Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Tuấn Giang nói:
Tình cờ hôm nay lại vào đây, đọc thơ các bác mới thấy bác Cam nói đúng. TỨ TUYỆT thì làm gì có LỤC BÁT? Hay bác Đức ra luật lại đi, hoặc là chơi TỨ TUYỆT ĐƯỜNG LUẬT, hoặc chơi thơ 4 câu, bác nhỉ? Em thử làm một bài TỨ TUYỆT xem có ra gì không các bác nhé.

Cám cảnh nhìn Cam bỏ đi tu
Ngày thì hùng hục chỉ lo thu (Kiếm tiền)
Tối về trả nợ cho cái ấy
Nghĩ tu như thế khác chi tù?

Bác đã chơi thơ đường luật thì phải có niêm chứ bác,
hay chơi lục bát đi cho dễ.

Chán đời Cam bỏ đi tu
Xa em bán thịt, xa người rót bia
Ngày Cam tu được đến khuya
Rượu thơm, thịt chó, vui đùa với em.​
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
IChiNoVa nói:
Bác đã chơi thơ đường luật thì phải có niêm chứ bác,
hay chơi lục bát đi cho dễ.

Ừ quên, Nhưng mà bỏ lâu quá rồi, không nhớ luật thơ đường nó thế nào nữa rồi. Xin lỗi chú IChi nhé. Chú làm bài đi, may ra anh nhớ được luật mà chơi, không thì ngại chết! :inlove:
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Tuấn Giang nói:
Ừ quên, Nhưng mà bỏ lâu quá rồi, không nhớ luật thơ đường nó thế nào nữa rồi. Xin lỗi chú IChi nhé. Chú làm bài đi, may ra anh nhớ được luật mà chơi, không thì ngại chết! :inlove:

Chẳng niêm chẳng luật, chơi thơ mới,
Trăm vạn người khen vẫn để đời.
Gò bó thước khuôn tơ chỉ buộc,
Ngang tai ngứa mắt sợ sai lời.
 
K

kimth

Guest
7/3/06
19
0
1
HN
giotnuoc.com
Cứ để cho thơ được cất lên
Đâu cần khuôn mẫu để làm nền
Thơ ta...ta đọc người khác ngó
Thêm dzăm ba chữ để cho hên
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Vịnh ăn trứng vịt lộn

Vịt lộn hôm nay chén lần đầu
Vạch vỏ ôi kìa cái phao câu
Cong cong cái cổ cao ngông ngổng
Choen hoét đôi môi ở trên đầu
Lột sạch vỏ ngoài thêm tiêu muối
Ngoác miệng cái thì ngập cái sâu
Ai tiếc thì dùng luôn nước cốt
Chậm chân, đến nước chẳng còn đâu !
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng nói
sao anh cứ lặng im
lời nói gió bay đi
Mà lòng em đẫm lệ
Sao ma anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em

(st)


(tb: em tình cờ đọc được bài thơ này tại chỗ em làm nhưng không nhớ nổi tên bài thơ và tên tác giả)
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
lan nguyen nói:
Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng nói
sao anh cứ lặng im
lời nói gió bay đi
Mà lòng em đẫm lệ
Sao ma anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em

(st)


(tb: em tình cờ đọc được bài thơ này tại chỗ em làm nhưng không nhớ nổi tên bài thơ và tên tác giả)

Hồi còn đi học, mình đã chép bài thơ này vào sổ nhật ký, đã thuộc lòng dù bao năm đã trôi qua, nhưng rất tiếc mình không biết tác giả là ai, hồi đó tụi mình chuyền tay nhau bài thơ này trong những giờ ra chơi, ngồi thơ thẩn dưới gốc cây điệp vàng ... ngâm nga mãi :

SAO MÀ ANH NGỐC THẾ !

Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh cứ đi hoài

Lời nói gió thoảng qua
Đôi mắt buồn ngấn lệ
Sao mà anh ngốc thế ?!
Chẳng nhìn vào mắt em
(st)


(TB: lời thơ hơi khác của Lannguyen một chút nhỉ ! Nhưng mình nhớ rất rõ tựa bài thơ này là như thế đó )
 
Sửa lần cuối:
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
:::Bản dịch: Vũ Lê Phú :::
Phỏng thơ Kapusakian


Sao mà anh ngốc thế!


Em nói anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em nói anh đứng đợi
Sao anh lại quay đi...

Lời nói gió bay đi
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn... vào mắt em !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
phunganh285 nói:
Thế này thì không khéo em lai bỏ mất món khoai khẩu này thôi.Bây giờ mỗi lần ăn lại nghĩ đến ...bài thơ này và nghĩ đến chủ nhân của nó:inlove: hic!!!hic!!!
Nghĩ đến chủ nhân bài đó chắc phải cảm thấy ngọt nước hơn ý chứ hay là mai em thích ăn gì bảo anh anh vịnh lại 1 bài cho phong phú nhé.

Kem tràng tiền

Ngăn ngắn độ bằng cỡ gang tay
Một que cắm giữa cái thân này
Nào đậu, cafe và cả sữa
Nào là mơ mận toả hương say
Dẫu nắng, dẫu mưa nào vắng khách
Bởi lắm chị em thích món này
Nóng rồi người ăn rằng chú ý
Chậm mút ắt hẳn nước đầy tay

-tặng phunganh285-

Nếu các bác thấy không phù hợp món này em xin chuyển cả 2 bài sang mục những người thích đùa
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Chậm một phút thế là em đi mất
Nhanh năm giây em chẳng kịp theo cùng
Cái tích tắc tưởng chừng vô nghĩa ấy
Hoặc em là thương lắm _ hoặc người dưng.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Mai ta là người dưng
Có còn gì để anh nhớ lại
Ngày xưa mong manh như giọt nước
Vỡ tan như bong bóng xà phòng.
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Ngày về

Rồi một ngày tôi lại về với biển
Được vẫy vùng trong lòng biển bao la
Được ôm hôn từng con sóng vỡ òa
Trong hơi ấm hoàng hôn vừa tỉnh giấc


Mong lắm, biển cho tôi về ký ức
Giấc mơ đời được ru hát ngàn khơi
Giấc mơ yêu theo bước cả cuộc đời
Ôi! Yêu người như ngàn năm vẫn thế...
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
HAI NỬA VẦNG TRĂNG

Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
Trăng vẫn đấy mà em xa quá
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên?

Nắng tắt đã lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
Trăng đầu tháng có lần em ví
Chữ D hoa như vầng trăng sẻ nửa
Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời.

Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết
Em đã khóc
Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát
Em đã khóc
Nhưng làm sao tới được
Bến bờ anh tim dội sóng không cùng.

Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
Cứ một nửa như đời anh, một nửa
Như trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...

Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ
Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau. (ST)[COLOR=#ccccf][/COLOR]
 
T

TRẦN TRANG

Guest
Hoa bằng lăng

Có một mùa hạ nồng nàn trên cánh bằng lăng
Cô bé ơi sao em vờ không thấy
Khi phượng vĩ bùng lên rực cháy
Hoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều

Có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu
Sợ tuổi thơ vì sao xanh bay đi mất
Cái màu tím dâng lên từ lòng đất
Sao em cứ vô tình không biết đến chia tay

Chỉ tại bông hoa đầu tiên ấy tím say
Mà nỗi nhớ đầu tiên cứ tìm về cô bé
Mây hạ lang thang như bâng khuâng rất nhẹ
Muốn nói cùng em - đã tím - mắt chiều.
( BÀI THƠ ĐƯỢC TẶNG )
 
T

TRẦN TRANG

Guest
Hoa tím

Tôi biết hoa phượng vĩ
Nở trước hoa bằng lăng
Nhưng bằng lăng rụng trước
Màu tím thường khó khăn

Tôi đưa vùng kỷ niệm về tim
Giữ lại đó những bồn chồn, day dứt
Hãy đi đi, đừng bao giờ đánh thức
Đôi mắt của một thời đã nức nở ngủ yên!
( BÀI THƠ ĐƯỢC TẶNG)
 
M

MPK

Guest
4/4/06
1
0
0
TC
Thơ sau đêm chia tay
Tặng cô em gái nhỏ của tôi!

Gió về đấy em ơi dừng chân mà suy nghĩ
Tóc ùa bay, nước mắt đã thấm ướt môi mềm
Em đấy ư?
Chỉ sau một đêm mà mắt hoang dại như người vừa qua trận ốm
Ngón tay gầy xao xác những niềm đau

Em đấy ư?
Chỉ ngày hôm qua còn tươi cười đùa nghịch
Giờ héo hon như người đàn bà goá chồng
Khuôn mặt ủ dột. Và nụ cười méo mó biến dạng
Khổ sở khi không có một người ở bên

Em đấy ư?
Chỉ mới hôm qua thôi còn ngây ngất yêu thương
Giờ đôi mắt khô như người vừa bị vắt cạn dòng nước
Gió về đấy, em ơi, sao bước đi mà trong lòng trống rỗng
Dừng lại đi em những suy nghĩ tật nguyền

Nào có phải ai tình yêu cũng đến đích đâu em
Có phải ai khi yêu cũng một lần mà thuỷ chung mãi mãi
Có phải ai khi chia tay cũng biết đứng lên quay nhìn lại
Có phải ai khóc - cười cũng rạch ròi những khoảng cách phân chia

Đời là thế mà, em ơi vui cười lên đấy nhé
Gió vẫn hát đấy thôi mặc mưa đang rần rật kéo đau thương
Nào có phải mình em đâu nếm nỗi đau của một đời nhân loại
Tất cả đã qua rồi, em ơi hãy đứng lên!
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
VuHoaiDuc nói:


Rồi một ngày tôi lại về với biển
Được vẫy vùng trong lòng biển bao la
Được ôm hôn từng con sóng vỡ òa
Trong hơi ấm hoàng hôn vừa tỉnh giấc
Sẽ có một ngày em về biển cùng Anh
Để được nghe tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn đá
Để được cùng Anh những đêm đông lạnh giá
Sưởi ấm con tim Anh - tháng ngày...

:bigok:
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Có một thời chưa kịp gọi tên
Hoa sữa trắng cả một trời nông nổi
Gió heo may thôi không về phương lạ
Để vội vàng nghe mùa thu đi

Gió cuốn rồi kỷ niệm cũng trôi theo
Nửa vời nhớ - nửa vời quên mỏng mảnh
Xin đừng trách đừng giận hờn vô cớ
Xin cũng đừng đổ lỗi tại mùa thu

Lại một mùa hoa sữa qua đi
Và tình yêu như sông về biển cả
Dẫu biết lòng chênh chao đến thế
Vẫn nhớ một thời chưa kịp gọi tên..


Thời tiết hum nay heo may như mùa thu ý nhỉ...
 
K

kimth

Guest
7/3/06
19
0
1
HN
giotnuoc.com
TÌNH EM LÀ THẾ

Có phải đá vẫn ngàn nam câm lặng ?
Gió triệu năm hờ hững mãi bay hoài
Mây vạn kiếp bồng bềnh không bến đậu
Chuyện tình duyên rồi cũng hoá rêu phong ...?

Em yêu anh tình em không như đá
Chẳng như mây và gió cũng ghen thầm
Và em biết tình yêu là lẽ sống
Dẫu có ngày lẽ sống đóng rong rêu !

Anh đừng hỏi tình em bao nhiêu nhé
Chẳng tìm đâu cây thuớc dò lòng em
Sâu hơn biển và cao ngời non núi ...
Rộng tình em thăm thẳm giữa trời xanh

Em chỉ biết từ khi mình gặp gỡ
Bóng hình anh tràn ngập cõi lòng em
Ngày mong nhớ và đêm về mong đợi
Ðợi thời gian bạc tóc cõi mong chờ

Em là thế và tình em cũng thê
Có đôi khi cuồng nộ lẫn êm dềm
Và em biết từ khi ta gặp gỡ
Trót trao rồi nỗi nhớ với yêu thương ..
 
K

kimth

Guest
7/3/06
19
0
1
HN
giotnuoc.com
Ngày lại ngày... mình em ôm nỗi nhớ
Nhớ về anh...nhớ về người em yêu
Nhớ về anh...cùng chung bước một chiều
Nay đã xa...đã trở thành kỷ niệm
 

Xem nhiều