Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
__(\hn-sg/)__

Đêm vắng

Thả hồn giữa khỏang trời lạnh vắng
Hàng cây im ngơ ngác phố về đêm
Gió thu xao xác, chợt bên thềm
Nồng hoa sữa,
Nhớ ai rồi...chẳng biết...

Phố đêm về, mỗi mình tôi mải miết
Góc khuất nào,
ai thấu hiểu lòng tôi!?
Xa...xa lắm, một nhành sao tím biếc
Nhuốm vào đêm

Khao khát...
ánh sao rơi...

Phố đêm về, lạnh lắm tóc dài ơi!
Chỉ ước ao,
trời đất cuồng quay! Vòng tay siết chặt!
Thấy ngàn sương reo
Dâng đầy trong đáy mắt
Ru hồn người mê mẩn giữa trời đêm...

(HN-SG 28-Apr'06)
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
Vương vấn cho xong một chữ duyên
Hối hả tìm riêng một nỗi niềm
Chậm chậm chiều về trên khoảng vắng
Lơ ngơ
.....như thể.....
.......đã muốn quên!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Xuân đã qua và hạ đang tới
Lạnh hết rồi và nắng đã sang
Áo em xanh và má em đỏ
Anh đa tình em có còn yêu?
 
Phuong Nam

Phuong Nam

Guest
14/11/05
220
1
0
Ha Noi
...
Nhớ anh

Em đi về trên nẻo đường quen
Gió thổi ngược vào lòng em rát buốt
Xa lắm rồi một bóng hình quen thuộc
Một đoá quỳ ngơ ngác hỏi thăm anh

Phút bên nhau thời gian thoảng qua nhanh
Chưa kịp nói hết nỗi lòng thương nhớ
Dẫu đường đời có xa xôi cách trở
Trái tim em ôm trọn một bóng hình

Trăng đêm nay soi đáy nước lung linh
Cảnh vẫn thế mà người thì xa khuất
Em khe khẽ giấu nỗi buồn trong mắt
Mơ một ngày ta lại ở bên nhau…​

-----ST-----​
 
L

Lê Quang Huy

Sơ cấp
17/9/04
6
0
1
HCMC
Bởi không duyên anh đành thua định mệnh
Như lời thơ ước hẹn “là tình nhân”
Chưa thỏa ước đã lạc vào quên lãng
Con đường nào anh tiếp buớc em ơi!

Bao tình ý chôn vùi miền ký ức
Tiếc phận mình bạc phước chẳng được em
Đã lựa chọn nên không đường để tránh
Định mệnh buồn làm tan vỡ ước mơ

Điểm khởi hành với bao niềm háo hức
Luôn nguyện cầu đừng trắc trở lối đi
Trong giấc mộng đã xây nhiều viễn cảnh
Hai đứa mình chung trên một lối đi

Bao mơ ước nay đành thôi khép lại
Cố dặn lòng nào đâu dễ phôi phai
Thôi cứ ngỡ trong mơ anh đã gặp
Đã một lần anh được làm tình nhân
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Hò hẹn mãi cuối cùng anh đã đến
Camchuong đâu, mau xuất hiện đi thôi.
Những vần thơ 2 người, em đã đọc
Chỉ mong rằng, thơ không chỉ là thơ...
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Lê Quang Huy nói:
Bởi không duyên anh đành thua định mệnh
Như lời thơ ước hẹn “là tình nhân”
Chưa thỏa ước đã lạc vào quên lãng
Con đường nào anh tiếp buớc em ơi!

Bao tình ý chôn vùi miền ký ức
Tiếc phận mình bạc phước chẳng được em
Đã lựa chọn nên không đường để tránh
Định mệnh buồn làm tan vỡ ước mơ

Điểm khởi hành với bao niềm háo hức
Luôn nguyện cầu đừng trắc trở lối đi
Trong giấc mộng đã xây nhiều viễn cảnh
Hai đứa mình chung trên một lối đi

Bao mơ ước nay đành thôi khép lại
Cố dặn lòng nào đâu dễ phôi phai
Thôi cứ ngỡ trong mơ anh đã gặp
Đã một lần anh được làm tình nhân

Mạn phép Camchuong1976 chút.

