Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Nụ cười

"Ai" tặng em nụ cười
Rồi bỏ em đi mất....
Giá nụ cười không đắt
"Ai" sẵn sàng cho không (?)

Suốt một chiều mông lung
Em đợi gì? - Chẳng biết!
Cái nụ cười thân thiết
Vương vấn khắp góc nhà...

Em thơ thẩn vào ra
Nụ cười còn một nửa
Nếu "Ai" không đến nữa
Nụ cười còn phần ba

Nụ cười sẽ tan ra
Sau mỗi lần thất hứa
"Ai" chẳng còn nhớ nữa
Em giờ thành... chấm xa....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Xin em giữ !

Khi đến thăm em đêm vừa cúi xuống
Mảnh trăng rơi rớt lại một bên đường
Tôi mang hồn tên lãng du mộng tưởng
Chợt nghe lòng say men rượu yêu đương.

Em mang tên loài hoa buồn về tối
Vương xuống đời trăm hạt giống tương tư
Kỳ diệu thay cho một lần gặp gỡ
Tôi mềm lòng trong hơi thở tình ca.

Xin em giữ giùm tôi nghìn sợi nhớ
Xoả đôi bờ xanh mãi thuở thần tiên
Tôi - Loài chim về đậu giấc cô miên
Xin ngủ mãi trong tim loài hoa ấy.

Khi đến thăm em nghe tình thức dậy
Muà Thu về duyên nở thắm làn môi
Bàn tay em dệt thêm nhiều đoá mộng
Để hồn tôi thơm ngát mãi không thôi.
:inlove:
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Dĩ vãng hằn ghi vết tình sầu
Màu duyên nhạt úa lòng khổ đau
Nhấp rượu đêm trăng sầu lữ thứ
Người ấy bây giờ ở nơi đâu....
/st/
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
VÀ ANH TỚI
For U!

Khi bên em chỉ còn những bóng đêm
Gió dát những tiếng buồn trên mái ngói
Khi bên em là những người không đợi
Mới hiểu mình sinh ra thừa thãi giữa cuộc đời....

... Và anh tới khi mà em tuyệt vọng
Lau cho em những giọt nước mắt buồn
Và anh tới khi dòng đời nổi sóng
Anh là người mang đến phút bình yên.

...Và anh tới _ mùa thu không cô quạnh
Và mùa đông cũng chẳng lạnh bao giờ
Và anh tới... vậy mà em cứ ngỡ
...........mình chiêm bao!
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
tocdai_friendly nói:
Tui chẳng biết làm thơ
Nhưng cũng rất mộng mơ
Tui thích mùa thu vàng
...ui chẳng biếtlàm tiếp thế nào các bạn làm tiếp giúp nhé

a cũng thích mùa thu nhưng thu của e " vàng" quá rồi, ko làm thơ đc đâu e ạ :dzo:
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
tocdai_friendly nói:
Tui chẳng biết làm thơ
Nhưng cũng rất mộng mơ
Tui thích mùa thu vàng
Để mỗi khi sáng dậy
Tôi lang thang đi nhặt lá
Để chiều về còn đá ống bơ
Rồi tối đến lại ngồi thu lu
Ôi mộng mơ, ôi mơ mộng
Tiếp cho em tóc dài đấy :rotfl:
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Biển bờ

Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!

Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!

Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu
 
tocdai_friendly

tocdai_friendly

Guest
24/10/05
71
0
0
20
Hanoi
Để mỗi khi sáng dậy
Tôi lang thang đi nhặt lá
Để chiều về còn đá ống bơ
Rồi tối đến lại ngồi thu lu
Ôi mộng mơ, ôi mơ mộng
Tiếp cho em tóc dài đấy
__________________
Này bác hóa đơn bán lẻ
chuyên nhặt ống bơ của trẻ
Đã thế còn hay bắt bẻ
Coi chừng có ngày bị ghẻ
Heeeeeeeeeeeeeeeeeee
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Ðừng yêu tôi trong lời thơ trên net
Vì thơ tôi giăng lưới nhện mong chờ
Các Em vào sẽ lạc trong giấc mơ
Tôi không muốn, tôi ko mong như thế

Trong vườn thơ ai cũng để tơ lòng
Chỉ có điều nó trong hay nó đục
Nếu e vào xin đừng vọng dục
Lời thơ tôi lấp lánh muôn vì sao

:dzo:
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Sao chiều nay, thấy phố vẫn đông
Mà tâm hồn lại mong manh trống trải
Em đã ước có một ai chia xẻ
Mà nhìn quanh sao chỉ thấy một mình

Ôi cái điều đơn giản vô ngần
Ngỡ là gần, sao thành xa vời vợi
Để đêm đến, như dài thêm vô tận
Và ngày mai, có khác ngày hôm qua??

Sao lúc này, em ước ngủ dài sâu
Không mộng mị và lo toan chi nữa
Và tỉnh giấc đời bình yên như thể
Chẳng có ưu buồn như lúc này đây

Để giật mình, để thức với trái tim
Đời có lúc phải trải qua sóng gió
Nhưng sóng ơi, cứ trôi dạt trên biển
Sao cứ mênh mông ở trong lòng?

