Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Có những lúc cuộc đời thật trần trụi
Sáng mới che mà tối đã cởi truồng
Mới hôm trước còn tràn ngập lời thương
Đến sáng nay đã chửi mình như chó

Cuộc sống này đâu phải là cơn gió
Cho qua đi những khốn khó cuộc đời
Đã biết sống là phải biết bơi
Để ko chết những lúc thuyền găp bão
:dzo:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
cam_to_80 nói:
Ngày em đi tôi buồn lặng lẽ
Đợi em hoài quá khứ trở về đêm
Bao đêm rồi lặng lẽ đứng bên thềm
Nhớ ... !
LỠ DUYÊN

Em trở lại một ngày không hẹn trước
Mùa thu sang và tôi quá ngỡ ngàng
Em trở lại ... nhưng giờ thì muộn quá
Duyên bẽ bàng....!
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Katherine nói:
LỠ DUYÊN

Em trở lại một ngày không hẹn trước
Mùa thu sang và tôi quá ngỡ ngàng
Em trở lại ... nhưng giờ thì muộn quá
Duyên bẽ bàng....!
Duyên lỡ rồi thôi thì chấp nhận
Làm lại từ đầu nhá nghe em
Duyên ta đã lỡ một lần rồi
Chẳng nhẽ lần hai lại lỡ sao.
:lol:
 
B

blueremembrance

Trung cấp
Tặng Mai Anh - sắp 02 năm rồi kể từ ngày kinh hoàng đó Mai Anh nhỉ? Tự nhiên hôm nay tao nhớ mày quay quắt, nước mắt cứ tuôn rơi. Sắp sinh nhật và cũng sắp là ngày giỗ mày rồi đó.

Mai vàng cho nắng ngẩn ngơ
Anh còn đứng đó, chờ hoài gió xuân
Mãi mang một mối tơ lòng
Nhớ người phương đó ngậm ngùi, bâng khuâng
Hoài niệm hình bóng yêu xưa
Chứ sao quên được chuỗi ngày bên nhau?​
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Hoadonbanle nói:
Duyên lỡ rồi thôi thì chấp nhận
Làm lại từ đầu nhá nghe em
Duyên ta đã lỡ một lần rồi
Chẳng nhẽ lần hai lại lỡ sao.
:lol:
Làm lại từ đâu hả chú em?
Ngày lại qua ngày_ đấy chú xem
Thôi thì mặc kệ. Đời nói thế
Nghĩ đến làm chi, lại phát thèm!
(hehe)
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
???
Tôi tìm về giữa một cõi hư vô
Không gian lặng giữa bao miền ký ức
Giữa cảm giác rất hư và rất thực
Giữa bao miền kỹ niệm vẫn tràn đấy

Cảm xúc về cho tôi lạnh buốt đôi tay
Tim nhói buốt giữa từng hồi không gian lặng
Hoang vắng quá ôi đêm dài sao tỉnh mịch
Một cõi lòng sao trơ trọi giữa đêm khuya

Đến bao giờ tôi có một khoảng không
Để cho lòng thả hồn cùng cơn gió
Cho thanh thản như người chưa từng có ...
Để hồn nhiên vui với gió với trăng

......................................................
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Katherine nói:
Làm lại từ đâu hả chú em?
Ngày lại qua ngày_ đấy chú xem
Thôi thì mặc kệ. Đời nói thế
Nghĩ đến làm chi, lại phát thèm!
(hehe)

Chị nghĩ mà thèm, lại giống tôi
Nửa đêm đạp gối, chiếu chăn rơi
Một mình xoay mãi trăn và trở
Giường trống màn không chị trách đời.

:director: To Lẻ : Đọc cái bài thơ của chú Lẻ làm anh cười tý chết, chú mà gọi đấy là thơ thì anh phục chú về cái trí tưởng tượng. Lần sau các câu đó chú cứ cho thêm dấu phẩy rồi để nó thành 1 hàng cho nó dễ đọc nhé.
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Ơ thì đã nói là thơ tự làm thì nó chỉ có thế thôi. Có học văn gì đâu mà biết vần điệu chứ. Đọc nghe xuôi xuôi tai là đc rồi :rotfl:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
For :hexe1:

Chữ nhân duyên đó ở đời
Bướm đang say tiếng hoa rơi, chuông rền
Vô vi nắng nhuộm am thiền
Tĩnh tâm hòa giữa thiên nhiênn vui vầy
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Đi tìm tình yêu !

