Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
L

Le Trung Truc

Guest
28/10/05
3
0
1
Đà Lạt
em hãy gửi cho anh
một đóa hoa mùa xuân
một tiếng ve mùa hạ
rả rích dọc con đường
một chiếc lá còn vương
trên cành chờ thu tới
hay là em còn đợi
để gửi cả mùa đông
nhưng em còn nhớ không?
về khoản T ... năm ngoái
vẫn làm anh khắc khoải
nhớ đến em mỗi ngày
..............
..............
còn nữa...nếu anh chị nào đoái thương thì xin viết tiếp
em cảm ơn nhiều............
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

Cam_nho

Guest
11/10/04
5
0
0
43
HĐ-HT
Thiết tha ao ước một tối nào
Thả hồn cùng ngắm những vì sao
Dựa vào đôi vai đầy hơi ấm
Gửi gắm cho mình những ước ao
:food-smil
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Em sẽ gửi cho anh
Gió thu buồn rất nhẹ
Ngọn gió của tình em
Ấp ủ cùng tình anh.

Em sẽ gửi cho anh
Một khoảng trời đầy mộng
Một ngọn lửa tình cháy
Sưởi ấm những ngày đông.

Và em sẽ gửi gió
Một nụ hôn về anh
Bao yêu thương để dành
Của bao ngày xa cách.
ST
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Tớ và Cậu

Tớ và Cậu mến nhau trên tình bạn
Không bao giờ và mãi mãi chẳng yêu nhau
Vẫn sánh vai bước trong những buổi chiều
Cho hạnh phúc và tương lai mỗi đứa
Có những lúc cậu mỉm cười nhìn tớ
Phút chạnh lòng tớ chấn tĩnh được ngay
Có những lúc cậu nhìn tớ ngất ngây
Tớ vội tránh trong phút giây xao xuyến
Để tình bạn thiêng liêng trong sáng
Đẹp hơn nhiều khi hai đứa yêu nhau...


(Mối tình đầu)
 
C

Cam_nho

Guest
11/10/04
5
0
0
43
HĐ-HT
Bây giờ cuộc sống với đơn côi
Một mình đơn lẻ giữa cuộc đời
Bởi không tình bạn của ngày ấy
Không thăm không hỏi thích ngăn đôi

Ai bảo cơ, Bimbim nhề...:biggrin:
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Em sẽ gửi cho anh
Chút trong sáng còn lại
Chút thơ ngây em có
Sau những gì đã qua

Em sẽ gửi cho anh
Nụ cười tươi trên môi
Dù trong em tất cả
Là những gì đắng cay

Em sẽ gửi cho anh
Niềm tin yêu cuộc sống
Dẫu giờ sau em biết
Mình chẳng thể như xưa

Em sẽ gửi cho anh
Ánh mắt yêu sâu thẳm
Chỉ riêng mình em biết
Có gì đó nghẹn ngào

Nào, em sẽ cười tươi
Như chưa bao giờ chia cắt
Như yêu thương vẫn thế
Dẫu chỉ trong hôm nay.
 
N

Nguyen Tien Trung

Guest
5/11/05
1
0
0
38
Đalat
camchuong1976 nói:
Nếu em nói với anh

Em chỉ muốn anh ơi- điều duy nhất
Tình yêu của anh ....


************************

......Mẹ đã sinh anh ấy ở trên đời
Để đến hôm nay con được anh ấy yêu đến vậy
Nhưng Mẹ ơi tình yêu trong anh ấy
Dù thế nào con cũng chỉ thứ HAI....

*************************
Bài thơ này rất dài , nhưng Tien Trung thích nhất những vần thơ nói thật về tâm trạng trên - Thân mến tặng camchuong1976 - Nếu thích gui mail Tien Trung sẽ gửi lại . Nhung nhớ trả lời người thứ nhất trong anh ấy là ai nhé.
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Cam_nho nói:
Bây giờ cuộc sống với đơn côi
...

Nhiều khi cũng tự hỏi không biết như vậy thì có ý nghĩa gì???

Cay đắng, ngọt bùi, sum họp, chia ly
Niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại
Có bóng dáng của tuổi thơ cỏ dại
Và niềm tin mơ ước vụng khờ....
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Nguyen Tien Trung nói:
camchuong1976 nói:
Nếu em nói với anh

Em chỉ muốn anh ơi- điều duy nhất
Tình yêu của anh ....


************************

......Mẹ đã sinh anh ấy ở trên đời
Để đến hôm nay con được anh ấy yêu đến vậy
Nhưng Mẹ ơi tình yêu trong anh ấy
Dù thế nào con cũng chỉ thứ HAI....

*************************
Bài thơ này rất dài , nhưng Tien Trung thích nhất những vần thơ nói thật về tâm trạng trên - Thân mến tặng camchuong1976 - Nếu thích gui mail Tien Trung sẽ gửi lại . Nhung nhớ trả lời người thứ nhất trong anh ấy là ai nhé.

cảm ơn Tien Trung nhiều. Có thể gửi tặng cẩm chướng ở trên này cũng được mà. Rồi camchuong sẽ trả lời.
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
Dù trước anh em hoàn toàn bất lực
Dù yêu anh đã bao lần em khóc
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu

Em chẳng cần chúng ta phải thương nhau
Không được tình yêu chúng ta là tình bạn
Dù chẳng được yêu em vẫn đứng trước anh lãnh đạm
Chẳng cúi mình em chẳng cầu xin

Em chẳng bao giờ hành hạ trái tim
Sống tủi hổ trong tình yêu nô lệ
Chẳng làm gì khiến tim mình nhỏ bé
Không, em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu


Em thà một lần thực sự đớn đau
Một lần khóc, nhưng một lần hạnh phúc
Bởi em biết anh đã một lần thành thật
Đã một lần anh đã vì em.

Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan
Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo
Bởi em không thể nâng niu gìn giữ
Một cái gì đã rạn nứt từ lâu.
 
S

soundless

Guest
5/11/05
7
0
0
Ha Noi
Có những thứ không thể nào quên
Có những điều không thể nào không nhớ
Có những thứ một khi đã vỡ
Là sẽ ra đi mãi chẳng quay về...!!!!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
soundless nói:
Có những thứ không thể nào quên
Có những điều không thể nào không nhớ
Có những thứ một khi đã vỡ
Là sẽ ra đi mãi chẳng quay về...!!!!
Có những thứ muốn quên mà không thể
Có những điều không thể lại mau quên
Có những thứ đã quên còn hối tiếc
Có những điều hối tiếc lại không quên...............
 
S

soundless

Guest
5/11/05
7
0
0
Ha Noi
tranchan79 nói:
Có những thứ muốn quên mà không thể
Có những điều không thể lại mau quên
Có những thứ đã quên còn hối tiếc
Có những điều hối tiếc lại không quên...............
If you miss your miss,
YOu will miss your miss...:banana:
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Bim Bim nói:
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
Dù trước anh em hoàn toàn bất lực
Dù yêu anh đã bao lần em khóc
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu

Em chẳng cần chúng ta phải thương nhau
Không được tình yêu chúng ta là tình bạn
Dù chẳng được yêu em vẫn đứng trước anh lãnh đạm
Chẳng cúi mình em chẳng cầu xin

Em chẳng bao giờ hành hạ trái tim
Sống tủi hổ trong tình yêu nô lệ
Chẳng làm gì khiến tim mình nhỏ bé
Không, em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu

Em thà một lần thực sự đớn đau
Một lần khóc, nhưng một lần hạnh phúc
Bởi em biết anh đã một lần thành thật
Đã một lần anh đã vì em.

Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan
Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo
Bởi em không thể nâng niu gìn giữ
Một cái gì đã rạn nứt từ lâu.



Em có bao giờ hạ mình trước anh đâu
Khi giọt ngắn giọt dài đang lã chã
Khi tình yêu thi nhau tuôn tầm tã
Nhưng bàn tay em lại túm tóc của anh

Em chẳng cần chúng ta phải thương nhau
Không tình yêu chúng ta là tình bạn
Nhưng bạn với em ôi sao toàn vận hạn
Chẳng cầu xin nhưng em bắt .. cầu hôn


Em chẳng bao giờ hành hạ trái tim
Vì người em yêu luôn là tên nô lệ
Trái tim em sợ bỏ rơi khi dễ
Vâng, ai can đảm để em phải hạ mình

Em đành một lần thực sự đớn đau
Vì khóc xong em đã tát anh vài cái
Và anh dám gọi em " Sư tử cái"
Đã một lần dám nói thật với em

Em đã buông tay cho hạnh phúc vỡ tan
Vì xác anh giờ đây đang dặt dẹo
Mỗi khi thấy em mồm anh méo xẹo
Thôi thôi rồi may gương nứt từ đây.

he he he!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Nhung cau tho le loi !

Những câu thơ lẻ loi
Đêm qua chỉ có sương và cỏ là nghe thấy
Gót chân em dẫm lên gai nhọn
Những câu thơ đi đâu dưới trăng mờ

Những câu thơ lẻ loi
Chỉ có trời và đất biết
Em đã yêu anh thế nào
Người khác đọc chỉ thấy những lời vô nghĩa

Những câu thơ lẻ loi
Em dấu vào một góc riêng tư
Tựa như những bông tuyết mong manh
Trong hành trang người xa xứ

Những câu thơ không nghe em nói
Băng băng tìm lối sang anh.
T.K.H
 
S

soundless

Guest
5/11/05
7
0
0
Ha Noi
Những câu thơ không lẻ loi

Tigon-ETC nói:
Những câu thơ lẻ loi
Chỉ có trời và đất biết
Em đã yêu anh thế nào
Người khác đọc chỉ thấy những lời vô nghĩa
Những câu thơ không lẻ loi đâu
Bởi giờ có ta và WKT cùng biết
You đã yêu anh ấy như thế nào
Và Khách đọc cũng đâu còn vô nghĩa.
:biggrin:

Love You!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
..................
Chẳng trách ai đâu, chỉ trách mình
Dáng nghèo lam lũ, áo thư sinh
Bó hoa đơn giản, hương đồng nội
Lầu gác ai đâu dễ động tình.
.......................
ST
Có ai biết bài này trọn vẹn không nhỉ?
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Lostly nói:
Em có bao giờ hạ mình trước anh đâu
Khi giọt ngắn giọt dài đang lã chã
Khi tình yêu thi nhau tuôn tầm tã
Nhưng bàn tay em lại túm tóc của anh

Em chẳng cần chúng ta phải thương nhau
Không tình yêu chúng ta là tình bạn
Nhưng bạn với em ôi sao toàn vận hạn
Chẳng cầu xin nhưng em bắt .. cầu hôn


Em chẳng bao giờ hành hạ trái tim
Vì người em yêu luôn là tên nô lệ
Trái tim em sợ bỏ rơi khi dễ
Vâng, ai can đảm để em phải hạ mình

Em đành một lần thực sự đớn đau
Vì khóc xong em đã tát anh vài cái
Và anh dám gọi em " Sư tử cái"
Đã một lần dám nói thật với em

Em đã buông tay cho hạnh phúc vỡ tan
Vì xác anh giờ đây đang dặt dẹo
Mỗi khi thấy em mồm anh méo xẹo
Thôi thôi rồi may gương nứt từ đây.

he he he!

Bác nói vậy em còn sơ múi gì được nữa chứ :wall:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Có một dòng sông thương
Chảy giữa hai miền nhớ
Đây, đấy sao xa xôi
Để chúng mình duyên nợ
Có một dòng sông nhớ
Vắt qua nhịp cầu thương.
 
S

soundless

Guest
5/11/05
7
0
0
Ha Noi
Có một dòng sông nhớ
Chảy giữa hai dòng thương
Những mưu sinh ngày thường
Đành trôi theo nỗi nhớ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA