Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
M

mysterious_girl

Guest
phuonghoanglua nói:
Anh đang hờn,nghe bùng cháy trong lòng
Một ngọn lửa TY hậm hực
Anh đã nói, mặc cho em thổn thức
Em vẫn yêu anh nhất trên đời

Đáng lẽ phải là Anh vẫn yêu em chứ nhẩy???
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

Nguyen Thu Hoa

Guest
28/12/05
7
0
0
48
Ha Noi
Dân kế toán nhà mình lãng mạn quá. Xin góp 1 bài nhé (nhưng mình k0 nhớ tiêu đề - bạn nào biết, làm ơn viết hộ - thanks):


Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói hộ rất nhiều
Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời
Sao anh cứ nhìn em?
(ST)
 
T

thuhang81

Sơ cấp
7/12/05
18
0
1
ND
To:Nguyen Thu Hoa
Nếu không nhầm thì bài thơ này có tiêu đề là LỜI CỦA MẮT
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Khuôn mặt tình yêu


Đi hết một buổi chiều
Vẫn thấy mình không là chiếc bóng
Đi hết một tình yêu
Mới nhận ra khuôn mặt của ảo vọng

Dưới khuôn mặt ấy
Chúng ta mãi kiếm tìm nhau.
(ST)
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Tình ca

Đừng yêu ai, em nhé
Chỉ yêu mình anh thôi
Dẫu tất cả con trai
Bên em đều tốt đẹp

Đừng thương ai, em nhé
Chỉ thương về anh thôi
Dẫu anh không còn trẻ
Không có chi hơn người

Đừng nhớ ai, em nhé
Ngoài anh, người bạn cũ
Dẫu ngàn ngày quyến rũ
Là ngàn ngày chưa qua

Chỉ một lần thiết tha
Chỉ một điều mơ mộng
Như chỉ một bài ca
Hãy vì anh đồng vọng

Yêu anh từ nước mắt
Tới trong ngày biết yêu
Yêu anh từ tiếng hát
Khi sao xanh những chiều

Yêu anh không lỗi hẹn
Một bông hoa đợi chờ
Nở trong lòng thầm kín
Mặc tháng ngày vụt qua

Yêu anh từ rất xa
Chiến trường anh gối ngủ
Tóc em cùng suối đổ
Trong giấc mơ nhớ thương

Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có
Nhớ trước mọi nẻo đường
Đã thổi từng trận gió

Tư tháng ngày chiến đấu
Ta chọn tình yêu ta
Em ơi em - đồng chí
Ngọn cờ và tình ca

Những gì ta đã có
Là em hay cánh đồng
Là mây trên thành phố
Hay trăng treo cuối rừng
Đều cùng là lửa máu
Của đồng đội, đồng bào
Những gì ta phải đổi
Đến tận cùng gian lao...

Nên vì sao em ơi
Môi anh đau tiếng nói
Lòng anh vò tiếng gọi
Anh muốn nói một lời
Yêu anh luôn em ơi
Vì không ai có được
Như anh, một tấm lòng

Càng đi vào mặt trận
Càng sớm bừng thuỷ chung
Càng lao lên lửa bỏng
Càng yêu em tận lòng
Trên ngọn đồi sông núi
Biến yêu thành mênh mông...

-Nguyễn Khoa Điềm-
 
N

nam phuong

Guest
16/12/04
1
0
1
44
TPHCM
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng

Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỉ niệm đời xin hãy còn xanh
Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
Cùng ra đi như định luật Trời dành

Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
Thuở học trò em làm khổ ai chưa?
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng

Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen minh: "đẹp quá!" đi em
Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái

Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải
Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu
Còn giây phút chạnh lòng như mới lớn.

Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng
Rồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tay
Thu miền Nam không thấy lá vàng bay
Anh phải nói: buồm chúng ta màu trắng

Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
Người thì không bắt bóng được bao giờ
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
 
N

nam phuong

Guest
16/12/04
1
0
1
44
TPHCM
Một nửa trăng

Hôm nay có một nửa trăng thôi,
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
Gió làm nên tội buổi chia phôi!

HMT
 
N

nam phuong

Guest
16/12/04
1
0
1
44
TPHCM
Em chỉ có một mình
Đôi bàn tay hằn những vết chai
Hạnh phúc của ai
Đôi khi làm em bật khóc
Rồi lén lau nước mắt
Học cách tự đứng lên

Em chỉ có một mình
Lặng lẽ quên
Mình cũng là con gái
Tim cũng cồn cào những điều không thể nói
Nhưng chiếc bóng cứ hao gầy

Em chỉ có một mình
Thèm da diết bàn tay
Một bàn tay ấm áp
Những ngày cuối tuần không đi qua chậm chạp
Cho em quên… em chỉ có một mình
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
nam phuong nói:
Hôm nay có một nửa trăng thôi,
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
Gió làm nên tội buổi chia phôi!

HMT
Hay !

Anh biết rằng một nửa trăng thôi
Nửa kia anh đã nỡ nuốt rồi
Biết rằng em nhớ anh đứt ruột
Đứt cả lòng đoạn cuối em ơi ! :banana:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Mùa xuân cho anh


Em sẽ gọi anh là nắng nhé
Vì nắng thật ấm và bao dung
Ngày xuân mình nắm tay dạo phố
Kể chuyện xưa pháo Tết đì đùng

Em sẽ gọi anh là mưa nhé
Mưa bụi dịu dàng và thông minh
Đậu trên vai áo không đủ ướt
Mà luyến lưu hai trái tim mình

Em sẽ gọi anh là gió nhé
Bởi gió rộng lượng và vui tươi
Tóc em bay nhẹ sang anh đấy
Se lạnh trời xuân, ấm tiếng cười...

Bên anh em thấy mình bé nhỏ
Bình yên vì thế giới là anh
Nếu đất trời cho em điều ước
Ước mùa xuân thế giới an lành...

Gấu em
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Không đề

Xuân đã sang và áo em đỏ
Đôi mắt đa sầu khép mở điều chi?
Giây đàn chợt rung, em tuổi thời trăng mọc
Cây đang xanh. Suốit tóc tuổi đương thì

Xuân đã sang. Cỏ non mòn lối hẹn
Anh tương tư màu áo rực như chiều
Nơi em ở một chiều mưa gió
Hoa bên đường có nở vì yêu?
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
cam_to_80 nói:
Mùa xuân cho anh


Em sẽ gọi anh là nắng nhé
Vì nắng thật ấm và bao dung
Ngày xuân mình nắm tay dạo phố
Kể chuyện xưa pháo Tết đì đùng

Em sẽ gọi anh là mưa nhé
Mưa bụi dịu dàng và thông minh
Đậu trên vai áo không đủ ướt
Mà luyến lưu hai trái tim mình

Em sẽ gọi anh là gió nhé
Bởi gió rộng lượng và vui tươi
Tóc em bay nhẹ sang anh đấy
Se lạnh trời xuân, ấm tiếng cười...

Bên anh em thấy mình bé nhỏ
Bình yên vì thế giới là anh
Nếu đất trời cho em điều ước
Ước mùa xuân thế giới an lành...

Gấu em

Em không gọi anh là nắng
Đôi khi cứ gắt gỏng thật nhiều
Em gọi anh là anh
Đơn giản, như đào về ngày tết

Em không gọi anh là mưa
Đôi khi làm mắt em ướt
Em gọi anh là anh
Đơn giản và chân thành

Em cũng không gọi anh là gió
Cứ hanh hao mỗi khi chuyển mùa
Em gọi anh là anh
Thân quen và âu yếm
Như hồn nhiên em mãi giữ cạnh mình

"Bên anh em thấy mình nhỏ bé"
Xa anh em lại thấy nhỏ bé hơn
Em chẳng ước.. điều em muốn
Vì điều ước chỉ là điều ước thôi

