Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
C

Chí Phèo

Guest
15/5/07
40
0
0
Lò gạch
Thu6 ơi em đừng dại gì mà ôm vào lòng một đóng chí, phèo nhé! Tốn xà phòng để tẩy rửa lắm đấy!

Hà đừng ganh tị với tình cảm của anh dành cho Thu6 như thế!
Thu6 ơi! Hic hic
Chí chờ tin em nhìu đấy nhé!:inlove:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Hà đừng ganh tị với tình cảm của anh dành cho Thu6 như thế!
Thu6 ơi! Hic hic
Chí chờ tin em nhìu đấy nhé!:inlove:
Ơ hay cái anh nhà này nhỉ! Chuyện nhà anh Thị Nở không ganh tị thì thôi làm gì mà đến lượt letmyha này phải ganh tị nhỉ! Còn lâu nhé! Xiiiiiiiiiiiiiiiiiii'''''''''''''''
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Hay quá ta! Hết Giang còi lại mọc đâu ra Chí Phèo thế này. Nghe nói từ phèo là mình lại nghĩ ngay đến món cháo lòng tiết canh người do Chí ăn vạ Bá Kiến. Oai! Có nó làm vài xị nhỉ!!!??? Nhưng ngặt một nỗi viết thư tình thế này không cưa nổi thu6tudo đâu. Đừng để bị hớt tay trên nhé Chí!
 
M

Minh Quân

User đã bị cấm truy cập
2/1/07
41
0
6
Earthly Paradise
Gửi em thu6tudo yêu dấu !
Sau nhiều ngày đêm mong nhớ tơ tưởng bóng hình em, chẳng thà không nhìn thấy hình em trên web thì thôi, chứ nhìn thấy rồi về nhà anh ăn không yên ngủ khong ngon. Anh vừa gui don ly dị thị nở và đã được hội đồng phèo nở đồng ý, em có thể cho anh hỏi là em có iu anh như thị nở đã iu và liệu em có chịu nấu cho anh một bát cháo hành (không có hành cũng được em à, hành đắt lắm, cháo trắng cũng được:wall: ) được hay không ?
Gửi em với tất cả tấm phèo.:inlove:

Các mem bờ wkt nhớ nói tốt tốt giùm chí phèo tui nhé.

Thu6 mến, với tất cả "tấm lòng phèo" của chí phèo, mong em hãy suy nghĩ lại mà "xương" cho hắn. Em thấy không, hắn không dám ăn hành vì sợ em phải tốn thêm 500đ nữa, chỉ cần có cháo trắng (dù là gạo giá rẻ cỡ 15000/kg) thôi. Mỗi ngày hắn ăn không yên (vì muỗi cắn) và đêm đêm ngủ không ngon (vì đói). Hắn vì em nên đã gửi đơn li dị với thị nở (ặc .... sạo wé ...) . Lòng chân thành của hắn như .... con ma men trong người hắn dzậy đó. Thu6 ơi, tui nói tốt cho hắn như vậy không phải là nói sạo đâu (vì hắn kiu mọi người nói tốt muh), tui nói rất thật, thật tình tui mong hắn được hạnh phúc (cho lương tâm hắn khỏi cắn rứt ấy muh) .... Ờ.... để tui coi hắn còn điểm nào "xứt xắc" rồi nói sau nha .... Ặc... sặc nước rùi...
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Hì hì, dạo này thu6tudo có nhiều chàng để ý ghê hen!

Tuy nhiên xin lưu ý các chàng trai mún trồng cây si rằng, nếu chủ thể liên quan có ý phản ánh hoặc vì 1 lý do nào khác thì topic sẽ bị khóa hoặc xóa nếu cần thiết!

Kính báo cho topic này hoặc các topic tương tự!

Thân mến!

P/s chúc thu6tudo sớm có cái gì đó ... "là lạ" :freddy:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đề nghị chú Nam khóa ngay cái topic này lại nhé!
(Anh thay mặt khổ chủ lên tiếng rồi đấy)
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
34
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
Tội nghiệp thu6 quá
Chả khác gì cái thời kỳ Ao2 bị tấn công :D
Thư tình tràn lan
Tháy Online là hàng loạt anh nhảy bổ vào:D
Rồi cũng có anh hùng rơm bảo vệ
 
I

incon

Guest
Nhà lá vang mấy vần thơ

Em chẳng giỏi thơ văn nhưng rất thích nghe thơ. Thôi thì mở cửa nhà lá cho những vần thơ cất lên vang vọng. Luật chơi đơn giản dễ hiểu:"Mỗi bạn chỉ được phép ứng tác 2 câu thơ theo thể lục bát vời chủ đề 'thương nhớ'. Nhưng nhớ là bạn phải sử dụng chữ cuối cùng của câu thơ trước đó là chữ đầu tiên cho câu thơ của mình. Xin mạm muội đóng góp câu thơ:
Thương nhớ chút hạ ngày xưa
Em về áo trắng đỏ tươi phượng hồng​
 
Sửa lần cuối:
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Buồn ngủ, sao chẳng ngủ đc
Tại chè, hay tại hút quá liều?
chắc tại thuốc, tại cảm giác phiêu diêu
Ờ,thêm điếu để bình tâm suy nghĩ.

Người ta buồn, người ta tiều tụy
Còn mình buồn, nhâm nhi thuốc làm vui
Người ta buồn, chỉ trốn chạy tình thôi
Còn mình buồn, trốn cả 1 thời tăm tối

Khói đã phủ kín phòng, cũng đã đầy phổi
Cảm giác phê phê cũng đã vơi dần
Chợt nhận thấy niềm vui hại đến thân
Thôi trời sáng, khênh gạt tàn đi đổ.
:dzo:
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Em chẳng giỏi thơ văn nhưng rất thích nghe thơ. Thôi thì mở cửa nhà lá cho những vần thơ cất lên vang vọng. Luật chơi đơn giản dễ hiểu:"Mỗi bạn chỉ được phép ứng tác 2 câu thơ theo thể lục bát vời chủ đề 'thương nhớ'. Nhưng nhớ là bạn phải sử dụng chữ cuối cùng của câu thơ trước đó là chữ đầu tiên cho câu thơ của mình. Xin mạm muội đóng góp câu thơ:

Thương nhớ chút hạ ngày xưa


Em về áo trắng đỏ tươi phượng hồng​
Hồng ơi anh nhớ em nhiều
Bây giờ anh sẽ làm liều vì em
 
C

Chí Phèo

Guest
15/5/07
40
0
0
Lò gạch
Đề nghị chú Nam khóa ngay cái topic này lại nhé!
(Anh thay mặt khổ chủ lên tiếng rồi đấy)
Ơ cái anh này hay nhỉ, khổ chủ gì ở đây chứ. Đường đường chính chính bót bài nội dung không vi phạm gì mắc gì khóa.
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
vậy là xin chia buồn cùng chú chí Phổi, TAT đã thay mặt thu6 tức là tình trong như đã mặt ngoài còn e , chú Phổi hiểu vấn đề chưa?
 
H

HOHOBALA

Guest
10/5/07
0
0
0
Tùm lum
To em thu6???
Anh không biết nói thế nào, nhưng anh nghĩ anh vẫn còn cơ hội mà, đúng không em? Anh hơi thất vọng vì tính trẻ con của em, nhưng suy cho cùng, anh là người lớn và anh không chấp nhất nó.
Anh ráng làm em cười, anh loay hoay không biết phải làm gì khi em im lặng, nhưng em cứ im lặng, dù anh có cố hỏi, có cố nói đến đâu đi chăng nữa. Em làm anh buồn lắm đấy.
Khi mất đi người yêu thương, em mới hiểu được hạnh phúc là gì.Em nhớ lấy, và anh tin rằng em hạnh phúc với người tốt hơn, xứng đáng hơn như..anh đây!:inlove:
Ký tên
PKS.
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Ve sầu kêu đã đến hè,
Ve kêu mấy tiếng, thương chồng bấy nhiêu!!:dance2:
 

Xem nhiều