Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Xa cách
(Tặng Anh)

Xa là nhớ, phải thế không nhỉ?
Ừ xa nhau, thấy nhớ thật nhiều
Luôn mong ước quay về thời quá khứ
Nhưng:
- Thời gian trôi nào có thể quay về

Dù xa cách, nhưng trước sau như một
Tình chúng ta không thể đổi thay
Như biển kia có thể nào cạn
Dù núi cao, nước vẫn dâng trào.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
ngày đi
-Linh Phương-

Ngày đi. Phố bỗng dưng buồn
Mỏi con mắt đợi
Người không quay về
Để hương chanh - nhớ tóc thề
Khuya khuya
ngó mảnh trăng quê úa vàng

Nỗi đau cứ thế lặng thầm
Ngày đi
Đã chục năm ròng xa nhau
Đừng quên nhé? Mối tình đầu
Dẫu sân xưa
lá trúc đào rụng rơi
Đừng quên nhé! Phía có tôi.​
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Mây chiều
(Tặng ai bây giờ nhỉ...)

Mây chiều tím trải hoàng hôn
Ai như rót lụa thả hồn trong mây
Người ơi nỗi nhớ vơi đầy
Về nơi xa ấy ngàn mây phủ mờ

Mắt buồn - ai tạc trong thơ
Thuyền ai lạc bến - chơi vơi tình sầu
Mây buồn - Mây khóc bờ ao
Bước quên lối cỏ, bóng chiều tương tư

Xa dần bến mộng tình mơ
Xa dần câu ước hẹn chờ bấy lâu
Xa dần một giấc chiêm bao
Nửa tình trăng vỡ vùi sâu mắt buồn...

Mây chiều tím bóng hoàng hôn
Vần thơ thả nổi - điệu buồn chìm sâu
Người đi mắt lệ về đâu
Xa mờ mây tím - mỗi chiều nhớ mong

4-Apr'06
 
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
42
HCM
Mấy hôm nay đầu óc lổn nhổn quá, đầu cứ căng như sợi dây đàn... căng thêm chút nữa chắc đứt mất:(... ngay cả những ngăn nhỏ nhất trong đầu cũng bị xáo tung lên rồi.... Muốn giải tỏa cũng chẳng có cách nào...thơ thì chả biết làm, hét thì ko có biển... mượn tạm cảm xúc của người khác để giải tỏa vậy:wall:
Cho những người yêu đơn phương
(ST)

Em đã thề sẽ ghen với người con gái được anh yêu
ghen đến chết
Nhưng rồi ngày kia
lời thề nguội tắt
Nụ cười anh
vẫn sáng bừng khuôn mặt
không còn làm đau đớn tim em
Trái tim mong manh
đâu thể chóng quên
những ngọt ngào của thời yêu
quá vãng
nhưng dứt day đã nguôi
theo ngày tháng
Thành đá
lạnh im rồi
ảnh hình anh từng cháy bỏng tim em
Trong hạnh phúc bình yên
anh hẳn đã quên
thôi ngủ ngon đi anh
ơi yêu dấu cũ
người con gái được anh yêu
bây giờ
chắc đủ
chiếm trọn tim anh
như em vẫn khát thầm
Em không còn trách sao
anh quá vô tâm
anh lạnh lùng thờ ơ
anh kiêu căng tàn nhẫn
ngủ ngon đi anh
em biết
là số phận
em sẽ chẳng còn ghen
thôi trách móc giận hờn
Hãy bình yên trong hạnh phúc nhé anh
Em đã quên rồi
đã quên
từ sâu thẳm.
(Tls-HNC)
....
Mình trót là con gái
Hay lắm nỗi suy tư
Mình trót nặng lòng quá
Nên day dứt bộn bề ....
(HTT-HNC)
... sắp xếp lại nào, bắt đầu từ ngăn nhỏ nhất thôi ...
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Tai đây ! Em rót mật này
Nụ cười vén cả rèm mây hững hờ
Sáng rồi tỉnh giấc cơn mơ
Vườn hồng hay chỉ còn trơ luống cằn.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Có buổi chiều ta mơ làm cọng cỏ
Đón hạt sương mỗi sớm ban mai
Thấy đời không lắm bụi ưu phiền
Sống thanh thản dù đời mình bé nhỏ.

Có buổi sáng ước gì như chim nhỏ
Bay phiêu du trên trời rộng bao la
Hồn phiêu lãng quên đi những vất vả
Hướng về quê có mẹ có cha.

Có những lúc lại mơ mình là hoa
Đẹp khoe sắc như thời thiếu nữ
Hồn nhiên không yêu chi nữa
Chẳng yếu lòng mỗi lúc hoàng hôn

Tâm như thuỷ? có mấy ai làm được
Vì rằng đời còn mãi những gian truân
Em vẫn nhớ: rồi giông tố sẽ bình yên
Để vẫn sống tin yêu và hi vọng...

*******************8
Rồi một ngày giông tố sẽ bình yên
Ngày mai đến với nắng hồng rực rỡ
Và tình yêu lại nở trên môi em như thể
Chưa bao giờ biết đến một niềm đau!

Một ngày bình yên:5/4/06
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
ĐÀNH XA NHAU THÔI

Tôi không thể cho em khung trời rộng
Để em bay thỏa chí kiếp phiêu bồng
Bởi đời tôi định mệnh cứ xoay vòng
Lay hoay mãi cũng lối cùng ngõ hẹp

Tôi vẫn biết em ươm nhiều mộng đẹp
Như hoa xuân hương ngát giữa trời chiều
Bóng cây tôi gom lại chẳng có nhiều
Sao che được dáng em hờn trong nắng

Chắc em hiểu vì sao tôi im lặng
Thế giới ta đâu nối được bằng lời
Đại lộ em đi ngập những tiếng cười
Con hẻm nhỏ tôi về trong hoang phế

Đành xa nhau thôi, dù rằng không dễ
Trả lại em những ngày tháng chưa buồn
Và cho tôi chút yên tĩnh trong hồn
Khi nhắm mắt cõi lòng còn thanh thản. (ST)
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Một ngày mới

Hãy quên phút yếu lòng người đã khóc
Mỗi khi chiều tắt bóng nắng hoàng hôn
Giông tố qua mau - rũ hết những ưu phiền
Đón hạt sương mai ấm nồng trên ngọn cỏ

Để tìm lại phút yêu đầu bỡ ngỡ
Để cho người tha thẩn bước vườn yêu
Để cho ta mòn lối cỏ trong chiều
Đón hoàng hôn vương đầy trên khóe mắt...

Con tim nhỏ đập rộn ràng nao nức
Giữa nắng hồng rực hương sắc ngàn hoa
Vui mỗi ngày - mỗi lời hát câu ca
Tình yêu đến trái tim người thổn thức

(7-Apr'06)
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
Ngãu hứng !

"Một ngày mới " ấm lòng mình quá vậy!
Ngâm xong rồi mà thơ vẫn vương đây
Thật trong vắt một ánh nhìn trước mặt
Thật trong veo 'một ngày mới ' đang về!

Người chào đón bình minh đang ló dạng
Người chợt vui khi bóng đổ về chiều
Thấy yêu lắm tình đời ta muôn thuở
Hết đau thương - Hạnh phúc sẽ trở về !
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Niềm tin
-Bế Kiến Quốc

Tất cả những gì đã qua là đã qua
Anh đã quên, xin em đừng nhắc lại
Tất cả những gì sẽ tới là sẽ tới
Em đã tin, cho nên anh sẽ nói

Chúng ta quên những chuyện buồn đã qua
Chúng ta quên những ngày mưa đã xa
Nếu có một giọt đắng cay trong mắt anh còn lại
Thì như thế, với em anh có lỗi

Chúng ta tin và chúng ta sẽ nói
Trời là xanh với cặp mắt em nhìn
Đường là thẳng với bàn chân em bước tới
Và tương lai đẹp - chúng ta tin
Dù phía trước còn nhiều gian khổ
Dù lửa hồng còn buổi mới nhom nhem
Dù những gì đã qua còn mong quay lại nữa
Nhưng tương lai là đẹp chúng ta tin

Chúng ta yêu và chúng ta đi lên.
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
LOANH QUANH CHO NHỮNG NHỚ THƯƠNG

Em loanh quanh trong những nhớ thương
Kiếm tìm em
Tìm anh...
Hay điều gì chẳng rõ
Phía ngoài kia giọt mưa đang oà vỡ
Trên những ô cửa kính không màu

Em loanh quanh không biết sẽ về đâu
Những bước chân có điều gì ngăn lại
Không đến được phía cuối con đường
Nơi anh đứng đợi
Chỉ có những lặng im

Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
Hạnh phúc mong manh
Hay những điều hư ảo?
Sao lòng em dông bão
Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?

Em loanh quanh giữa ghét và yêu
Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
Ngỡ anh về...
Sao có bóng người vội vã bước ra đi?
 
T

TrungDuong

Guest
10/1/06
24
0
0
Iraq
Tổ quốc và tình yêu
(Trần Hồng Thắng)

Em ngồi vá áo cho anh,
Tiếng gà sang canh
Áo anh chưa lành miếng vá
Một ngôi sao cuối trời đi vội vã
Cây nói gì cho lá xôn xao

Ngủ đi em ơi,
Mai vào trận đánh
Có thể áo anh
Đạn xé thành trăm mảnh, nát thịt da
Nhưng cái không bao giờ để rách
Tổ quốc mình và tình ta.
 
Sửa lần cuối:
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời.

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh.

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Cánh thời gian chạm vào mà không làm rơi vãi
Nước trong bình đầy chứa bao nhiêu
Người có tro tàn không bằng ta có lửa
Người có lãng quên không bằng ta có tình yêu

-V.Hugo-
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Về đi anh
Đừng chờ đợi gì thêm
Em xin lỗi mình là người thất hứa
Xin lỗi anh ngàn lần chưa đủ
Chỉ mong anh...
Đừng chờ đợi
Và đừng yêu....
Em chỉ như một áng mây chiều
Đến rồi đi
đâu ai biết trước
Em cũng mong mình yêu anh được
Chỉ tiếc cuộc đời...
đâu chỉ có ước mơ
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Trang thơ...

Nào! Thư giãn với những câu thơ cực ngắn...và có thể lũy thừa
#51
Mục đích của thread: Tạo sân chơi thư giãn, nơi mà các thành viên yêu thơ dễ dàng tham gia bằng những tứ thơ (hoặc cả bài thơ) – sản phẩm thuần “cây nhà lá vườn”!

___________________________________________________________________________


Dập dồn mãi tứ thơ
Vương đầy trên ngọn cỏ
Về đâu, ơi ngọn gió?
Chở hoa nắng mơ màng...
___________________________________________________________________________
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Sông kia sao cứ chảy
Mây kia sao cứ trôi
Em ơi không dừng lại?
Cho anh ngỏ đôi lời...
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Nhà xa đường lại vắng
Em chẳng dám dừng đâu
Mẹ cha đang ngóng đợi
Em phải về nhanh thôi.
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Nếu kiếp sau có còn duyên nợ
Em nguyện là tình nhân của anh,
Là vợ, người yêu, và tri kỷ,
Là vần thơ tuyệt, ánh trăng thanh
 

Xem nhiều