Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
M

Minh Quân

User đã bị cấm truy cập
2/1/07
41
0
6
Earthly Paradise
"...Nào khi anh bủng anh beo
Tay cắt chén thuốc tay đèo múi chanh
Bây jờ anh khỏi anh lành
Anh mê nhan sắc anh tình phụ tôi
Thà tôi xuống jiếng cho rồi ..."

c&p

câu cuối sai rùi, phải là : " Xô anh xuống giếng cho rồi!"
Mắc mới gì mà bạn phải xuống giếng cho kẻ kia sung sướng nhởn nhơ thế nhỉ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phuong168

phuong168

Guest
Giữa ranh giới của sự nhớ và quên...
Có bao giờ anh đặt em trong vùng ký ức?
Giữa khoảng cách của sự yêu và ghét...
Có khi nào anh đặt em trong một cảm xức thoáng qua?

c&p


 
B

blueeyes

Guest
24/3/07
3
0
0
HCM
Chợt tỉnh

Đã bao ngày ta đã ngủ quên
không nghe thấy tiếng ve kêu xơ xác.
mùa hè ơi sao hồn buồn ngơ ngác.
xa thật rồi kỷ niệm nhớ miên man.

Ta vẫn lắng nghe trong giấc ngủ đêm tàn.
có tí tách tiếng gọi lòng thưở trước.
những dòng chữ bao năm trời mơ ước.
gửi tình thương trong những áng thơ buồn.

Thật ngậm ngùi nhìn thuyền đã sang ngang.
xé nỗi lòng chia đôi thành hai nửa
nửa cho quê nửa gửi vào chữ nhớ.
mang hồn xưa theo suốt giọt mưa buồn

Kỷ niệm ào về trong mùa hạ vấn vương.
Thương nhau đấy sao lại buồn day dứt.
Giá ngày xưa anh đừng thương em nhất.
Tỉnh lại rồi em đâu phải thấy mưa rơi...
 
phuong168

phuong168

Guest

Ngày của Phượng

Khi mọi thứ xung quanh điều im lặng
cả mây trời cũng ngừng lại chẳng trôi
ta chợt thấy tâm hồn mình trống vắng
và sầu kia theo khoé mắt tuông rơi ...

Nào ai biết vì cớ sao mình khóc
nào ai hay đời khó nhọc vô thường
xoè tay đếm ..chỉ có bao nhiêu ngón
vậy mà sao sầu cứ mãi hoài vương

Giá như được trở về ngàn năm trước
thuở đất trời chỉ cát đá mà thôi
và ta sẽ hóa thân làm viên sỏi
lặng lẽ bên đời có thế mà vui

Sáng nay lạ, nắng không vương màu nhớ
mà hồn ta như xót dạ chờ mong
đóa hoa nhỏ bên hiên nhà rực nở
mà sao ta ...cũng chẳng thấy đẹp lòng

Ừ có lẽ khi đất trời lặng tiếng
có nghĩa là ...người ấy ...chẳng thể sang
nên ..cái nhớ trong ta bừng sống dậy
và muộn phiền ....theo đó xếp thành trang
 
phuong168

phuong168

Guest
CÁM ƠN NGƯỜI ...!

Ta cám ơn người còn nhớ ta
Còn đọng trong hồn chút xót xa
Còn gửi đến ta lời an ủi
Dù biết tình xưa đã nhạt nhòa.


Ta cám ơn người vẫn chưa quên
Một gả phiêu bồng mất tuổi tên
Mất luôn tất cả tình xưa cũ
Đời trôi theo sóng mãi bồng bềnh.


Ta cám ơn người đã cho ta
Biết được tình như sương khói nhòa
Biết được tình đời lòng đen, trắng
Ngày xưa ta ngỡ đẹp như hoa.


Ta cám ơn người dạy ta khôn
Ngu ngơ ta lắm một linh hồn
Đem trọn chữ tình trao trọn vẹn
Để rồi sầu hận khó vùi chôn.


Dù sao ta cũng cám ơn người
Hiểu được thế nào mối duyên lơi
Hiểu được thế nào tình đen ,bạc
Hiểu được nhân gian một chữ.. Đời !


 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Giấc Mơ Bình yên
*******

Đừng bắt em phải nói
Yêu anh đến vạn lần
Khi anh còn nghiêng ngã
Lời tình tự bướm ong

Đừng bắt em phải hứa
Yêu anh bằng tấm lòng
Khi đường anh trăm nẻo
Lối đi về cong cong

Chỉ xin anh một lúc
Cho bình yên tháng ngày
Nhưng chỉ là giây phút
Giông bão lại về đây

Lạy trời mai nắng ấm
Xin yên vui một ngày
Dù một ngày cũng đủ
Tránh ngọn gió quắt quay

Sao vẫn là chiêm bao
Giấc mơ ôi! nghẹn ngào
Làm sao tôi đếm hết
Những tháng ngày xanh xao

Bao giờ trong ký ức
Không còn lời dối gian
Bao giờ tôi tìm lại
Ngưởng cửa chốn thiên đàng


Tác giả: Miên Thụy
 
L

levy

Guest
Tâm tư tàn tạ tình tan tác.
Man mác mênh mông mãi mộng mơ.
Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc.
Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương.
Vội vàng vô vọng vì vương vấn.
Lả lơi lành lạnh lòng lẻ loi.
Canh cánh cồn cào càng côi cút.
Mệt mỏi mong manh mãi một mình
st
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Tâm tư tàn tạ tình tan tác.
Man mác mênh mông mãi mộng mơ.
Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc.
Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương.
Vội vàng vô vọng vì vương vấn.
Lả lơi lành lạnh lòng lẻ loi.
Canh cánh cồn cào càng côi cút.
Mệt mỏi mong manh mãi một mình
st

Những tưởng chị Vy đã có chồng
Sao giờ lại thấy vẫn lông bông
Đúng là kiếm chồng qua đăng báo
Hết kỳ, phòng lại trống với không.
:dzo:
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Nửa ước mơ xưa

Ngày ấy mình chung lớp
Hai đứa chung lối về
Em là hoa bưởi trắng
Thơm ngát giữa đường quê .

Một chiều thu gió lộng
Ngồi học cạnh bờ ao
Em quấn đôi nhẫn cỏ
Mơ ước chuyện ngày sau .

Em mơ làm cô giáo
Anh cũng ước làm thầy
Tuổi thơ như giọt nắng
Bước chân đầy cỏ may .

Ước mơ mình chia nửa
Hai nửa cùng chung mơ
Nửa em ép vào lá
Nửa anh gởi vào thơ .

Nửa em hóa lá đỏ
Bồng bềnh ra sông xa
Nửa anh thành khói trắng
Long đong nơi quê nhà .

Trang sách còn một nửa
Nửa cánh diều lặng bay
Bài thơ mất một nửa
Nửa xanh cọng cỏ gầy .

Nửa anh giờ trường cũ
Nửa em giờ mù khơi
Ước mơ đôi nhẫn cỏ
Đôi nửa còn nửa đôi .

Từng đêm bên giáo án
Nghe nửa mùa thu đau
Nửa anh còn tìm mãi
Nửa mơ ước xưa đâu ?
 
Sửa lần cuối:
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Những đêm buồn lê bước cô đơn
Anh lại nhớ những ngày xưa đó
Gió mưa kia có khi ngừng khi tạnh
Có nỗi buồn cứ lạc bước những lúc cô đơn

Nhớ không em những tháng ngày khép lại
Nhật ký cho mình em cất vội đi đâu
Lời ước nguyện bỗng trở thành xưa cũ
Khi tóc thề em cắt vội ngang vai

Em bây giờ có buồn lắm không em
Có hay khóc như những ngày xưa ấy
Có tìm anh khi thấy đời sóng dậy
Hay vẫn cười trên phố bước cùng ai

Buồn thật đấy khi trái đất quay tròn
Mà ta lại chẳng thể gặp nhau thêm lần nữa
Có chút nắng nhạt nhoà bên song cửa
Có thể nào sưởi ấm cõi lòng anh

Những cơn gió đầu mùa chớm lạnh
Giữa chiều đông xao xác rủ nhau về
Anh vẫn bước trên con đường xưa cũ
Nhớ em nhiều nhưng lại muốn quên đi...
(Copy and paste)
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Thơ viết cho em
Tặng một người con gái tôi đã từng nói lời yêu.........

Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em.
(Copy and paste)
Post by VAT
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Đêm cô đơn tôi tìm về dĩ vãng
Tuổi thần tiên trong sáng những ngây thơ
Miền cổ tích trong tiếng Mẹ ầu ơ!
Cả lời ru say nồng đua cánh võng .

Những trưa hè gió đồng quê thơ mộng
Hương lúa vờn nâng bổng cánh cò bay
Tóc đỏ hoe như cái nắng nồng say
Mầu lam lũ như đất cày luống mới .


Thương tuổi thơ! đã xa rồi vời vợi
Cánh diều xưa chở tới ước mơ xuân
Thương lời ru Mẹ! sớm tối tảo tần
Cổ tích Mẹ cho con vần thơ mới !!!.
(Trích vietlove)
 
phuong168

phuong168

Guest
Thêm chút gió đưa mây về nơi ấy
Thêm chút tình cho biển vắng bình yên
Thêm chút nhớ viết lên ngày tháng cũ
Hóa dại khờ 1 chiếc lá vụt bay.
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Những tưởng chị Vy đã có chồng
Sao giờ lại thấy vẫn lông bông
Đúng là kiếm chồng qua đăng báo
Hết kỳ, phòng lại trống với không.
:dzo:
Đúng là chị ấy chưa lấy chồng
Để cho khối đứa phải chờ mong
Phòng chị ấy giờ tuy có trống
Là bởi chưa ai xứng làm chồng!!!:angel:
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Đúng là chị ấy chưa lấy chồng
Để cho khối đứa phải chờ mong
Phòng chị ấy giờ tuy có trống
Là bởi chưa ai xứng làm chồng!!!:angel:


Phải rồi:

"Lấy chồng cho đáng tấm chồng
Bõ công trang điểm má hồng răng đen"!

hihi, quên, giờ thì răng phải trắng mới là mốt.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Thơ Nguyễn Tất Nhiên

Bài Tạ Lỗi Cùng Người
1.
Năm năm trời ... ta làm tên quái đản
Cầu danh trên nước mắt của người tình
Năm năm trời có nhục có vinh
Có chua, chát, ngọt, bùi, cay, đắng ...
Có hai mái đầu chia nhau thù oán
Có thằng ta trút nạn xuốn vai em!
Năm năm trời ... có một tên Duyên
Ta ca tụng, rồi chính ta bôi lọ
Tình ta đẹp nhưng tính ta còn nít nhỏ
Nên lỗi lầm đã đục màu sông
Nếu em còn thương mến tuổi mười lăm
Xin nuốt hận mĩm môi cười xí xóa
Hồn ta đẹp nhưng đời ta thảm quá
Nên tị hiềm nhen nhúm giữa ngây thơ
Nếu em còn chút đỉnh mộng mơ
Xin rộng lượng thứ dung người lỡ dại!
Năm năm trời ... ta là tên chiến bại
Tìm mưu thâm hạ thủ đê hèn
Và lần nào ta lén lút đâm em
Bằng những ngọn dao mù lòng quáng dạ
Duyên oàn oại cũng là Duyên sáng giá
Bởi trước đây ta đã tự đâm mình!
Năm năm trời ... đeo đuổi hư danh
Ta mấy kiếp vẫn là ta mắc nợ
Mình hậu thế cách chi mà gặp gỡ
Bởi vì ta không dễ được đầu thai!
Nếu được đầu thai, không dễ được làm người!
(dù chỉ làm người trên đất ... mọi!)
2.
Ta háo thắng nên tưởng mình cứng cỏi
Tưởng đâu mình can đảm giết tình yêu
Tưởng đâu mình Quan Đế tuyệt đường siêu
Giờ ngã ngựa, tiểu nhân như ... Tào Tháo
Ta háo thắng nên thành người trâng tráo
Bị đời khinh lại giở giọng khinh đời!
Kỷ niệm đầu thơm ngát cả đôi môi
Take care, nông nỗi đưa tay cầm chén máu!
3.
Năm năm trời ... có tình giông nghĩa bão
Có con sông chờ cuốn kẻ quên bờ
Có trăm ngàn cánh lá trúc đào khô
Rơi rụng trước sân nhà em thổn thức
Duyên kiêu hãnh cũng là Duyên chết giấc!
Sau năm năm ... hồn chắc cũng lạnh mồ (?)
Ta ngày nay, tạ lỗi một bài thơ
Em hãy ráng thuộc lòng ... cho trẻ lại!
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
QUÊ HƯƠNG*******
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều


Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá ngiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người


"Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôị.."


Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành ngườị..!
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Về đi thôi kẻo lại lạc phố quen
Ta từ chối những điều không có được
Sự im lặng - cũng nghĩa là từ khước .......
Ngày mai ,
Một người đi xa ......
Hãy yên lòng tất cả sẽ trôi qua
Hãy yên lòng trước những điều không thể
Ta đi qua nhau nhẹ nhàng lặng lẽ
Để trở về kiêu bạc với niềm đau ....................
(Copy and paste)
 

Xem nhiều