Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Nắng nghẹn ngào hoàng hôn vụt tắt
Thu lặng thầm gắng nhặt lá vàng rơi
Lá xót đau nhìn thu đã xa rời
Lòng ngập ngừng đắm chìm vào ký ức....

Lá thu ơi đừng trách hờn em nhé
Hãy vui cười lá không lẻ đâu anh
Hãy cùng thu trọn vẹn giấc mộng lành
Hãy nô đùa củng giọt nắng mong manh

Có phải chăng thu xưa làm anh lạnh
Sắc úa tàn lá đành khép vòng tay
Thu rất xa nhưng rồi thu trở lại...
Ấm áp lòng có buồn nữa không anh....

Thu bên anh thu quay gót sao đành
Thu sẽ về cùng anh khi sương lạnh
Sẽ cùng anh đón từng giấc mộng lành
Để mỗi ngày ta nâng bước cho nhau....
/ST/
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Hoa bằng lăng

Có một mùa hạ nồng nàn trên cánh bằng lăng
Cô bé ơi sao em vờ không thấy
Khi phượng vĩ bùng lên rực cháy
Hoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều

Có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu
Sợ tuổi thơ vì sao xanh bay đi mất
Cái màu tím dâng lên từ lòng đất
Sao em cứ vô tình không biết đến chia tay

Chỉ tại bông hoa đầu tiên ấy tím say
Mà nỗi nhớ đầu tiên cứ tìm về cô bé
Mây hạ lang thang như bâng khuâng rất nhẹ
Muốn nói cùng em - đã tím - mắt chiều.
/st/
 
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Ta ngồi lại bên đời, nghe thảng thốt
Thời gian rơi như gõ nhịp trong lòng
Thấy dĩ vãng khô như vùng hoang mạc
Một nửa đời thành một nửa hư không...!

(ST)

To: camchuong1976: Bài này tác giả tên là ST (Sáng Tác, tức là họ Sáng tên Tác). Ông ST này cũng có đoạn thơ giống ông ST (Họ Sưu tên Tầm) của camchuong. Mà chẳng biết ông nào cóp nhặt của ông nào nhỉ!
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
phamcung nói:
Ta ngồi lại bên đời, nghe thảng thốt
Thời gian rơi như gõ nhịp trong lòng
Thấy dĩ vãng khô như vùng hoang mạc
Một nửa đời thành một nửa hư không...!

(ST)

To: camchuong1976: Bài này tác giả tên là ST (Sáng Tác, tức là họ Sáng tên Tác). Ông ST này cũng có đoạn thơ giống ông ST (Họ Sưu tên Tầm) của camchuong. Mà chẳng biết ông nào cóp nhặt của ông nào nhỉ!

Em thấy cái ông Sáng Tác cóp nhặt của ông ST của em thì đúng hơn.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Cam gầy lá mỏng cành cong
Lai sang giống mới ước mong tuổi chiều
Yêu người người chỉ vờ yêu
Giữa cơn mê sảng trăm chiều hư không
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Chuyện kể một con thuyền

Có một con thuyền không kết hoa
Mang tôi đi qua thời thơ dại
Khi ấy tôi còn là em bé gái
Khóc suốt dọc đường mưa tháng ba

An ủi trong tôi là dong chảy hiền hòa
Với những giấc mơ ngọt lành phía trước
Mái chèo khua làm sao tôi biết được
Có những xoáy tròn ở lại với lòng sông

Tôi đi qua dần những khu rừng mênh mông
Những cô Tấm, những Thạch Sanh, những cánh đông cua cá
Những lời ru suốt đời người vất vả
Những ngọt ngào câu lá thơ ngây

Con thuyền đưa tôi đi nối ngày
Phía nguồn cội trời mây có mẹ cha đứng đợi
Những lời ru không đuổi kịp tới tôi
Nên ngân nga thành tiếng sao giữa trời

Cập bến sông này đầy mưa và bão lũ
Tôi thay áo và tôi thành thiếu nữ
Rồi từ đó hằng đêm tôi mất ngủ
Ngoái lại nhìn dòng sông mất hút phía chân trời

... Chỉ còn thuyền... vẫn cứ miệt mài trôi
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Hỏi nhé, người ta có đó không ?
Hay đang hạnh phúc với ông chồng ?
Có hay tui đang ngồi đây đợi ?
Rồi tới, rồi lui trước cửa phòng ... hehehe :dzo:

/st/
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Che che chụp chụp rõ ngoan chưa
cái gây tội lồi cắt hay cưa ??
chứ còn để nó thò rồi thụt
hứa được nửa giờ , lại như chưa !!!​
:eyepop:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hoadonbanle nói:
Che che chụp chụp rõ ngoan chưa
cái gây tội lồi cắt hay cưa ??
chứ còn để nó thò rồi thụt
hứa được nửa giờ , lại như chưa !!!​
:eyepop:
Chú tả cái gì cứ nói to cho anh nghe xem nào
 
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
Bút ông già


Tuy cũ nhưng còn tốt lắm nha
Nào ai dám bảo “bút ông già”?
Cọ cọ đôi phen, ngòi căng cứng
Vẩy vẩy vài lần, mực rỉ ra.
Tác phẩm hàng đêm nhăn nhó rặn
Tinh hoa nửa khắc xối xả oà.
Đôi khi mình chỉ hơi lười viết
Bà ấy lại rằng: Lấy bút ra!

Bài này em mới sưu tầm được trên 24h.com.vn Post lên đây để mọi người cùng đọc.
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Khô khan

Chợt một ngày em bảo anh khô khan
Không nói nổi lời dù một lời của gió
Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
Không êm đềm hay lơi lả như trăng
Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
Em nói đúng , buồn thay , em nói đúng
Gã đàn ông trong anh lại vụng
Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ
Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ?
Anh không nói , vậy mà anh đã nói
Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già
Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra ?
Giữa cái khô khan có chút gì bối rối ?
Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời
Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
Khi anh đã về với mình rất thật
Khi anh thấy tận trong anh - sâu nhất
Ánh mắt em nhìn trách móc , suy tư
Em vẫn còn thao thức đấy ư ?
Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết
Anh sẽ nói , và mong em sẽ biết
Có những lời gửi đến chỉ mình em .
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
"Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
Một gang tay đủ vời vợi muôn trùng
Em xích lại hay chờ anh xích lại
Biển xô vào sao núi cứ phân vân? "

(ST)
 
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Phải nói

Tặng Nhân vật "Anh" của Thaibinh84 bài thơ "Phải nói" của Xuân Diệu để biết là "Anh" đã xử sự kém như thế nào.

Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ ?
"Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều.
Anh biết rồi, em đã nói em yêu;
Sao vẫn nhắc một lời đã cũ?"

- Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ,
Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng
Không tỏ hay, yêu mến cũng là không,
Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch.

Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích
Em biết không? Anh tìm kiếm em hoài.
Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai...
Thì ân ái có bao giờ lại cũ ?

Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ,
Phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần;
Phải mặn nồng cho mãi mãi đem xuân,
Đem chim bướm thả trong vườn tình ái.

Em phải nói, phải nói, và phải nói:
Bằng lời riêng nơi cuối mắt đầu mày,
Bằng nét vui, bằng vẻ thẹn, chiều say,
Bằng đầu ngả, bằng miệng cười, tay riết,


Bằng im lặng, bằng chi anh có biết!
Cốt nhất là em chớ lạnh như đông
Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng
Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ,
Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ.
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
45
Somewhere with U :)
Hihi, Bác Phamcung Lãng Mạn Thật!
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Anh sẽ dìu em đến cuối trời
cho dù dâu bể có đầy vơi
hay ngàn cay đắng thêm chồng chất
nguyện vẫn yêu em suốt cuộc đời.
/st/
 
M

monkey4290

Guest
27/8/06
0
0
0
Ha Noi
Sinh nhật con

Sinh nhật đầu của con
Không cha
Ngây thơ nỗi buồn con trẻ
Cả ngày ôm mẹ
Sợ mất thêm một lần.

Con sinh ra trong tình thương cha mẹ
Của bộn bề tay trắng, dở dang
Nơi chôn nhau không phải quê hương
Chỉ vì cha còn nhiều "chí trai hồ thỉ".

Rồi cha ôm sự nghiệp ra đi
Dở dang thêm cuộc đời vốn đã nhiều dang dở
Con chiều chiều vòi mẹ
Dắt ra trông một chuyến xe về.

Sinh nhật này của con
Không cha
Nỗi buồn đầu đời
Sẽ qua
Mừng con thêm một tuổi !!!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Em đừng mong một sự vẹn nguyên
Khi cuộc sống muôn đời không trọn vẹn
Em đừng sợ tình yêu tan biến
Bởi trái tim nguyên mang hạnh phúc trọn đời
Em trách chi ước hẹn nửa vời
Bởi tình yêu đâu là bất biến
Dẫu trái tim thuộc về nhau vĩnh viễn
Cũng có ngày hai nửa phải chia xa
Nỗi nhớ nhung sẽ chỉ là thoảng qua
Khi hai nửa lại gần nhau trọn vẹn
Sự nửa vời làm niềm đau tan biến
Khi hơn một lần hai nửa ở bên nhau.

Tác giả : Sưu văn tầm
 
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Nửa vời

Này, ông Sưu Văn Tầm hình như đã "sưu tầm" của ông Nguyễn Gia Nùng đấy!

Nửa Vời (Nguyễn Gia Nùng - 1989)

Em sợ nhất là sự nửa vời
Khi tất cả trong em chưa thành nguyên vẹn

Nửa vời tình yêu, nửa vời ước hẹn
Nên Tình yêu đổi màu, ước hẹn đơn sai

Chân lý nửa vời sớm một chiều hai
Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ

Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió
Quyết tâm nửa vời đời dễ tiến lui

Nửa vời đúng, nửa vời sai
Nửa vời trắng đen, nửa vời thủ bạn

Trời đã sinh cho em
Một trái tim nguyên vẹn
Có lẽ nào em yêu một kẻ nửa vời?
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
em cứ giấu

Em cứ giấu mùa thu vào nỗi nhớ
Hương cốm vương trong gió đợi chờ
Em cứ giấu vào giấc mơ dang dở
Hình bóng một người mà chưa kịp biết tên

Em cứ giấu vào đêm những nụ hôn thầm của gió
Nhắc những điều thành thực rất dễ quên
Trang nhật ký ghi bao kỷ niệm
Nụ cười ai vương cả ánh mắt nhìn

Em cứ giấu nhớ nhung vào đáy mắt
Với những nỗi buồn xanh ngắt thủa mộng mơ
Nhưng tôi biết trong bài thơ dang dở
Em viết cho một người, cho một thủa ưu tư




(tặng GHT)
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Trốn

Trốn vào đâu cho hết những yêu thương
Cho quên hết những muộn phiền ngày tháng
Trốn vào đâu để vùi chôn dĩ vãng
Gióng tiếng chuông chùa...ta ngồi với mênh mang...
 

Xem nhiều