Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
Nhớ về RJ!!!

Anh là cơn gió nhẹ
Thoảng qua ngỡ vô tình
Làm mặt hồ lung linh
Gợi lên con sóng nhỏ

Ai hay đâu từ đó
Con sóng lớn trào sôi
Ai hay đâu từ đó
Ngọn lửa sáng lên rồi

Ngọn lửa cháy không nguôi
Làm cồn cào nỗi nhớ
Nỗi nhớ không bến bờ
Làm hồn thơ trăn trở

Ngày xưa ơi ..!:inlove: :inlove: :inlove:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tho con

Guest
28/6/05
2
0
0
Ha Noi
Xin gửi mọi người bài thơ của con dâu thời xưa và nay tặng mẹ chồng để tham khảo. Còn chọn bài nào để tặng mẹ chồng (hoặc mẹ chồng tương lai) thì tuỳ bạn

Bài thơ thứ nhất
(Con dâu thời xưa tặng mẹ chồng)

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con thời trai trẻ
Nhưng suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi.

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Nên dẫu có được yêu nhiều đến vậy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.

Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn, mỗi sớm mai
Anh ấy nhớ con nhiều hơn nhớ mẹ
Con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ là bến bờ thương nhớ của đời anh

Con chỉ là cơn mưa mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi

Anh có thể sống với con suốt đời
Cũng có thể chia tay ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dẫu thế nào con cũng chỉ thứ hai.

Bài thơ thứ hai
(Con dâu thời nay tặng mẹ chồng)

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi đó là điều tất nhiên của cuộc sống
Anh ấy chỉ yêu mẹ khi thời con trẻ
Còn bây giờ, yêu mẹ á? Còn lâu

Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Nhưng dẫu có được yêu nhiều đến vậy
Mẹ cũng chẳng được chiều bằng con đâu

Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn, mỗi sớm mai
Anh ấy nhớ con nhiều hơn nhớ mẹ
Bởi đó cũng là điều hợp lẽ
Có ai lại nhớ mẹ hơn vợ bao giờ!

Mẹ có thể là bến là bờ
Nhưng con là biển khơi rộng lớn
Con thuyền anh đi, đi nhiều trên biển cả
Có mấy khi đậu lại bờ xa.

Mẹ đừng mong người đàn bà khác thay thế con trong tim anh ấy
Hay ngày mai chúng con chia tay để anh lại là của mẹ
Thôi mẹ ơi đừng phí hoài sức thế
Anh không bỏ con đâu, anh yêu thế cơ mà?

Thôi mẹ ơi mẹ ngày xưa cũng thế
Cướp bố từ tay bà có phải thế không?
Nên bây giờ mẹ cứ yên tâm
Con cũng sẽ yêu anh như mẹ từng yêu bố.
 
Phuong Nam

Phuong Nam

Guest
14/11/05
220
1
0
Ha Noi
Vén mưa bất chợt nhìn sang
Thấy em đứng ngắm giỏ lan bên hè
Nhòm sang cái nữa, ai dè...
Anh Hai tỏn tẻn chống xe, mỉm cười
:wall:
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
MONG...

Lại một chiều Hà Nội mưa rơi
Mưa lạnh quá, anh nhớ em nhiều thế
Có lẽ nào không thể?!
Bởi hai đứa xa nhau...

Mưa cứ rơi, ướt lạnh phút yêu đầu
Những nhớ nhung làm hồn anh dưng dức
Dẫu biết rằng tình yêu là có thực
Có lẽ nào chẳng thể hướng về nhau?

Giữa xa xôi, nào ai có biết đâu.
Hai thành phố - ở hai đầu nỗi nhớ
Mong một ngày gặp gỡ.
Hạnh phúc sẽ bắt đầu?!
 
Sửa lần cuối:
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
Em gặp anh trong mơ
Và thổn thức cả khi em tỉnh dậy
Dù bàn tay em không còn run rẩy
Dù em bảo mình: Đang ở hiện thực rồi

Ngày tháng năm vẫn lặng lẽ trôi
Anh mắc nợ em? Có gì vướng bận?
Em tha thứ khi lòng chưa hết giận
Cho nên em yếu đuối....đến bây giờ.


Gửi cô em nhỏ của tôi.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Giá ngày xưa anh đừng yêu em

Giá ngày xưa anh đừng yêu em
Có lẽ giờ anh đã không buồn nhiều đến thế
Niềm tin anh đặt nơi em chẳng thể
Như niềm tin anh giữ trọn riêng mình.

Giá ngày xưa tạo hóa cứ vô tình
Đừng bắt nhịp hai trái tim xa lạ
Gặp nhau đâu đã là tất cả
Xa nhau đâu chỉ một vài ngày...

Giá ngày xưa anh đừng nói yêu ngay
Đừng mong ước những điều không thể có
Đừng vội trao trái tim cho người anh thương nhớ
Bởi chắc gì mình đã mãi nợ duyên nhau.

Ai biết chuyện đời rồi sẽ đi đâu
Anh có hối tiếc những điều anh đánh mất
Vẫn biết tình yêu mình trao nhau là chân thật
Nhưng lý lẽ nào hàn gắn được nỗi đau.

Em biết là suy nghĩ của em đã chẳng đủ nông sâu
Để hiểu hết những điều anh muốn nói
Nếu có khi nào trái tim em xin một lần thú tội
Em sẽ tự tay trao hình phạt cho mình.

Bởi lỗi lầm của em là đã yêu anh
Nhưng chẳng thể bằng tình yêu làm anh hạnh phúc
Chẳng thể sẻ chia những điều anh mong ước
Chẳng biết hy sinh sự ích kỷ của riêng mình.

Nên giá ngày xưa anh đừng nói yêu em
Thì có lẽ giờ anh đã không buồn nhiều đến thế... (ST)
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Vô đề
Chẳng thể nào ép
được trái tim mình
đâu anh!

Người ta thương nhau
vì duyên
vì kiếp
Người ta yêu nhauvì
ai cũng biết
Phải đi tìm " một nửa ở nơi đâu"

Anh chẳng thể nào
thấy được trong mắt sâu
Dịu dàng em
đam mê em
như màu lửa
Dẫu tình yêu có vẹn tròn
hay dang dở
Em mãi còn yêu

Anh xa em
Anh đã khác đi nhiều
Em cũng không còn
là mình thửơ ấy
Anh và em. Chúng ta đều biết vậy
Sao vẫn xót lòng khi
mắt gặp mắt trao
Chẳng thể nào ...
Quên được tất cả đâu anh!
( ST )
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Chẳng bao giờ

Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
Dù trước anh em hoàn toàn bất lực
Dù yêu anh đã bao lần em khóc
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu

Em chẳng cần chúng ta thương hại nhau
Không còn tình yêu chúng ta còn tình bạn
Dù yêu anh nhưng em vẫn lãnh đạm
Chẳng cúi đầu em cũng chẳng cầu xin

Em chẳng bao giờ hành hạ trái tim
Sống tủi hổ trong tình yêu nô lệ
Chẳng làm gì khiến mình bé nhỏ
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu (ST)[COLOR=#ccccf][/COLOR]
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Nói với anh

Xin anh cứ để măc em
Được vẹn nguyên với cơn mưa ngày ấy
Thăm thẳm trời sao rực cháy
Phượng ngàn lửa thắp nhớ đến ngàn đêm

Xin anh cứ để mặc em
Tháng sáu trời mưa mình em ướt áo
Câu thơ tình ngoài bờ giậu
Lặng lẽ sáng sau cơn mưa

Xin đừng chạm vào xanh biếc một mùa thơ
Nơi ấy may là em thời hoa 19
Hoa cỏ may, bông còn tươi, bông đã héo
Xin vẫn được nguyên lành ... đừng chạm vào tha thiết cũ
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Rồi em quên anh

Em mỗi ngày vẫn đi con đường xưa
Kỷ niệm êm đềm giờ xa xôi lắm
Em đã quên như chưa bao giờ nhớ
Quên hôm qua và quên cả anh

Em quên rồi những bổi chiều loanh quanh
Thành phố nhỏ như bàn tay em vậy
Con đương ấy bây giờ dài biết mấy
Dẫu nắng dẫu mưa, em vẫn đi về

Rồi nắng rồi mưa, thoáng một cơn mơ
Không lời chia tay không nụ hôn lần cuối
Câu hứa ngày xưa giờ thành buộc tội
Và em quen dần, tháng 6 mùa mưa

Em cũng quen dần vắng người đón đưa
Và quen những bài thơ dang dở
Tháng 6 mùa mưa, xoá thời thương nhớ
Xoá mát cả rồi ... anh ở trong em.
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Mưa

Vẫn những chiều mưa rơi
Nhạt nhòa con phố vắng
Từng giọt rơi trong thinh không tĩnh lặng
Em giờ nơi đâu...

Có phải em ở nơi đầu nỗi nhớ!
Đôi mắt đêm mơ, quen sao như lạ
Thổn thức lòng ta
Trái tim yêu dưng dức vỡ òa

Sóng ầm ào lòng biển lặng bao la?
Mê mải mãi tìm con sóng vỗ
Mưa vẫn rơi rơi
Hóa dòng sông nhỏ
Dâng đầy...

Mong một ngày tay nắm chặt bàn tay...
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Gửi phút thư giãn

Đã lâu rồi phút thư giãn của tôi
Vì áo cơm làm chúng ta ngăn cách
Anh buồn lắm nhưng xin em đừng trách
Bởi xung quanh bộn những nợ đời
Cũng biết em sáng sáng gọi mời
Cũng dằn lòng, bảo mình không tiếng đáp
Thôi em ơi, đành hẹn em dịp khác
Việc xong xuôi ta cùng viết cùng cười.....
:bigok:
 
T

TRẦN TRANG

Guest
Thuở ấy gia tài anh chỉ có em
Tay trắng giữa đời vẫn thấy mình giàu có
Có một thời, có một thời như thế.
Có một thời em đã yêu anh (ST)
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
VÔ ĐỀ

Thêm một ngày trôi qua,
Không buồn, không vui, anh thấy mình xa lạ
Lạ với em, lạ chính bản thân mình.

Tình yêu thật lung linh
Mà đôi lúc tình yêu sao khó hiểu
Muốn viết chút thơ
Sao lòng thấy thiếu?
Nên chẳng thể viết gì...
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Tình yêu là gì vậy nhỉ
Em hỏi mãi, hỏi hoài mà không hiểu
Nửa của em, người sẽ cho em biết
Thế nào là vị ngọt,vị đắng của tình yêu

Hỡi nửa của em, giờ này ở đâu vậy
Hãy đến đây chia sẻ cùng em
Dù một phút một dây thôi cũng được
Để em được tựa đầu vào vai ấm
Để quên đi muôn mặt sự đời...
 
Sửa lần cuối:
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Tôi ước !!!!!!!!!!

Tôi ước rằng được nắm tay em dù chỉ một lần
Được cùng em đi trong chiều hoàng hôn gió lộng
Được ôm em vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong
Nhưng em ơi cho dù hai ta muôn trùng cách trở
Sẽ có một ngày ta tìm đến với nhau
Trong đêm trăng gió lộng biển rì rào
Ta sẽ mãi bên nhau không bao giờ xa cách.
...........................................................
 
T

TG-168

Guest
18/2/06
0
0
0
here
Thơ điên

Thẩn thơ thơ thần, thơ với thơ
Mấy thằng như thế cứ ngơ ngơ
Tay thì hứng là, chân đá ống
Điên điên, dại dại, mắt lờ đờ... :bigok:

Hơhơ!

(Em mở box này để nói lên một sự thật: Ông nào làm thơ cũng hâm hâm, biêng biêng! Mời các bác nhào dzô)

:banana:
 
M

MAILAN_EVERLINES

Guest
23/3/06
17
0
0
47
Quận Phú Nhuận - TP.HCM
Làm thơ là cả 1 nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ đấy bạn ạ ! không dễ gì mà làm thơ được đâu ! Người làm thơ là người có tâm hồn nhạy cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống ! Chữ "Tâm" kia mới bằng 03 chữ "TÀI" !!!
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Bạn ME có vẻ rất am hiểu về thơ nhỉ? Sao không thấy bạn tham gia cho vui? Trong này có nhiều mục thơ hay đấy chứ.

Theo mình thì mình hiểu khác về Bài thơ của TG-168 cơ.

Đúng như ME nói, "Làm thơ là cả 1 nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ đấy bạn ạ". Nhưng làm thơ mà cứ theo lối mòn của ngày xưa thì không còn phù hợp nữa. Chính vì thế mà mới có một Vi Thuỳ Linh với rất nhiều tập thơ hay, đầy góc cạnh... Và nhiều nhà thơ trẻ nữa. Họ viết theo một phong cách thơ hoàn toàn mới, không trơn tru, nuột nà.

Nói chung là mình thấy kiểu thơ như TG-168 làm cũng khó đấy chứ. Chính vì thế mà người làm phải rất biết cách vận dụng ngôn từ, phải có một tâm hồn lạ mới làm được. Ngay trong diễn đàn này có thơ của Cam to 80 này, Tranchan79 này, rồi VuHoaiDuc này...

Đó toàn là những người làm thơ theo phong cách khác lạ và hấp dẫn đó chứ.

Nói chung, mình nghĩ box này chắc sẽ được nhiều người ủng hộ đấy.

Mình nói có đúng ý của bạn không, TG-168???
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Hoa xoan

Tháng Ba rồi, em có nhớ anh không?
Hoa xoan tím làm khoảng trời cũng tím
Mưa bụi vương để mắt nhìn lúng liếng
Rét nàng Bân muộn quá, khúc giao mùa

Em có còn nhớ tháng Ba xưa?
Nơi quê nhà, hai đứa cùng rong ruổi
Thả diều trên đê, làn tóc em bối rối
Ngẩn ngơ chiều trao thương nhớ trong anh

Tháng Ba này, em xa quá, mong manh...
Ngơ ngác cả bờ đê, anh một mình ngóng đợi
Tháng Ba nhớ để mùa sau lại tới
Hai mươi mùa xoan nở mãi trong nhau. (ST) [COLOR=#ccccf]

[/COLOR]
 

Xem nhiều