Vào trong gió sương
Ta đi tìm lời yêu ngày ấy
Sao quá xa xôi...

Tìm nơi cuối mây
Chân hoang vu về phương trời bé
Nghe nhói con tim...

Tình yêu nào...
Ôi, tình yêu nào...
Ngọt ngào...
Thiết tha...
Bỏng cháy?...
Anh đi qua đời tôi
Có nhớ gì không anh?*
Biển vẫn ngày đêm
Cồn cào từng đợt sóng...
Ai gọi tên mình trong đêm
Mà sao giật mình, thổn thức...
Sóng ơi! cho ta gửi chút lòng ta
Tan đi ngàn phương vẫy gọi
Mênh mông. mênh mông...
Tình ơi...
Chao nghiêng, chao nghiêng...
Đời tôi...
:dance2:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
KÉN CHỒNG

Ra đi mẹ đã dặn rặng
Lấy chồng phải tránh mấy thằng xìke
Tìm người có cả nhà xe
Có tiền, có của, có nghề... nhiều lương
Đừng nhìn diện mạo mà thương
Đừng nghe tán tỉnh yêu đuơng tầm phào
Phải tìm cho được anh nào
Học cao làm lớn ra vào thảnh thơi
Làm bà lớn suớng hơn thôi
Lấy thằng nghèo khó cả đời lầm than
Chọn người quyền quý cao sang
Lụa là gấm vóc vàng đầy rương
Chồng nghèo lặn lội gió sương
Chân bùn, tay lấm tìm đường tránh xa
Chồng giàu nở mặt mẹ cha
Lấy thằng nghèo đói rồi ra ăn mày
Con ơi nhớ lấy câu này
Lấy chồng cho bõ những ngày điểm trang
"Lấy vợ lấy đứa khôn ngoan
Lấy chồng xem ví, xem đàng quan gia "
Đễ theo kịp với người ta
Cố tìm triệu phú cả nhà vui lây.
 
W

weekendAccouting

Guest
2/12/05
2
0
0
Ha noi
Tôi đã lắng nghe, nghe thấy gì.
Tôi Đã nghe thấy, thấy gì vui
Nghe chăng toàn những chuyện buồn
Thôi thôi ta lại nghe mình trong đêm
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Buồn vui lẫn lộn
Xen lẫn trong lòng
lúc ngóng lúc trông
buồn vui lẫn lộn
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
23.

Ta còn em những ngõ cụt bất ngờ,
Ô cửa ngẩn ngơ,
Ngôi nhà không người ở,
Khung trời của nỗi buồn
Vô cớ…

Người nghệ sĩ lang thang
Hoài,
Trên phố,
Bơ vơ
Không nhớ nổi con đường.
Tha hương ngay trước cổng nhà mẹ cha...


24.

Ta còn em những giọt sương,
Nhòe nhòe bóng điện.
Mặt nước Hồ Gươm,
Một đêm trở lạnh.
Tháp Rùa ngả bóng lung linh.
Cánh nhạn chao nghiêng,
Chiều cuối
Người ra đi mang theo buốt giá,
Áo choàng không ấm thân gầy,
Cầm bằng như cánh chim bay…
 
T

tonglutinhta

Guest
15/8/06
69
0
0
40
hà nội
Thơ tình trên báo

Anh chỉ là cổ tích của em thôi
Một cổ tích toàn những điều bí mật
Một cổ tích không bao giờ có thật
Em cứ chờ điều kì diệu xa xôi.
Mọi người thấy thế nào ạ? chứ em thì thích 4 câu này lắm!!!!:cheesebur
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
QUÊN

Có một thủa nào em đã yêu anh
Cái thủa ấy xa lắm rồi anh nhỉ
Nỗi nhớ hằn sâu trong từng nếp nghĩ
Ngỡ một đời cũng chẳng thể nào quên!

Thủa nào anh cũng đã yêu em
Yêu như thể chẳng bao giờ lừa dối
Yêu như thể chẳng bao giờ thay đổi
Dù cho nhân gian vật đổi sao rời…

Rồi một lần mình cũng đã chia tay
Vì mệt mỏi với những điều cố gắng
Vì mệt mỏi với bao chiều im lặng
Câu hỏi nào rơi vào giữa hư không….

