Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
fooly_kid

fooly_kid

Guest
23/5/04
63
0
0
Tha'i Nguye^n
Ti`nh Ca^m
(
st)
Anh sợ lắm lòng anh xiêu đổ mất
Anh ngăn anh đừng qua lại nơi đây
Nhưng than ôi, em vắng bóng một ngày
Anh đã sống như người điên loạn nhất
Anh lạnh lẽo, em ơi, đừng tưởng thật
Anh cũng giống như vỏ ngoài quả đất
Chứa trong lòng bao khói lửa hôn me.
Anh nhìn em rồi lặng lẽ ra về
Để đau khổ, để âm thầm cay đắng
Không thể nữa, không làm sao cố gắng
Giữ cho tình câm nín ở trong tim
Nhưng còn chi, ngoài khao khát im lìm
Khi thương tích tình anh thầm rỏ máu
Lòng của em hờ hững thấy chi đâu!
Em có nghe trong tiếng thở u sầu
Bao yêu dấu đè sâu đang thổn thức
Em có hay trong quãng đời cơ cực
Nếu có em, trời đất lại rờn xanh!
Hãy thứ cho mơ ước của lòng anh
Mơ ước để đời đau thêm lạnh tối
Đường vào tim em, anh không có lối
Mỏi mắt chờ, em chẳng hé một giây!
Tâm linh anh ôi đã bị đọa đầy
Trong dáng dấp, trong nụ cười tiếng nói
Trong ánh mắt em, nàng tiên chói lọi!
Trong hững hờ, tan nát mộng cùng mơ
Tình của anh như một sớm sương mờ
Không được bóng vầng dương - Em - tỏa chiếu
Điều đau khổ em làm sao thấu hiểu!
- Lòng của em chưa một vết thương ghi
Thế nên anh cam chịu ôm ghì
Bao gai sắc của tình đau buốt ấy
Niềm an ủi, anh chỉ còn trông cậy
Ở thời gian em hỡi, em có hay!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
fooly_kid

fooly_kid

Guest
23/5/04
63
0
0
Tha'i Nguye^n
Ơ, cái này thì hi hi, Em không dám làm :D vì Em chỉ thấy những bài thơ đó hay hay nên post lên thôi :D. Mọi người đâu hết rùi nhỉ, nhẩy vào đi chứ làm vài bài bình thơ chứ nhỉ? hong_hot đâu rùi?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Nhà phê bình văn học đây chẳng gọi lại gọi bác Hóng hớt .... đã thế dỗi không bình nữa !
 
fooly_kid

fooly_kid

Guest
23/5/04
63
0
0
Tha'i Nguye^n
cam_to_80 nói:
Nhà phê bình văn học đây chẳng gọi lại gọi bác Hóng hớt .... đã thế dỗi không bình nữa !
:p quên, cả bác Cam_to nữa hi hi, cơ mà cấm bình lung tung đấy nhé!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Mua khoá Rởm

Chọc một, hai lần rồi lại ba
Ngoáy lên ngoáy xuống chẳng thấy ra
Giận thay đồ rởm không trơn lỗ
Rút ra, chán nản mệt thấy bà .
 
H

hongminh

Guest
11/2/04
51
0
0
113
Hà Nội
www.mylinh.info
Vào một trang thơ yêu thích mình thấy bài này. Tặng tất cả mọi người nhé

Cho tôi một ngày ...
-Không rõ tác giả-

Cho tôi một ngày yên lặng
Điện thoại ơi xin đừng reo
Tên tôi xin đừng ai gọi
Đừng gửi fax , đừng e -mail

Cho tôi một ngày được nghỉ
Không bán mua , không lỗ lời
Không so đo , không toan tính
Không bon chen cùng cuộc đời

Cho tôi một ngày mà thôi
Thoát khỏi quay cuồng phố xá
Thoát khỏi cuống cuồng vội vã
Để tìm lại tôi ngày xưa

Cho tôi một ngày đừng mưa
Nắng hãy hồng, trời hãy ấm
Để tôi không còn ướt đẫm
Loay hoay tìm một mái hiên

Cho tôi một ngày bình yên
Nghe lại lời ru của mẹ
Nhớ lại những ngày thơ bé
Hát như đã từng ngây ngô

Cho tôi một ngày không chờ
Không mong một niềm vui nhỏ
Không đợi một điều chẳng rõ
Không chờ bóng dáng nào qua

Cho tôi một ngày hiền hòa
Chung quanh tôi là chân thật
Là những điều bình dị nhất
Đẹp như chưa hề dối gian

Cho tôi một ngày đi ngang
Qua chính tôi đang chìm đắm
Giữa cuộc đời nhiều vực thẳm
Để tôi hiểu mình nhiều hơn

Đòi hỏi một ngày giản đơn
Tôi hiểu cũng là khó lắm
Vị đời ngon như trái cấm
Lỡ ăn đánh mất mình ngay

Nguồn: mvatoi.com
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Hôm nay vào đây mới thấy mọi người lãng mạn quá. mình cũng ước gì được trở lại như 20 năm về trước để được như các bạn bay giờ. Hôm nào rảnh rỗi sẽ tham gia cùng các bạn.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Đường thu lá trải vàng tít tắp
Liễu bên sông xanh ngắt một màu
Khách thơ lững thững qua cầu
Ung dung đứng đái trúng đầu ngư ông.
_ Không có gì quý hơn độc lập tự do _
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Bơm xe đạp

Đưa tay bóp thử cái xem sao
Thấy nó mềm nên đút vòi vào
Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
Nhấp nhổm xuống, lên, dấn ào ào
Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
Nữ khách đâm lo, nói thì thào
- Anh ơi cẩn thận không chửa đấy
- Tôi dấn thế này chửa làm sao
 
fooly_kid

fooly_kid

Guest
23/5/04
63
0
0
Tha'i Nguye^n
TAN VỠ
(Dư thị Hoàn)

Mở ngăn kéo xong rồi anh bỏ ngỏ
Bút viết xong không đậy nắp bao giờ
Ôi anh yêu lơ đãng đến là
Con nai rừng của em

Tất cả rồi sẽ qua đi, qua đi
Chúng mình sẽ thành vợ, thành chồng
Nếu không có một lần
Sau phút giây êm đềm trên ghế đá
Anh không gài lại khuy áo ngực cho em
****************************
vài lời bình loạn
Mới đọc bài thơ này không khỏi chạnh lòng suy nhĩ ngẫm về người đàn ông trong bài thơ rồi soi lại lòng mình.
Mở ngăn kéo rồi anh bỏ ngỏ
Bút viết xong không đậy nắp bao giờ

Ngay từ dòng đầu tiên đã cho thấy đây là cách nhìn nhận của người con gái. Cô yêu nên thấy việc anh quên đóng ngăn kéo hay đậy nắp bút cũng thật đáng yêu:
Ôi anh yêu lơ đãng đến là
Con nai rừng của em

Câu thơ chất chứa bao nhiêu trìu mến, yêu thương, nhất là trong cách cô gọi chàng trai Ôi anh yêu hay con nai rừng của em. Với cô, đó chỉ là sự lơ đãng, một thói quen hay tính cách xuề xoà của người đàn ông. Trong cuộc sống, giới nữ cũng dễ dàng bỏ qua, chấp nhận những khiếm khuyết nho nhỏ như vậy (các cụ nhà ta chẳng bảo nhân vô thập toàn là gì :D ) để rồi hướng tới mục đích cao đẹp hơn:
Tất cả rồi sẽ qua đi, qua đi
Chúng mình sẽ thành vợ, thành chồng

Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp biết mấy, kết thúc có hậu biết mấy nếu:
Nếu không có một lần
Sau phút giây êm đềm trên ghế đá
Anh không cài lại khuy áo ngực cho em

Tình huống này cùng với sự lơ đãng của chàng trai ở đầu bài thơ dường như không có sự liên quan đến nhau, nhưng thực tế lại là một. Một cử chỉ dường như rất nhỏ trong cuộc sống tưởng như không phương hại đến ai nhưng khi đã trở thành thói quen cố hữu ngay cả trong những việc lớn lao thì lại đem lại hậu quả khôn lường. Hình ảnh chàng trai đáng yêu như "con nai rừng" giờ đây đã tan vỡ trong cô, thay vào đó là hình ảnh một người đàn ông thiếu trách nhiệm với công việc mình làm và thờ ơ trong việc gìn giữ danh dự cho người mình yêu.
Đọc bài thơ ta có thể nhận thấy đây không chỉ là lời cảnh báo với các chàng trai thiếu trách nhiệm mà còn là lời nhắn nhủ tới mỗi người con gái khi bước vào ngưỡng cửa của tình yêu, hãy lựa chọn cho thật kỹ trước khi quyết định gắn bó cuộc đời mình với một ai đó để không phải hối tiếc về sau.
PS: phù, mệt wá hì hục mãi mới post được bài thơ và lời bình lên, không biết lần này có post được không đây, lần trước cũng hì hục mãi mới gõ xong đến lúc post thì lại bị lỗi => toi công :D
 
H

hongminh

Guest
11/2/04
51
0
0
113
Hà Nội
www.mylinh.info
Màu tím hoa sim

(Khóc vợ Lê Đỗ Thị Ninh)

Nàng có ba người anh
đi bộ đội
Những em nàng có em
chưa biết nói
Khi tóc nàng
xanh
xanh

***

Tôi người Vệ-Quốc-quân
xa gia đình
Yêu nàng như
tình yêu em gái
Ngày hợp hôn nàng không đòi
may áo mới
Tôi mặc đồ quân nhân
đôi giày đinh
bết bùn đất
hành quân
Nàng cười xinh xinh
bên anh chồn độc đáo
Tôi ở đơn vị về
cưới nhau xong là đi

***

Tự chiến khu xa
nhớ về ái ngại
Lấy chồng đời chiến binh
mấy người đi
trở lại !
Nhỡ khi ḿnh không về
thì thương người vợ
chờ
bé bỏng
chiều quê

***

Nhưng không chết
người trai khói lửa
mà chết người gái nhỏ
hậu phương
Tôi về
không gặp nàng
má tôi ngồi bên mộ con
đầy bóng tối
Chiếc bình hoa
ngày cưới
thành bình hương
tàn lạnh
vây quanh

***

Tóc nàng xanh xanh
ngắn chưa đầy búi
Em ơi ! Giây phút
cuối
Không được
nghe nhau nói
Không
được
trông
nhau
một lần

***

Ngày xưa nàng yêu
hoa sim tím
áo nàng
màu tím
hoa sim
Ngày xưa
đèn khuya
bóng nhỏ
nàng vá cho chồng
tấm áo
ngày xưa! ...

***

Một chiều rừng mưa
ba người anh
tự chiến trường Đông Bắc
biết tin
em
gái
mất
trước
tin
em
lấy
chồng!

***

Gió thu về
rờn rợn nước sông
đứa em nhỏ lớn lên
ngỡ ngàng
nhìn ảnh chị
Khi gió thu về
cỏ vàng
chân mộ chí!

***

Chiều hành quân
qua những đồi hoa sim
những đồi hoa sim
những đồi hoa sim
dài trong chiều
không
hết ...
Màu tím hoa sim
tím
chiều hoang
biền biệt ...

***

Có ai ví như từ chiều
ca dao nào xưa xa:
" áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có mẹ già
chưa khâu"

***

Ai hát vô tình hay
ác ư
với nhau
Chiều hoang tím
có chiều hoang biết
Chiều hoang tím
tím thêm
màu da diết ...
nhìn áo rách vai
tôi hát
trong màu hoa :
" áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh
mất
sớm ...!
Màu tím hoa sim
tím
tình tang
lệ rớm ...
***
Ráng vàng ma
và sừng rúc
điệu
quân hành
Vang vọng
chập chờn
theo bóng những binh đoàn
biền biệt hành binh
vào thăm thẳm
chiều hoang
màu tím
***
Tôi ví vọng về đâu
Tôi với vọng về đâu?
- Áo anh
nát chỉ
dù ... lâu!

HỮU LOAN
1949
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Số tôi số chẳng ra gì
Vợ thì đời cũ , ti vi đời đầu
Đời đầu nên chẳng có râu
Xoa mông vỗ đít mà mầu chẳng lên
Ti vi hàng xóm nhà bên
Chưa sờ đến núm đã lên ầm ầm
Ước gì trời nổi cơn giông
Để tôi sang đó ôm nhầm ti vi

_ST_
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Con cóc chẳng phải con gà
Quả ổi chẳng phải quả na quả dừa
Cái đục chẳng giống cái cưa
Mùa xuân không thể có mưa mùa hè
Đôi mắt không phải để nghe
Đôi dép không phải để che trên đầu
Đã nghèo thì không thể giàu
Ngồi trên đỉnh núi không thể câu cá mè
Mới đẻ sao biết đi xe
Điếc tai sao có thể nghe nói thầm
Đã đúng thì không thể nhầm
Cục than đang nóng không ai cầm vào

Chín giờ chẳng phải buổi chiều
Đêm thì chẳng thể có nhiều nắng đâu
Con gái chẳng thể có râu
Con trai chẳng thể trên đầu cài nơ
Đang thức thì chẳng thể mơ
Ngồi trên xe đạp chơi cờ làm sao
Đã lùn thì cẳng chẳng cao
Đã nặng một tạ làm sao mà gầy
Mặt em trứng cá mọc đầy
Thì làm sao nói "Má hồng em đây"
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
TÌNH ONLINE

Anh yêu em ... kinh khủng
Anh nhớ em ... dã man
(Cho em hết dịu dàng
Anh chỉ còn gai góc!)

