Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Yêu đời

Phan Thị Thanh Nhàn

Có đôi lúc buồn
tôi đã định tự tử

Sống làm chi khi bè bạn bon chen
cơ quan quanh năm đấu đá

Sống làm chi người yêu thành người lạ
ngày như đêm một mình

Sống làm chi lương ba cọc ba đồng
viết báo làm thơ kiếm từng xu vẫn loay hoay không đủ

Sống làm chi khi mọi tượng thần đều sụp đổ
người ta tin yêu lại hoá tầm thường

Vậy mà tôi vẫn sống nhơn nhơn
vẫn cười nói họp hành trưng diện
vẫn hy vọng kiếm được một ông chồng đáng mến
( Một người đã thông minh lại giàu )

Và tôi hiểu ra trong thăm thẳm niềm đau
Tôi vãn còn yêu đời quá
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Những vần thơ có là tất cả đâu em?
Dẫu anh có chép nghìn lần bài thơ về đôi dép
Cũng chẳng thể nào khiến tình yêu khác được
Nó đã qua mất rồi còn đâu

Anh là chiếc bên trái, còn em là bên phải
Đôi dép bên nhau nhưng nào có được gần nhau?
Suốt cuộc đời đi chúng vẫn mãi sóng đôi
Nhưng chẳng thể hòa chung làm một được!

Thà chẳng có những lời thơ mộng
Cũng chẳng cần lời nói gió bay
Tình yêu: Chân thành và song phương là đủ
Cần gì nhiều những lời hoa mỹ em ơi...
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Chỉ có sóng và em

Đã xa rồi căn phòng nhỏ của em
Nơi che chở những người thương mến nhất
Con đường nắng, dòng sông trước mặt
Chuyến phà đông. Nỗi nhớ cứ quay về

Đêm tháng năm hoa phượng nở bên hè
Trang giấy trắng bộn bè bao ký ức
Ngọn đèn khuya một mình anh thức
Nghe tin đài báo nóng, lại thương con


Anh yêu ơi, hãy tha lỗi cho em
Nếu đôi lúc giận hờn ânh vô cớ
Những bực dọc trong ngày vất vả
Làm anh buòn mà em có vui đâu


Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
Niềm sung sướng với em là lớn nhất
Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực
Giấy phút nào tim đập chẳng vì anh.


Một trời xanh, một biển tận cùng xanh
Và gió thổi và mây bay về núi
Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Em nói rằng có một điều đặc biệt
Có phần anh trong đó không em?
Mọi nghĩ suy, lời nói của em
Anh vẫn nghĩ mình ở trong đâu đó!

Có thể nghĩ suy của anh là mộng tưởng
Anh chẳng có phần trong suy nghĩ của em
Điều đặc biệt kia cũng không có tên anh
Và có lẽ trong cả những gì đơn giản nhất

Có một thứ vô cùng đặc biệt với anh
Em có biết là thứ gì không nhỉ?
Chính là em đó!
Em là điều đặc biệt nhất với anh.
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Các bác làm thơ đọc thấy ghiền luôn. hihihi thích thật
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Em lại mơ một giấc mơ không có anh
Có phải con tim em thôi không còn thổn thức
Khi nghĩ về anh???

Em lại mơ một giấc mơ với bóng hình ai mờ nhạt
Nụ cười thân quen nhưng không phải là anh
Em mải miết tìm...

Em lại thấy mình chẳng còn gì trong những giấc mơ
Người ấy và anh xa dần
2+ 1= 0
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Nhạy cảm - Đinh Thu Hiền

Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa
Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu.

Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi.

Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Xin đừng nói chia ly
Xin đừng nói những gì em khủng khiếp
Ðể em dối lòng em.

Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
Ðừng hiểu em hão huyền - em tự dối em thôi
Biết là anh đã xa - xa thật rồi
Lặng lẽ thế
Chia tay
Ðừng nói nữa
Em không đủ lòng bao dung tha thứ
Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi
Ðiều ấy... Tim em biết trước rồi
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
ẢO ẢNH

ĐINH THU HIỀN

Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về
Nấm mồ ấy không một lần hương khói
Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
Tôi bồi hồi, tôi bối rối, tôi yêu

Rômêô giữa cuộc đời có được bao nhiêu
Mà cô gái cứ muốn làm Juliét
Xuân Hương ơi, mầu trầu xanh tha thiết
Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung

Ảo ảnh mãi thôi, ảo ảnh đến không cùng
Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
Hồn chìm nổi, hồn lênh đênh, hồn phiêu dạt
Để lại về khắc khoải sống trong tôi

Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
Những ngôi sao làm một trời tinh tú
Ảo ảnh của tôi ơi, hãy bay vào vũ trụ
Thế giới này đâu có chỗ cho anh

 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
LỜI TÀN

ĐINH THU HIỀN

Em cảm thấy như mình đang kiệt sức
Chỉ tiếc là không được chết trong anh
Nỗi đau hỡi làm sao cho anh biết
Mồ em chôn bia đá tên Hà thành

Cho em nhé chút tình anh vứt bỏ
Em nhặt về ướp xác hương hồn tim
Cho em nhé, nụ hôn nào rơi đó
Đừng bắt em, đừng bắt em đi tìm

Em cảm thấy hình như em đang chết
Chuông nhà thờ rền rĩ rửa hồn em
Trong trắng quá, Chúa ơi, con chỉ biết
Yêu thương người chuốc nỗi đau cho tim

Xin Chúa hiểu con không hề có lỗi
Trái tim non chưa biết dối bao giờ
Chuông cứ nguyện hồn yêu bằng bóng tối
Biết đâu rồi anh chẳng thể làm ngơ
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
EM LÀ GÌ GIỮA BỘN BỀ ĐỜI ANH ?


Em biết gọi anh như thế nào đây
Là bạn ?
Là anh ?
Hay là gì khác ?
Và trong anh... Trời ơi em không biết
Em là gì giữa bề bộn đời anh ?
Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung ?
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu !
Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm !
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...

[FONT=.VnTime][/FONT]
 
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Em là gì, có quan trọng không em
Cuộc đời như dòng sông cuốn về phía trước
Những bình minh mù mờ, hoàng hôn loáng ướt
Có là gì, khi ngày cứ chảy trôi.

Không có riêng một mùa thu trên đời
Mùa thu có heo may, trời xanh và nắng
Em là gì, trong muôn vàn lá rụng
Người đi qua người, ngoảnh lại cũng thế thôi.

Không có riêng một đại dương trên đời
Đại dương có buồm, hải âu và sóng
Em là gì, trong muôn ngàn lớp bọt
Hạt cát dã tràng, sóng vùi dập và tan.

Thử một lần, anh cũng thử tính toan
Anh là gì trong cuộc đời chật chội
Của em, và phút không mùa nông nổi
Thấy đời mình lạc tận chốn đâu đâu.

Em là gì, năm tháng chẳng biết đâu
Cả em, anh, và người khác nữa
Cuộc đời sẽ thành cơn bão lửa
Khi định rạch ròi định vị giữa nhau
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Màu của 2 ta

(Tặng cho bạn để bạn tặng lại cho người iu...)

khoảng trời riêng của em
Là nắng ban mai
Là bình minh buổi sáng
Là màu của hoa
Là màu của cỏ

khoảng trời riêng của anh
Là màu bầu trời xanh
Là màu hoàng hồn xế chiều
Là màu của biển về đêm
Là màu của tiếng sóng vỗ

khoảng trời chung của 2 ta
Là màu bình yên
Là màu tình yêu
Là màu hạnh phúc
(C&p)
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Lúc ánh đèn đường thắp lên
Tôi đi về trong ánh chiều nhập nhoạng
Thảng thốt không biết có điều gì ấy nhỉ
Mà lòng chơi vơi, chơi vơi...

Thì ra tôi nhớ dáng mẹ của tôi
Mà tôi không hình dung được rõ nét
Có ông già cặm cụi bên lề đường ấy
Cho tôi nhớ dáng ba tôi...

Có một giọt mưa thật là vô duyên
Chảy từ phía trong của đôi mắt
Thế là nhạt nhòa mất ảo ảnh
Tôi vừa thấy và đang định chạm vào...

Thì ra, có những điều ngọt ngào
Luôn có trong trái tim sâu thẳm
Mà chúng ta để dành tặng cho nhau
............................

*********************
Cô gái và hoa cẩm chướng!
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Biển đêm

Nửa đêm....
Biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ
Nên đã nằm lặng yên phơi mặt ngắm sao trời
Nửa đêm....
Hàng thông xanh gọi gió
Giờ mệt nhoài trở mình nghe biển thở ngoài khơi

Anh biết không anh?
Em cô đơn ngàn vạn lần trước biển
Nghe vị mặn nồng trào dâng lên đắng chát
Từ biển đêm
Hay từ khoé mắt em?
(st)
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Biển đêm...

Lặng lẽ trở về theo bước em qua
Con còng nhỏ ẩn mình sâu trong hố
Hàng dương xanh gục đầu như nằm ngủ
Biển đã ngủ rồi
Em vẫn còn thức vì anh

Nơi xa vời anh có biết không anh?
Em gọi tên anh cồn cào tiếng sóng
Nếu nơi ấy anh thấy lòng xao động
Là tình em vang vọng ngóng trông anh

Một ngày với biển dài lê thê!
Một ngày xa anh còn vạn lần hơn thế!
Đêm nay em về cùng muôn ngàn giọt lệ!
Nghe biển tràn về mưa lũ cõi lòng em!

[FONT=.VnTime](st)[/FONT]
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Em đã đi về phía cuối trời chiều
Anh đã mất em rồi
Anh đã mất...

Nhưng cỏ vẫn còn đây tràn trề trên mặt đất
Mặt hồ xưa trăng nước vẫn dâng đầy
Mây lưng trời, heo hút cánh chim bay
Lối ta đi loài hoa vàng vẫn mọc

Anh mất em
Nhưng tình yêu không mất
Lá trên cây và gió thổi trong cành
Tình yêu còn trong hơi thở của anh
Tình yêu còn trong trái tim đang đập
Như sóng vỗ cồn cào sau lồng ngực
Tình yêu còn trong nỗi nhớ khôn nguôi
Trong nỗi đau không thể thốt nên lời...

Dù anh đã mất em trong cuộc sống
Thì anh vẫn còn em trong cõi mộng
Mộng mới là xứ sở của tình yêu
Em đã đi về phía cuối trời chiều.
(Copy and paster)
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Copy and paste nhanh nhờ!
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Đợi
Trường Giang

Mặt trời ngủ mê man không hề biết
Đêm nay không trăng, không một chấm sao
Em xa vắng, nên em đâu biết được
Nỗi cô đơn gây trằn trọc thế nào

Anh vẫn đợi, dẫu không nhiều hy vọng
Đến một ngày trời đất thấu tình cho
Vườn sẽ nở thêm một mùa hoa muộn
Hoa cùng anh ra bến, sang đò

Chị Let ơi, bài này em sưu tầm nhưng tự tay đánh đấy nhé, chứ không phải C&P đâu
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Gọi em - Khải Nguyên

Anh gọi tên em với nỗi nhớ ước ao
Trong tiếng gió thét gào tan giữa sóng
Biển và anh ngàn đời trông ngóng
Kiếm tìm em qua lớp lớp sóng xô

Anh gọi em như con sóng vỗ bờ
Để biết được tận cùng cơn khát
Về đây em, mà nghe biển hát
Lời yêu thương - lời anh đấy - ngọt ngào

Khi mặt trời chìm, anh gọi nắng lên cao
Khi mặt trời lên, anh gọi hoàng hôn xuống
Để em hiểu nỗi lòng trống vắng
Của anh và biển đấy, khát khao em...

[FONT=.VnTime] (st):beernow:[/FONT]
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
ƯỚC MƠ CỦA LẬP TRÌNH VIÊN

"Đời vẫn chê rằng: lập trinh viên
Chỉ biết vẽ đồ thị hình tim trên màn hình đồ hoạ
Hay phân tích và đem số hoá
Thành bit, byte cả những nhành hoa
Chẳng biết tí ti về nhạc, hoạ, thơ ca

Biết làm sao được. IT không lãng mạn.
Cảm xúc không sinh được theo thuật toán
Nên máy tính không biết làm thơ

Nhưng lập trinh viên thì biết ước mơ
Mong cuộc sống đẹp hơn nhờ những chương trình tự động
Mong chắp cánh cho những niềm hi vọng
Kết nối những trái tim vượt khoảng cách không gian "...
(c&p)
 

Xem nhiều