Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
V

vudai76

Guest
31/3/10
2
0
0
HA NOI
­Ừa hay đấy, góp bài cho vui nhé.
TIẾP THỊ
Bọt lênh láng men say dài dại mắt
Em lúng lính cười váy ngắn ngực đầy vun
Em ngả ngốn giữu vòng tay thượng đế
Trút thịt da cho quay quắt tâm hồn
***
**
Anh, gã nhà quê lạc vào phồn phố
Nhận ra em con bé quê mùa
Mắt khắc khoải tóc hoe âm ỉ cháy
Cơn bão nào vừa thoát khỏi làng ta
***
**
Mẹ tìm em khắp chân trời góc bể
Dõi mắt theo từng bước bão đi
Nào có hay chốn này yên ả thế
Con mẹ đang rót dàn dụa xuân thì
***
**
Thôi em ạ, anh phải đâu thượng đế
Tiếp thị chi những men rượu cay nồng
Anh tựa gối mơ quê nhà xanh ngắt
Dắt em về kịp thắp lửa giữu hoàng hôn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Hôm nay thức đến 11 giờ,
Vào webketoan ngồi ngâm thơ.
Các anh các chị đã ngủ hết,
Chỉ có mình ta buồn vu vơ...
++++++++++++++++++++++

Khuya rồi tôi ngồi nói một mình,
Ko gian im ắng, gió lặng thinh.
Mồ hôi nhể nhải thi nhau chảy,
Nóng quá đi thôi, giống cực hình!
****************************

Ko hiểu tính mình nó ra sao?
Lúc nắng, lúc mưa, cứ thế nào....
Làm người ta buồn người ta khổ,
Sao lòng ko thương vẫn thấy đau?
*************************

E thẹn lắm những phút đầu gặp gỡ,
Anh nhẹ nhàng nắm chặt đôi bàn tay.
...Khẽ nói: em, hãy nhớ phút giây này
Vì mai đây mình xa nhau thật đấy.
Em giận dỗi... uhm, thì xa nhau vậy...
Có người khác rồi còn thương nhớ chi đây...!

++++++++++++++++++++++++++++++++++
Đọc báo an ninh và gia đình,
Rồi lại các chị ở xung quanh,
Em ơi lấy chồng vất vả lắm,
Chẳng được như thời còn xuân xanh...

Nghe xong ngao ngán lấy chồng rồi,
Ở vậy chờ mùa sung rụng thôi.
Chẳng lẽ trên đời này đã hết,
Đàn ông lý tưởng....sao hả trời?

Gặp toàn mấy thứ ko ra chi,
Thẳng tay vứt bỏ chẳng tiếc gì.
Nếu lỡ ông trời gieo quả báo,
Bắt phải lấy chồng, là ra đi.....


Cố gắn phấn đấu tìm thành công,
Phụ nữ thông minh hổng cần chồng.
Chờ đến khi nào hoàn tất hết...
Đoàn tụ ông bà thế là xong!





BC!
 
quytrong

quytrong

Trung cấp
28/1/10
52
0
0
Nhà em
Thơ không đề

E có bài thơ thấy hay hay, ko biết của TG nào nữa, mời các bác tham khảo cho vui.

Có lẽ nào anh đã quên em
Cô gái nhỏ thương a nhiều biết mấy
Trước mặt A , E kiêu kỳ là vậy
Để đêm về khóc ướt nhèo mi

Rồi mai này khi đã chia ly
Tên E sẽ chìm vào trăm nghìn tên khác
Như một vật dư thừa A vô tình đánh mất
Trong cuộc đời trẳng thiếu sự lỡ tay

Rồi mai này , ừ mai này đây
Sẽ có một người nâng cho E từng bước
Một người dạy E biết nhìn về phía trước
Vào con người, vào sức mạnh của TY

Người ấy dù mạnh mẽ bao nhiêu
Dù biết nhường, biết nhịn, biết nâng khi E ngã
Người ấy dù sau này biết làm tất cả
E vẫn trẳng thể quên rằng đó k phải là A.
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Em ST được bài thơ này thấy hay hay cho phép em Post lên đây nhé?
Chân Tình
Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard

Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở trái tim và Save anh vào đó.

Anh đã hack và chui vào Registry
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password còn đâu
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall.

Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl.

Anh tức giận khi thấy thằng CapsLock
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
Làm lòng anh Break còn đâu
Khi như thế muốn thẳng tay Delete
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
Còn hắn có PPC, @ và Esc
Em thích hắn làm lòng anh Space
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown

Anh tự hỏi, anh vẫn đang tự hỏi
Đến khi nào mới PageUp được đây ?



Rồi em vội bước ra đi quên Logoff.
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
Em quên hết kỷ niệm anh đã Add.
Em âm thầm click nút Remove.
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin.

Nhưng dù thế thì anh vẫn đợi..
Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop.
Bóng hình em vừa Refresh hồn anh.
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ.
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.

Anh ghét quá, muốn Clean tất cả.
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
Hay mình sẽ một lần Full Format ..
Em đã change .. Password cũ còn đâu!

Anh sẽ cố một lần, anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error..
Nếu Error thì anh vẫn cố..
Anh Abort cho đến lúc Results.

Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Soft Free anh dùng... đã hết Trial!
Anh không thể để bóng hình bóng Empty.
Vì anh đã PrintScrn bóng em mất rồi.
Anh sẽ Default Hình bóng em mãi mãi.
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Mọi tình yêu trên đời đều “hợp pháp”
Có “luật” nào cấm hai đứa yêu nhau
Cái nhìn đầu đã “ thẩm định” từ lâu
Hai ánh mắt như những điều “ khế ước”
“Điều khoản” con tim không bao giờ định trước
“Điều lệ” tình anh cũng đã “ thực thi”
Rất yêu em nhưng anh chẳng có chi
Anh chỉ có con tim làm “thế chấp”
“ Quyền lợi” của anh là nhìn em ngây ngất.
“ Nghĩa vụ” là nhung nhớ mỗi khi xa
Nhưng việc đời luôn “ tranh chấp” với ta
Mải công việc anh để em buồn nhớ.
“ Tội” của anh thật khó mà “ dung thứ”
“ Hình phạt” là em giận dỗi với anh
Và “mức án” lặng im em không nói
Nhưng “khiếu nại” của lòng ai đã tới
Giữa “ công đường” của “toà án” con tim
Nắm tay em trong giây phút trang nghiêm
Toà tuyên bố: Anh yêu em trọn kiếp.
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Đêm không trăng đêm buồn vô hạn
Đời không bạn đời cạn tình thương
Sống trên đời mà không có bạn
Chẳng khác nào trời hạn hán không mưa.
 
B

batrebw

Guest
24/4/10
0
0
0
Hà nội
Phiên toà

Em kết án anh là người có tội
Xử chung thân cho đến trọn đời
Đố luật sư nào-ngoài em,bào chữa nổi
Tội của anh "nghiêm trọng" lắm rồi
Em một mình thụ lý tập hồ sơ
Bản cáo trạng toàn thơ tình khờ khạo
Trước thẩm phán-em,bị cáo-anh đừng xạo
"Yêu bao giờ?Gây thương nhớ từ đâu?"
Bị cáo anh run rẩy... cúi đầu
Rằng không nhớ từ bao giờ mắc lỗi
Thẩm phán-em đập bàn tra hỏi
Bị cáo giật mình đỏ gắt hai tai
Lục vấn hoài thẩm phán biết mình sai
Bị cáo hiền hay là không muốn cãi?
Thẩm phán thương bị cáo ơi khờ dại
"Luật tình yêu" chỉ xử tội hai người
Bị cáo anh bất chợt mỉm cười
Thẩm phán-em bỗng nhiên bối rối
Anh phá luật ghé tai em nói vội
"Anh nhận chung thân với thẩm phán suốt đời
 
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
Tình đến tình đi tình bỏ xó
Hết tiền hết rượu hết người yêu
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Muốn tặng em một áng mây trời
Nhưng lạm phát đang thời phi mã
Anh không muốn phải chờ mây xuống giá
Nhưng mùa thu có lẽ lá dư cung
Nếu vì mây em trách kẻ lạnh lùng
Xin em hãy tiêu dùng chiếc lá!

Cớ làm sao hôm nay anh buồn quá
Tại mây ngàn hay chiếc lá mùa thu
Hay mắt em hờ hững đánh đu
Đã nghiến nát trái tim dù sỏi đá

Nếu tình yêu được mang tên hàng hóa
Anh xin mua với bất cứ giá nào
Để anh làm nguyên liệu đầu vào
Nhưng làm sao, làm sao anh sản xuất
Bởi chúng ta đâu là hàng độc lập
Trên thị trường khuyết tật em ơi?

Đừng bắt anh học lý thuyết trò chơi
Anh chỉ muốn buông lơi cùng thiên sứ
Nghìn năm nữa thì tình anh vẫn cứ
Nếu không tin em cứ thử đầu tư
(Chỉ xin em đừng phân biệt đối xử
Đừng coi anh là hàng hóa dự trữ)

Cũng đừng lo về chi phí cố định
Vì tình yêu đâu có tính thị trường
Tay trong tay ta sẽ cùng tăng trưởng
Hạnh phúc này ai hưởng nếu không em!

Anh đến với em trong một kỳ kế toán
Giữa bề bộn những nguồn vốn đầu tư
Khi thuế suất vẫn chưa được khấu trừ
Đành ngậm ngùi anh chưa ghi vào sổ

Đến với em chấp nhận nhiều đau khổ
Không thấy thu mà toàn thấy khoản chi
Cầm bút lên anh chẳng thấy nhập gì
Cứ chốc chốc lại một khoản phải xuất

Tạm biệt em mà anh còn ngây ngất
Giá hôm nào giá cổ phiếu cũng tăng
Em có hiểu tình anh thế nào chăng
Khi mỗi lúc phải ghi bằng mực đỏ

Hết mỗi kỳ, hạch toán cho em rõ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
Tình đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng

Sáng nay dậy sao lòng anh choáng váng
Thâm hụt tiền và các khoản tương đương
Nợ khó đòi anh chẳng chút vấn vương
Nhưng chẳng nỡ để tình ta tan vỡ

Khi yêu em anh nào đâu sợ lỗ
Lãi các kỳ đưa thẳng vào liên doanh
Nhưng chế độ đã nói thay lòng anh
Vay dài hạn là khoản nợ phải trả

Với anh em đúng là tất cả
Là thặng dư, là bội phát doanh thu
Dắt tay em giữa trăng sáng đêm thu
Mới nhớ ra trả về .... cổ phần hóa

Khi lợi nhuận không bao hàm trợ giá
Anh vò đầu trong chi phí kinh doanh
Mới hôm qua trong sổ vẫn còn xanh
Nay đỏ chót như thời kỳ khủng hoảng

Anh sực nhớ đến vật tư nằm ngoài bảng
Phí bán hàng bên cạnh sản xuất chung
Yêu em anh quyết đi đến cùng
Quyết không để suy tàn trong niên độ.
 
quytrong

quytrong

Trung cấp
28/1/10
52
0
0
Nhà em
Tặng các bạn và bạn có bài thơ PHIEN TOA

E "giết" trái tim a
Và trở thành tội phạm
Luật k ghi tội danh
A thành người chịu nạn

Lập phiên toà xử ngay
Ôi cuộc đời thật hay
thủ phạm người thiếu nữ
Lại ngồi ghế quan toà
Còn A bước chân ra
là thành tên bị cáo
toà đập bàn quát tháo
tội ngươi đáng bị treo
nhưng theo luật tình yêu
xử cho ngươi trắng án
Luật sư liền can gián
"thủ phạm là nạn nhân
Chuyển sang cho thẩm phán
Tha thành tù chung thân"
Công lý bằng cán cân
bên tình và bên tội
Thôi thì.... để quan toà, nhốt trái tim biết lỗi
 
S

speacial89

Guest
8/4/10
39
0
0
36
Ha Noi
Có nỗi buồn ...
Ngồi một mình trong căn phòng vắng
Lòng tự hỏi sao cứ thấy buồn?
Phải chăng vì ngày không có nắng?
Phải chăng vì mưa cứ mưa luôn?

Ngồi một mình trong căn phòng vắng
Nhận thấy mình sao quá cô đơn
Nhận thấy mình sao thèm khát thế
Có anh ở bên chia sớt nỗi buồn.

Lòng tự hỏi sao cứ thấy buồn?
Vì...yêu anh mà anh không biết?
Vì...yêu anh mà không thể gần?
Hay tại yêu mà không thể nói...?

Lòng dặn lòng sẽ cố quên anh
Sẽ cố quên người em thương mến
Vì em biết sự thật hiển hiện...
Anh...
... mãi chẳng thể...
Là bến bờ hạnh phúc của đời em.
 
thuhien1310

thuhien1310

Trung cấp
5/4/10
123
0
16
Thai nguyen
Đố ai định nghĩa được tình yêu

Một "căn bệnh" gây ra do virut
Bệnh này lây lan qua ánh mắt
Làm luống cuống cái nhìn
và rối loạn nhịp tim

Nó tàn phá tâm hồn vô tư của em
Nó đốt thời gian bằng những trò vô ích
Nó làm mờ cái tôi nhanh nhất
Nó làm mình "chập" , "mát" lung tung

Bệnh tình yêu xuyên thế kỷ hãi hùng
Mà không ai tiêm vắcxin phòng mới lạ
Và em ạ
Giá chúng mình cũng mắc phải.....để xem sao
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Heo.jpg

Nửa đêm thức giấc làm thơ
Được vài ba chữ ngu ngơ như bò
Gãi tai, bứt tóc, đầu vò
Kiểu này chắc dễ thành bò như chơi
Đã mệt chả chịu nghỉ ngơi
Mà còn bày đặt vẽ vời làm thơ
Nghề chính mà lơ tơ mơ
Có ngày lãnh đủ chứ thơ với từ
Bây chừ cái bụng đói nhừ
Lục nồi cơm nguội từ từ ngồi nhai
Việc khác cứ để ngày mai
Bây giờ ta phải lai rai tý nào
Đúng là tui cũng tào lao
Thơ thì dỡ tệ làm sao chuyển nghề
Mai mốt từ bỏ làm kê
Về quê cưới vợ làm thuê cho nàng
Sáng đan thúng chiều đan sàng
Tối lại ta được cùng nàng hả hê
Chưa chi mà đã thấy mê
Kiểu này tui phải về quê gấp liền
Chuẩn bị vay một ít tiền
Nhờ ba, nhờ mẹ cưới liền cho con
Làm một em vợ còn son
Một năm sau nữa ku con ra đời
Năm nữa thân xác tả tơi
Thêm một năm nữa chắc đời tui teo
Bi kho cái số nó nghèo
Thôi đành chấp nhận nuôi heo kiếm xiền ./.​
Tương lai mình sẽ chuyển nghề nuôi heo
 
thuhien1310

thuhien1310

Trung cấp
5/4/10
123
0
16
Thai nguyen
Điều anh không biết

Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
Có một lần em lỡ hẹn cùng anh
Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
Em đến gần cánh cửa xanh hé mở

Trên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
Đôi chân em sao khó bước qua
Chỉ một bước thôi là hết cách xa
Anh gần lắm...phía bên kia đôi guốc

Chẳng hiểu tại sao chân em lui bước
Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới...
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
TÔI NGỒI ĐẾM LẠI MÙA XUÂN



Tôi ngồi đếm lại mùa xuân
Biết bao gương mặt người thân úa tàn
Và bao vành trắng khăn tang
Có ai ở lại cồn hoang với mình?

Tôi ngồi đếm giấy trắng tinh
Những con quái chữ hiện hình vô tư
Những lời giả thực giả hư
Giữa đêm lục bát giả từ nguyên trinh

Tôi ngồi đếm quả rung rinh
Khế chua rụng ngọt sân đình òa mưa
Có người bưng rổ khế chua
Dửng dưng rao bán cửa chùa trêu ngươi

Tôi ngồi đếm tóc tôi rơi
Sự xanh sự bạc sự người sự ta
Mặt nhàu thêm mấy nếp da
Tiếng chuông tỉnh ngộ vỡ òa thinh không

TRIỆU NGUYỄN
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Hôm nay tôi đến thăm thầy
Vẫn ngôi chùa cũ phủ đầy rêu phong
Lặng nhìn xa vắng mênh mông
Thầy đâu... chỉ thấy mái cong sân chùa!

Thầy ơi, tạo hóa không đùa
Sinh ly, tử biệt... bốn mùa vòng xoay
Cái gì chẳng thể đổi thay?
Đâu là đen trắng, dở hay trong đời?

Xưa kia thầy giảng chữ Thời
"Nhân gian trong một chữ Thời mà thôi!"
Sao trời có lúc đổi ngôi
Không không sắc sắc giữa đời... vô vi...
Post by _2268
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Sao lại là mãi mãi phát lộc nhỉ

Trong thơ toàn thấy vô vi
Trong anh còn lại cái gì không anh ???
 
P

phuongthao14988

Guest
5/7/10
2
0
1
HCM
Em ơi hạ về rồi đó
Ta cũng về với nhau thôi
Em hãy đợi dù trời còn nắng gắt
Cơn mưa chiều sẽ kéo đến nhanh thôi
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Nắng cháy da lưng, nắng đỉnh đầu
Nắng bò qua mặt cháy cả râu
........
(Hà Nội những ngày nắng nóng)
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Chúc em sinh nhật vui vẻ hạnh phúc!!!!

Tháng 7

Chưa thấy mưa về gột đi cái nắng
Chưa thấy vơi tiếng ve đêm tĩnh lặng
Chưa thấy thu về trong sắc vàng rơi
...

Tháng 7 ơi! Hoa Phượng Đỏ rợp trời
Gánh hàng rong chở Hoa Sen mùa hạ
Và đâu đó ẩn mình sau vòm lá
Chú chim truyền khắc khoải gọi mưa rơi

Tháng 7 ơi! Gợi nhắc tới một thời
Sáng sáng tới trường, trinh nguyên áo trắng
Bài thơ tình run run chưa dám tặng
Viết vội vàng trước ngưỡng cửa mùa thi

Tháng 7 như cô gái tuổi xuân thì
Cháy hết mình Hoa Điệp Vàng rực lửa
Yêu như thể không còn yêu được nữa
Nên cồn cào bờ cát trắng phi lao

Tháng 7 trời lấp lánh những vì sao
Cho chàng trai hái tặng người con gái
Dòng Sông Ngân tóc buông dài mềm mại
Chợt giật mình bừng tỉnh giấc liêu trai

Tháng 7 nghiêng theo chiếc bóng trăng dài
Cho khao khát hằn sâu vào nỗi nhớ
Cho da diết tiếng ve sầu nhắc nhở
Tháng 7 về sinh nhật một người.......... yêu!!!

09/07/1982 - 09/07/2010
 

Xem nhiều