Tình một ngày dịu ngọt
Khi em Ctrl+G
Tình bao tối ê chề
Giận hờn - em logoff

Rồi ngày ngày hồi hộp
Đợi chờ em online
Anh ngờ nghệch đâu hay
Âm thầm em đổi nick !

Keyboard anh cháy khét
Avatar xấu ình !
Mail alert lặng thinh
YM không message

Có ai ngờ wireless
Trói đời trai ngang tàng !!!
 
fooly_kid

fooly_kid

Guest
23/5/04
63
0
0
Tha'i Nguye^n
EM SẼ ĐẾN
***Lam Điền***

Em không đến bên Anh lúc buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
*
**
Em sẽ không đến đâu nếu Anh lạnh giá
Bởi trái tim dẫu có cháy bùng như lửa
Rồi cũng có ngày lửa tàn
*
**
Em không thể theo bước chân lang thang
Khi Anh một mình trên phố vắng
Lỡ đâu phố có thêm người
*
**
Bởi tình yêu đâu giản đơn là những nụ cười
Nên Em không đến đâu nếu Anh hạnh phúc
*
**
Chỉ khi nào Anh bật khóc
Em sẽ đến
Để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của Anh​
 
fooly_kid

fooly_kid

Guest
23/5/04
63
0
0
Tha'i Nguye^n
QUÀ TẶNG
***Lê Văn Ngân***
Anh gửi tặng Em tiếng chuông đồng hồ điểm
Để hai nơi cách xa nhau, chúng ta cùng thức dậy giữa đêm khuya
Thầm hỏi về những tháng năm đã sống
Hạnh phúc thường đến kèm theo nỗi sợ hãi
Và Anh sợ đến một ngày
Hạnh phúc biến thành nỗi bất hạnh

Anh gửi tặng Em một khoảng trời đêm, những rặng thông và gió
Để nhớ cuộc đời đã một lần
Xích chúng ta lại gần nhau
Biết bao năm, Anh vẫn giử chút dịu dàng nơi mắt Em
Như một lý do để sống
Để vượt qua những cảnh đời thô bạo

Anh gửi tặng Em trang sách nói về lòng đất
Để biết những điều quý báu thường ít lộ ra ngoài
Xin Em cùng tin rằng giữa những tiếng ồn ào và những kẻ ồn ào
Luôn có những người lặng lẽ
Lặng lẽ như bông hoa
Như niềm hy vọng
 
fooly_kid

fooly_kid

Guest
23/5/04
63
0
0
Tha'i Nguye^n
KHOẢNG CÁCH
*Phan Khánh Thy*

Những song cửa sổ màu xanh
Chia bầu trời thành nhiều khoảng
Năm tháng
Để giữa chúng mình có một khoảng thôi
mà sao xa đến vút vời
Cái khoảng cách khi tình yêu không còn nữa
Em biết lắm
Với Anh Em sẽ không còn một nửa
Không là sân ga cho bến đỗ cuộc đời

***

Ừ thì phai phôi
Cứ thanh thản đi anh
Có hề gì mà ngại ngần mỗi lần gặp lại
Để Em phải cười
Phải nguỵ trang mình mãi
Xin Anh
Biển đã lặng yên
Đừng gọi sóng về

Những song cửa sổ màu xanh...
 
T

thuygetle

Guest
1/3/04
44
0
0
Ai cũng có phút yếu lòng như thế ( ST)

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ một người nào được diễm phúc sau em

Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với em nó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách anh đâu vì tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...
 
C

comay

Guest
19/5/04
17
0
0
40
Khanh Hoa
Đẹp Đôi
Anh dáng người nho nhỏ
Em cũng bé xinh xinh
Cả hai đứa chúng mình
Cùng xinh xinh nho nhỏ

Rồi một chiều dạo phố
Người ta khen đẹp đôi
Em khúc khich em cười
Người ta chê mình đó

Anh cúi đầu nói nhỏ
Họ khen anh đẹp trai
Em đằng sau cãi lại
Họ khen em thì có

Thế rồi từ lúc đó
Hai đứa cứ cãi hoài
Anh đằng trước nghoảnh lại
Họ khen mình đẹp đôi.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA