Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Trời buồn trời đổ mưa rào
Người buồn nước mắt chan hoà như mưa
Qua rồi tháng bảy đổ ngâu
Bắc cầu Ô thước cho ta gặp chàng
Qua rồi tháng tám trăng vàng
Cuội buồn mắt vẫn huớng về dương gian
Đêm thu nghe tiếng thở than
Chán rồi cuộc sống trần gian ...vô thường....

Nếu em đã chán cảnh trần ai
Ta về đem hết cảnh bi hài
Đem ra xé nác từng mảnh nhỏ
Để cho tất cả chỉ là không.

----------------------------------

Chiều về Sáo lại qua sông
Sáo bay... sáo hỏi buồn không hởi người
Sáo đây hay nói hay cười
Nhưng mà ai biết Sáo cười mà đau
Bao đêm Sáo phải nghẹn ngào
Trời cao sao nở làm đau lòng này
Sáo đây quá đổi thơ ngây
Bây giờ Sáo phải đêm ngày lẽ lôi
Sáo đây chỉ trách tại tôi
Tình đi nhằm lối, tình trao nhằm người.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
maika0403

maika0403

Sơ cấp
10/6/11
35
8
8
HCM
Sưu tầm:

Trai độc thân chưa một lần có dzợ...
Tìm bạn đời để trao đổi dzần thơ,
Nếu hợp nhẵn sẽ tiến tới...hổng chờ
Xin thành thực, đừng làm anh...đau khổ.

Nhan sắc anh không chim sa cá lặn
Nhưng cũng được khen là khá bảnh trai
Tính lẳng lơ, hay chọc nguyệt trêu mai
Nhưng đã thương ai thì thương chết bỏ.

Anh ham học, giỏi mần ăn, chịu khó
Hay giúp người dù nghèo rớt mồng tơi
Biết nhún nhường nhưng cũng rất chịu chơi
Rất sáng dạ dù hơi hơi ... tửng tửng!
(^_^)
Tối hôm qua nghe mẹ già than thở
"Từng tuổi nầy mà chưa có con dâu
Lỡ mai đây khi mỏi gối bạc đầu
Không cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẽ"

Thấy mẹ buồn, lòng anh đau như xé
Nên quyết lòng đi kiếm "ghệ" mau mau
Liều thân trai ở giữa chốn vàng thau
Mười hai bến nước, trong nhờ, đục .. CHẠY .. :)

Anh giỡn thôi mà, em đừng áy náy
Anh rất ga-lăng, tử tế, đàng hoàng
Hồi xa xưa cũng có lúc đi hoang
Giờ tu tỉnh, ăn chay ... nhưng ngủ mặn!(^_^)
Hạnh phúc này là do mình gầy dựng
Anh không tin vào tuổi hạp, số hên
Tình có keo sơn, nghĩa có chặt bền
Đều khởi sự bằng phút đầu bỡ ngỡ.

Nếu có ai nghe qua mà hổng ... sợ
Xin thư về địa chỉ ở dưới đây
Hứa hồi âm mặc kệ chóng hay chầy
Trai cô đơn tìm dzợ hiền ... cho mẹ.
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Mưa rơi tí tách bên thềm
Bao nhiêu hạt nhớ đi tìm hạt thương
Mưa rơi trắng xóa con đường
Nơi đây tôi đã nhớ thương một người
Mưa rơi đang khóc hay cười?
Khi mà tôi thấy ướt rượi con tim
Mưa rơi sao lại im lìm?
Em ơi, em đâu tôi tìm mù khơi
Mưa rơi cho lá tả tơi
Bây giờ anh đứng bên đời em thôi.
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Mưa rơi tí tách bên thềm
Bao nhiêu hạt nhớ đi tìm hạt thương
Mưa rơi trắng xóa con đường
Nơi đây tôi đã nhớ thương một người
Mưa rơi đang khóc hay cười?
Khi mà tôi thấy ướt rượi con tim
Mưa rơi sao lại im lìm?
Em ơi, em đâu tôi tìm mù khơi
Mưa rơi cho lá tả tơi
Bây giờ anh đứng bên đời em thôi.
Mưa rơi cho lá xanh màu
Cho hoa thêm sắc, cho đời thêm hương.
Cho ai kiếm được người thương
Không mơ màng nữa," trăng lên khi nào???"
^^!
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Mưa rơi cho lá xanh màu
Cho hoa thêm sắc, cho đời thêm hương.
Cho ai kiếm được người thương
Không mơ màng nữa," trăng lên khi nào???"
^^!

Làm sao kiếm được người ơi
Khi mà trời cứ đổ mưa thế này
Biết rằng hoa đẹp rạng ngời
Nhưng đâu biết được hoa nào là em
Đành cho hoa nở hoa tàn
Bao nhiêu mơ mộng cho tàn theo trăng.
 
N

nguyenhang90

Sơ cấp
16/9/11
19
0
0
35
Ninh binh
Làm sao kiếm được người ơi
Khi mà trời cứ đổ mưa thế này
Biết rằng hoa đẹp rạng ngời
Nhưng đâu biết được hoa nào là em
Đành cho hoa nở hoa tàn
Bao nhiêu mơ mộng cho tàn theo trăng.

Thui khỏi phải kiếm nữa người ơi!
Trời mưa, trời tạnh, trời lại sáng
Trăng kia nay lặn mai lại tỏ
Hoa tàn nụ hé chẳng lo chi
Người đến, người đi, người chẳng ở
Thôi thì ta sẽ đợi người sau!

Đợi....đợi....đợi ...hoài đến bao giờ???
 
Sửa lần cuối:
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Làm sao kiếm được người ơi
Khi mà trời cứ đổ mưa thế này
Biết rằng hoa đẹp rạng ngời
Nhưng đâu biết được hoa nào là em
Đành cho hoa nở hoa tàn
Bao nhiêu mơ mộng cho tàn theo trăng.

Mộng kia để vỡ tan tành
Còn gì thương nhớ mong mình với ta.
Ngày dài đếm vội bước qua.
Đường xa cách trở cho ai thay lòng
Thôi thì hết dạ trông mong
Chỉ thương nơi đó hoa cười nhuỵ đau
Lời vàng nhớ mãi ngàn sau
Đợi chờ chi nữa , trăng mờ lên cao...!!!
:030::004:
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Mộng kia để vỡ tan tành
Còn gì thương nhớ mong mình với ta.
Ngày dài đếm vội bước qua.
Đường xa cách trở cho ai thay lòng
Thôi thì hết dạ trông mong
Chỉ thương nơi đó hoa cười nhuỵ đau
Lời vàng nhớ mãi ngàn sau
Đợi chờ chi nữa , trăng mờ lên cao...!!!
:030::004:

Mộng kia đã vỡ tan tành
Anh đây xin nhặt đan thành tình thương
Để cho lòng bớt nhớ thương
Không còn phiền lụy vấn vương vì tình.

Thui khỏi phải kiếm nữa người ơi!
Trời mưa, trời tạnh, trời lại sáng
Trăng kia nay lặn mai lại tỏ
Hoa tàn nụ hé chẳng lo chi
Người đến, người đi, người chẳng ở
Thôi thì ta sẽ đợi người sau!

Đợi....đợi....đợi ...hoài đến bao giờ???

Một lần đã khổ vì yêu
Bao nhiêu cay đắng tôi đều trãi qua
Tình yêu vỗ cánh bay xa
Để tôi ở lại chu choa một mình
Nên giờ tôi cứ làm thinh
Không thèm yêu nửa lại mình khổ đau.
 
Sửa lần cuối:
N

nguyenhang90

Sơ cấp
16/9/11
19
0
0
35
Ninh binh
Mộng kia đã vỡ tan tành
Anh đây xin nhặt đan thành tình thương
Để cho lòng bớt nhớ thương
Không còn phiền lụy vấn vương vì tình.



Một lần đã khổ vì yêu
Bao nhiêu cay đắng tôi đều trãi qua
Tình yêu vỗ cánh bay xa
Để tôi ở lại chu choa một mình
Nên giờ tôi cứ làm thinh
Không thèm yêu nửa lại mình khổ đau.

Trùi ui! toàn cao thủ làm thơ "Tình Dở"(Dở dang)
Thế này thì các anh chị định chuyển ngành với Xuân Diệu rùi!

Anh Trần Minh Cường này xem ra giầu cảm xúc quá
lại ít tin vào ty nữa sao ý
E thì "Dốt Thơ" "Nát văn" lắm
nhưng lại rất thích nghe tâm sự của người khác(tại cái tính tỏ mò mà)hjhj
 
Sửa lần cuối:
K

kdungtran

Sơ cấp
28/9/11
3
0
1
48
Ha noi
đang ngồi buồn, đọc mấy bài thơ của các bác thấy thư giãn hơn.
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Một lần đã khổ vì yêu
Bao nhiêu cay đắng tôi đều trãi qua
Tình yêu vỗ cánh bay xa
Để tôi ở lại chu choa một mình
Nên giờ tôi cứ làm thinh
Không thèm yêu nửa lại mình khổ đau.

Yêu nhiều lắm nổi khổ đau
Sao bao kẻ cứ lao vào tình yêu???
Ông trời quả biết khéo trêu
Cho ai lặng lẽ bóng mình với ta.

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già...?
Yêu bao nhiêu mới gọi là tình yêu?

Vì ai em cứ lặng thầm...
Vì ai em cứ đường mưa bước về.
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Yêu nhiều lắm nổi khổ đau
Sao bao kẻ cứ lao vào tình yêu???
Ông trời quả biết khéo trêu
Cho ai lặng lẽ bóng mình với ta.

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già...?
Yêu bao nhiêu mới gọi là tình yêu?

Vì ai em cứ lặng thầm...
Vì ai em cứ đường mưa bước về.

Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ, không thương một kẻ nào.
(Xuân diệu)

xuân diệu đã lời linh rồi đó.

Trăng tròn mười sáu ai ơi
Đến khi tam thập đã già còn đâu.

mai viết tiếp
 
TRUNG TIN

TRUNG TIN

Trung cấp
16/9/08
71
1
8
Ho Chi Minh city
Thơ buồn quá! Nếu có thơ hay nhiều vậy thì sao không in thành tập tặng mọi người trong web kế toán các bạn nhỉ?
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Thơ buồn quá! Nếu có thơ hay nhiều vậy thì sao không in thành tập tặng mọi người trong web kế toán các bạn nhỉ?

Để chém cho vui thôi bạn...tặng ai mà lấy... hì hì :005:
 
valentine1011

valentine1011

Củ Gừng
5/5/10
561
9
18
Bộ tộc Maya
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều,
Hai đứa gặp nhau trong...:004::004::004:
Nhường nhau bậy trước, thế là yêu:004::004::004:
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Để chém cho vui thôi bạn...tặng ai mà lấy... hì hì :005:

Bác linh lúc này đem thơ ra mà chém luôn :wall::wall:

Cánh... thiệp hồng... em đã trao tay
Tan nác con tim.... những tháng ngày
Đất trời.... như đổ mưa giông
Khóc cho số phận... của đôi mình

Cây đứng âm thầm ....đứng lặng thinh
Lá đã xa cành.... một kiếp tình
Cây hờn...cây trách... gió ơi
Sao gió vô tình... cuốn lá rơi

Mây trời... như cũng ngừng trôi
Cho chim buồn...chim chẳng về đây
Xác phượng... rơi đầy trước ngõ
Và nhà ai... đang tiếng vui cười.
 
Sửa lần cuối:
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Người ta thường hay nói "hình như"
Bởi chỉ nắm trong tay những điều chưa chắc chắn
Nhưng đôi khi biết nó là chắc chắn
Họ vẫn hoài thích nói "hình như"

Và hình như anh bất lực trước ngôn từ
Nên không thể nói với em những điều sâu kín nhất
Nhưng lẽ nào trên đời lại có "hình như là sự thật"
Để không bao giờ chắc chắn được thứ tha?

Người ta vẫn thường nói: "hình như là..."
Để tự an ủi mình hay làm yên lòng người đối diện
Anh và em, ai là thuyền, ai là biển
Hay suốt đời cũng chỉ biết "hình như"

Người ta vẫn cứ lẫn lộn giữa thực và hư
Bởi sự thât phũ phàng hơn ta nghĩ
Nên cứ để bản năng và lí trí
Đi chung đường không biết sẽ về đâu.
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Đêm mưa ngồi nhớ bóng hình xưa
Tình đầu hai đứa đã trao đưa
Ngồi tựa bên nhau cả chiều mưa
Trên đường lạnh lẽo bóng người thưa.:ezpi_hear

Đêm mưa ngồi nhớ tình hư ảo
Hai đứa bên nhau đếm trăng sao
Sao mà ấm ấp lẫn ngọt ngào
Ồn ào, cuồn cuộn tựa sóng trào.:1luvu:

Đêm mưa ngồi nhớ bản nhạc buồn
Cung đàn lỗi nhịp lệ trào tuôn
Dây đứt lìa đàn anh nào muốn
Phiếm lỏng đường tơ thật thật buồn.:011:

 
Sửa lần cuối:
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Nhỏ ơi nhỏ nhớ không nì
Hai ta cùng bước nắm tay trên đường
Sáo lòng ai thổi vấn vương
Lâu lâu trộm ngó thấy thương thế nào
Thôi gian đừng có qua mau
Để ta ở mãi bên nhau không rời
Hôm nay trăng tỏa sáng ngời
Cho trời thêm đẹp cho người thêm vui
Thư tình anh viết song rồi
Muốn trao em đó nhưng rồi làm thinh
Hẹn nhau mà lại làm thinh
Thôi thì ta quyết liều mình một phen
Ô này sao lại khéo khen
Người gì chẳn biết bon chen tí gì
Vừa trao đã chạy mất tiêu
Vậy mà lại bảo tình yêu đấy àh.
 
Sửa lần cuối:
rongcon8688

rongcon8688

Sơ cấp
23/10/09
31
1
8
37
ha noi
Triển Chiêu ơi hỡi Triển Chiêu
Nhớ chàng thiếp ước cho chiều đến mau
;;);;);;);;)
 

Xem nhiều