Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
S

sinceregirl

Guest
Khâm phục, khâm phục bác Tồn đấy, không hổ danh là con dân vùng sông nước, đầm phá. Loài cá này em tìm trên mạng mà không thấy nên mới hỏi bác đó. Khi nào có điều kiện bác chụp cho em tấm hình về loài cá Lụy nhé.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

sinceregirl

Guest
Đối đê, đối đê......

Kết quả đối : Một đoàn thăm quan tới thăm địa đạo Củ Chi, thấy có tấm biển treo giải cho ai đối hay nhất câu "Cô gái củ chi, chỉ cu hỏi củ chi".
- Anh thanh niên Cần Giờ nhanh nhảu: "Con trai Cần Giờ giơ cần hỏi cần giờ".
- Chị Hải Dương tiếp luôn: "con gái Hải Dương hưởng giai ngoài hải dương".
- Chú Hải Phòng đâu có kém cạnh: "Con trai Đồ Sơn sơn đồ bán đồ sơn".
- Em Hà Nội e thẹn: "Trai Hàng Chuối chuồi háng bảo hàng chuối".
- Cậu nhỏ Bắc Cạn: "Chàng trai Bắc Cạn bán .... ở Bắc Cạn"
- Một anh bộ đội mới xuất ngũ: "Chàng trai Giải Phóng phỏng ... hô giải phóng
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, post tặng các anh đã có vợ, các chị đã có chồng!

Cưới nhau vì bởi yêu nhau

Nên đôi chồng vợ dài lâu nghĩa tình

Xẻ chia bao nỗi nhục vinh

Ngọt bùi cay đắng chúng mình bên nhau



Hai đứa con đang lớn mau

Học hành cũng khá như bao nhiêu người

Ngôi nhà nho nhỏ sáng tươi

Của chồng công vợ một đời lo toan



Bà vẫn thế ngày đêm vất vả

Vẫn trông nom trên dưới trong ngoài

Chẳng quên những buổi sớm mai

Cốc cà phê nóng hằng ngày cho tôi



Bà vẫn thích ngồi nghe tôi hát

Bản tình ca từ thuở xa xưa

Hay bài vừa soạn buổi trưa

Hãy còn thô vụng có vừa tai đâu



Tôi nhiều lúc, nhìn bà tần tảo

Tóc pha sương da dẻ đã chùng

Lòng nghe thương mến vô cùng

Người bao năm đã cùng chung mái nhà



Ước sao mình mãi bên tôi

Trăm năm đầu bạc như lời cầu hôn

Dẫu bao bể cạn non mòn

Tình tôi bà, vẫn vuông tròn bên nhau
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
(?!)

Em một mình đi dạo trong đêm
Cố đô của thanh bình và mơ mộng
Cái dấu hỏi vô tình trong tĩnh lặng
Những mái chùa cong ẩn dưới rêu phong…

Đi hết nỗi buồn em đến gặp dòng sông
Chia thành phố đêm nay thành hai nửa
Nửa êm đềm còn trăng và em đó
Hoa anh đào nở trắng một vùng đêm…

Nửa không anh chẳng ai nỡ giẫm lên
Vầng môi ấm trên cánh hoa vừa rụng
Phút yếu đuối ta thấy mình bất lực
Trăng với người bình đẳng trước cô đơn

Bên kia sông lặng lẽ những cánh rừng
Trăng huyền diệu bao trùm lên tất cả
Đêm trăng ấy có ai còn nỡ ngủ
Những lứa đôi hò hẹn rủ nhau về…

Em một mình đi dạo dới trăng khuya
Trăng ám ảnh một nỗi buồn xa xứ
Có lẽ chẳng nơi nào như nơi đó
Con người yêu hoa cỏ đến vô bờ…
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Bao giờ cho đến tháng mười
Bao giờ mới có nụ cười hồn nhiên
Bao giờ xóa hết ưu phiền
Bao giờ chuộc được hồn nhiên thủa nào ???
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
cam_to_80 nói:
Bao giờ cho đến tháng mười
Bao giờ mới có nụ cười hồn nhiên
Bao giờ xóa hết ưu phiền
Bao giờ chuộc được hồn nhiên thủa nào ???

Ơ, em tưởng giờ đang tháng mười
Hoa cải vàng rực bên triền sông
Và những ưu phiền tan theo như gió
Hồn nhiên ơi, đang có mà anh.?!!!

*******************
cô gái và hoa cẩm chướng.!
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
cam_to_80 nói:
Bao giờ cho đến tháng mười
Bao giờ mới có nụ cười hồn nhiên
Bao giờ xóa hết ưu phiền
Bao giờ chuộc được hồn nhiên thủa nào ???

Bây giờ đã vắng cơn mưa
Bây giờ duyên hết người xưa xa rồi
Bây giờ vỡ vụn tiếng cười
Hồn nhiên thủa ấy mây trời cuốn đi
Bây giờ mơ ước làm gì
Tháng 10 đến cũng mong chi bây giờ?!
 
S

songviet

Guest
2/1/06
145
0
0
Hai phong
hị, văn thơ của tớ thì ở tầm "hũ nút" nhưng mượn ý bạn Katherine cũng xin góp vui một câu:

Giữa chốn văn phòng kế toán bù đầu tính chuyện "phi vào tướng"
Ở chốn quan trường giám đốc đội phong bì lo tá nhỏ tướng to.
 
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
Biết bao lần đi về qua lối ấy
Chỉ mong được gặp lại bóng người xưa
Để cùng nhau nói vài lời tâm sự
Giữ trong lòng biết đã mấy thu qua

Biết bao lần đi về qua lối ấy
Chỉ mong được nhìn nàng cho đỡ nhớ
Nhìn mối tình của một thời giang dở
Nhìn lại người mà tôi đã từng yêu

Đã bao lần đi về qua lối ấy
Người xua đâu sao chẳng gặp bao giờ
Để lòng buồn càng nhân lên gấp bội
Giờ chỉ còn trong hy vọng gặp em.
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ

Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng

Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán
Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi
Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi
Mà định kỳ em lại không đồng ý

Em đâu hiểu cùng tình yêu còn song hành tình phí
Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên

Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm
Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ
Để có tình yêu đôi khi đành chịu lỗ
Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần

Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
Không hiểu tình yêu có cần tìm nguyên giá
Nỗi đau kia có thành Nợ mà anh phải trả
Xin để anh kết chuyển hết vào tim

Em có về xem lại nhật ký chung
Kỷ niệm một thời ta cũng nhau ghi sổ
Anh dự toán tình ta không dang dở
Em thì thầm: “Đừng ghi đỏ nhé anh!”

Thư tình anh bản báo cáo mong manh
Anh trao vội không thuyết trình gì cả
Bởi anh nghĩ ta không còn xa lạ
Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh

Những lời yêu thực tế đích danh
Những tâm sự bình quân anh nói được
Những ước mơ nhập sau mà xuất trước
Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh

Còn nhớ không em những buổi chiều
Những chiều mưa chứng từ nào tả xiết
Lời nồng nàn anh trao em chi tiết
Thật dịu dàng em tổng hợp hết tình anh

Em trở về nhận lại vốn liên doanh
Kiểm kê lại những lần anh sơ ý
Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lý
Để anh mãi coi là chi phí dở dang...
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Buồn trông phố thị chiều hôm,
Áo em cũn cỡn hờ lườn phô da.
Buồn trông chậu nước hắt ra,
Người vừa xịch đến biết là tránh đâu.
Buồn trông mù mịt xăng dầu,
Đường tung cát bụi mờ màu lá xanh.
Buồn trông mấy chị mấy anh,
"Lời lời vàng ngọc" tuôn quanh ghế ngồi.
Buồn trông góc phố đơn côi,
Đen đen dòng nước đượm mùi... urê.
Buồn trông những nẻo đi về,
Vài tên lạng lách mà ghê cả người.
Buồn trông... thôi tạm thế thôi,
Có ai buồn tiếp cho tôi đỡ buồn.
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
TẠ LỖI
- Trần Hoàng Thiên Kim -

Xin một lần tạ lỗi cùng anh
Và tình yêu em không sao cảm nhận
Dù yêu anh cũng đành tin duyên phận
Rằng chúng mình không thuộc về nhau.

Hạnh phúc là gì ai định nghĩa được đâu
Em cứ kiếm tìm bao lâu rồi chẳng thấy
Có anh - hữu hình đến vậy
Em vẫn tìm, vô tâm như trong mơ.

Hạnh phúc bây giờ chắc đơn giản hơn xưa
Mà em lại cần nhiều hơn thế
Em thích sống với ồn ào tuổi trẻ
Mà anh lặng lẽ không lời.

Ðừng bắt em đến với tình yêu như trò chơi leo núi
Mạo hiểm đến ghê người
Cũng đừng bắt em cười
Khi trong lòng đang khóc

Tình yêu ta mỏng manh như sợi tóc
Biết rụng khi nào?
Lấp lánh như vì sao
Biết bao giờ sẽ tắt?

Em hiểu thế là mình để mất
Những giấc mơ từng có thật trên đời
Và xin một lần tạ lỗi
Trước những gì không phải cho em!
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Nhìn xa, xa tít chân trời
nhìn mây, mây cứ trôi trôi lững lờ
Nhìn đâu cũng nghĩ đến thơ
Và tôi, lại thế cứ bơ vơ 1 mình.
:dzo:
( thơ thẩn )
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Lái đò

Cùng trên một chuyến đò ngang
Kẻ thì sang bến người đang trở về
Lái đò lái mãi thành mê
Sang về chẳng biết mình về hay sang….
 
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Đò ngang

Cùng trên một chuyến đò ngang
Kẻ thì sang bến người đang trở về
Lái đò lái mãi thành mê
Sang về chẳng biết mình về hay sang….

Ở bờ kia của hôn hoàng
Cỏ may cứ mãi đa mang một mình
Vấn vương, vương vấn bóng hình
Trời mây lặng lẽ, chông chênh một thời
Nhìn xa, xa tít chân trời
Nhìn mây, mấy cứ trôi trôi lững lờ
Nhìn đâu cũng nghĩ đến thơ

Lái đò, lái mãi, lơ ngơ một mình…!

(ST)

Này, không biết tác giả nào đạo thơ của tác giả nào nhỉ, có vẻ như là Katherine và tho moc chỉ lấy ra hai đoạn trích của bài Đò Ngang của ông Sưu Tầm hay sao ấy nhỉ, một người lấy đoạn đầu, một người lấy đoạn cuối, lại còn sửa câu cuối của đoạn cuối nữa!:biggrin:
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you

Thư Gửi Mẹ..



Biết làm gì bây giờ mưa quá mẹ ơi .
Đường xa cách mẹ đừng mong đứa con bạc bẽo .
Bỏ mẹ bỏ làng ra phố sinh nhai ..
Căn gác mùa thu thoảng chút hương nhài .
Con mới biết thương loài hoa bạc mệnh .
Con nhìn xuống bàn tay mà yêu số phận
Dẫu những ngả đường không biết về đâu

Canh cánh lòng con tất tưởi một vùng quê
Gương mặt mẹ là cánh đồng bão tố
Hạt mẩy rời quê hạt lép nằm trong ổ
Có rơm vàng ấm tay mẹ chở che.,

Người ta nói con đã quên đường về .
Và câu thơ đã tắt mùi cỏ dại ,
Cơn mưa chiều không làm con tê tái.
Về một con đường trơn trượt bấm chân đi

Mưa ngoài trời mà sao con ướt mi
Con đã khóc vì con còn có mẹ
Dẫu không thể, dẫu mưa chiều chắn lối
Triền đê xưa đã nhói hoa vàng

Cánh bèo nói gì trong màu tím thở than
Những giòng sông cũng dài như số phận
Mẹ đừng ngậm ngùi vì con lận đận
Cánh buồm ảo vọng đã mang con đi

Ngôi nhà ấu thơ còn lại chút gì .
Than sắp tắt mà không người cời lửa
Rêu đã phủ , từng mảng mầu vôi vữa.
Bong khỏi tường nhà sập xuống lòng con

Có thể bao năm một thứ duy nhất còn .
An ủi mẹ là chú mèo tam thể
Nó quá già nó nương tựa mẹ
Trong hưu hắt ngày tàn mẹ có nó làm vui .

Con sẽ sống làm sao nếu một sớm mai trong đời .
Người ta nói rằng con không còn mẹ .
Mẹ rất kính yêu , con là đứa trẻ ..
Tấm lòng mẹ bao dung sẽ dắt con về ...

(Con nói vậy thôi, chứ có năm nào con không về với mẹ đâu! HCM - VINH chưa đầy 2h)
 
Sửa lần cuối:
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
To: anh Phạm Cung
Oan uổng quá!
Mà đang lục bát gieo vần hẳn hoi sao lại "chệch quỹ đạo" thế anh ơi?
 
Sửa lần cuối:
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Thu đi để lại là vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng Cu
Mùa thu nối tiếp mùa thu
Thằng Cu nối tiếp thằng Cu ra đời !
:lol:
:rotfl:
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Lọ mọ làm việc chưa kịp cười ngày tháng mười đã tối
Loanh quanh dạo chơi mới nói một câu thôi đã hết buổi hẹn rồi...
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Xem, một đầu bù tóc rối, kính đeo rồi thành 4 mắt
Kìa, cuối tháng làm sổ sách, dân kế toán thật chăm chỉ hơn người.

*******************
Sorry cả nhà, nhưng theo trí tưởng tưởng từ ngày xửa ngày xưa, chưa biết kế toán là ai và làm gì? CC cứ luôn nghĩ về mấy anh kế toán như thế.
 

Xem nhiều