QUÊN!!!
St: Đinh Thu Hương
Em cất mùa thu trong túi áo
Bâng khuâng nghe gió giao mùa
Đi qua những con đường ngập tràn lá đỏ
Kỷ niệm buồn thoảng như cánh hoa xưa
Mùa đông trở mình, lắc rắc những cơn mưa
Em cất hình anh trong mối tình hư ảo
Đêm trở mùa lao xao như có bão
Tình yêu giờ nơi nao?
Em nguyện quên anh trong nỗi nhớ cồn cào
Mùa tràn về bên những ô cửa nhỏ
Lòng em không lặng gió
Làm sao để lãng quên?
Làm sao để không nhớ gì thêm?
Để anh - cũng như bao người con trai khác
Để trái tim đã một lần lầm lạc
Tựa mình thanh thản...chốn hư không...
St: Đinh Thu Hương
Em cất mùa thu trong túi áo
Bâng khuâng nghe gió giao mùa
Đi qua những con đường ngập tràn lá đỏ
Kỷ niệm buồn thoảng như cánh hoa xưa
Mùa đông trở mình, lắc rắc những cơn mưa
Em cất hình anh trong mối tình hư ảo
Đêm trở mùa lao xao như có bão
Tình yêu giờ nơi nao?
Em nguyện quên anh trong nỗi nhớ cồn cào
Mùa tràn về bên những ô cửa nhỏ
Lòng em không lặng gió
Làm sao để lãng quên?
Làm sao để không nhớ gì thêm?
Để anh - cũng như bao người con trai khác
Để trái tim đã một lần lầm lạc
Tựa mình thanh thản...chốn hư không...

