Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Chút nỗi niềm riêng

Có đôi khi em muốn kể với anh
Về trải qua, đau thương và bất hạnh
Anh có biết vì sao trăng luôn lạnh?
Vì trăng sầu trăng nửa mảnh đơn côi

Có đôi khi em sợ có anh rồi
Phụ người ta em không là em nữa
Bước vu quy là lấy vàng thử lửa
Vàng chảy rồi lửa tắt mất cả hai?

Nói làm chi cái số chẳng được may
Anh thì khác con đường dài hạnh phúc
Có đôi khi em ước đời có Bụt.
Để làm tròn những cái hụt, cái dư

Có khi nào anh cũng có ưu tư
Thì hãy nói với tâm tình xa xứ
Em mãi mãi là em bên anh trầm tự
Đừng mỉm cười, khó xử đấy... anh nghe! (ST)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Em tôi

Vẫn biết lòng chơi vơi
Về nơi xa cuối trời.
Chao nghiêng đôi chim nhỏ
Một khoảng lặng trong tôi...

Nỗi buồn như chơi vơi
Niềm vui thôi bất tận
Em yêu - em có giận
Cũng chỉ là mơ hoa

Đời đẹp tựa bài ca
Chỉ xin làm nốt nhạc
Những lời ca em hát
Ru khúc ca tự tình
...
Thời gian chẳng ngừng trôi
Trong tôi vẫn khoảng lặng
Đôi môi giờ xa vắng
Một bóng hình - Em tôi...

8-3
 
Sửa lần cuối:
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Những ngày chống chếnh vẫn đi qua
Bởi trái tim em vẫn mềm như cỏ ướt
Mùa xuân qua rồi, hi vọng vẫn thế
Chạnh lòng hạ sang, nắng gắt trưa hè

Em nhớ tháng ngày em còn vô tư
Chỉ biết yêu anh và hồn nhiên nhận
Hồn nhiên như cái lần đầu ấy
Em gặp anh, để nhớ thương hơn

Tháng ngày trôi như tiếng thở dài
Nước mắt không vỡ hồn nhiên nữa
Em chỉ nín lặng những lúc nhớ da diết
Ai cảm thông, chia xẻ được bây giờ

Mùa thu có về em gửi chút thương yêu
Về ngày xưa đẹp dịu dàng mỏng mảnh
Ngày xưa đẹp và lung linh đến nỗi
Em chẳng thể quên dù năm tháng nhạt nhoà
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Có những con thuyền ...
Chẳng muốn xa rời bến
Nhưng vẫn phải đi..đi mãi không về!
Có sợi nhớ nào trên cả nỗi đam mê
Trông về bến xưa nơi chứa niềm thương nhớ!
Nơi có dòng sông bên bồi bên lở
Nơi có dáng ai hun hút đứng trông chờ!
Nơi ánh mắt nào như thực như mơ
Mãi dõi theo ai trên cõi đường vạn dặm
Như cánh buồm kia vẫn mong về bến lắm!
Dù xác thân đã vùi lấp chốn hoang tàn!
 
T

TRẦN TRANG

Guest
NHỮNG BÀI THƠ BỎ QUÊN


Những bài thơ em viết rồi bỏ quên
Nằm lặng yên bên thềm ký ức
Bỗng 1 lần kỷ niệm về đánh thức
Em đọc lại thơ mình

Có bài thơ buồn như một ngày không bình minh
Có bài thơ dở dang câu chữ
Nét chữ nghiêng như gió
Thổi qua miền tóc dài vụng dại của hai mươi

Có bài thơ chỉ 1 tên người
Viết hoa bằng mực tím
Người ấy giờ đã không còn đến
Sao thơ ơi, mong đợi nữa làm gì...

