Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
T

tamnv

Guest
2/12/05
8
0
1
Ha Noi
Thi thoảng check thư nhé em yêu
Để anh còn nhắn gửi đôi điều
Lời hay, lời rở anh không chắc
Nhưng chắc chắn rằng: Đó lời yêu.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Thơ tình một bài hôm qua
Sáng nay lại thấy hai ba bài rồi
Đọc thơ tình vẫn bồi hồi
Tưởng rằng mình lại như hồi đôi mươi
 
T

TG-168

Guest
18/2/06
0
0
0
here
cam_to_80 nói:
Ô hay ! thế té ra là con gái à, thế mà em tưởng là over AC
Xấu hết cả cái hổ
:wall:

Hi hi, xấu hổ sun hết cả jun!

:biggrin: :lol:
 
J

Jessica

Guest
21/2/06
0
0
0
41
trên trời
Em không biết có bài này chưa, xin tặng các anh chị KT:

Tình kế toán

Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ

Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng

Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán
Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi
Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi
Mà định kỳ em lại không đồng ý

Em đâu hiểu cùng tình yêu còn song hành tình phí
Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên
Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm
Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ

Để có tình yêu đôi khi đành chịu lỗ
Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần
Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
Không hiểu tình yêu có cần tìm nguyên giá

Nỗi đau kia có thành Nợ mà anh phải trả
Xin để anh kết chuyển hết vào tim
Em có về xem lại nhật ký chung
Kỷ niệm một thời ta cũng nhau ghi sổ

Anh dự toán tình ta không dang dở
Em thì thầm: “Đừng ghi đỏ nhé anh!”
Thư tình anh bản báo cáo mong manh
Anh trao vội không thuyết trình gì cả

Bởi anh nghĩ ta không còn xa lạ
Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh
Những lời yêu thực tế đích danh
Những tâm sự bình quân anh nói được

Những ước mơ nhập sau mà xuất trước
Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh
Còn nhớ không em những buổi chiều
Những chiều mưa chứng từ nào tả xiết

Lời nồng nàn anh trao em chi tiết
Thật dịu dàng em tổng hợp hết tình anh
Em trở về nhận lại vốn liên doanh
Kiểm kê lại những lần anh sơ ý

Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lý
Để anh mãi coi là chi phí dở dang...
 
J

Jessica

Guest
21/2/06
0
0
0
41
trên trời
Bài thơ: Niềm vui người kế toán

Thơ: Đặng Việt Thuỷ
Nhạc:Lê Xuân Thọ

Niềm vui người kế toán

Với anh công việc em làm
Đã quen mà vẫn ngỡ ngàng lắm thay,
Nhìn em mê mải tháng ngày
Chứng từ sổ sách chất đầy quanh em
Những dòng con số thôi miên
Hút hồn em đến cả quên ngắm mình.
Thu chi nợ có phát sinh
Với em tất cả đã thành niềm vui
Bao nhiêu tâm huyết mồ hôi
Con số biết nói những lời thân thương.
Bao nhiêu dự án công trình
Đó đây trên những chặng đường có em
Niềm vui như được nhân lên
Đất nước giàu mạnh yên bình đẹp tươi.

(Đăng trên tạp chí Kế toán số 41 tháng 4 năm 2003)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Cam to quý lắm các chị ơi
Cuống dài múi mọng sướng mê tơi
Bóc vỏ trơ thân ngồi chễnh chệ
Nút vô một miếng hẳn quên đời
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
cam_to_80 nói:
Cam to quý lắm các chị ơi
Cuống dài múi mọng sướng mê tơi
Bóc vỏ trơ thân ngồi chễnh chệ
Nút vô một miếng hẳn quên đời
Nói có thật không hay nói chơi?
Cam gì một miếng đã quên đời
Hay chỉ mẽ ngoài trong nhạt thếch
Đừng tin quảng cáo chị em ơi!
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Tình ta trăng và gió

Em ngồi em đợi anh
Dướí trăng thanh gió mát
Miệng còn thì thầm hát
"Yêu em nhiều không anh"

Em ngồi em đợi anh
Gió trên cành xao động
Bởi tình ta như mộng
Biết có thành không anh

Này là ánh trăng xanh
Xanh như mầu của mắt
Ánh trăng như lời hát
Tình yêu vốn ngọt ngào

Ngoài hiên ngọn gió nào
Theo trăng về với biển
Khoảng trời kia hiển hiện
Mong đợi với ngậm ngùi

Trăng với gió cười vui
Còn em thì buồn tủi
Anh ơi! Anh có biết
Em đang ngồi đợi anh

Từng câu chữ rất nhanh
Lướt trên trang giấy trắng
Như chút giọt thầm lặng
Vào trong những yêu thương

Có phải trăng vấn vương
Nên chẳng vờn với gió
Trăng thương tình mới ngỏ
Đem anh đến thật mau

Anh nhìn em thật lâu
Rồi nhìn trăng anh hỏi
Ô hay! Sao trăng vội
Tròn đầy trong mắt em

Trăng với gió cũng thèm
Vì tình ta quá đẹp
Từ trong lời ước hẹn
"Chỉ yêu mình em thôi"

Giờ em đã biết rồi
Tại sao trăng chưa tròn
Tại vì trăng còn đợi
Một nửa ở rất xa

Như là em đã đợi
Em ngồi em đợi anh
Mong sao trăng mãi xanh
Như tình ta - trăng, gió. (ST)
 
Sửa lần cuối:
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
NHƯNG DÙ SAO ĐÓ CŨNG LÀ HẠNH PHÚC!

---Onga Becgon (Mai Xuân Huy dịch) ---

Em chẳng bao giờ tiếc trái tim đâu
Trong vui sướng khổ đau, trong đam mê, tình bạn
Cái gì xảy ra thì đã xảy ra ….
Anh thân yêu,
Hãy tha thứ cho em anh nhé!
Cay đắng, xót xa …
Nhưng dù sao,
Đó cũng là
hạnh phúc.

Và trong em cứ bùng lên nỗi khát khao mãnh liệt
Những lo âu về một rủi ro không tránh khỏi đến kinh hoàng
Một bóng ma bé nhỏ, một ảo ảnh hão huyền. Em căm thù
Ôi khủng khiếp …
Nhưng dù sao,
Đó cũng là
hạnh phúc.

Ngột ngạt lắm người ơi, cứ để lệ tuôn trào!
Cứ trách mắng em đi! Những lời như roi quất …
Lòng độ lượng bao dung, sự thờ ơ – ôi dữ dội
Tình yêu không tha thứ bao giờ …
Nhưng dù sao,
Đó cũng là
hạnh phúc.

Ôi tình yêu!
Ta biết giờ đây Người đã làm tiêu tan, Người đã chẳng trông mong lòng trắc ẩn của đời
Tình yêu - Người không bao giờ sẻ chia quyền lực
Giờ đây Người vẫn tuyệt vời và có thật
Dẫu rằng với ta Người chẳng còn là khoái lạc, niềm vui …
Nhưng dù sao,
Đó cũng là
hạnh phúc.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Hồn nhiên

Em ngơ ngác đứng đầu này nỗi nhớ
Đầu bên kia anh chẳng nhận ra em
Mãi loay hoay với chờ mong hò hẹn
Anh đã quên một nỗi nhớ... đi tìm

Em thế đó! Nhốt tình trong ký ức
Không nói yêu mà đợi ngút bao mùa
Anh quay đi - thế nào em cũng khóc
Nhưng tình yêu đâu phải một vòng đua

Ai cũng có trọn hai đầu nỗi nhớ
Em một thôi nhưng nỗi nhớ nhân hai
Khắc khoải hôn dấu chân mình trên cỏ
Anh có hẹn đâu! Mỏi tiếng thở dài...

Hồn nhiên yêu - và hồn nhiên mong đợi...
Em dập dềnh giữa con nước tương tư
Nỗi ngóng trông cứ dài theo sợi tóc
Vẫn... hồn nhiên úp mặt giữa hoang vu. (ST)
 
T

thanh8205

Guest
25/1/06
16
0
0
43
Việt Trì
Ngày 8 tháng 3 đến kia rồi
Người ơi !
Trời - Đất đã vần xoay
Đảo đời nữ. Nắm quyền thiên hạ
Đẩy anh hùng xuống chốn bi ai.

