Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Gặp gỡ chi nhau thoáng ngỡ ngàng
Để rồi muôn kiếp phải hoang mang
Thà như ngày trước ta xa lạ
Để khỏi ly tan khóc bẽ bàng.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
X

xuandang

Sơ cấp
7/5/10
39
1
8
kien giang
Lâu lâu lục lọi tủ hồ sơ gặp lại bài này hay hay nhưng không biết tác giả, xin chia sẻ với mọi người:

ĐÔI DÉP

Bài thơ này anh viết tặng cho em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết được thành thơ.

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
Cùng gánh vác những chặng đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia.

Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này không phải một đôi đâu.

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẩng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chơi vơi.

Đôi dép vô tri khăn khít bước song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng ước hẹn mà không hề phảm bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu bởi những điều trái ngược
Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung.

Hai mảnh đời nhỏ bé bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Khi không tìm được chiếc thứ hai kia.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Giá ngày xưa tạo hóa cứ vô tình
Đừng bắt nhịp hai trái tim xa lạ
Gặp nhau đâu đã là tất cả
Xa nhau đâu chỉ một vài ngày...

Giá ngày xưa anh đừng nói yêu ngay
Đừng mong ước những điều không thể có
Đừng vội trao trái tim cho người anh thương nhớ
Bởi chắc gì mình đã mãi nợ duyên nhau.

Ngô Kỳ Duyên

Em là Duyên nhưng anh đâu có Nợ?
Gặp vô tình rồi sẽ hóa lạ xa
Đừng vội tin duyên em là tất cả
Sống trăm năm đâu có tính vài ngày…

Giá ngày xưa em đừng có tin ngay
Đừng trông đợi lời nói anh là thật
Đừng vội trao trái tim … em sẽ mất
Bởi chắc gì duyên nợ vẹn trăm năm

TAT
 
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
có khi nào- Bùi Quốc Minh

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Cố quên lãng chẵng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi từ lâu
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tự trào
(Trần Tế Xương - 陳濟昌)

Chẳng phải quan mà chẳng phải dân,
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn hoá ra đần.
Hầu con chè rượu ngày sai vặt,
Lương vợ ngô khoai tháng phát dần.
Có lúc vểnh râu vai phụ lão,
Cũng khi lên mặt dáng văn thân.
Sống lâu, lâu để làm gì nhỉ?
Lâu để mà xem cuộc chuyển vần!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Có khi buồn chỉ là buồn
Có khi buồn sẽ làm tuôn lệ sầu
Có khi buồn bởi nỗi đau
Có khi buồn lấp đằng sau nụ cười

CT11h20 11/08/2011
 
honghacity

honghacity

Sơ cấp
2/8/11
23
0
0
36
phố ko tên
Mẹ_ con yêu mẹ
con một mình trong căn phòng trống vắng
Nước mắt tuôn rơi con nhớ mẹ vô cùng
Mẹ là dòng sông, biển cả
cho con tắm mát mỗi ngày
mẹ là ngọn lửa _mùa đông
sưỏi ấm trái tim con
mẹ là tất cả của chúng con

con biết:
ngoài khơi ấy vẫn có phong ba
nhưng mẹ hãy tin
vững tay lái con sẽ vượt wa
vì có mẹ luôn ở ben con
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Đời anh số kiếp nổi trôi
Như con thuyền nhỏ dạt trôi giữa dòng
Mặc cho gió thổi mưa dông
Thuyền anh vẩn cứ thông dông giữa đời

Một mình ngồi ngắm sao trời
Mà sao lòng cứ rối bời như tơ
Ngồi đây mà thẩn với thơ
Hai con mắt cứ mơ mơ màng màng

Ước gì mình gặp được nàng
Để mà bày tỏ muôn vàng tình thương
Để lòng mình khỏi tơ vương
Để nàng biết được anh thương nàng nhiều
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Đêm nay trời đã lập đông
Tôi ngồitôi đứng tôi trông nơi nào
Lòng tôi lại thấy cồn cào
Có con chim nhạn nơi nào bay qua

Tiếng kêu khất khoải gần xa
Lòng tôi chợt tỉnh hóa ra một mình
Củng vì chỉ một chữ tình
Vô tình làm cho lòng mình nhói đau

Tôi đây như muốn thét gào
Xua đi cái lạnh dâng trào trong đêm
Để cho giấc ngủ êm đềm
Mơ gặp cụi già ngồi bên gốc đa

Lại thêm có chị Hằng Nga
Vui cười ca hát ngân nga cung sầu
Xua tan cái lạnh đêm thâu
Để cho tình muộn tình sầu trôi đi.
 
cuc vang ooo

cuc vang ooo

Guest
10/6/11
60
0
0
Hà Nội
Thêm một

Thơ: Trần Hòa Bình

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một - phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm một chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc

Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
 
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
Đơn Phương
Tác Giả: Phạm Đức



Tôi tìm em, em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình

Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em - người vốn vô tình với tôi
Con em lại đến với người.
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn.

Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường xa bay
Thôi thì em đó tôi đây
Không yêu nhau được, dẫu đầy thương yêu.

Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư.

ĐÔI DÉP
Nguyễn Trung Kiên

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

<NTAN.ST>
 
Sửa lần cuối:
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Chiều Thu
Gió thu lạnh lẽo, lá vàng rơi
Hoa tím Pangsy cả một trời
Từng đàn én lượn, gió chao nghiêng
Mưa thu lất phất, trời thêm lạnh
Mặt hồ xanh thắm, mảng bèo trôi
Một con thuyền nhỏ xuôi lặng lẽ
Dòng sông cô quạnh bóng người đưa
Tiếng lá lung lai như đánh thức
Một buổi chiều thu như sống lại.
 
Sửa lần cuối:
moon87

moon87

Đáng yêu nhất web
Một ai đó

Nếu bạn là một ai đó...
Đang cần một cái xiết tay.....
Nếu bạn là một ai đó....
Lạc đường mà cũng không hay???

Nếu bạn là một ai đó.....
Mong một câu nói dịu dàng...
Nếu bạn là một ai đó...
Nói gì cũng chẳng ai màng????

Nếu bạn là một ai đó...
Trên đường dốc đứng cao vời...
Nếu bạn là một ai đó....
Không ai chia sẻ một lời?????

Nếu bạn là một ai đó....
Mặc cảm xấu,nhỏ, tự ti....
Nếu bạn là một ai đó....
Chẳng có nơi đâu để đi????

Nếu bạn là một ai đó.....
Nước mắt mãi không ngừng rơi....
Nếu bạn là một ai đó.....
Sẵn sàng bỏ cuộc ngay thôi????

Nhưng....
Nếu giờ đây bạn không phải một ai đó
Và cuộc sống của bạn sẽ chẳng khó xoay vần
Liệu bạn có thể hết lòng giúp đỡ một ai đó
Và trở thành người mà một ngày nào đó...chính bạn sẽ rất cần????


P/S: Sáng nay lang thang trên mạng đọc được bài thơ này cảm thấy rất tâm đắc. Đã có lúc mình là một ai đó..., cảm giác thật khó tả, và giờ cũng đang cố gắng là một người mà chính mình cần.... Không khó nhưng cũng k dễ.
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Mưa Lá Me

Này em bé nhỏ, của anh ơi!
Anh đã yêu em, tự thuở nào?
Cái thuở hai ta, còn cắp sách,
Anh đã thương thầm, bóng hình em.

Thương sao ánh mắt, tròn xeo ấy,
Với làn môi đỏ tựa như hoa,
Cùng làn suối tóc bay trong gió
Lấp lánh, vàng mơ giữa nắng hè.

Hai ta cùng bước trên phố nhỏ,
Con đường rộp bóng những hàng me,
Gió thổi lung lai những lá vàng
Hôm nay, sao mưa đẹp thế này?

Anh cười, nói rằng mưa vì em,
Em giơ tay, đón lấy lá me rơi,
Em thả chúng, bay theo gió chiều,
Bay mãi, bay mãi, chẳn trở về!
 
Sửa lần cuối:
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Không biết nơi đây là đâu nữa?
Khói chiều bao phủ lối quanh co,
Xa xa.... phí trước tiếng vang vọng,
Róc rách.... rì rầm như nói cười.

Một dòng suối trắng tựa như mây
Tuôn trào... dữ dội, thuở hai mươi,
Bọt nước tung bay như vẫy gọi,
Cuộc sống tuy ngắn thật là vui.

Lỗm chỗm dưới chân vài hòn đá,
Rong rêu bao phủ tựa bao giờ,
Như muốn ngăn cho nước ở lại,
Giữ lại chút tình chỉ là mơ.

-----------------------------------------------

Chiều buồn..... tôi ngắm cảnh hoàng hôn,
Giật mình... hốt hoảng....tôi đà hét lên,
Mặt trời đang rớt xuông biển cả,
Sóng kia đã nuốt lấy hoàng hôn.
 
Sửa lần cuối:
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Chiều buồn..... tôi ngắm cảnh hoàng hôn,
Giật mình... hốt hoảng....tôi đà hét lên,
Mặt trời đang rớt xuông biển cả,
Sóng kia đã nuốt lấy hoàng hôn.

Chiều buồn ướt đẫm cơn mưa
Giật mình ......mới biết cô đơn quanh mình
Buồn cho cuộc sống vô tình
Ngàn năm vẫn chỉ bóng đi cùng hình....!!! haizzzzzzzzzzzzz :005:
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Chiều buồn ướt đẫm cơn mưa
Giật mình ......mới biết cô đơn quanh mình
Buồn cho cuộc sống vô tình
Ngàn năm vẫn chỉ bóng đi cùng hình....!!! haizzzzzzzzzzzzz :005:

Bóng kia có hình chung bước,
Còn hai đứa mình kẻ trước người sau,
Sao em lại bước đi mau
Không chờ anh đến cùng nhau đi cùng.
Hay là em lại ngại ngùng
Thà cho mưa ướt không cùng với anh.
 
kemdua

kemdua

Trung cấp
2/11/10
114
15
18
đà nẵng
Chiều buồn ướt đẫm cơn mưa
Giật mình ......mới biết cô đơn quanh mình
Buồn cho cuộc sống vô tình
Ngàn năm vẫn chỉ bóng đi cùng hình....!!! haizzzzzzzzzzzzz :005:

Bóng kia có hình chung bước,
Còn hai đứa mình kẻ trước người sau,
Sao em lại bước đi mau
Không chờ anh đến cùng nhau đi cùng.
Hay là em lại ngại ngùng
Thà cho mưa ướt không cùng với anh.

Long An cho đến Sài Gòn
Cách nhau nghìn thước mà còn không sao
Huống gì kẻ trước người sau
Thế mà anh chẳng bước mau theo cùng
"Nghĩ là em lại ngại ngùng
Thà cho mưa ướt không cùng với anh"
Đặng sao em bước cho đành
Thà cho mưa ướt song hành vẫn hơn
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Long An cho đến Sài Gòn
Cách nhau nghìn thước mà còn không sao
Huống gì kẻ trước người sau
Thế mà anh chẳng bước mau theo cùng
"Nghĩ là em lại ngại ngùng
Thà cho mưa ướt không cùng với anh"
Đặng sao em bước cho đành
Thà cho mưa ướt song hành vẫn hơn

Bởi vì anh muốn theo sau..
Hay em đứng lại nhường đường anh qua...
Có gì mà ngại đôi ta ;
Chung đường chung lối, mà xa cách lòng...!!! :005::005:
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Bởi vì anh muốn theo sau..
Hay em đứng lại nhường đường anh qua...
Có gì mà ngại đôi ta ;
Chung đường chung lối, mà xa cách lòng...!!! :005::005:

Thôi thì em hãy dừng chân
Anh đây sẽ tỏ, tường phần với nàng,
Xin em đừng có phủ phàng
Để rồi lại khóc hai hàng lệ rơi.:011::011:
 

Xem nhiều