cho tôi
Tất nhiên là bịa ra rồi
Giờ tôi đang ngổi đang ngồi trong ai
Những thằng ngu chẳng chép bài
Thì hay giở giọng thiên tài như ta
Con ơi con đúng là gà
Thiên tài còn nhục hơn là thiên tai
Những thằng sức rộng vai dài
Mà không gánh nổi một vài cơn đau
Thì làm sao hiểu cho nhau
Thiên tài cũng chỉ ăn rau như người
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nắng mới lên chan hòa con phố nhỏ
Hạt buông tìm theo cơn gió vờn bay
Anh muốn ghìm những nỗi nhớ vào mây
Để ôm trọn tia nắng đầy hơi ấm !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hoom trước làm bài này nay đọc lại thấy hay hay, mặc dù đầu tháng nhưng thôi chả kiêng cữ gì cho nó thiếu chất !


Hôm qua vồ được Chị chó vàng
Thấy còn thơm thịt ! gọi bạn sang
Chung lưng đè chó làm bữa thịt
Vặt lông, rơm nếp, lửa thui vàng
Giềng ngâm dã nát lơ thơ cọng
Húng chó một cành thấy chĩa ngang
Giật mình thấy thiều ! cần Xả Củ
Bọt mắm vung đầy thấy mà ham
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ngậm một nỗi căm hờn ôm cái bát
Ta nằm dài nhớ năm tháng khi xưa
Cứ thảnh thơi ăn uống thãi thừa
Chẳng phải lo ngày mai ra sao nữa
Nay thót ruột lo kiếm cơm từng bữa
Vì vợ già bụng đói lả quặn đau
Nét mặt nhăn đôi khóe miệng ràu ràu
Cày không đủ là cầm hơi bằng cháo
Giờ chỉ sống trong mối lo cơm áo
Hết tung hoanh hống hách thủa đã qua
Hai mươi sáu mà đã tựa ông già
Chân run rẩy tay cũng run lẩy bẩy
Nhớ khi xưa bởi duyên tình đưa đẩy
Gặp em hiền tưởng thỏa chí gió mây
Xoắn râu hùm mơ đời mộng đắp xây
Cười ngạo nghễ đâu ngờ giờ râu quắp
Rồi khi xưa vina dao khắp
Cũng lắm ân tình lắm kẻ đón đưa
Giờ deo gông nặng gánh tựa trâu lừa
Muốn chảnh nữa giờ e rằng ko được
Còn đâu nữa tháng ngày hiên ngang bước
Bụng no nê tiền túi cũng ê hề
Chơi thỏa thích chẳng lo đến giờ về
Chẳng phải nghĩ suy tìm lời dối trá
Còn đâu nữa những cuộc vui nghiêng ngả
Với bạn bè ngày tháng cũ đẹp tươi
Điểm trên môi ngạo nghễ 1 nụ cười
Em nào xinh cứ tha hồ theo riết
Chẳng lo chi có ai người chì chiết
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu
Giờ ta ôm nỗi uất hận ngàn thâu
Ăn cháo mãi sao ngóc đầu lên nổi
Ngày 3 bữa sáng trưa rồi đến tối
Mặn chát lòng mà phải cố nuốt trôi
Lời than vãn mắc nghẹn lại đôi môi
Sợ hết cháo lại càng thêm cay đắng
Có những lúc cả đêm ngồi thức trắng
Ngó vào gương nhớ lại thủa hùng oai
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Cố níu chân người
Nhưng tình vẫn xa
Chẳng muốnđêm về
Nhưng ngày vẫn qua
Tiếc thương cũng đành
Nhìn ngày tháng trôi
Tàn phai như lá

Nước mắt không còn
Ghé qua bờ môi
Thì hãy nguôi lòng
Để cho sầu vơi
Theo cánh chim trời
Về chốn xa xôi
KHuất dấu chân người
Cho lòng thảnh thơi
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Cố níu chân người
Nhưng tình vẫn xa
Chẳng muốnđêm về
Nhưng ngày vẫn qua
Tiếc thương cũng đành
Nhìn ngày tháng trôi
Tàn phai như lá

Nước mắt không còn
Ghé qua bờ môi
Thì hãy nguôi lòng
Để cho sầu vơi
Theo cánh chim trời
Về chốn xa xôi
KHuất dấu chân người
Cho lòng thảnh thơi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Lâu nay mới thấy bác Ca vào làm thơ cùng anh em !

Thôi chịu khó vào đây mơ mộng với em 1 tý bác nhé ! nhiều khi mong ước nó thế này đấy !

Con diều sải cánh trời cao
Diều ơi diều kéo ta vào trời xanh
Giật mình ta với cọng hành
Rượu thơm ta rót, tiết canh chén liền
 
I

Ira

Guest
Kìa cái bác Cá Tra Làng Cá
Mấy tháng rồi bác đã đi đâu
Em đây chờ bác đã lâu
Em xin thỉnh giáo vài câu đỡ buồn

Bác Cam Bé tịt nguồn cảm hứng
Mấy hôm rồi mắc chứng động kinh
Viết toàn thơ cảm, thơ tình
Thơ cho con gái, chứ mình không ham

Thơ loại ấy, em làm không được
Bác Cá Tra làm phước dùm em
Đừng làm thơ thẩn tèm lem
Hai ta đối đáp, chả thèm Cam To.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Chú Ira đúng là nỏ mồm ! mấy hôm nay anh bận vợ con, đầu óc u mê lại thêm trời nóng lực đâm ra thơ thẩn nó cũng lên mem. Anh thấy chú sức dài vai rộng là thế, thơ văn hay la thế vậy mà lại để mục phút thư giãn ủi xìu ! chán chú lắm. Còn về bác casa em cũng chả dám trách, vì thanh niên trai trang như cam_to còn kiệt sức thế này huống chi là bác, bác nhở !

thôi nay em bận không nghĩ được gì ! mai em dậy sớm rồi đi phục vụ Bác và chú Ira sau.
 
I

Ira

Guest
cam_to_80 nói:
trời nóng lực
Ông trời, nghe chửa, ông trời
Sao ông nóng lực, hại đời Cam Tơ
Có nóng thì nóng sơ sơ
Nóng mà có lực nên thơ bốc mùi.
 
I

Ira

Guest
To bác Cá Tra:
Em cũng nghe danh bác từ xa
Tặng bác bài thơ để làm quà
Em đây tài mọn, không đáng nói
Làm sao sánh nổi bác Cá Tra.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Thôi mục này đang có toàn thơ tử tế để bà con điểm tâm mỗi sáng ! mời hai bác sang thơ đối đáp mà mắng nhau nhé
 
I

Ira

Guest
casablanca_dumus nói:
Cuộc sống đủ để cho anh hiểu
Hạnh phúc không đơn giản chút nào
Những gì âm thầm nén chịu
Thành tiếng thở dài lang thang tìm nhau
(stam)
Đã sống mà anh không chịu hiểu
Hạnh phúc giản đơn biết chừng nào
Đừng mơ những thứ không thể có
Tức thì hạnh phúc chứ làm sao.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA