Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter Thread starter hongminh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Họa tình

Thương em mắt lệ hao gầy
Trông về nơi ấy, vơi đầy nhớ mong
Buồn ơi, em giấu trong lòng
Giọt thương giọt nhớ khóc trong tim mình

Mắt người đêm nhớ lung linh
Thôi thì hai chữ ân tình kiếp sau
Nát lòng buông tiếng …chờ nhau?!
Dứt tình muôn kiếp tình đau tình buồn

Nắng màu tím nở hoàng hôn
Quắt quay tình nhớ người không nhớ người
Thuyền về bến hỡi thuyền ơi
Trăng soi bến nước đôi người chờ nhau

Đàn ai thánh thót đêm thâu…


(Phá cách 1 tí nhỉ...Tứ tuyệt lũy thừa ba)
 
Mơ màng một cõi mơ tôi
Nhớ thương thương nhớ đêm ngày tôi mang
Tôi mang một kiếp duyên tình
Tình duyên tôi đã thương trao tặng người ....
 
Hehe, anh Đức nói làm thơ cực ngắn mà giờ lại phá luật nhé!
Gió về trong trưa nắng
Người về trong giấc mơ
Em lạc về miền nhớ
Gọi anh đến bao giờ.
 
Đã là tứ tuyệt bốn câu
Hôm nay ai lại bốn câu lũy thừa ?!!!
Hỏi ai sao vốn làm thơ
Như diều gặp gió " lũy thừa " bay cao !


( Bác VHD phá lệ nha ! Phạt nặng đó )
 
Chiều nay gió lạnh bờ vai
Một mình trên phố lê dài bước chân
Nhớ ai nơi ấy vô tình
Bỏ quên kỷ niệm chúng mình vui chung.
 
Anh đi về phương ấy
Có còn nhớ phương này?
Em vẫn mãi mãi đợi
Một ngày anh trở về.
 
Ai hỡi còn chi nữa đợi chờ mong
Hình dáng năm xưa đã cuốn theo dòng
Thu tàn đông qua rồi xuân sẽ đến
Bận chi lòng người ấy đã sang sông
 
Biết rằng người đã sang sông
Sao lòng vẫn ngóng vẫn trông nhớ hoài
Thương chi tóc xuống bờ vai
Thương sao ánh mắt sương mai thẩn thờ!
 
Người có bao giờ nghĩ đến ta
Từng đêm trông đợi cuộc tình xa
Gió đông lạnh buốt lòng băng giá
Xin hãy quay về kẻo đêm qua
 
Người đi có biết hỡi người
Người về chiếc bóng với mình làm đôi
Nhớ ai tựa cửa đứng nhìn
Nào ai có biết có ai đợi chờ.
 
Sửa lần cuối:
phunganh285 nói:
Người có bao giờ nghĩ đến ta
Từng đêm trông đợi cuộc tình xa
Gió đông lạnh buốt lòng băng giá
Xin hãy quay về kẻo đêm qua

Người chẳng bao giờ nghĩ đến ta
Bỏ mặc một mình ta với ta
Bỏ lại từng đêm ôi dài quá
Cô đơn lạnh lẽo tấm thân ngà
...:alcon:
 
(Viết bù T7 & CN ko online...Tứ tuyệt lũy thừa 5 rồi khai căn bậc 2) :))

Lỡ làng

Nhớ ai nhớ quá bờ môi
Nhớ ai ai nhớ mắt người tình xa
Nhớ ai mắt lệ ướt nhòa
Mười thương chín nhớ mình ta khóc thầm


Giấu hàng mi ướt vào đêm
Giấu trăng trong đáy mắt mềm, trăng tan!
Quên đi duyên kiếp lỡ làng
Nay tình xa khuất mây ngàn, tình ơi!


Đêm nay một bóng chơi vơi...
Vì sao trăng cắn vỡ đôi nỗi buồn!?

:alcon:
__________________________________________
(mùi mẫn 1 tí, các bác thông cảm, nhà cháu nó thế!)
 
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua
Dĩ vãng nào rồi cũng nhạt nhòa
Mọi phiền muộn trôi theo nước mắt
Để mai này ta sống vui hơn ^_^
 
Ta trót dại để hồn mình ngỏ cửa
Nắng rơi vào làm rụng nửa mùa đông
Nửa đông kia tan loãng với mây hồng
Bởi xuân đến ấm hương tình rộn rã

Em đã đến như loài chim rất lạ
Tắm hồn ta bằng giọng hót trong veo
Kể đi em những kỷ niệm rong rêu
Cho ta hiểu tình yêu mình rất thật

Ta vẫn ngỡ thiên đường xưa đã mất
Chẳng bao giờ cây hạnh phúc trổ bông
Bởi tâm hồn còn khoảng trống mênh mông
Giữa mộng thực... luôn luôn còn khoảng cách

Nhưng em đến với tâm hồn trinh bạch
Cánh chim hồng réo rắt khúc tình ca
Chốn hoang tàn bỗng kết nhụy đơm hoa
Vùng cát bỏng bỗng dưng thành đất hứa

Ta trót dại để hồn mình ngỏ cửa
Trót mưu toan xây nửa cánh thiên đường
Mộng tan rồi còn một thú đau thương
Ta vẫn biết tên em là Ảo Vọng. (ST)
 
VuHoaiDuc nói:
(Viết bù T7 & CN ko online...Tứ tuyệt lũy thừa 5 rồi khai căn bậc 2) :))

Đêm nay một bóng chơi vơi...
Vì sao trăng cắn vỡ đôi nỗi buồn!?
:alcon:
__________________________________________
(mùi mẫn 1 tí, các bác thông cảm, nhà cháu nó thế!)

Đêm qua bác Duc chơi vơi
Một mình thờ thẫn buồn ơi là buồn
Mơ màng tiếc buổi còn xuân
Chút tình mùi mẫn gian truân bẽ bàng
:freddy:
 
Sửa lần cuối:
Em xin tặng riêng bác VuHoaiDuc nè:

Yêu em là chuyện tình cờ
Mất em thêm một tình cờ thứ hai
Cả ngày ngồi nhậu lai rai
Thấy ta xứng đáng được hai tình cờ...
 
Em đọc tứ tuyệt của các bác mà sao cứ thấy lục bát với thể lại gì chứ có phải tứ tuyệt đâu.. hay là chỉ có tứ mà chả thấy tuyệt ở đâu nhờ ....


Thấm thoát Cam này đã mấy thu
Tạm lánh buông đời quyết đi tu
Thịt chó ... thôi thì tu cho trót
Cố nhịn đêm về có cô bù.

Tu và hành
 
Tình cờ hôm nay lại vào đây, đọc thơ các bác mới thấy bác Cam nói đúng. TỨ TUYỆT thì làm gì có LỤC BÁT? Hay bác Đức ra luật lại đi, hoặc là chơi TỨ TUYỆT ĐƯỜNG LUẬT, hoặc chơi thơ 4 câu, bác nhỉ? Em thử làm một bài TỨ TUYỆT xem có ra gì không các bác nhé.

Cám cảnh nhìn Cam bỏ đi tu
Ngày thì hùng hục chỉ lo thu (Kiếm tiền)
Tối về trả nợ cho cái ấy
Nghĩ tu như thế khác chi tù?
 
Back
Top