Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
QUÊN!!!
St: Đinh Thu Hương

Em cất mùa thu trong túi áo
Bâng khuâng nghe gió giao mùa
Đi qua những con đường ngập tràn lá đỏ
Kỷ niệm buồn thoảng như cánh hoa xưa

Mùa đông trở mình, lắc rắc những cơn mưa
Em cất hình anh trong mối tình hư ảo
Đêm trở mùa lao xao như có bão
Tình yêu giờ nơi nao?

Em nguyện quên anh trong nỗi nhớ cồn cào
Mùa tràn về bên những ô cửa nhỏ
Lòng em không lặng gió
Làm sao để lãng quên?

Làm sao để không nhớ gì thêm?
Để anh - cũng như bao người con trai khác
Để trái tim đã một lần lầm lạc
Tựa mình thanh thản...chốn hư không...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
BÂNG QUƠ
- Phú Quang -

Đôi khi ta nhớ, một thoáng heo may
Đôi khi ta nhớ một sớm sương bay
Con đường mùa đông, hàng cây lá đổ
Đôi khi ta thèm lang thang như gió
Đôi chân vô hình về miền hư vô

Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
Thương một vì sao, giờ xa quá rồi
Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi

Đôi khi mưa về ta thương em rừng xa rũ lá
Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa mãi
Riêng em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai

Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhoà
Bỗng trở về với xót xa
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Nỗi nhớ.


[COLOR="Blue"]Gác trọ
Mỗi sáng thứ bảy
Tôi thức dậy
Với tay mở toang cứa sổ
Cố
Xua đi nỗi cô đơn
Nhưng còn nhanh hơn
Nỗi nhớ lại ùa vào.
Dạt dào
Dai dứt

Nỗi cô đơn đêm qua làm tôi thao thức
Nỗi nhớ sáng nay thêm chồng chất trong tim
Một nỗi niềm
Hoài niệm

(Sưu tầm)
[/COLOR]
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Hôm qua là một ngày đặc biệt khi mình thấy được nước mắt của con trai ... hình như đó là lần thứ 2 mình thấy một người con trai khóc vì chuyện tình cảm... nhiều người nói con trai khóc là yếu đuối thậm chí là hèn nhưng với mình đó là một điều bình thường họ cũng là người, cũng có cảm xúc và những phút yếu lòng chẳng có gì lạ hay yếu hèn ở đây chỉ đơn giản đó là phút sống thật nhất với lòng với cảm xúc của chính mình... Mai luôn là một ngày mới vì thế Don't cry.Đọc được bài thơ từ blog của một bác thấy hay ghê và post tặng bạn

Nước mắt là gì vậy ?
Sao mày cứ chảy ra.
Nước mắt là của ta
Sao cứ khóc vì người

Thôi nhé thằng khờ ơi
Cố lên đừng khóc nữa
Ngủ ngoan đi một giấc
Sáng mai khi thức dậy
Nước mắt sẽ cạn khô

Để một ngày mới đến
Cố gắng đợi và mong
Để một ngày nắng sớm
Ko làm người phải đau


Tình yêu đâu phải thế
Cứ gặp mới là yêu
Thôi thì xa một lúc
Yêu người nhìn người thôi

Đừng làm người ta buồn
Có lẽ cũng là yêu
Nhưng mà khó chịu lắm
Cứ khóc hoài không thôi

Phố cứ hiện ra trước
Rồi mùi hoa sữa sau
Tiếng chuông nhà thờ đổ
Buồn lắm người biết không


Nước mắt lại chảy rồi
Sao mày cứ chảy mãi
Cứ chảy hoài không thôi
Dừng đi nào mắt ơi

Nhắm lại không khóc nữa
Nhớ và thương là được
Đừng cố làm đau thêm!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Chông chênh gác vắng điều hiêu
Một mình ngồi ngắm tiếng kiêu côn trùng
Đêm nghe, tiếng chúng rì rào
Mà sao em thấy cồn cào ruột gan.
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
letmyha nói:
Chông chênh gác vắng điều hiêu
Một mình ngồi ngắm tiếng kiêu côn trùng

Hà ơi! Em giỏi quá! Ngắm cả được tiếng kêu côn trùng? Hic

letmyha nói:
Đêm nghe, tiếng chúng rì rào
Mà sao em thấy cồn cào ruột gan.

Chắc tại vì em đói meo
Hay vì tại gói "Khô nai" hả mèo?
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Hôm qua trời đang nắng
Bổng nhiên trời đổ mưa
Hôm nay trời cũng nắng
không biết có mưa chăng ..?


Nắng SG em đi mà chợt mát
Bởi vì mưa không mát làm sao được


 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Chọc một, hai lần rồi lại ba
Ngoáy lên ngoáy xuống chẳng thấy ra
Giận thay đồ rởm không trơn lỗ
Rút ra, chán nản mệt thấy bà

(Dạ đây là động tác mở ổ khoá, mở mãi không đươc. Khoá đểu mà)
C:Topic này không nên post thơ tình. Thơ tình sang mục thơ tinh thì hay hơn
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Chiều thứ bảy
Em nhảy vào đây
Đọc thơ tình tương tư một chút!
 
T

TG-168

Guest
18/2/06
0
0
0
here
Anh trở về nhặt chut nắng hanh hao
Nhặt chút gió heo may cuối vụ
Nhặt chiếc lá trên cành chưa đi ngủ
Để gom thành một chút tình yêu.
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
TG-168 nói:
Anh trở về nhặt chut nắng hanh hao
Nhặt chút gió heo may cuối vụ
Nhặt chiếc lá trên cành chưa đi ngủ
Để gom thành một chút tình yêu.
Nhặt làm chi nắng đã tắt lưng chiều
Tàn cơn gió nhặt làm chi thêm nữa
Lá trên cành bây giờ héo úa
Gom làm gì tình cũng đã sang sông…
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Lang thang nhặt đám lá vàng
Cho vơi nỗi nhớ muộn màng vụt qua
Thà rằng ngồi nhớ người ta
Còn hơn là nhặt đám lá vàng rơi!

(nhặt lá một hoài mệt, mỏi chân, mỏi lưng, bẩn tay!) HI HI
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Tôi mong chờ ngày mai đến sớm
Ánh nắng lên sẽ chiếu sáng mọi nơi
Cho cây cỏ ddc mãi mãi tốt tươi
Người người sẽ ấm thêm niềm hy vọng
:dzo:
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
19 tuổi bỗng sợ làm người lớn
Sợ biết yêu rồi sẽ thấy cô đơn!!!

Vẫn biết là mùa đi sẽ khác
Nhỡ mà nắng không lên
Ai sẽ nhặt lá đặt tên
Tự dưng buồn - ai khóc

Ước gì người ta cứ gọi mình là cô nhóc
Nắng vẫn rực vàng và gió vẫn mênh mang
Có cô bé vẫn hồn nhiên lang thang
Ngông nghêng tóc ngắn!

19 tuổi ngày dài và mặn
Sinh nhật xa nhà tóc ngắn cũng rưng
Đứng giữa đời nheo mắt cố dửng dưng
Ừ ! thì sợ gì 19 tuổi
 
D

dieu_gian_di

Guest
8/9/06
6
0
0
Bắc ninh
1 bai tho rat lang dong

Xin gửi tới các bạn 1 bài thơ khá lắng đọng
Nếu
NẾU

Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng

Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ , làm cha
Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống

Nếu ai đã có lần
Thấy giữa lòng khoảng trống
Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng sẽ phải quen
Với những phút những giây lòng mình trống vắng

Nếu ai đã có lần
Nghe lòng cay đắng
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới

Nếu ai đã có lần
Mỏi mòn chờ đợi
Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu

Nếu ai đã có lần
Cảm thấy mình chưa hiểu
Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá

Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót

Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay
Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó .
Có lúc tưởng như không mà lại có.

(Không rõ tác giả của bài thơ)
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Lắng đọng thì nên post vào topic ''Mỗi ngày 1 bài thơ'' hoặc ''có ai thích thơ tình không'' hay ''kế toán chơi thơ có khác''
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Thỉnh thỏang lòng tôi thấy nhớ em
Là khi rượu uống đã say mềm
Uống để cho quên, càng thêm nhớ
Lạc bước ta về ngõ vắng quen...
 
S

stephen

Guest
16/10/06
3
0
0
41
HCM
Nhẫn hay là Xả? Nhẫn hay Xả?
Lùi hay là Tiến? Tiến hay Lùi?
Bùi ngùi gieo nhịp bên khung cửa
Thơ mộc mấy vần gió xa đưa….
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Cố sống để đeo 3 nhẫn tình
Biết giữ sức mình là anh Nhẫn Nại
Giữ tâm tĩnh lại là anh Nhẫn Nhục
Bộc phát lòng dục là anh Nhẫn Tâm
:dzo:
( chả biết có đúng ko nữa )
 
H

Hoangvn79

Cao cấp
26/6/06
629
0
0
HN
sai mât 1/2 rồi tho moc oi! cần sửa đổi bổ sung thôi.....
 

Xem nhiều