Một thời oanh liệt nay còn đâu"
 
T

thanh8205

Guest
25/1/06
16
0
0
43
Việt Trì
Hu Hu Híc Híc Hu Hu
Thương đời trai
Một thời ngang dọc
Hận ngày dài..
Khéo định ra
Tám tháng ba
Sầu thương một mối
Để đàn bà
Cưỡi ...đầu đàn ông


Kính các thầy anh
 
Sửa lần cuối:
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Kẻ hành khất không tim

Tôi cứ mài trái tim,
Thành từng bài thơ nhỏ,
Lặng lẽ và im lìm,
Gửi dần cho em đó.
Mỗi người ta chỉ có,
Trong mình một trái tim.
Tôi cho em tất cả,
Sao em còn không tin?

Cho em hết trái tim,
Tôi chẳng còn gì nữa,
Trở thành kẻ ăn xin,
Đói tình và mệt lả,
Một mai dù gục ngã,
Kẻ hành khất không tim,
Chẳng cầu xin gì cả,
Chỉ xin em trái tim,
Sao em cứ lặng im?

(L.Aragon)
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Dựa vai anh mà khóc

Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.

Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc". (ST)
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
.

"Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc "



Có lúc nào anh nghĩ
Em đang cần đến anh
Như lúc này anh ạ
Thèm khóc trên bờ vai

Cuộc sống chẳng là mơ
Cho hồn em thanh thản
Anh lại là hiện thực
Để em chẳng thể quên

Em nghĩ những ngày xưa
Có anh và kỉ niệm
Để giờ em cố nén
Không bật khóc vỡ oà

Thôi em chỉ lặng im
Để tim buồn héo hắt
Để tạm quên mệt mỏi
Với cảm giác cô đơn

Nhưng chỉ một phút thôi
Em lại cần anh lắm
Dù là trong ý nghĩ
Cho vơi đi nỗi buồn

Và rồi cứ thương nhớ
Đan xen lẫn xót xa
Cứ chảy trong tim mãi
Em lạc mất anh rồi...
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Bởi yếu em lo bảo vệ mình
Nên mua khẩu súng kiểu nhà binh
Nòng tròn, cò ngắn đầu trơ trọc
Báng ngắn cầm tay chả sợ rình
Đạn nhỏ hai viên dùng chắc đủ
Bao da một cái đựng vừa xinh
Cầu trời chớ mang chuyện gì xấu
Ít bắn để còn nước mới tinh
:bigok:
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Hình như

Và hình như em bất lực trước ngôn từ
Nên không thể nói với anh những điều sâu kín nhất
Nhưng lẽ nào trên đời lại có "hình như là sự thật"
Để không bao giờ chắc chắn được thứ tha?

Người ta vẫn thường nói: "hình như là..."
Để tự an ủi mình hay làm yên lòng người đối diện
Anh và em, ai là thuyền, ai là biển
Hay suốt đời cũng chỉ biết "hình như"

Người ta vẫn cứ lẫn lộn giữa thực và hư
Bởi sự thât phũ phàng hơn ta nghĩ
Nên cứ để bản năng và lí trí
Đi chung đường không biết sẽ về đâu.

Người ta cứ nghĩ rằng khi yêu nhau
Sẽ thôi không còn hình như nữa
Rằng thế giới này chỉ mình hai đứa
Rồi ngang nhiên dám chắc chắn đủ điều.

Bởi chữ yêu luôn gắn liền với chữ liều
Nên "hình như" mới trở thành "chắc chắn"
Chuyện chúng mình nên nói hay im lặng
Để không nhầm "chắc chắn" với "hình như"? (ST)
 
Sửa lần cuối:
B

bk_arthur_311

Guest
1/3/06
10
0
0
Hải Phòng
Em vội bước ra đi quên Logoff,
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin.
Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop,
Bóng em vừa Refresh hồn anh.
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ,
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả,
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
Hay mình sẽ một lần Full Format ..
Em đã change .. Password cũ còn đâu!
Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Ớt chỉ thiên
( thỉnh thoảng cũng chỉ địa )

Hồng hồng ớt lạ gió lung lay
Nho nhỏ khuất trong đám lá dày
Liếm chút sao mà cay xé lưỡi
Xoa vào một tý nóng phồng tay
Bành ra đỏ loét ê xanh mặt
Khép lại thâm thâm sượng tím mày
Ai ơi chớ dại ăn nguyên quả
Sưng mồm chớ trách ớt sao cay.
:angel:
 

Xem nhiều