Có bài thơ đỏ phượng mùa thi
Có bài thơ cong như nhành cỏ úa
Có bài thơ ngập ngừng lời hứa
Sẽ không quên

Có bài thơ em viết cho anh
Những cảm nghĩ dại khờ về hạnh phúc
Yêu mến từ đáy lòng thành thực
Nắn nót những dòng ngây ngô

Thời gian qua, tình yêu qua
Và em đọc lại thơ
Anh trở về từ những ngày đã mất
Như những lãng quên chưa bao giờ có thật
Như năm tháng chưa từng phôi pha. ( ST)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Ai cũng có những phút yếu lòng như thế

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
Bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có người diễm phúc sau em

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa. (ST)[COLOR=#ccccf][/COLOR]
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Yêu tôi mới biết tôi yêu
Tôi yêu mới biết em liều xả thân,
Thời gian cứ mãi trôi dần
Mà sao hai đứa thêm phần xanh xao,
Đời người có đáng là bao
Sao chữ chung thủy tổn hao thế này?
Gần nhau chẳng được cầm tay
Xa nhau mong nhớ đêm ngày nhớ mong.
Cùng nhau mỡ rộng cõi lòng
Ôm nhau nhắm mắt là xong ấy mà
Dù rằng khoảng cách thật xa
Thời gian chứng giám tình ta thế nào
Thế nên đừng hỏi ... tại sao ???
!!!
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Không phải ai cũng có những phút yếu lòng như thế

Xin em đừng nặng lời trách nhau
Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ

Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
Xin em hãy tin những bản tình ca anh hát
Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
Chẳng thể có người diễm phúc sau em

Đừng tự ti như thế nữa đi em
Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
Nhưng nếu thiếu nhau còn gì để mất
Lòng tốt kia làm người khác đau lòng

Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
Anh yêu em và mãi là thế đấy
Đừng nghĩ ai cũng có những phút yếu lòng như vậy
Đến bên nhau bằng phút giây dối lừa. (ST)[COLOR=#ccccf][/COLOR]
 
T

TROUBLE

Guest
24/11/05
1
0
0
44
Ở trọ trần gian
Nhung muon phien nay da chet roi
 
Sửa lần cuối:
T

TROUBLE

Guest
24/11/05
1
0
0
44
Ở trọ trần gian
Nhung muon phien nay da chet roi
 
Sửa lần cuối:
T

TROUBLE

Guest
24/11/05
1
0
0
44
Ở trọ trần gian
Nhung muon phien nay da chet roi
 
Sửa lần cuối:
T

TROUBLE

Guest
24/11/05
1
0
0
44
Ở trọ trần gian
Nhung muon phien nay da chet roi
 
Sửa lần cuối:
Phuong Nam

Phuong Nam

Guest
14/11/05
220
1
0
Ha Noi
Hôm nay chưa có bác nào post lên bài thơ nào cả, em xin mạo muội tặng cả nhà một bài thơ vui, có bác nào đọc rồi thì xin.... đọc lại nha!

BỒ VÀ VỢ :mrstraetz
Bồ là phở nóng tuyệt vời.
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
Bồ là nơi nói lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt nheo nheo gườm gườm.
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang.
Bồ giận thì phải xuống thang
Vợ giận buông miệng bị phang thêm liền.
Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết ở liền bên anh.
Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà.
Bồ là lều, vợ là nhà
Lều sập vẫn có mái nhà còn kia.
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản của cha láng giềng

:jump: Chí ní! chí ní! hí hí.....:dzo:
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Nhớ
From...to...

Giọt nắng mải nơi đâu?
Ðể chân trời xanh ngắt
Mùa thu xanh trong mắt
Mênh mang gọi nắng vàng

Ðông mới chợt vừa sang
Gió heo may héo hắt
Nỗi buồn dâng trong mắt
Em gọi thầm Xuân sang

Nỗi nhớ...
...dài năm tháng
Rơi rơi ... cánh lá vàng
...

Mắt buồn thôi mênh mang!
Xuân đem cả nắng vàng
Cho thêm đầy nỗi nhớ
Phút tình nồng miên man...
 
Sửa lần cuối:
Phuong Nam

Phuong Nam

Guest
14/11/05
220
1
0
Ha Noi
Gà mà không cúm là con gà bông
Gà mà dính cúm thì ta làm lông
Đi lăng xăng trong sân túm kon gà túm kon gà
Cho ngay vô trong xoong nhúng vô nồi nhúng vô nồi :dance2:
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
VÀ ANH TỒN TẠI
ST : Lưu Quang Vũ

Giữa bao la đường sá của con người
Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi gió
Ngày chóng tắt, cây vườn mau đổ lá
Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
CHỉ một người ở lại với anh thôi
Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
Anh lạc bước, em đưa anh trở lại
Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
Khi những điều giả dối vây quanh
Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
Biết ơn em, em từ miền cát gió
Về với anh bông cúc nhỏ hoa vàng
Anh thành người có ích cũng nhờ em
Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
Như người làm vườn, như người dệt vải
Ngày của đời thường - ngày - ở bên em
Anh biết tình yêu không phải vô biên
Như tia nắng chúng mình không sống mãi
Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
Ai biêt ngày mai sẽ có những gì
Người đổi thay năm tháng cũng qua đi
Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
" Anh yêu em và anh tồn tại"
Em của anh ơi đôi vai ấm dịu dàng
Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương
Em ở đây đời chẳng còn gì đáng ngại
Em ở đây bàn tay tin cậy
Bàn tay đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
Đôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
Ngọn đèn sáng rụt rè bên cửa sổ
Đã quen lắm anh vần còn bỡ ngỡ
Gọi tên em môi vẫn lạ lùng sao ./.
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
ĐÊM THÀNH PHỐ


Hà Nội,
Hà Nội đêm nay vẫn đông người
Mà sao trống vắng - một mình anh giữa phố
Bâng khuâng lối nhỏ
Anh nhớ em nhiều hơn!

Sài Gòn về đêm em có thấy cô đơn?
Đêm thành phố, ở hai đầu nỗi nhớ!
Anh thinh lặng, nghe tiếng sông Hồng thở,
Gió phương Nam, ru em vào giấc mơ!

Hà Nội đêm, Hà Nội thật nên thơ
Anh nhẹ bước trong mùi hương hoa sữa.
Sài Gòn đêm nay em thắp lên ngọn lửa
Nỗi nhớ và tình yêu!

Thành phố về đêm,
Hai đứa nhớ nhau nhiều...
 
Sửa lần cuối:
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Tặng bạn tôi: THT

Không đề

Có nỗi nhớ đong đầy trong mắt
Câu dân ca Quan họ hát trao tình
Bạn tình ơi - người ơi, người ở
Người yêu ơi, câu hát ân tình buông chơi vơi...

Ký ức vỡ òa theo lời hát trong tôi
Câu trao duyên khắc khoải nỗi mong chờ
Cả một trời thương nhớ...
Một thuở thơ ngây - trong trắng - dại khờ...

Có sợi nhớ nào đếm ngược những giấc mơ!
Tay nắm bàn tay trong khung trời hoa cỏ
Người tôi yêu - cô gái miền Quan họ
Lời yêu thương, không thể nói thành lời

Cũng chẳng trách, thời gian như quá vội
Lúc chia xa - mình mới chợt nhận ra
Lời hát buông lơi, tình ơi - tình ở ...
Câu nhân duyên chẳng đỗ bến bao giờ...

(15-Mar'06)
 
Sửa lần cuối:
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Gửi tặng ...của những ngày yêu dấu cũ


GỬI CHO NGÀY XƯA

Em không còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô duyên giữa dòng đời hối hả
Con đường xưa đã chia về hai ngả
Tiếc nuối làm gì cho chật trái tim em
Đã biết mình chẳng phải cho nhau
Em không muốn hoài niệm nhiều thêm nữa
Anh quên em dễ dàng thanh thản thế
Em khóc làm gì- vô nghĩa - đúng không anh?
Không hẳn rằng giờ em đã quên anh
Em vẫn nhớ nhưng để nguyện cầu anh hạnh phúc
Chẳng phải em bao dung cũng không mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em!
Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những điều em mong muốn
Người ta dìu em khi em khuỵu xuống
Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh....
 

Xem nhiều