Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Chợt nhớ

Chiều một mình lang thang trên phố nhỏ
Tình cờ tôi chợt thấy dáng ai quen
Người nhớ tôi hay đã cố tình quên
Tôi không biết vạn lần không hề biết

Tôi nhớ người nên vẫn cố mong quên
Chợt nhận ra nỗi nhớ lại tăng thêm
Khi tình cờ thấy người trên phố nhỏ
Vẫn dáng xưa tóc buông dài theo gió…

Bâng khuâng đứng bên dòng người vội vã
Ngóng trông theo bóng dáng đã qua rồi
Chợt thấy mình thật quá đơn côi
Phố không vắng sao lòng mình trống vắng.

Biết khi nào lòng mình phẳng lặng?
Người ngày xưa cũng giống kẻ qua đường
Sẽ không còn một chút tơ vương
Không hụt hẫng khi tình cờ bắt gặp.

Những con đường song song thẳng tắp
Tôi và người mỗi đứa một bên
Con đường riêng không chung một cái tên
Tôi…​
Một buổi trưa cách đây đã khá lâu, khi tôi ngồi trong quán café quen đợi bạn bè, em vô tình qua đó cùng với bạn, có lẽ em thấy tôi nên khi em định bước vào, lại quay ngược ra. Em nhìn thấy tôi phải không? Em ngại ngùng phải không? Tôi cũng thế! Tôi ngỡ ngàng khi thấy em, lòng bâng khuâng cho biết: Tôi vẫn nhớ…
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Cố nhân!
Khi gọi được tiếng cố nhân
Là bao đau đớn đã dần phôi pha
Cho dù dâu bể đổi thay
Cũng bình thường tựa hết ngày lại đêm
Thì thôi lòng dỗ lòng thôi
Chẳng tại ai chỉ tại tôi vụng về
Đã không giữ được người đi
Giữ câu hờn trách làm gì khổ nhau
Mai này có lúc gặp nhau
Cố nhân ơi một câu chào nhẹ tênh!

Hic, đúng 12h đêm 15/6 (ngày 2 đứa quen nhau) cô bạn gửi cho bài thơ, đọc mà thấy xót xa....
 
Sửa lần cuối:
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Mời anh về Hà Tĩnh


Em hát bài ca " mời anh về Hà tĩnh”
Nghe câu hò ngân nga trên sông La
Anh sẽ biết khi mô thương khi mô giận
và răng là dòng nước ######c nước trong

Hà Tĩnh nghèo nước cạn đồng sâu
Mùa nắng lên trơ mòn gốc rạ
Những đợt gió Lào khô vàng sỏi đá
Đất nẻ tứ bề, chằng chịt dấu chân chim

Anh có về Hà tĩnh quê em ?
Nơi ngày xưa cha mẹ
thương nhau bằng gừng cay muối mặn
Đêm trăng thanh trao nhau lời hẹn ước
Sông cạn đá mòn vẫn một lòng son

Con gái Hà tĩnh "chân lấm bùn non"
Vẫn xinh tươi ngời lên đôi mắt ngọc
Đã nói thương là thương cho đến trọn
Dẫu sông La hết nước , dẫu núi Hồng hết cây ./
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Bình yên đi qua anh

Tg: Ngô Thị Thanh Vân

Mọi ngôn từ bỗng thành sáo rỗng
Khi bên ai không phải là mình
Bao con số cũng thành vô nghĩa
Đầu giây kia chỉ tiếng chuông rung

Đã thử khóc cho lòng nhẹ nhõm
Sao ưu tư không nỡ xa rời
Đã thử sống những ngày giông bão
Lòng này như xát muối ai ơi!

Lại yếu đuối vì mình con gái
Nước mắt rơi bên cạnh nụ cười
Cô đơn đến đêm về lạnh buốt
Thèm được ngoan hiền trong tay ai

Bao đau đớn tưởng rằng gục ngã
Chợt nhận ra mây trắng trên đầu
Vô tư sống đi qua ngày tháng
Bão tan rồi. Trời lại sáng lên thôi!
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Em muốn hỏi anh một câu thôi
"Có bao giờ tình yêu là mãi mãi?"
Nắng có vàng trên cánh đồng mê mải
Hoàng hôn tàn còn lại ánh trăng mơ...
 
T

thanhhoa_tgth

Guest
9/5/07
37
0
0
38
thanh hoa
MỘT THỜI MÃI NHỚ !!!!!!!!!!!!!

Anh có về xem lại nhật ký chung?
Kỷ niệm một thời ta cùng nhau ghi sổ
Em dự toán tình ta không dang dở
Anhnhắc thầm: Ðừng ghi đỏ nghe em!

Thu tình anh - bản báo cáo mong manh
Anh trao vội, không thuyết minh gì cả
Bởi anh nghĩ ta đâu còn xa lạ
Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh.

Những lời yêu thực tế đích danh
Những tâm sự bình quân anh nói đuợc
Những uớc mơ nhập sau mà xuất truớc
Em khẽ cuời, ghi nhận hết tình yêu.

Còn nhớ không anh, có những buổi chiều
Những buổi chiều mưa không chứng từ nào tả xiết
Lời nồng nàn, anh trao em chi tiết
Thật dịu dàng, em tổng hợp hết tình anh.

Anh hãy về nhận lại vốn liên doanh
Kiểm kê lại những lần em sơ ý
Kỷ niệm dẫu thừa, xin anh đừng xử lý
Ðể anh mãi xem là chi phí dở dang...

Anh à anh dang học bài vui nhỉ
T hế mà em cứ tìm hoài ko thấy được
Rồi em đã tụe nhủ mình rằng :
Anh là đâu của riêng em !!!!!!!!!!!!
 
M

Minh Quân

User đã bị cấm truy cập
2/1/07
41
0
6
Earthly Paradise
Sóng ngẩng cao đầu nhìn bãi cát
Ánh trăng tan, mây lạc đường bay
Mỏi mong kỷ niệm hao gầy
Im nghe tim vỡ, lòng đầy nhớ thương
Gửi người tôi yêu
 
T

thanhhoa_tgth

Guest
9/5/07
37
0
0
38
thanh hoa
Bạn Tôi

hôm qua tôi va bạn còn thân nhau
vậy mà sáng nay bạn đã xa tôi rồi
buồn biết mây biết rằng ko thể
nhưng sao bạn lại làm như thế với tôi


thật là khó cho tôi rồi bạn hiểu ko?
bạn hãy luôn vững bước trên đường đó
và đừng bao giờ làm lại như thế nhé:mrstraetz:mrstraetz:bigok:
vì thât lòng tôi tin ỏ bạn mà
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Đây là 4 câu thơ cuối trong bài "Hoa cỏ may" của Xuân Quỳnh, MT sao lại lấy nó để đối với thơ Chí Phèo vậy?
Okie, Chí có vài lời muốn nói với em nha!

Em ơi hạ vàng trên lối cũ
Hoa cỏ tàn rồi mộng ngày xưa
Lời yêu thủa ấy theo làn gió
Thoảng nhẹ qua đời... giấc mơ trưa...

Anh ơi mặt trời luôn chiếu sáng
Có lúc nào lại tắt dần đâu
Dù lời yêu có trôi theo làn gió
Thì tình yêu muôn thuở vẫn trong ta.
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Sóng ngẩng cao đầu nhìn bãi cát
Ánh trăng tan, mây lạc đường bay
Mỏi mong kỷ niệm hao gầy
Im nghe tim vỡ, lòng đầy nhớ thương
Gửi người tôi yêu
Bãi cát trải dài luôn nhìn con sóng vỗ
Ánh trăng còn đó và mây vẫn bay
Kỉ niệm xưa xin đừng mong đợi
Để trái tim được hé mở trong đời.
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Mưa mùa hạ

Sầm sập mưa mùa hạ

Mây xám bọc khoang trời

Ào ào từng cơn gió

Mưa đồm độp trút rơi

Mưa rơi chiều mùa hạ

Ướt đẫm cánh hoa tươi

Phập phồng bong bóng nước

Mưa đổ giậu mồng tơi

Sấm vang trời mùa hạ

Nước bụi trắng đường đi

Nước ngập tràn nỗi nhớ

Em bên anh thầm thì

St:Do ngang
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Bài thơ này không phải thu6 sáng tác, mà do...1 chúc nào đó sáng tác, hihi..
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]P h ô i p h a[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]----[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chủ nhật có gì vui không anh[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Kiếng rêu phong những hạt mưa búng bẩy[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Vệt nắng loang mặt đường run rẩy[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Xa anh rồi, em biết tìm gì vui ![/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Giếng ngoài vườn sen nở hồng tươi[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đường cúc dại quẩn quanh lối nhỏ[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Vạt chuối xanh ủ gầy vai gió[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Có đủ làm em thôi nhớ đến anh ![/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đàn cá vàng trong bể nước long lanh[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đuổi bắt nhau tung tăng sỏi đá[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Lũ chim sâu chia từng manh cỏ[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chỉ mình em tay gối lòng tay ![/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chủ nhật rồi…chủ nhật thôi[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Em xuống phố tìm bóng người qua lại[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Có chàng trai tặng hoa cô gái [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Vespa trầm tiếng nổ ngọt… phôi pha ![/FONT]


[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]T M C[/FONT]

 
Đ

ĐÔ THỊ LUYẾN

Guest
5/3/07
8
0
0
Quảng Ngãi
NGÀY MƯA KHÔNG ANH
(Cao Bảo Vy)

Ngày mưa không anh
Chiếc ô xanh nép mình sau tán lá
Em đứng yên nhìn dòng người qua lại
Tìm anh
Ngày mưa không anh
Phố cũng khóc
Nước loang loáng trên mặt đường vàng ánh đèn cao áp
Soi rõ bước chân em
Một mình
Ngày mưa không anh
Lá chao nghiêng
Vòng bánh xe quay điều mãi miết
Em đi tìm một điều hư ảo
Lang thang như ngọn gió thất thần
Ngày mưa không anh
Lời chia tay hoá thành nước mắt
Anh không có lỗi ,ừ anh không có lỗi
Chỉ tại em không thể yêu bằng nữa trái tim mình
Anh vẫn biết tình yêu rồi sẽ qua như cơn mưa cuối hạ
Nắng sẽ lại ửng hồng ,em lại sẽ xinh tươi
Nhưng chiều nay mưa về,mình em bước...
Chợt buốt nỗi đau không rõ hình hài......
***
Giá mà có anh


Tình ta mãi đẹp vì tình dở dang phải không anh?
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Không biết làm thơ nhưng cũng bon chen một bài (và lại không biết tác giả là ai ??)


TÔI ĐI TÌM EM

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến giờ chưa thấy
Nửa tôi ơi, em là ai vậy?
Sao để anh tìm, tìm mãi tên em
Trời dần buông thành phố vào đêm
Sân cỏ đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai?
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nếu không có ai tôi đành sống vậy
Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình
Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu
[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Chẳng phải nửa của mình chẳng phải nửa của nhau
Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai trong tìm nửa của nhau
[/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tôi đi tìm em vâng tôi đã đi tìm
Và ở nơi đâu trên đời này đây đó
Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau
[/FONT]
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Tình yêu ai bỏ giữa đường
Tiện tay góp nhặt yêu thương mang về
Mới hay của đó người chê
Không màng đến nữa mới bê ra đường!
 
Sửa lần cuối:
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Gặp nhau vui vẻ thế thôi!
Làm gì có cảnh "lôi thôi" hả Phèo
Chẳng qua cái cảnh nó eo
Nên giờ mới phải chèo veo một mình
Nào đâu trách cứ sự tình
Cho đời thêm chán cho mình thêm đau
Nói ra để hiểu lòng nhau
Xin Phèo chớ có càu nhàu rồi "buôn".
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Ước gì em biến thành mây
Nữa đêm nóng bức cho cây lên đời
Ước gì em biến thành dơi
Đêm đêm tìm kiếm chút hơi tình người
Ước gì em biến thành cơi
Chôn vào đấy những gì... đời cười chê
Ước gì em biết làm thơ
Suốt ngày ngồi đó đê mê với đời
Ước gì... chỉ ước gì... thôi
Để cho ta thấy cuộc đời thêm... thâm!
 
H

Hoangvn79

Cao cấp
26/6/06
629
0
0
HN
Khúc biệt ly từ đâu vang tới
Tâm sự buồn bỗng trỗi dậy trong tôi
Rượu chưa say , sao nghe cay đắng bờ môi
Lời từ tạ vang lên theo khúc hát
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Trong buổi bình minh của cuộc đời
hãy còn nhiều giá rét anh ơi
Nhưng đêm có thể dài vô tận
giông bão tan nắng lại xanh trời.

Nước đã trôi là thôi trở lại
Bến cũ chờ mong mong một lái đò
Anh đã xa là thôi xa mãi
Em một đời vẫn mãi chờ anh.

Bóng anh qua ngõ lướt trong đêm
Nhẹ tiếng chân ai, bước bên thềm
Thoảng thốt ngỡ là anh trở lại
Đau thắt lòng em khi vắng anh.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Nghĩ lại thấy lòng thật đau
Cớ sao lại phải nói nhau thế này!? :wall:
Ơ! Hóa ra thế mà hay!
Sự tình đã rõ ban ngày còn đâu! Lêu Lêu
 

Xem nhiều