Em chỉ sống, như mùa xuân đang đến
Ngoài kia nụ hoa hé dần
Mai đào khoe sắc thắm
Một mùa cho những mầm xanh...
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Gửi lời chúc đầu Xuân đến các thành viên của WKT

Chúc Xuân

Năm mới nâng ly chúc mọi người
Dồi dào sức khỏe đầy niềm vui
Mai vàng khoe sắc tươi trong nắng
Đào thắm duyên mơ rực đỏ trời
Phúc lộc đầy nhà tràn khắp xóm
Cát tường như ý lấn muôn nơi
Gia đình lớn bé vui sum họp
Phong đỏ trao tay rộn tiếng cười. (ST)
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Tóc dài, tóc ngắn

Tự dưng thì đi cắt tóc
Gương mặt tròn xoe eo ôi
Bạn bè xúm vào trêu trọc
Trông như cô bé lên mười

May mà nhà không nuôi cún
Nên chẳng lo mình không giống mình
Đã thế mẹ còn an ủi
Con cắt tóc rồi "cũng xinh"

Ai bảo anh chê em xấu
Chỉ thương mái tóc dài thôi
Em sẽ dân dần cắt trụi
Tức ghê sao anh lai cười.
 
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Ngẫu hứng nửa đêm

Ngẫu hứng lúc mọi người ngủ hết
Ngẫu hứng rồi giun dế chỉ mình ta
Hoa bướm, chim muông đều ly biệt
Chỉ còn ta, và một bóng cười xoà.

Thơ lâu rồi, hôm này gặp lại
Tưởng rằng quên những nhịp đập ngày nào
Ơ, em hả, sao môi em tai tái
Mấy năm rồi, mặt mũi bạc hư hao.

Tái ngộ rồi, có mong chi gặp nữa
Em đi thôi, duyên phận đã an bài
Cứ coi như xuân chưa từng mở cửa
Để chưa từng những bồng bột đơn sai.

Hay em cũng, lúc này, đang ngẫu hứng
Ở phương nào băng giá một mình em
Nghe bão tuyết thổi một hơi ly biệt
Vào một ta và thi tứ cũ mèm.

PS: Thơ lâu rồi hôm này tương ngộ
Đọc thấy xinh như thể vợ người
 
V

vohamyphuong200

Guest
23/10/05
24
0
1
TPHCM
Đêm khuya, khó ngủ, tình cờ đọc được bài thơ hay, gửi các bạn cùng thưởng thức:

Bồng bềnh cho tới mai sau (Hoàng Phủ Ngọc Tường)

Có con thuyền trong sương trắng
Bềnh bồng như một cánh chim
Có em chèo thuyền áo trắng
Xôn xao như trốn như tìm
Có vầng mặt trời rựng sáng
Bồi hồi như một trái tim
Em chèo thuyền về phía hừng đông
Hứng chút phấn mặt trời trên má
Bụi mặt trời vương đầy gót chân
In những dấu hoa hài trên sóng
Anh mãi nghe từ đáy màu sương mỏng
Bài hát tình yêu dậy một phương hồng

Từ thuở nào vũ trụ đã sinh ra
Mà sao mặt trời mỗi ngày vẫn trẻ
Mà sao anh như đã từ vạn kỷ
Bên sông này đứng hát mặt trời lên
Vẫn đi hoài trong cõi vô biên
Mặt trăng là mảnh gương riêng soi trái đất

Trái đất trôi như một cánh bèo dâu
Mặt trời nhiều khi phập phồng hơi thở
Mê man nhớ những tinh cầu

Những hành tinh ngẫm rồi thấy lạ
Bềnh bồng mà vẫn theo nhau
Anh với em ừ thì cũng lạ
Bồng bềnh cho tới mai sau


PS: bài này được tác giả sáng tác khi bất chợt được được đánh thức bởi tiếng hát từ những con đò trên dòng sông Kiến Giang, để rồi phải bàng hoàng ngẩn ngơ trước khung cảnh thiên nhiên thơ mộng như bức tranh thủy mặc của buổi bình minh trên sông đó.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Điều anh không biết


riêng điều ấy không bao giờ anh biết
có một lần em lỡ hẹn với anh
Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
em đến gần cánh cửa xanh hé mở...

Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
đôi chân em sao khó bước qua
chỉ một bước thôi là hết cách xa
anh gần lắm...phía bên kia đôi guốc

chẳng biết vì sao chân em lui bước
chiều đương xanh bên cánh cửa xanh
có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới...

(ST)
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Thế là anh tỉnh cơn say
Thế là em chịu đắng cay một đời
Thế là gió thoảng mây trôi
Thế là anh đã quên lời thề xưa!

Thế là hết sớm lại trưa
Thế là bão nổi,mây mưa ngập lòng!
Thế là yêu cũng bằng không
Thế là thương nhớ cũng chồng người ta!

Thế là anh đã đi xa
Thế là anh đã quên ta mất rồi!
Thế là là thế nguời ơi!
Thế là tình đến,để rồi tình đi!

Thế là yêu để làm chi
Thế là câm nín,cười đi với đời!
Thế là thuyền vẫn chơi vơi,
Thế là thôi hết,một thời bến mơ!
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
45
Somewhere with U :)
Điều chia xa - Em dự cảm lâu rồi
Sao phút cuối....
Vẫn không cầm nước mắt.
Anh lặng lẽ
Em cúi đấu dấu mặt
Giọt chiều rơi....
Nghe se thắt cả lòng
Còn gì đâu !
Xao xác trắng hoài mong
Sông đã rẽ...
Đìu hiu con nước
Nếu một mai
Dòng đời ai biết được ?
Về bến xưa
Thuyền - Sóng dạt dào
Lòng có vui xin anh bớt xôn xao
Bước chầm chậm
Chạm đau mùa lá cũ...
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Có thể nào nói hết được không anh?
Tất cả mọi điều dù xót xa, cay đắng.
Trong ngực trẻ con tim chết lặng
Có thể nào nói hết được không anh?

Đã từ lâu vắng những giấc mơ lành
Em vật vã bao đêm dài nhức nhối
Thức trắng đêm mặt vùi trong gối
Nghe ngoài trời xối xả mưa giăng.

Có thể nào nói hết được không anh?
Những náo nức của một thời con gái
Những say mê tình yêu đầu vụng dại
Những hão huyền mơ mộng tuổi hai mươi...

Cứ ngỡ đâu đã đến đỉnh cuộc đời
Nhưng cuộc đời vẫn còn đang phía trước.
Đơn giản vậy thôi - không hiểu được
Để bây giờ đau buốt trái tim.

Quá viển vông khi em cứ đi tìm
Cứ khao khát một mối tình vô giá
Cứ mong mỏi một ngân hà kì lạ
Cứ ngỡ cuộc đời vẫn có Romeo...

Bàng hoàng khi mọi đợt sóng xô
Cơn bão táp dội lòng em xối xả
Em bơ vơ giữa ngân hà xa lạ
Em lẻ loi giữa thật - giả cuộc đời.

Chẳng thể nào như thế... Trời ơi!
Con có tội phải thế chăng hỡi Chúa?
Trời đất tối sầm và tim con máu ứa
Có lẽ nào con có tội khi yêu?

Đừng trách em đã mơ ước quá nhiều!
Trái tim em không hề có lỗi
Tình yêu có bao giờ thôi nông nổi
Gió có bao giờ thôi chốn biển khơi.

Chỉ thấy thương, thương quá tuổi hai mươi...
Ánh hào quang và con tim bỏ ngỏ
Đêm mưa giông thương con dế nhỏ
Nỗi chi mà nức nở suốt canh thâu?

Chẳng thể nào nói hết với nhau đâu.
Em tê tái giữa một trời giông gió
Đau xé lòng lệ trào rơi máu đỏ
Chẳng thể nào nói hết được đâu anh! (ST)
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều