Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
T

tamnv

Guest
2/12/05
8
0
1
Ha Noi
phuonghoanglua nói:
Em đang đi tìm kiếm một cái gì
"cái gì đó" mà em thấy thiếu
"cái gì đó" chính em không hiểu
Em kiếm cho mình, hay kiếm cho ai?

Hic, lại va đầu vào tường rồi!!!!!

Tôi biết em đang nói đến tôi
Tôi vẫn gần em sao em thiếu
Tôi chân tình sao em không hiểu
Em kiếm tìm tôi nói thẳng ra.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tamnv

Guest
2/12/05
8
0
1
Ha Noi
cam_to_80 nói:
"Chấp nhận" Cái từ chẳng phải em
Nghề kế chóng già tớ đếch thèm
Hôm nay buôn chữ thôi đành quyết
Để cho thiên hạ mở mắt xem ! ! !

Nghề Kế đâu đến nỗi đếch thèm
Suốt ngày nợ có đến tèm nhem
Nhưng phần mềm có sao không xem
Buôn chữ có ngày mất vốn em
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
tamnv nói:
Hôm nay tôi mới ghé mục thơ
Mới thấy anh em giỏi bất ngờ
Thơ viết liên miên chẳng thấy bở
Một vai công việc một vai thơ

Cũng muốn tham gia nhưng không rõ
Anh em ở đây có đợi chờ
Một thành viên mới dáng lơ ngơ
Đọc thơ vui quá hóa thẫn thờ

Hy vọng anh em chấp nhận cho
Thơ văn tôi yếu nhưng tôi có
Một tấm chân tình nhưng không cho
Hy vọng anh em chấp nhận cho.
Bạn đến đây rồi, bạn của tôi
Mời bạn ở lại web kế chơi
Vào vườn thơ kế "giao lưu" với
Anh em họ nhà kế chúng tôi
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Vui mừng đón bạn đến mục thơ
Thơ kế đông đảo đến bất ngờ
Nào ai quen mặt, nào ai lạ
Cùng chung vui hưởng những vần thơ
 
Sửa lần cuối:
T

tamnv

Guest
2/12/05
8
0
1
Ha Noi
Tôi đang vui đến không ngờ
Từ đầu giờ sáng đến giờ không thôi
Anh em nhà kế đúng rồi
Đều rất vui vẻ đón tôi cùng vào

Tôi vào đây, gửi lời chào
Chúc anh em khoẻ tôi nào nói sai
Chúc anh em mãi trẻ dai
Cho người ngoại đạo cổ dài thèm luôn
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
cam_to_80 nói:
Thà rằng đơn lẻ trăng với ta
Còn hơn làm lẽ mấy anh già
Trần Chân hay VAT giờ sao xứng
Chị ngồi mơ tưởng tới Cam ta

( tự sướng 1 tẹo ) :banana:


Cam to thành Bưởi thì đã già
Làm sao còn xứng với ngừời ta
Thế mà cứ ngồi mơ với tưởng
Thà rằng đơn lẻ với trăng tà.
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
nhungpt59 nói:
Cam to thành Bưởi thì đã già
Làm sao còn xứng với ngừời ta
Thế mà cứ ngồi mơ với tưởng
Thà rằng đơn lẻ với trăng tà.

Cam to thành bưởi hóa ra già
Nhưng vẫn còn có tớ đây mà.
Thanh niên trai tráng trông đã sướng
Còn ai xứng với chị bằng ta...

(He, sướng):banana:
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Ác mộng

Đêm lạc đường được một phen khiếp vía
Bàn tay quờ, rờ rẫm với vách đèo
Chân đưa chậm dò tìm vách treo leo
Rong rêu phủ và sương đêm ẩm ướt
Tim thót lại khi rơi vào khe nước
Dồn sức mình ta vượt chốn đau thương
Tay ghì chặt, môi tìm kiếm hơi sương
Uống từng giọt cho cơn mê được tỉnh
Chim rừng rú gật gù nơi đầu đỉnh
Cánh lông xù vì bão tố trong đêm
Thân chim ướt, lông cánh xoã mềm
Muốn gượng dậy nhưng thân mềm như bún
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Yêu

Nhìn thật lâu
Nhìn sâu trong mắt nhau
Em yêu ơi - em thấy gì trong đó,
Một vầng trăng in bóng mờ khi tỏ
Có cô em gái, nhỏ yêu kiều.

Trong giấc mơ hiện bóng dáng người yêu
Cả nụ hôn
Như nói biết bao điều
"Anh hiểu, anh mãi yêu người hơn thế"
Giấc mộng ban ngày
Chợt tỉnh giấc mơ yêu

Tháng ngày trôi chẳng mờ bóng anh yêu!
Vần thơ em viết tặng một buổi chiều
"Em hiểu, em yêu anh nhiều hơn thế,
Giữ trọn trong tim em một chữ Yêu!"

(Valentine'day)
 
Sửa lần cuối:
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Em về đây để kỉ niệm đong đầy
Và tự nhủ thế là mình lại sống
Vẫn không anh và tim trống vắng
Sao biết mình có thể đi qua

Anh có biết rét nàng Bân không nhỉ?
Đan áo cho chồng khi mùa hạ sắp sang
Bởi tình yêu và niềm tin tha thiết
Nên chúa trời cho mùa lạnh tháng 3

Anh có tin rằng đợi chờ là hư ảo
Khi một người cứ lánh mặt quay đi
Em lại sống bằng trái tim mãnh liệt
Bởi tình yêu là có thật trên đời...
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
camchuong1976 nói:
Em về đây để kỉ niệm đong đầy
Và tự nhủ thế là mình lại sống
Vẫn không anh và tim trống vắng
Sao biết mình có thể đi qua

Anh có biết rét nàng Bân không nhỉ?
Đan áo cho chồng khi mùa hạ sắp sang
Bởi tình yêu và niềm tin tha thiết
Nên chúa trời cho mùa lạnh tháng 3

Anh có tin rằng đợi chờ là hư ảo
Khi một người cứ lánh mặt quay đi
Em lại sống bằng trái tim mãnh liệt
Bởi tình yêu là có thật trên đời...


Có phải em thích thơ tình
Đọc bài cứ thấy lòng mình vấn vương
Tình cảm đôi lứa uyên ương
Nghĩ rằng hạnh phúc lại vương nỗi buồn
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Ôi nàng cẩm chướng của tôi ơi!
Phải thương lấy mình chút đi thôi
23- duyên đã thừa có lẻ
Bận lòng chi mãi với chia phôi

Này là cẩm chướng ơi
Sao chẳng nhìn lên với sự đời
Đau thương một cõi mình thôi nhé
Làm sao có một cố nhân đây

Thì hỡi chiều nay phố đông người
Bóng mình chẳng hắt với chiều vơi
Chạnh nhớ ngày xưa rồi không dám
Đau nhiều hơn cả chút yên vui.

Vậy thôi!

*****************
Dù sao cũng đã viết được.!!!

Cô gái và hoa cẩm chướng.
 
Sửa lần cuối:
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Anh không có lỗi

Em hiểu rồi Anh có lỗi gì đâu
Chỉ tại Em thôi sao yêu Anh nhiều quá
Đến bây giờ 2 đứa 2 ngả
Niềm đau này Em san sẻ cùng ai

Em biết rồi Anh có lỗi gì đâu
Chỉ trách Em thôi sao yêu Anh nhiều quá
Để mãi đau với nhịp tim đơn lẻ
Mãi bồi hồi với những cái xa xa

Rỗi sẽ qua thôi tất cả sẽ phai mờ
Nhưng tại sao Em không tin như thế
Anh xa Em rồi - Cái điều không thể
Sao vẫn chờ - vẫn đợi - vẫn yêu Anh !!!


(Tặng...)
 
N

Nguyễn Bình

Đại ngố
22/11/05
308
2
0
TP HCM
Ngõ ngang thăm thẳm tới nhà ông
Giếng tốt thảnh thơi giếng lạ lùng
Cầu trắng phau phau đôi ván ghép
Nước trong leo lẻo một dòng thông
Cỏ gà lún phún leo quanh mép
Cá giếc le te lách giữa dòng
Giếng ấy thanh tân ai chả biết
Đố ai dám thả nạ dòng dòng.
 
N

Nguyễn Bình

Đại ngố
22/11/05
308
2
0
TP HCM
Cau nhỏ, trầu hôi có thế thôi
Này của Xuân Hương đã quyệt rồi
Quân tử không chê thì nếm thử
Chê thì cắp đít cút về thôi.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Nguyễn Bình nói:
Cau nhỏ, trầu hôi có thế thôi
Này của Xuân Hương đã quyệt rồi
Quân tử không chê thì nếm thử
Chê thì cắp đít cút về thôi.
Cái thể loại thơ này chú phải hoạ với anh !

Cau nhỏ trầu hôi có vậy thôi
Này của Xuân Hương đã quện rồi
Quân tử có thương thì nếm thử
Nhưng mà thỉnh thoảng cũng đỏ môi !
 
N

Nguyễn Bình

Đại ngố
22/11/05
308
2
0
TP HCM
Nguyên văn bởi Cam_to_ 80
Cái thể loại thơ này chú phải hoạ với anh !

Chào chú, hôm nay chị ghé vào
Đọc thơ của chú chị lao đao
Đúng là không hổ danh "khả uý"
Bấy lâu dân web vẫn xôn xao.

Có lời khen chú bậc anh hào
Tuổi đời còn trẻ mà tài cao
Mong chú phát huy tài sẵn có
Giúp cho web tiến tới tầm cao.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Nguyễn Bình nói:
Chào chú, hôm nay chị ghé vào
Đọc thơ của chú chị lao đao
Đúng là không hổ danh "khả uý"
Bấy lâu dân web vẫn xôn xao.

Có lời khen chú bậc anh hào
Tuổi đời còn trẻ mà tài cao
Mong chú phát huy tài sẵn có
Giúp cho web tiến tới tầm cao.
Ô hay ! thế té ra là con gái à, thế mà em tưởng là over AC
Xấu hết cả cái hổ
:wall:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Cam lai

Thiên hạ kháo nhau có đào tiên
Hồng hồng quanh núm ngắm phát điên
Cam về Cam tức Cam lai giống
Cuống to thiên hạ ngắm thèm liền
Xoa xoa vài múi cho vào miệng
Một dòng nước ngọt đến tận tim
Mân mê đôi lá trông nhàu nhĩnh
Chị em uống mãi sẽ phát nghiền !


Lưu hành nội bộ
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Vô tư như nhuỵ trong hoa
Như ong giữa phấn như là vô tư


Người đâu ngày đó vô tư
Em bây giờ có còn như bấy giờ
Ngon lành gió lửng mưa lơ
Vô tư như thực như mơ như gì
Mình vô tư với ta đi
Vô tư nhau chả cần chi nhiều lời
Vô tư thế chấp đời người
Trắng tay còn chút coi trời bằng vung
Luật chơi cấm kỵ nửa chừng
Vô tư đặt cọc tận cùng chiếu manh
Liền em vô tư liền anh
Không ngây không dại không đành phải không

Nguyễn Duy
 

Xem nhiều