Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
A

antonai

Guest
29/11/08
0
0
0
37
Bình Dương
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

Hôm nay vô tình đọc được bài thơ này, post lên chia sẻ cùng mọi người. Tiếc rằng mình không biết được tên tác giả.
Trời mưa rả rích, gió lùa từng cơn làm lòng mình tự nhiên buồn man mác. Những dòng thơ này như nói hộ lòng ai...

Lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ nhìn...
Đôi hàng mi thắm thoáng rung rinh
Lời thương lời nhớ hoài câm nín
Chỉ biết nhìn nhau, chỉ lặng thinh !

Lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ nhìn...
Như ngàn gai nhọn cắt tim trinh
Bao nhiêu kỷ niệm hòa sương khói...
Chỉ lặng nhìn nhau, tiếc mối tình !

Lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ nhìn...
Âm thầm một kẻ đắng môi xinh
Đâu còn chi nữa, còn chi nữa ?
Chỉ lặng nhìn nhau, xóa bóng hình !

Lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ nhìn...
Kiếp này cách trở, kiếp lai sinh...
Yêu thương ảo mộng còn lưu luyến ?
Chỉ lặng nhìn nhau, tủi phận mình !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hoakhe

Hoakhe

Trung cấp
22/12/09
167
4
18
Ninh Bình
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

Tôi không thể mỗi ngày viết một bài thơ
Nhưng mỗi năm một bài thì có thể
Và tôi biết làm thơ là không dễ
Khi lặng lòng..., thơ... thoảng... khẽ... rơi rơi...

Có những lúc ai đó đến bên tôi
Nói nhẹ vài câu: Đừng buồn gì nữa nhé
Đời là thế mỗi người là mỗi vẻ
Cuộc sống muôn màu chẳng thể mãi trong veo

Có những lúc bụng dạ đang mốc meo
Vẫn nói với "ai": Đã ăn rồi, không đói
"Ai" lẳng lặng, trầm ngâm và chẳng nói
Nửa ổ bánh mì dấu trong gói... "Đấy" ăn đi !

Có những tối lên tầng 5 ôn thi
Dắt theo con trai vừa đi vừa khóc...
Vì hoàn cảnh ... mẹ con cùng lăn lóc
Con chơi cái này … mẹ học tí nghe con !

Có những lúc lòng dạ héo hon
Chồng ốm, con đau, tiền còm cũng chẳng có
Vẫn phải vững, không được quyền nhăn nhó
Trụ cột gia đình, rất khó cũng phải qua

Đến bây giờ nghèo khổ đã đi xa
Cuộc sống nở hoa dù chỉ là hoa dại
Mong ước nhỏ đời sẽ vui trở lại
Mộng lớn làm gì cho hại đến tâm can

Mong cuộc đời ai cũng hân hoan
Đón nhận niềm vui dù nhỏ nhoi trong vô hạn
Cùng gia đình thân yêu và bè bạn
Ta sống chân tình sẽ có muôn vạn yêu thương…


Tự sự - 17/7/2013
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

Nhớ
Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

Huế giờ tím nhớ
Tím thương
Em đi tím cả bốn phương nắng chiều.

Lá vàng
Hỏi
Rụng bao nhiêu
Để tôi nối lá
Thả diều
Tìm em?
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

BẤT NGỜ
Vũ Kim Thành

Bất ngờ… em nói yêu tôi
Tim tôi bị xốc vỡ rời làm ba
Bất ngờ…em nói chia xa
Tim tôi lại bị vỡ ra tan tành!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

Bỗng dưng

Bỗng dưng đi nhớ người dưng
Bỗng dưng em nói thôi đừng nhớ nhau
Bỗng dưng em bước qua cầu
Bỗng dưng em có cái bầu... bỗng dưng!
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

....
Bỗng dưng em giống bà Tưng
Bông dưng anh sợ cắm sừng em ơi
Bông dưng em thích chơi bời
Bỗng dưng đi lấy nợ đời... bỗng dưng
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

Cảm tác
Nguyễn Anh Nông

Hai chàng từng là địch thủ
Choảng nhau có lúc mẻ đầu
Bây giờ xanh hai nấm đất
Khói hương thi thoảng thăm nhau
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

KẾ TOÁN

Kế toán tháng lãnh lương còm
Cho nên tôi mới gầy nhom thế này
Kế toán không có đất cày
Nhàn cư rỗi việc suốt ngày làm thơ
 
D

doremon4311

Guest
17/9/13
0
0
0
35
Bạc Liêu
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

Đàn ai dạo đêm não nùng rên xiết
Từng dòng thơ cũng chẳng thiết gì vui
Câu từ tạ, người lưng chừng nhắn gửi
Khúc tâm tình như nói hộ vì ai

Anh có đâu sao ước mộng miệt mài
Khắc nỗi nhớ hằn lên từng nét ngủ
Lòng đã bảo hãy là hoài niệm cũ
Vẫn nghẹn ngào khi có khúc bi thương

Chẳng là gì trong kiếp sống vô thường
Thầm dõi bóng một người không đơn lẻ
Dẫu đời nhau có quá nhiều lối rẽ
Khép vào đêm leo loét một vầng dương

-Sưu tầm-
 
Hoakhe

Hoakhe

Trung cấp
22/12/09
167
4
18
Ninh Bình
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

...
Nơi quê nghèo Mẹ đã còng lưng
Dáng nhỏ liêu xiêu bước từng bậc cửa
Vẫn vào bếp nấu cơm ngày hai bữa
Nuôi vịt, thả gà... lần lữa đợi chờ con.

Nơi quê nghèo Cha đứng ngóng đầu hiên
Thằng Cả, thằng Hai mấy năm liền không thấy
Chúng bận bịu hay thế nào mà lâu vậy
Sân đợi, cổng chờ, nơi ấy chúng nào hay.

Nơi quê nghèo xào xạc gió heo may
Tháng chín, mùa thu, lá rơi đầy ngõ nhỏ
Vài cây bưởi trái vẫn còn nguyên đó
Dàn mướp, vạt bầu ... quả lấp ló đợi chờ con

Nơi thị thành con có nhớ núi non
Nhớ những đồi sim trái căng tròn chín mọng
Hồ chứa nước ĐẬP TRỜI luôn gợn sóng
Đưa nước xuôi dòng tưới mát một vùng quê

Một ngày kia con sẽ lại trở về...
...

(Cảm nhận ... sau khi nghe bài hát "Về quê")
 
congbang

congbang

Trung cấp
6/2/04
115
12
18
đồng tháp
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

Mưa về lối nhỏ em qua
Còn đây yêu dấu, còn ta nỗi sầu
Em giờ biền biệt nơi đâu
Để anh gởi nhớ, nhớ nhau thật nhiều.

Mưa về phố vắng đìu hiu
Để anh lẻ bước, dáng liêu xiêu gầy
Gởi theo ngàn gió, ngàn mây
Nơi nào em đến, đong đầy nhớ thương
 
cold

cold

Cao cấp
20/12/05
243
42
28
48
A2,Hoang Hoa Tham,Q.TB
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

Lời tỏ tình bá đạo
Anh yêu em.
Như kem yêu tủ lạnh.
Như trời xanh yêu mây.
Như cây yêu đất.
Như tất yêu giày.
Như chày yêu cối.
Như gối yêu chăn.
Như khăn yêu cổ.
Như tổ yêu chim.
Như kim yêu chỉ.
Như khỉ yêu cây.
Như mây yêu gió.
Như chó yêu mèo.
Như kèo yêu cột.
Như anh chột yêu cô mù.
Như anh gù yêu cô thấp.
Như anh hấp yêu cô hâm.
Như anh câm yêu cô điếc.
Như con cá diếc yêu con cá rô.
Như anh rồ yêu cô dại.
... Đại khái là anh có yêu em.
Ốc Sên (Sưu tầm
 
congbang

congbang

Trung cấp
6/2/04
115
12
18
đồng tháp
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

Lục bình tím ngát bên sông
Hoàng hôn cũng tím chờ mong em về
Em đi bỏ lại hẹn thề
Đưa tay nhặt lấy, anh về buồn tênh
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA


Chiều nay về thăm trường cũ
Bạn,Trò một thuở nơi đâu!
Gió thổi dài sông Ngàn Phố
Mây bay vệt trắng che đầu.

Hơn bốn mươi năm!Ừ nhỉ,
Phiêu diêu đất khách tìm về
Thầycũ,mà như lữ khách
Ngỡ ngàng đôi chút,đừng chê.

Nhớ sao một thời khốn khó,
Chai tay bổ đá làm nương
Trồng thêm vài ba gốc sắn
Chiều nghiêng sim tím sau trường.

Ba năm mấy mùa thi cử,
Thương sao những lứa học trò
Quê nghèo vẫn chăm đọc sách
Thuộc bài mới bớt âu lo.

Nặng lòng với bao đồng nghiệp
Thi đua"Hai Tốt"một thời
Đò ngang tháng ngày đưa khách
Bến Đời mấy bận buồn vui?

Xin trải lòng cùng bè bạn
Xa xôi cách trở chưa về
Nhìn lại người còn,người mất
Ngỡ gần lại hóa cách chia!

Thời gian dấu vào ngọn tóc
Phù sinh già nửa kiếp người
Có ai về thăm trờng cũ
Sớt lòng chia sẻ cùng tôi!

20/9/2013
Tongtranlu
 
M

manhcuong2408

Guest
27/8/13
0
0
0
35
hồ chí minh
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

" Áo trắnng ai về qua ngõ xa
Hay làn sương mỏng sớm trôi qua
Trai tim em đập ngoài xa vắng
Sao trái tim tôi rụng trước thèm"
 
B

boluudienyh

Sơ cấp
25/9/13
7
0
0
37
ho chi minh
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

Những con đường anh đã đi qua
Là con đường anh sẽ quay trở lại
Lại sao được khi nỗi đau còn mãi
trên con đường anh đã đi qua .

Hay quá .!!!!:005:
 
L

leelinhvn

Guest
5/7/12
0
0
0
Ha Noi
chungcumoban.net
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

VIẾT CHO NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC

Em ghen thầm chị có hay không?
Bởi hai ta đều yêu anh ấy
Chị đến trước em thì thôi đành vậy
Em lỡ vô tình làm kẻ đến sau.

Chị là người hạnh phúc nhất trần gian
Anh ấy thủy chung chỉ yêu mình chị
Em có thương cũng đành mộng mị
Chỉ trong mơ người ấy mới tỏ tình

Thôi cũng đành sống với lặng thinh
Lá thư xanh giấu hoài trong ngăn tủ
Đời rộn rã riêng mình em ủ rũ
Anh ấy thật gần cũng thật xa xăm.

Thôi cũng đành buồn mãi với tháng năm
Anh vẫn vô tư kể về người yêu dấu
Và cứ mỗi lá thư xa chị gởi
Em lại buồn trong ánh mắt ai vui..

Hay! Rất hay! Nhưng buồn, một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi buồết lặng trong tim. Mình có cũng có tâm trạng vậy nhưng lại không thể viết thành thơ. CÒn tác giả lại viết nên với đầy đủ tâm trạng giống mình :)
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Lời thề cỏ may

Làm sao quên được tuổi thơ
Tuổi vàng, tuổi ngọc - tôi ngờ lời ai

Thuở ấy tôi mới lên mười
Còn em lên bảy, theo tôi cả ngày
Quần em dệt kín cỏ may
Áo tôi đứt cúc, mực dây tím bầm
Tuổi thơ chân đất đầu trần
Từ trong lấm láp em thầm lớn lên
Thế rồi xinh đẹp là em
Em ra tỉnh học em quên một người
Cái hôm nghỉ Tết vừa rồi
Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò
Gặp tôi, em hỏi hững hờ
"Anh chưa lấy vợ, còn chờ đợi ai?"
Em đi để lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê

Trăng vàng đêm ấy, bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may...

Phạm Công Trứ
 
L

lanngoc90

Sơ cấp
9/4/15
32
13
8
35
Ngồi suốt cả buổi trưa đọc topic này, nhiều bài hay và đúng tâm trang. Thanks các chị nhiều
 

Xem nhiều