Xuân , hạ, thu rồi đến những ngày đông
Cái thủa yêu trôi mãi vào xa vắng
Em trôi giữa tháng ngày dài dằng dặc
Quên mất rằng mình có một thời yêu…

Chiều nay hoa và nắng thu rơi
Em đi lại con đường năm tháng cũ
Qúa khứ ấy yên lành như giấc ngủ
Đi qua rồi chẳng nỡ đánh thức lên…
 
S

sky-blue

Guest
ĐÔI DÉP

Vần thơ đầu anh viết tặng cho em
Là vần thơ anh viết về đôi dép
Khi anh nhớ ở trong lòng da diết
Đôi dép tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước
Đi làm Cách mạng những nẻo đường xuôi ngược
Từ bắc vào nam cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chung chia sẻ sức người đời chà đạp
Khi vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu một ngày một chiếc mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng... nỗi nhớ Ý Nhi ơi!

Đôi dép vô tư khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn nhưng không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu một chiếc ở mỗi bên phải trái
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

Hai chúng mình thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Như anh và em... thương lắm Ý Nhi ơi!​
THUẬN HÓA​
 
Sửa lần cuối:
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
Người ta bảo Biển là tình đầu của Sóng
Sóng thì thầm vỗ bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rào hát mãi khúc tình ca.

Có một lần Sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển
Biển sợ rằng Sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn cùng Vầng trăng.

Sóng trở về thế là Biển ăn năn
Sóng đâu vô tình để Biển xanh vô tội
Tình chỉ đẹp khi không còn gian dối
Và bỏ đi kể từ đó không về

Có một lần anh kể cho em nghe
Chuyện Tình Yêu của chúng mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Với thời gian thề hẹn cũng mong manh.

“Sóng bạc đầu từ đó phải không anh
Còn ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí
“Không phải đâu em Biển chẳng hề chung thuỷ
Dẫu bạc đầu mà Sóng vẫn thủy chung.

Anh dắt em đi trên sóng biển ngàn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng
Dù chẳng phải tình đầu anh trong trắng
Thì van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa.
 
S

sky-blue

Guest
Ngày Xưa Hoàng Thị
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Chim non giấu mỏ
Dưới cội hoa vàng

Bước em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch
Ôm nghiêng cặp sách
Vai nhỏ tóc dài

Anh đi theo hoài
Gót giày thầm lặng
Đường chiều úa nắng
Mưa nhẹ bâng khuâng

Em tan trường về
Cuối đường mây đỏ
Anh tìm theo Ngọ
Dáng lau lách buồn

Tay nụ hoa thuôn
Vương bờ tóc suối
Tìm lời mở nói
Lòng sao ngập ngừng

Lòng sao rưng rưng
Như trời mây ngợp
Hôm sau vào lớp
Nhìn em ngại ngần

Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Ép vào cuốn vở

Thương ơi! Vạn thuở
Biết nói chi nguôi
Em mỉm môi cười
Anh mang nỗi nhớ


Hè sang phượng nở
Rồi chẳng gặp nhau
Ơi mối tình đầu
Như đi trên cát

Bước nhẹ mà sâu
Mà cũng hòa mau...

Tưởng đã phai màu
Đường chiều hoa cỏ

Mười năm rồi Ngọ
Tình cờ qua đây
Cây xưa vẫn gầy
Phơi nghiêng dáng đỏ

Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu

Chân theo tìm nhau
Còn là vang vọng
Đời như biển động
Xóa dấu ngày qua

Tay ngắt chùm hoa
Mà thương mà nhớ

Phố ơi! Muôn thuở
Giữ vết chân tình
Tìm xưa quẩn quanh
Ai mang bụi đỏ
Dáng ai nho nhỏ
Trong cõi xa vời.
Tình ơi!... Tình ơi!...​
Phạm Thiên Thư
 
K

kimanhco

Guest
15/4/06
10
0
0
46
Sóc Trăng
Dân Kế Toán chơi Thơ có khác!

Ai bảo kế toán ko thích thơ, nhưng thơ của dân kế toán có khác à hen, cũng vần nhưng phải CÂN ĐỐI, kế toán là vậy mà, minh st đc hai câu này thấy hay hay, U nào có câu hay thì load lên đây chúng ta cùng ngâm cú

" Dưới lũy tre xanh Tú Mỡ buông câu dòng nước ngược
Bên kia sông đuống Hoàng Cầm tìm mãi lá diêu bông "


:deal: :deal: :deal:
 

Xem nhiều