Trách đi anh!!!

"Vùi chôn ngày tháng đã qua
Riêng anh ôm trọn thật thà nhớ nhung "
Ờ thì em chẳng thủy chung
Xa nhau muôn lỗi vạn phần vì em

Trách đi anh - để đêm đêm
Cho anh tròn giấc nơi miền phương xa
Khóc đi anh - Để lệ ngà
Cuốn trôi kỷ niệm nhạt nhoà năm xưa

Trời buồn trời đổ cơn mưa
Khóc ta duyên mộng vẫn chưa trọn tình
Ngày mai khi nắng bình minh
Anh - em xa cách còn tin ngày về ??

Như ta tỉnh giấc cơn mê
Cơn say tình ái mà tê tái lòng
Buồn cho phận gái long đong
Mười thu chín kiếp còn mong mỏi gì ?

Trách đi anh giờ biệt ly
Để vơi thương nhớ sầu bi muộn phiền
Trách đi anh hãy trách em
Để tan tình nghĩa êm đềm ngày nao
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Chẳng dám nói gì nữa, chỉ là lặng thinh
Em không tin vào tình yêu nữa
Một mai nắng lên, bao người sẽ hạnh phúc
Riêng em- sẽ chẳng bao giờ...
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Chiều thứ bảy!

Lại một chiều thứ bảy không có anh
Em lặng lẽ nhìn hoàng hôn buông xuống
Con ngõ tối từ lâu im vắng vẻ
Buồn xao xác trong cơn gió thu về​

Lại một chiều thứ bảy không có anh
Em lặng đứng nhìn bao người hồ hởi
Đi về đâu mà sao vui đến thế
Chỉ mình em với nỗi nhớ về anh​

Đã lâu rồi chỉ sáu ngày một tuần
Trôi đi lặng lẽ vô vị hoài như thế
Đâu rồi anh ngày thứ bảy vui vẻ?
Bên nhau tràn ngập tiếng nói tiếng cười​

Em sợ lắm lại một tuần sắp hết
Lại một chiều thứ bảy không anh !
ST​
 
Sửa lần cuối:
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Khúc mùa thu
Hồng Thanh Quang


"Tôi đã yêu như chết vì hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về E
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Còn điều chi E mải miết đi tìm
Tôi đã đến cùng E và tôi biết
E cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
E ám ảnh tôi trọn một kiếp người
Nhưng giờ đây tâm hồn tôi hóa đá
Bầu lặng yên cũng đã vỡ mất rồi
Chỉ còn lại quẩng thu thưở ấy
Vẫn mênh mông vằng vặc giữa trời
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời"
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
SAO LẠC
TTTT

Tôi với anh bây giờ xa cách quá
Tiến không xong và thoái cũng không đành
Như Sâm-Thương, hai vì sao vất vả
Chẳng bao giờ hội ngộ giữa thiên thanh.

Vâng, chúng tôi là đôi vì sao lạc
Nhớ nhau nhiều giấu kín ở tâm tư
Bới vũng sầu chôn tim còn khao khát
Góc hồn đau, tình níu kéo mệt nhừ.

Tôi muốn khóc cho trời mây thác loạn
Dâng sóng cuồng gội rửa bóng đêm kia
Xoay vạn vật nơi thinh không khí loảng
Dời sao khuya thắp sáng tiếng hẹn thề.

Xin cuộc đời ngày mai thôi trắc trở
Mộng tương phùng, duyên nợ mãi bền lâu
Đừng như những vì sao trời rực rở
Mãi lạc nhau cho dạ oặn lòng sầu
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Có Phải Là Yêu?

Chuyện của mình ... có phải là tình yêu?
Mà cả hai nghe xao xuyến bồi hồi
Phút bên nhau đất trời như nghiêng ngả
Cả tinh cầu như say với men yêu
.....
Chuyện của mình ...có phải là tình yêu?
Mà bỗng dưng em như thấy bồi hồi
Chưa một lần anh làm em hờn giận
Anh vui buồn theo cảm xúc ...riêng em

Chuyện của mình ...có phải là tình yêu?
Cả hai ta sao mơ ước thật nhiều
Niềm hạnh phúc dâng tràn trong đôi mắt
Anh ngập ngừng , em bối rối... ngu ngơ

Chuyện của mình ...có phải là tình yêu?
Chẳng vu vơ như trăng gió hẹn hò
Chỉ là những ân cần cùng lo lắng
Rất đời thường , nhưng rất đỗi nên thơ

Chuyện của mình ...có phải là tình yêu?
Mà đêm đêm sao em thấy ngẹn ngào
Mong thấy nhau nhưng lại xa vời lắm
Em phương này , anh phương ấy xa xôi

Chuyện của mình... có phải là tình yêu?
Dẫu đơn sơ nhưng cũng rất chân tình
Ta quen nhau ...qua những áng tình thơ
Còn lại gì...? ta trao hết cho nhau

Chuyện của mình...có phải là tình yêu?
Em loanh quanh tìm kiếm sự trả lời
Em trao ra không một lần toan tính
Chỉ mong rằng ...anh cảm giác như em

Chuyện của mình ...có phải là tình yêu?
Có hay không ...em xin hỏi Ông Trời
Em chỉ mong được là tình sau cuối
Được vỗ về , nâng anh giấc nửa đêm

Chuyện của mình ...em chắc là tình yêu
Vì đôi ta tuy xa cũng thật gần
Nhìn mắt anh ...em thấy mình trong đó
Và biết rằng ...anh mãi mãi riêng em

Chuyện của mình ...thôi chẳng nói ra đâu
Bấy nhiêu kia , cũng đủ tỏ lòng rồi
Cám ơn Trời cho ta được gặp gỡ
Chuyện cuả mình ...em tin đó là ....Yêu

(St)​
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Chiều chủ nhật

Lại một chiều chủ nhật không có anh
Em sợ lắm phút giây buồn lặng lẽ
Em cô đơn trong bóng mình đơn lẻ
Nhớ về anh mí mắt ướt nhạt nhòa

Không có anh em lang thang ra phố
Tìm bóng ai dẫu biết đã xa rồi
Ước gì em hóa thân thành ngọn gió
Để đến bên anh dù chỉ vô hình

Em đã hứa sẽ không buồn không khóc
Nhưng biếi làm sao... em rất yếu mêm
Và biết rằng anh có hiểu những gì
Đang run lên trong trái tim em...

Em hiểu anh yêu em nhiều biết mấy
Vẫn yêu anh chờ anh trong lặng câm
Chỉ một điều em sợ mình không thể
Em sợ chiều chủ nhật chẳng có anh
ST​
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Mới hôm qua

Marina Svetaieva

Mới hôm qua anh còn nhìn mắt em
Thế mà giờ anh quay ngang bối rối!
Mới hôm qua anh còn vui suốt đêm,
Giờ cái gì cũng làm anh giận dỗi.

Anh thông minh, anh am hiểu nhiều điều,
Em chậm chạp, em là con ngớ ngẩn.
Nhưng em kêu như Phụ nữ vẫn kêu:
“Em làm gì đáng cho anh tức giận?”

Với Phụ nữ, nước mắt là sông.
Nhưng với họ, máu cũng là nước lã.
Và tình yêu là dì ghẻ- con chồng,
Xin đừng đợi tình thương và phép lạ.

Sống phải bùng lên như ngọn lửa trong đêm
Anh nói thế, nhưng rồi trong giá rét
Anh bỏ em. Anh làm thế với em!
Nhưng với anh em làm gì đáng ghét?

Em hiểu anh, anh không phải nói nhiều!
Em không còn là tình nhân, em tỉnh?
Những nơi nào đã để mất tình yêu
Thì thần chết là quan tòa quyết định.

Treo trên cây, khi quả táo chín mềm
Sẽ tự rơi- đó là điều chắc chắn
Nhưng dù sao, hãy tha thứ cho em
Những gì em đã làm anh tức giận.
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Lại nhớ mất rồi!

Lại nhớ mất rồi !


Em không biết yêu bằng cả trái tim
Như bao người hay nói
Chỉ biết nhớ anh khi hết ngày mệt mỏi
Khi bắt đầu một ngày ,
khi hết cả giấc mơ …

Em muốn làm cơn mưa
Đến bất chợt ,anh bàng hoàng hạnh phúc
Em sẽ cười vui hơn những giọt nước
Xoa dịu mắt cay !

Em chẳng thích làm gió heo may
Vì mùa thu mình chia tay nhiều lắm
Vì em sẽ buồn, anh chìm trong im lặng
Nên em làm nắng vàng bên khung cửa màu xanh

Em chẳng đẹp xinh, chẳng có gì cho anh
Ngoài đôi bàn tay nắm tay anh đến cùng trời cuối đất
Nhưng mà thôi, nghe thành to tát
Em sẽ ngồi chờ trước bậc cửa nhà anh
Dù biết rằng mưa bão chẳng qua nhanh,
Những con đường cứ xa nhau thêm mãi…
Chỉ xin anh khi dừng chân đứng lại
Hãy tin vào điều kỳ diệu ngày xưa,

Người con trai đến từ những cơn mưa
Và cô gái từ những điều tưởng tượng,
Một cái tên giản dị
Có đôi lần anh nhắc lại trên môi ?

Vòng tay gần đây sao đã thấy nghìn dặm xa xôi ?
Lại cuộc chia tay không biết ngày gặp lại
Tất cả xa rồi sao em còn mơ mãi ?
Có lẽ vì anh cũng nhớ về em !
 
L
Gởi người thương ta

Sinh nhật buồn một mình ta cô độc
Bước chân hoang dạo lối vắng thẫn thờ
Ánh trăng tàn trùm phủ bóng bơ vơ
Ta đắm chìm trong những dòng ký ức

Ừ đêm nay không chong đèn thao thức
Không cà phê, không rượu - cũng không trà
Ở nơi nào người có nhớ đến ta
Rồi lại trách ... ta vô tình, bạc bẽo

Ta quý người, nhưng xin người hãy hiểu
Trái tim này đã đủ một lần đau
Ta không muốn .. mình lại làm khổ nhau
Ta chẳng thể ... đây còn vết thương cũ

Một thân ta xin chọn đời cô lữ
Bước giang hồ vui thú núi cùng sông
Rượu với thơ để khỏi phải bận lòng
Kiếp lang bạt - có gì hay để đợi

Người cũng biết ta chẳng màng danh lợi
Đi phen này tay trắng có chi đâu
Muốn trả ơn cha mẹ bạc mái đầu
Buông bầu rượu ta lại cầm nghiên bút

Ai nào biết mai sau này vinh nhục
Nên ta nào đã hứa hẹn chi đâu
Dẫu thời gian qua nhanh như bóng câu
Thì cũng vậy ... tim ta chừng nguội lạnh

Khổ thân già mẹ cha lo canh cánh
Ta lớn đầu, mà mãi chẳng nên thân
Bấy nhiêu năm chưa thấy có nợ nần
Từ cái dạo ... ta mất hồn điên đảo

Người lại muốn cùng ta khăn với áo
Bóng với hình, cho trọn cuộc phu thê
Ta tha hương chưa biết bao giờ về
Đời chồng chất mỗi ngày thêm già dặn

Làm vợ ta ... sẽ muôn vàn cay đắng
Sẽ tủi hờn khi ta khóc người xưa
Sẽ trách thầm khi ngày nắng đêm mưa
Ta làm thơ rồi dán đầy trên vách

Sẽ ngán ngẩm bởi ta không ở sạch
Bởi ta say rồi cất giọng lè nhè
Sẽ than thân - ta nửa tỉnh nửa mê
Ngâm một khúc, rồi lại cười sằng sặc

Ta chỉ còn nửa kiếp đời lay lắt
Bao năm rồi ... tay vẫn trắng bàn tay
Bao năm rồi ... nào có chút đổi thay
Đồ vô dụng, không phải thằng chí hiếu

Và còn nữa - mẹ cha ta già yếu
Ta điên khùng - nên nhờ cậy con dâu
Nhà túng quẫn, sẽ bữa cháo bữa rau
Còn hơn cả ... chuyện Thoại Khanh - Châu Tuấn

Ta hư hỏng, suốt một đời lận đận
Người thương chi để khổ cả kiếp người
Bãi cứt trâu, lại cắm đóa hoa tươi
Ai thất nhân ghép đôi cho tủi phận !

Lời đã cạn, xin nghĩ suy tường tận
Hãy cùng ta tri kỷ hiểu buồn vui
Ta với người sẽ vẫn bạn bè thôi
Ta không xứng là nhân tình người vậy

Còn như người chẳng bận tâm áy náy
Quyết cùng ta chia xẻ nghĩa tào khang
Chẳng phân vân nhận lấy ách giữa đàng
Duyên khuê các gởi phàm phu tục tử

Thì đành vậy trên bước đường lữ thứ
Ta chỉ còn biết ngửa mặt than thôi
Biết làm sao ... số kiếp đã định rồi
Thêm một kẻ - lại vì ta mà khổ !


hanvinh, viết trong đêm sinh nhật 2002.
(Sửa lại ngày 30 Aug.2002)
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Tâm hồn

Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm về với em
Như một dòng sông nhỏ
Như một ánh sao đêm.

Đâu chỉ có mùa xuân
Mới vàng hoa rực rỡ
Đâu chỉ riêng mặt trời
Xua tan đi giông tố.

Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm về với em
Lòng anh còn bóng đêm
Em sẽ làm tia sáng.

Vườn nhà em đầy hoa
Hương thơm và trái ngọt
Mái nhà em dịu mát
Đằm thắm và bao dung.

Mặt đất còn gai chông
Bầu trời còn mưa gió
Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm về với em.
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
50
Gầm cầu chữ Y
Tặng NH.

Ngỡ ngàng

Mảnh thuỷ tinh ánh điện đường soi vào lấp lánh.
Em cứ ngỡ là vì tinh tú vừa rơi.
Em reo lên thầm cảm tạ bầu trời.
Chợt ngỡ ngàng nhận ra không phải thế.

Em... biết bao lần như thế?
Biết bao lần lầm lỡ để xót xa.

Vô danh
 
M

Mai Thanh Toán

Guest
8/12/05
0
0
0
55
BTC
Đi đâu cũng thấy thằng PV báo 8 ngoáy vào thế nhỉ ?

Chả mấy khi Viva post thơ, tớ cũng bắt chước Viva làm bài.

Bài Thơ Dang Dở

Bài thơ tình tôi bao lần định viết
Bụi phủ vàng trong góc tủ lặng yên
Tả tình yêu không dang dở ưu phiền
Nồng như mộng ấm như vòng tay khép

Tôi muốn viết một bài thơ thật đẹp
Cho cuộc tình duy nhất khó mà quên
Ðã bao lần tôi đặt bút viết tên
Thơ chưa vẹn tình tôi đà tan vở

Tôi đã viết bao bài thơ nức nở
Những cuộc tình đã lặng lẽ đi qua
Thơ của tôi cứ mãi ướt lệ nhòa
Còn tình đẹp thì hoài không thấy bóng

Tôi ngán lắm những vần thơ lạnh cóng
Những bài thơ không hơi nóng tình yêu
Những vần thơ diễn tả nổi cô liêu
Lệ đẫm ướt khóc những tình buồn bả

Ở ngoài kia người người đang hối hả
Ðiểm tô cho tình yêu thật trong đời
Nhìn lại lòng sao tôi vẫn chơi vơi
Bài thơ tình lại một lần xếp kỷ

La Lan
 

Xem nhiều