********************8
Cô gái và hoa cẩm chướng!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
:deal:
Chông chênh giữa có và không?!...
Em là em, có nghĩa rằng thuần khiết
Dẫu trên đời chẳng cái gì bất diệt
Kiểu như là cây cỏ mãi xanh
Chợt buồn cười .... Chữ tình đó mong manh...
Và cuộc sống còn nhiều Tiên và Chó .......


:quiet:
màu tim tím cho nó lãng mạn
 
T

trinhthuhuyen

Guest
13/9/06
10
0
0
Cát Bụi
phải chăng anh .Đó là định mệnh

định mệnh sao anh
khi buổi đầu gặp gỡ
trời đã không cho gió dịu tâm hồn
ôi xe đạp
người bạn thân thủa nhỏ
đã biến hình do lỗi của ai đây

cũng định mệnh sao
khi tình yêu chớm nở
từ lỗi lầm và cả sự thứ tha
em cô giáo
anh học trò ngỗ nghịch
tuy cứng đầu nhưng rất đỗi thông minh


ôi định mệnh
buộc đôi ta xa cách
anh tạm thời xa tổ quốc thân yêu
và định mệnh
cướp em đi mãi mãi
để bây giờ băng giá trái tim anh

thôi anh ạ
đừng trách chi định mệnh
có kiếp sau ta sẽ lại thành đôi
tuy bây giờ
em không còn tồn tại
vẫn có anh, một nửa của đời em

hãy thay em
đi tiếp những chặng đường
mà lúc sống em còn đang dang dở
tiếp nghe anh
những khát khao cháy bỏng
chốn thiên đường em vẫn mãi yêu anh !!!

_____________________________
" hãy yêu bằng cả trái tim và hãy sống vì người mình yêu "
 
T

trinhthuhuyen

Guest
13/9/06
10
0
0
Cát Bụi
Em Và Mùa Thu

nắng mùa thu dịu dàng trong vòm lá
cũng soi sáng ô cửa sổ màu xanh
em xinh tươi đang ngồi bên trang vở
mái tóc dài nhẹ như gió mùa thu

mắt em buồn long lanh như sương sớm
má em hồng tựa tia nắng ban mai
em nhẹ nhàng đưa đôi tay thon thả
hứng thật đầy những hạt nắng mùa thu
(st)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Sao tự nhiên ngày hôm nay có người lại tìm được 1 chủ đề tưởng đã quên từ lâu lắm rồi nhỉ !

THANKS !
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
cam_to_80 nói:
Ngày em đi tôi buồn lặng lẽ
Đợi em hoài quá khứ trở về đêm
Bao đêm rồi lặng lẽ đứng bên thềm
Nhớ ... !

Giờ thì em về e thẹn đứng bên tôi
Một chữ "Tình" không là mong manh nữa
Bao đêm rồi tôi vẫn thầm nói
Vẫn yêu em!

**************
Cô gái và hoa cẩm chướng.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Chị ơi sau mỗi nụ cười
Vẫn là mỗi đêm trăn trở
Gán cho mình chữ đa đoan
Chị không sợ khổ???

Hạnh phúc mong manh, dễ vỡ
Nhưng vẫn có ở cuối đường
Mong sao con đường ngắn lại
Chị hết cô đơn.

**************************

Cô gái và hoa cẩm chướng!

Tặng chị Sweet November yêu quý.

Mai này xa, có dành chút nỗi nhớ nào cho em không?
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Em bỗng muốn nói thật nhiều điều
Với anh người thương nhớ
Những ngôn từ người ngoài không hiểu được
Chỉ riêng chúng mình

Nhưng mà anh ơi
Giờ thì xa rồi
Ngôn ngữ 2 người đã khác
Em góp nhặt cho mình chút vụn vặt xa xưa

Để sau này, em dành yêu thương
Cho một ai đó khác
Cuộc đời có ngắn đâu
Mà "nỗi nhớ lại quá dài"

**********************
Cô gái và hoa cẩm chướng!

Ai đó có thấy đúng tâm trạng thì đừng giật mình!
 
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
Ngồi lặng lẽ bốn bức tường kia
Tôi thầm nhủ chung quanh là đá
Phòng làm việc hay là nhà đá?
Căn phòng nhỏ với cái bàn to

Ấy thế mà tôi đã ở đó
Hai năm trời nhốt mình với nó
Nguyện một lòng chung thủy phòng ơi
Dẫu biết rằng phòng hơi câm lặng

Phòng ở bên những lúc tôi vui
Lại đừng kề nhìn tôi giận dữ
Chiều thứ bảy phòng ra vẻ giận
Mãi mới hiểu, ta bỏ ta đi.

 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Phòng rộn ràng kẻ ở người đi
Những tiếng cười tiếng khóc chia ly
người ra đi mà tâm hồn trĩu nặng
kể đến ở thì cũng chẳng khá hơn gì

Người ra đi chẳng vẫy tay tạm biệt
kẻ đến ở cũng chẳng biết phải chào ai
Chia tay phòng trong lệ rơi hoài
kẻ đến ở cười trong mếu máo

Có cuộc chia tay nào mà cần đàn và sáo
Người ra đi phải ko trống ko kèn
Kẻ mới đến cũng chẳng thể vui lên
không bật nhạc ko phải vì ko có nhạc

Phải vui lên trước dòng tiễn biệt
Bước lên đường không phải mãi biệt ly
Đã ra đi phải hẹn ngày trở lại
Để cho phòng mãi mãi ở bên ta.
:dzo:
 

Xem nhiều