A
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ
Hôm nay vô tình đọc được bài thơ này, post lên chia sẻ cùng mọi người. Tiếc rằng mình không biết được tên tác giả.
Trời mưa rả rích, gió lùa từng cơn làm lòng mình tự nhiên buồn man mác. Những dòng thơ này như nói hộ lòng ai...
Lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ nhìn...
Đôi hàng mi thắm thoáng rung rinh
Lời thương lời nhớ hoài câm nín
Chỉ biết nhìn nhau, chỉ lặng thinh !
Lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ nhìn...
Như ngàn gai nhọn cắt tim trinh
Bao nhiêu kỷ niệm hòa sương khói...
Chỉ lặng nhìn nhau, tiếc mối tình !
Lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ nhìn...
Âm thầm một kẻ đắng môi xinh
Đâu còn chi nữa, còn chi nữa ?
Chỉ lặng nhìn nhau, xóa bóng hình !
Lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ nhìn...
Kiếp này cách trở, kiếp lai sinh...
Yêu thương ảo mộng còn lưu luyến ?
Chỉ lặng nhìn nhau, tủi phận mình !
Hôm nay vô tình đọc được bài thơ này, post lên chia sẻ cùng mọi người. Tiếc rằng mình không biết được tên tác giả.
Trời mưa rả rích, gió lùa từng cơn làm lòng mình tự nhiên buồn man mác. Những dòng thơ này như nói hộ lòng ai...
Lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ nhìn...
Đôi hàng mi thắm thoáng rung rinh
Lời thương lời nhớ hoài câm nín
Chỉ biết nhìn nhau, chỉ lặng thinh !
Lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ nhìn...
Như ngàn gai nhọn cắt tim trinh
Bao nhiêu kỷ niệm hòa sương khói...
Chỉ lặng nhìn nhau, tiếc mối tình !
Lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ nhìn...
Âm thầm một kẻ đắng môi xinh
Đâu còn chi nữa, còn chi nữa ?
Chỉ lặng nhìn nhau, xóa bóng hình !
Lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ nhìn...
Kiếp này cách trở, kiếp lai sinh...
Yêu thương ảo mộng còn lưu luyến ?
Chỉ lặng nhìn nhau, tủi phận mình !

