Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
V

van_accvn

Trung cấp
9/9/03
117
1
0
45
Hà Nội
Truy cập trang
Mìn làm thơ chỉ có... ngu đi
Thôi...tốt nhất là chẳng dại gì làm thơ
Các mem ơ (ơi) hãy làm thơ hộ mìn (mình) nhé
Để mìn rảnh mìn đọc thơ mems.
( làm thơ sao cho nó vần khổ ghê... viết lái nhiều quá ngu đi là phải)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
cam_to_80 nói:
Trăng lên điếu thuốc lại tàn
Ta ngồi ta gảy tiếng đàn ngân nga
Cung trầm cung bổng trên da
Phím đen phím đỏ, bài ca ghẻ tầu


( nỗi buồn ghẻ nước )

Trên mình ta gảy ngoài da
Chuyển xuống vườn cà ta gảy mạnh hơn
Gảy mạnh hơn làm ta đau rát
Hết thuốc rồi đành xát muối thôi!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Xào xạc hơi thu lá chửa vàng
Nỗi buồn man mác vội theo sang
Thả hồn đu đẩy theo nàng gió
Gió quấn hồn ta ! ta đang đi hoang

8:49 AM 28/08/05
 
NgHoangLong

NgHoangLong

Tâm - Ai cũng có
30/6/05
146
0
16
19
Bến Tre
Hà nội mùa này Thu đã sang
Sài gòn cái nắng vẫn chói chang
Tóc xanh đu đẩy cùng cái nắng
Nắng quấn tóc ta! tóc cũng hoe vàng
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
Hà Nội mùa này....thu uống beer
Cùng nâng cốc, cùng cheer
........
Say rồi, ai viết tiếp hộ nhé!
 
NgHoangLong

NgHoangLong

Tâm - Ai cũng có
30/6/05
146
0
16
19
Bến Tre
phuonghoanglua nói:
Hà Nội mùa này....thu uống beer
Cùng nâng cốc, cùng cheer
........
Say rồi, ai viết tiếp hộ nhé!

Hà Nội mùa này....thu uống beer
Cùng nâng cốc, cùng cheer
Ít thôi kẻo "xỉn" không còn ... lửa
Thử hỏi ai đưa phượng hoàng dzìa?


Note: dìa = về (giọng miền Tây)
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Hà Nội mùa này thu đã sang
Cuốn theo chiều gió chiếc lá vàng
Hồn tôi mơ mộng mây cùng gió
Gió cuốn đi đâu chiếc lá vàng ....
--------------------------------------------
tranchan79
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Lặng ngắm nhìn em, em dấu yêu
Vẫn bờ mi ngoan, mắt yêu kiều
Vẫn đôi tay ngà và dáng ngọc
Ru hồn anh tận cõi phiêu diêu

Anh muốn hôn lên làn môi xinh
Trong giấc ngủ em, thật yên bình
Mái tóc buông lơi, đêm huyền ảo
Hơi thở như sương buổi bình minh

Sao lòng anh lạ quá, em ơi
Nhìn em giấc điệp, dáng ngời ngời
Em ngủ cho lòng anh thổn thức
Không gian im ắng, hồn chơi vơi
(st)

Anh muốn hát lên khúc yêu thương
Ru hồn em vào cõi vô thường
Để xóa niềm đau và buồn tủi
Cho ta cùng dệt mộng uyên ương
 
Sửa lần cuối:
T

thdt

Guest
22/1/05
13
0
0
Cu Chi-TPHCM
Đọc những bài thơ của các bác viết hoặc sưu tầm đố ai dám nói là dân kế toán tụi mình là "khô khan" với những con số phải ko nào ! Bài nào đọc cũng thấy hay tuyệt!
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
Dịu dàng cho em mắt ướt mềm
Sương thu tan trên bờ môi êm
Gió thu ru nhẹ trong dìu dịu
Cho hồn lang thang trong tim em.

Dịu dàng đợi chờ như....chờ đợi,
Tình yêu bàng bạc màu thời gian
Một thoáng đứng yên trong tĩnh lặng
........
Mênh mang.
( tự dưng thích cái chữ ký ấy, hihi)
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Hảy tha lỗi cho anh!

Em yêu, hảy tha lỗi cho anh
Bởi em buồn khổ, anh sao đành
Mai này anh có xa muôn kiếp
Vẫn nhớ rằng, tình yêu vẫn xanh

Em yêu, tha lỗi anh đi nhé
Dẫu tình yêu anh có vụng về
Gieo vào lòng em bao buồn khổ
Trong cõi sân si, anh u mê

Lần nữa, em yêu, tha lỗi đi
Anh chẳng cầu mong được hơn gì
Trái tim anh đó, đang tan nát
Mãi khóc rưng rưng, lệ sầu bi...
 
M

maituan

Guest
26/7/04
14
1
1
Tặng cho người Post bài phía trên !

Ừ rứa rồi cũng đến lúc xa nhau
Trong man mác nổi buồn giữa những điều không nói
Em ở lại tôi về kẻo người ta ngóng đợi
Hội ngộ- Chia ly vốn lẽ cuộc đời

Có lẽ kiếp xưa mang nợ một nụ cười
Chưa trả đủ để kiếp này lại một lần khất nợ
Dẫu hạnh phúc thêm một lần tan vỡ
Âu thế mới là cuộc đời !

Rồi cũng sẽ qua thôi những nhức nhối trong lòng
Bởi có vết thương nào lại không hàn gắn được
Dẫu là chóng, là chầy, là sau hay là trước
Thời gian- Dĩ vãng- Lãng quên ...
 
M

maituan

Guest
26/7/04
14
1
1
Tặng cho adam nhe ! Chúc Anh luon vui nhé !

Xin lỗi anh.....

Em biết rằng anh sẽ rất buồn đau
Khi em nói với anh những lời xa lạ
Khi em quay đi, chẳng nhìn anh buồn bã
Khi em nói với anh rằng em chẳng yêu anh
Em không thể nói với anh như anh vẫn hay trêu
" Em chưa yêu anh nhưng rồi em sẽ cố... "
Dù em biết như thế là bỏ lỡ
Một tình yêu êm ấm suốt cuộc đời
Dẫu bây giờ em vẫn thấy chơi vơi
Vẫn cần một bờ vai dìu em đi từng bước
Vẫn cần một bàn tay đón chờ em phía trước
Nhưng em không sẵn sàng khi đó lại là anh
Em không thể mang hạnh phúc dẫu mong manh
Đến cho anh, khi em không thành thực
Em xin lỗi - Trái tim em chưa thức
Tự bao giờ, nó vẫn ngủ rất yên
Em mong rằng rồi anh sẽ quên
Sẽ không trách em dẫu một lời cay đắng
Sẽ giữ cho em một trái tim trong trắng
Xin lỗi anh - anh nhé, hãy quên em.

---Sưu tầm nhé,maituan chẳng biết làm thơ đâu,
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Tặng cho cô bạn thủa con cắp...giày đến trường để đi đá bóng bài thơ quên chưa gửi.
Cờ ca rô.
Giờ học cuối lớp chiều ôi mệt mỏi
Bài giảng buồn lác đác kẻ chép ghi
Trang giấy trắng kẻ ô nhỏ đánh thi
Cùng cúi đầu để xua đi cơn đói

dòng đời tròn em khoanh như muốn hỏi
Dấu thập vuông mang biểu tượng chiến binh
Em dàn quân thẳng tiến thật công minh
Tôi âm thầm lui binh về phòng thủ

Tràn quân sang chiếm đất đòi thay chủ
Em mỉm cười khi tôi cố bao vây
Một nước vào em kéo xuống phía Tây
Mở chiến địa mong hạ tôi nhanh chóng

Địch sập bẫy tôi gút dây thòng lọng
Đắc tháng phản công tóm sạch quân thù
Bị tập kích cố lui về chiến khu
Em tức tối chờ thời cơ rình rập

Tôi tùng hoành bắt em lui về gấp
Chuẩn bị thành công ca khúc khải hoàn
Chợt liếc sang mắt biếc lệ muốn tràn
Tôi hoảng hốt xin hoà vô điều kiện

Chẳng bàng lòng em xua quân tiếp chiến
Quyết ăn thua phần thắng chắc về tay
Chợt tức tối tôi định hạ bút ngay
Thói kiêu ngạo cần dạy cho bài học

Nhung thấy em trải biết bao khó nhọc
Lại đang cười nên tôi chợt phân vân
Đành hi sinh chịu thảm bại rút quân
Nhắm mắt chờ tóc dài hạ gục

Chẳng ngờ đâu e bãi quân mai phục
Hoãn chiến chinh vì giờ hết chuông reo
Hẹn khi khác mở cuộc chiến tiếp theo
Không dùng tướng chỉ huy theo tình cảm!!
 
C

Chau Minh Tran

Guest
No sign!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
C

Chau Minh Tran

Guest
No sign!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
cam_to_80 nói:
VỊnh chùa một cột

Nghìn năm cũng một cột bốn kèo
Không năng chăm sóc thành mốc meo
Trên trần ngói nứt nên nước dột
Dưới chân đất ẩm mới mọc rêu
Hai hòn đá mốc trơ toen hoẽn
Đôi mành phướn cũ rũ bèo nhèo
Gật gù sư cụ đem kinh tụng
Khánh chuông chú tiểu phải hầu theo
Úi chà, bài này là bài họa của tớ với bác tutrong bên tuoitrecuoi đây mà! Bác bưởi ơi!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
adam_tran nói:
Úi chà, bài này là bài họa của tớ với bác tutrong bên tuoitrecuoi đây mà! Bác bưởi ơi!
Thế à !
:dzo:
Sao bác chẳng làm vài bài nữa cho vui !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tặng em chiếc lá sắp vàng
Tôi đà đánh dấu trên hàng cây xanh
Tặng em một chút lòng lành
Tôi bao năm tháng để dành không tiêu
Tặng em một sợi dây diều
Giữ hồn tôi khỏi đánh liều trên mây
Còn gì để tặng em đây
Nghĩ nhanh kẻo lá trên cây sắp vàng
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA